1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhu E biết làm sao đây mong các bác giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi munneko, 02/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    a
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ... cái cần lắng nghe tiếp thu thì ko chú ý, lại đi cm cái câu anh tán hươu tán vượn ở cuối, mấy cái trên lơ đẹp lun.
    Anh dù có lộn tiết đi chăng nữa, vẫn nghĩ người khôn ngoan sẽ tự biết kìm nén cảm xúc bản thân, chứ ko như em đâu. Mà thôi em con gái, cũng chẳng trách.
    Bị lâm vào tình trạng này, bất cứ ai chửi mắng trong mức mình có thể chịu đựng đc thì đều cảm thấy tỉnh táo ra giống như em nói vậy. Giống như liều thuốc giảm đau lòng á :))
    Người ngoài cuộc chỉ có việc phán góp ý thôi, còn rõ nhất vẫn là người trong cuộc, nội tình bên trong nắm rõ lắm duy chỉ có bị khựng ở khâu quyết định nên thế nào cho vừa ý của mình thôi.
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Anh là anh kể chuyện của anh thế này:
    Xưa anh cũng có thằng bạn, tạm gọi là thân hơn những thằng khác.
    Anh thì cũng được xếp vào hàng "ra ngõ gặp người yêu cũ", khổ cái các em anh tán thì hoặc là rất đẹp, không thì cũng rất xinh.
    Anh có ngờ đâu thằng bạn anh con nào bồ của anh nó cũng thích.
    Rồi thì nó chơi cái bài nói xấu sau lưng, khi anh có trục trặc với các em ấy.
    Các em ấy, khi mới chia tay, có người tâm sự thì cũng sướng.
    Thế mà khốn nạn là đến tận 3 năm sau anh mới biết chuyện, khi con bồ đầu tiên của anh(từ khi quen thằng bạn này) kể rằng
    Sau khi chia tay song, vẫn thường xuyên liên lạc với thằng này, rồi một ngày đẹp trời nó rủ, về hn chơi, rồi thì đi uộng rượu với bọn bạn nó,
    rồi thì bị ép uống say, rồi thì bị đưa vào nhà nghỉ, rồi thì bị hấp diêm.
    Anh nghe xong sốc toàn tập. Chuyện về thằng này thì khỏi phải nói thêm. Nó gây thế nào, hậu quả nhận lại thế ấy.
    Rồi mới kiểm tra lại từ trong 3 năm qua, những em bồ của mình thế nào, thì cũng may là dính mỗi em này bị nó đâm sau lưng, còn các em khác
    hoặc chửi thằng thằng bé, hoặc coi không ra gì.
    CŨng nói thêm, em ny này cũng thấp trí tuệ nhất.
    Theo anh đã là bạn thân, thì tuyệt đối tránh cái thể loại tán ny cũ của bạn mình, nếu tán, hỏi trước. Thế mới đáng.
    Còn không loại bạn này, vứt đi hết.
    Em cũng khéo mà tránh, ko lại như con bồ đầu của anh thì ko còn gì để nói.
  4. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    e***ed
  5. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    a
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Như em mà được thằng thế này là quá mừng rồi, thôi an phận, chớp ngay cơ hội đi. Cưới nó về, sinh em bé. Sau này rảnh rỗi những lúc con ngủ, chồng đi làm thì lên đây tâm xự khóc cười để các anh vỗ về an ủi tiếp.
  7. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    a
  8. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Mà anh nói thật, nghe cái văn tán gái thối *** tả được, sến run cả người. Loại này em mang nó về mà thờ, yêu đương gì.
  9. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    to will : Bác tranh cãi với bé mune làm gì :)
    Được cả anh đàn bà và chị đàn ông . Chẳng có gì để nói. Cứ tưởng có học ( thậm chí là du học nữa ) thế mà , khả năng tiếp thu có phần hạn chế :)
    Nghe nhạc relax này : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dBSy7maK5F
    Cảm ơn bác vụ lần trước . Khi nào bác rảnh , lại tiếp chuyện nhé
    thân.
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hì, có bất đồng wan điểm gì đâu, sao gọi là tranh cãi đc. Nói thế tội pé gái ^^!
    Với lại Will thường chẳng bao h đi tranh cãi với con gái hết. Bất cứ điều gì mình nói, cũng là khơi nguồn cho vô số rắc rối phía sau... nhịn cho lành :"> Ko tin thì cứ để ý lúc nc tranh cãi w con gái, thường đa số câu cuối cùng chấm dứt cuộc nc đều là của gái hết.

    Dạo này bận túi bụi, cuối năm rồi muh vẫn cứ như con thoi ấy =.=

    P/s:
    Canon in D phải nghe bản này này
    http://www.youtube.com/watch?v=QjA5faZF1A8

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @pé chủ top:
    chuyện của em sao muh rắc rối thế, lúc thế này, lúc thế nọ =.=
    Em phải xác định rõ ràng một số thông tin thì mới có thể định hướng đi chính xác đc chứ.
    Cứ lung tung thế này, cao nhân có đội mồ sống dậy cũng bị em way cho mòng mòng chóng mặt rồi tự té về lại... lòng đất mất thôi ;))
    Khi nào rãnh anh pm cho pé nhé ;)
    h đi có việc tí...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này