1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhu, ăn phải quả dưa bở to quá ạh... các bác nên nói em làm jì tiếp theo đây ạh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ILTknight, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    theo anh cậu dẹp luôn đừng nhắn tin nữa, để dành xiền 1tháng sau phone gọi nhắn Cáo đi uống cafê kiểu như
    Lâu rồi o gặp, dạo này mình bận wa'' ,dạo này bạn ...bla lba ... ,mai chiều rỗi o anh em mình đi uống tách cafê nhé, cho tinh thần relax. ....
    Vừa tiết kiễm tiền dt vừa đỡ mất công, cũng để Cáo suy nghĩ, nhiều lúc tấn công dồn quá, Cáo lại o để mắt đâu.
    Nói thêm tý , câu hãy gác chân lên trán ngẫn nghĩ xem lúc CÁo chốt câu "mình làm bạn tốt" thì cậu đã thể hiện quan điểm gì mà khiến Cáo nói ra ý định đó. Hãy sữa sai 1 tháng sau hãy tái xuất giang hồ. CHúc thành công.
  2. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    cám ơn bác owenchang đã tư vấn júp em, khoản nt thì e chỉ g9 cho cáo thui, chỉ khi cáo hỏi thì e mới trả lời thui ạh... chuyện rủ cáo đi chơi càe cafáo thì em sẽ làm theo như lời các bác là jảm bớt thời jan ảo đi rùi ạh, em định cuối tuần rủ cáo đi chơi , vẫn vui vẻ bình thường luôn ạh, e sẽ ko xoắn nữa
    àh, báo cáo thêm là hiện jờ em vừa nhờ các bác, vừa chat với cáo từ lúc 8g tối, sau khi đi đàn đúm với đám bạn về đấy ạh
  3. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    em đã suy nghĩ tại sao cáo lại nói thế rùi, nhưng ko thể hiểu đc ạh, có lẽ tại cáo nghĩ em jống 2 thằng ex của cáo, vì cáo cũng bít em có cáo khác thix, nhưng xin thề với các bác là em chỉ thương mỗi cáo này thui ạh , e xin nói sơ qua mấy dòng chat tỏ tình củ chuối của em hum nọ (lúc em tỏ tình xong, cáo hỏi 1 loạt câu hỏi, mà toàn những câu hỏi điển hình khiến em gà vô cùng tận )
    cáo :
    -sau khi gà tiếp xúc, nói chiện với cáo, gà nghĩ jì về cáo? gà có nghĩ gà hiểu hết cáo ko? tại sao lại mún wen cáo?" gà có nhớ chiện cáo kể cho gà trc đây ko? cáo ko tin vào con trai bây giờ nữa, làm sao có thể wen đến lúc cưới nhau đc ko?
    -những người trc đây đã nói với cáo rất nhìu, cũng rất tốt với cáo, nhưng lại chẳng ra jì... nếu wen chơi, cáo sẽ đồng ý ngay, còn wen thiệt, phải đặt nặng tình cảm như gà thì cáo ko dám, cáo ko đủ tự tin để wen, cáo ko mún bị tổn thương nữa"
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đọc xong thấy đúng là gà thiệt ko những thế mà còn hơi trầm trọng nữa kia
    Fải như hôm trước mà em ấy trả lời làm bạn thân bạn cứ ok thì đã có chuyện hay ho rùi.
    Phân tích sơ là em cáo này hơi bị thận trọng, nhất là sau 2 mối tình kết thúc ko có hậu nên rất sợ lặp lại vết xe đổ. Bạn mà cứ nhảy chồm chồm lên tán thì có mà đi tong những gì đã có.
    Giờ em ý nói làm bạn tốt thì cứ làm bạn tốt đi.
    Mà bạn fải lên giọng với em ý là bạn tốt fải có những đặc quyền khác bạn thường. Thỉnh thoảng cứ rủ đi cafe hay nước nôi gì đấy. Hoặc bạn muốn sắm sửa mua quà gì cho ai thì nhờ em ý đi theo cố vấn, gọi là bạn tốt thì ko có gì khó khăn trong mấy vụ đó được. Riêng vụ nhắn tin chúc ngủ ngon thì dẹp luôn đi. Thay vào đó là thỉnh thoảng nhắn tin or hỏi thăm, quan tâm chia sẻ tâm tư em ấy chút. Đừng bấn loạn lên mà sa đà vào việc quá quan tâm đến vấn đề của em ý mà làm em ý cảnh giác. Cứ giữ mức độ vừa quan tâm, vừa hờ hững. Bạn tốt thì cũng chỉ mức độ thế thôi. Còn gà thì cứ bạn bè chơi bời gì đấy cho tinh thần thoải mái, minh mẫn mừ tiếp tục chiến nhé Đừng để chị cáo làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm tư tình cảm của gà
  5. Jennie_88

    Jennie_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp chờ tin của bác
    mà bác ko sợ cáo của bác vào đây đọc được àh
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cậu này 89,em ý 90 mà nhắn tin xì tin quá nhờ tớ cũng 89 nè,mà chưa bao giờ nhắn kiểu đó
    Ở cái tin nhắn đầu tiên ấy, cậu vừa mới nhắn cho gái 1 cái tin mà đoạn cuối đã bb rồi đi ngủ rồi thì ko ổn lắm,em này còn nt lại chứ gặp gái khác là nó cho đi ngủ luôn,ko thèm nt lại ấy... mà giờ ít nhắn tin thôi,chuyển qua gọi điện đi...ít online thôi,1tuần thì gọi cho em ý 1-2 lần,mối lần chục phút hỏi thăm là được,năng đến nhà em ý 1 tý .......tớ đã nói ở bài trước là QUAN TÂM TỪ TỪ mà
  7. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    Cậu này 89,em ý 90 mà nhắn tin xì tin quá nhờ tớ cũng 89 nè,mà chưa bao giờ nhắn kiểu đó
    Ở cái tin nhắn đầu tiên ấy, cậu vừa mới nhắn cho gái 1 cái tin mà đoạn cuối đã bb rồi đi ngủ rồi thì ko ổn lắm,em này còn nt lại chứ gặp gái khác là nó cho đi ngủ luôn,ko thèm nt lại ấy... mà giờ ít nhắn tin thôi,chuyển qua gọi điện đi...ít online thôi,1tuần thì gọi cho em ý 1-2 lần,mối lần chục phút hỏi thăm là được,năng đến nhà em ý 1 tý .......tớ đã nói ở bài trước là QUAN TÂM TỪ TỪ mà
    [/QUOTE]
    thì tớ đã làm theo ùi, chỉ nhắn 1 tin g9 cáo thui chứ đâu có jì lăn tăn nữa đâu... gọi đt thì có lẽ ko ổn.. vì cáo đi học suốt, về nhà tầm 10g, tớ sợ gọi đt thì ảnh hưởng đến ja đình cáo
    àh, cáo và tớ đều sn 89 cậu ạh, cáo lơn hơn tớ 1 tháng nữa cơ , còn hum wa tớ với cáo chat đến 3 tiếng đồng hồ... đã có vẻ nói chiện bình thường như trc rùi.. hjx, tớ đỡ lo
    bây giờ làm jì tiếp theo ạh các bác?
  8. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    lần sau mà cáo có hỏi như hôm qua thì chú cứ bơ đi cho anh , cành cao 1 tí chả chết đc đâu , hoặc là có nói thì cũng đừng lôi hết ruột gan phèo phổi ra mà nói như thế , cứ ỡm ờ vào , càng cho nó ức chế càng tốt , rồi kiểu j` nó cũng sẽ không chịu đc , bỏ cái vụ ox -bx đê chuyển sang anh em cho nóa thân mật , cáo có hỏi tại sao thì cứ bẩu , em làm gf anh đi rồi anh gọi
    [/quote]
    ặc, ỡm ờ nà sao, cành cao nà sao.....con gái được tán thì thích người ta yêu mình nhiều hơn.cành cao iem cho về vườn đới
  9. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có vậy mà đã nản hén , nhớ một câu lùi 1 bước để tiến 3 bước , cứ làm bạn đi rồi làm người yêu sau . Tớ nghĩ cơ hội của bạn khác cao đấy chứ không phải rưa đâu , Cố lên nhá .
  10. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mấy cái đoạn vàng vàng giống hệt mấy câu cáo của mình từng nói với mình, đọc mà thấy rùng hết cả mình! hị hị!
    bạn cứ yên tâm đi, cáo này có tình cảm với bạn roài, nhưng chỉ vì thời gian quá ngắn, với lại nhiều lúc vẫn còn gà nên cáo nó nói thế cũng không phải là khó hiểu. đơn giản vì bi h nó cần nhất ở bạn sư jtin tưởng, muốn có được sự tin tưởng thì bạn hãy quan tâm, nhung nhớ là chỉ quan tâm ở mức độ vừa phải, và đúng tình huống. roài thêm đó là vận dụng cái đầu đừng để lộ ra là mình gà. có nghĩa là : để tình cảm phải tiến triển từ từ, không gây cho cáo sức ép về tâm lý, hãy biết lắng nghe, thấu hiểu cáo,nhớ các ngày kỷ niệm của cáo và của hai người( như ngày kỷ niệm tròn 3 tháng quen nhau rồi tặng quà gì nhỏ nhỏ thôi), và đặc biệt lúc nào cũng nên nhớ mình là đàn ông! nói chung là các tình huống cụ thể mà các cao thủ khuyên thì chỉ nên đọc lấy để tham khao học lấy cái cách suy nghĩ thôi chứ đừng học cách giải quyết, roài dựa trên những cái suy nghĩ ấy mà tự mình giải quyết tình huống, như thế thì gặp tình huống nào mình cũng giải quyết tốt đc.
    hồi trước cáo của mình cũng đong đưa được 2 tháng thì nói y như cáo của bạn vậy, sau này nói lại thì cáo bảo là lúc đấy cáo thích mình rồi nhưng vì chưa hoàn toàn tin tưởng nên mới thế thôi. sau đấy mình mặc kệ, cứ thế mà tiến, 2 tuần sau thì abc roài.hị hị.
    chúc bạn thành công!

    Được ntuanhungls sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 25/09/2008

Chia sẻ trang này