1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu , các bác chỉ bảo em với , gấp lắm roài ạ

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi alat1977, 28/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Huhu , các bác chỉ bảo em với , gấp lắm roài ạ



    Chuyện là thế này ạ , hôm qua bố em bị xe máy đâm , bị nặng , chiều mai sau khi đi học xong em về thăm bố .

    Ý muốn của em là muốn giúp bố em vượt qua tai nạn này một cách thông minh , 1 cách "ở bên trên nó ". Nếu là em bị thì có lẽ cũng chẳng thành vấn đề gì , thậm chí có thể coi là 1 cơ hội để học cách vượt ra cơ thể , thực hành những gì đọc từ cuốn " Từ thuốc tới thiền " .( cuốn " từ thuốc tới thiền " quá nổi tiếng chắc bác nào cũng đọc rồi )
    Nhưng với bố em - 1 người tuy có tư chất cũng khá thông minh nhưng lại ko hiểu gì về những cách thức yêu mến thân thể , thái độ với đau đớn , ốm bệnh . Em muốn giúp bố em quá nhưng ko biết cách nói thế nào là tốt nhất , cách nói thế nào để bố em hiểu ý em muốn chia sẻ và không coi em là triết lý viển vông khiến bố bực mình . Rất dễ bực mình khi bố đang đau đớn mà thằng con lại ngồi cạnh nói về 1 vấn đề xa lạ với bản thân , 1 vấn đề vô hình , không có tin tưởng thực chứng .

    Xin các bác chỉ bảo em cách thức hành động trong vấn đề này với ạ , em thương bố em lắm , già rồi mà còn bị tai nạn thế này
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em cứ vào chăm cụ tận tình, xoa dịu chu đáo những nỗi đau của cụ là cũng được rồi.
    Còn chuyện giác ngộ từ từ xem căn cơ của cụ sao rồi hẵng tính.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nam mô A di đà phật,
    em chỉ cần ngồi cạnh và đọc thầm câu lục tự A di đà nay, đọc nhiều vào, bằng trái tim của mình.
  4. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được alat1977 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 28/10/2008
  5. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    rất dễ thôi, các dòng sông đểu chảy về biển , với tình thương của Phật A di đà rộng lớn hơn cả biển cả, trong em củng có tình thương đó và em hoà nhập vào biển tình thương A di đà thì nổi đau của bố em sẽ được vơi đi.
    (không cần nói nhiều mà thể hiện bằng tình thương trong biển tình thương)
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cuốn "từ thuốc tới thiền" chưa đủ đâu, bạn nên đọc thêm...toàn bộ Ôsho thì may ra.
    Ko phải lúc nào muốn "ở trên và bên nó" cũng là dc đâu bạn àh, một số ng bị mất cả 2 chân, gần như tàn phế mà vẫn ko có gì ảnh hưởng vào tâm, vẫn vui sống và làm nhiều việc có ích, vẫn thấy đó là một cơ hội hiếm có. Đó là mình nói về những ng giống bạn, nhưng bố bạn thì khác.
    Phải có Phước và nhẹ chấp thân thì mới dễ trong trường hợp này. ko thôi thì thiên kinh vạn quển cũng thế mà thôi, Bạn nên ở bên cạnh bố bạn thật nhiều, chính tình cảm của bạn là ngọn lữa ấm lòng ng bố đấy. Bạn tốt thì cái tốt ấy sẽ ảnh hưởng lên bố mà thôi, đó là cái lâu dài. Ngay lúc này nên chỉ cho bố cách tập trung vào hơi thở khi bị đau, để tâm vào hơi thở và quán thân này bất tịnh sẽ làm nhẹ cơn đau. Để tâm vào hơi thở và biết toàn thân trong hơi thở sẽ tạo một cảm giác nhẹ nhàng do edophine từ não tiết ra chãy vào máu, giúp giảm đau rất tốt. Thêm 1 bước nữa, chỉ bố bạn cách thương yêu những ng bên cạnh mình, thương cả con chim và cái lá ngoài cửa sổ qua từng hơi thở. Bố sẽ tìm ra lý tưởng sống mới, mà có khi cả đời lãng quên mất !
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bạn ko nên cho bố xem cuốn ấy, Osho quá nặng nề và gấp gáp, thích hợp với trẻ trung năng động. Bạn nên tìm mua cho cha những cuốn sách nhẹ nhàng của các HT như Thích Thanh Từ, Nhất Hạnh,..
    VD; Xem cuốn "đường xưa mây trắng" cũng hay lắm.
    hoặc các cuốn sách của các tác giả nước ngoài như Dalai Lama, Suya Das, các vị Rinpoche,... họ rất tâm lý mà nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.
    Sau khi thấy bố thấm, hãy để cuốn "từ thuốc tới thiền" kế bên !
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    đây là việc của riêng bạn.
    nên trước tiên phải tự cứu ban trước.
    cái đau đớn nơi 1 người nào đó không hề xảy ra cho bạn.
    cái tai nạn ở đâu đó không hề xảy đến với bạn.
    nhưng cái lo âu đang diễn ra trong bạn.
    cái rối loạn đang diễn ra trong bạn.
    và bạn lại hỏi tôi giải pháp cho thứ xa xôi kia trong lúc bạn sẵn sàng bỏ qua những khó khăn gần gũi của mình?
    mỗi người tự vẽ cho mình 1 thế giới.
    với tôi, bạn cũng như nỗi đau của bạn chẳng là gì nếu tôi không thực sự tỉnh thức với điều gì đang diễn ra ngay bây giờ cho tôi. nơi giọng nói này.
    nói rằng:
    bạn an lành.
    bố bạn an lành.
    tôi an lành.
    tôi đang nắm chặt tay mọi người.
    sự an lành.
    về cơ bản mọi khuyết tật chỉ có vấn đề với tâm trí.
    nó không có ý nghĩa với bản thể.
    trên đường về nhà, nếu bạn đi xuyên qua khu rừng rậm ấy, bạn sẽ được chữa lành, và tôi sẽ được chữa lành.
    bằng không, hãy cho tôi nắm 1 tay với người cha của bạn.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác hãy đặt mình vào hoàn cảnh của ông thân nhà bác mờ suy nghĩ, rùi mới tìm cách giải quyết.
    Một người đang chịu đau đơn về thể xác, khủng hoảng vzìa tinh thần, mờ lợi thấy "ông quí tử" của mình ngồi bên cạnh "rỉ rả" vzìa luận nọ thuyết kia, vzìa trường trên phái dưới,... nếu không nổi khùng mới là lạ.
    Theo nhà cháu trong vzụ nì chỉ có cách của nhà bác "gió nhớn" là công hiệu nhứt !

Chia sẻ trang này