1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em đau lòng quá giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoailangabe, 07/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em đau lòng quá giúp em với

    Huhu,chưa bao giờ em cảm thấy tổn thương đau lòng như lúc này.Em đang ngủ , đọc đc xong tin nhắn .Không thể nào ngủ được tiếp nữa.Tin nhắn nó thế này này các bác này :Im lặng là vàng ,khéo léo là kim cương .Ko có được kim cương thì nên đeo vàng vào miệng cho an toàn.Tao biết mày giận tao vì chuyện thằng N,thằng đó không xứng đáng với mày.Nó chỉ đáng tao vạch trần để mày hiểu thôi.Và điều quan trọng nhất là mày có thấy thằng đó và tao ko là gì của nhau,kể cả trước đây bây giờ ,thậm chí là sau này không ?Vô tình tao mang tiếng là người bạn tồi vô tình được tai tiếng mà không được miếng .Bây giờ tao nói thẳng ra vói mày tao đa hiểu gì về thằng này mà mày ko hiểu được?Vì mày mải nói xấu sau lưng tao nhé.Nó nói với tao rằng chúng ta nên sống hết mình với cơn say nắng này em nhé.Còn .... em sẽ tìm cách giải quyêt.......còn nữa nhưng lúc này em không đủ đủ bình tĩnh để viết nữa.
    Các bác khuyên em phải làm sao đây ah? Thực ra là do con bé kia lúc đầu hay nt tán tỉnh gạ gạ gẫm thằng ng yêu em.Em không nói xấu gì nó.Mà em quá bức xúc nên em đã noí chuyện với con bạn của em thôi.Vậy mà nó lại giận lại em là em nói xấu nó.Còn thằng người yêu ******** khốn nạn kia.Em phải làm sao đây?Em phải làm thế nào cho thấy nói hối tiếc vì đã bỏ em đây?chó má thế không biết.Em vừa gd chửi nó cách đây 5f xong.Tn con bạn em nó gửi cho em bị lỗi ,không chuyển tiếp đc cho thằng kia.Em chửi thằng kia.Nó vẫn khăng khăng cãi là không có gì với con bé kia.Các bác khuyên em phải làm sao bi giờ? Em đau lòng lắm.huhu.Em chẳng khóc nổi mà giờ đây em đang muốn băm vằm xé xác thằng kia ra thôi các bác ah.
  2. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Điều trước tiên là bạn phải bình tĩnh lại đã, đừng nóng nảy để tránh làm những chuyện không theo chủ ý. Bạn nên ngủ đi lấy một giấc để lấy lại tinh thần. Bây giờ mà có nói gì với anh nguời yêu của bạn thì anh ta cũng nói không thôi. Chuyện này cần phải bình tĩnh lại suy nghĩ xem con bè kia có ý gì, có hai khẳ năng, hoặc là chuyện đó có thật hay là con bé đó chỉ bịa ra để làm gián đoạn chuyện tình cảm của bạn.
  3. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cắt chim nó đi
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    vàng 1 : đàn bà là mọi tội lỗi mà đàn ông đã gây ra
    vàng 2 : lúc đàn bà nổi giận thật dễ sợ
    Em nên im lặng với cả 2 một thời gian, tầm 1-2 tuần, ai có thiện chí giải thích thì sau 1-2 tuần cho cả 2 giải thích, và từng người 1 thôi nhé. Sau đó, em lắp ghép sâu chuỗi lại, sẽ có những đáp án cho riêng mình. Theo anh là em nên nghỉ chơi với bạn gái kia, vì bạn gái kia thuộc dạng đò đưa cưa cẩm ko từ thủ đoạn, dạng này rất nham hiểm nên tránh xa. Nếu bạn gái của em là bạn tốt thì ko để chuyện đã rồi mới giải thích. Cái kiểu cô lí có chân này là kiểu cả vú lấp miệng em. Nghỉ. Còn thằng nyêu em do ko chống đỡ nổi cám dỗ thì cũng nên nghỉ nốt, đấy là chuyện bình thường, vì gà còn non nớt, còn phải xoắn và say nắng bởi những em cáo già gian ác, hehe, sau đấy em pm cho anh, anh cả em sẽ sống hết mình với những cơn say nắng còn sót lại
  5. bantaygianac

    bantaygianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chết cười e này.Người yêu người đương mà cứ thằng với con loạn cả lên, ko biết các em khác có vậy ko nhở
    Đầu tiên fải bình tĩnh đã, xem thằng ku kia nó trăn trối cái gì, bình tĩnh được mình mới sáng suốt, lạnh lùng ra quyết định sau đấy vẫn còn thích thì tha cho nó, mà ko thì dứt khoát nghỉ luôn, hy vọng nó sẽ thấy hối tiếc vì mất 1 cô em đồ hiếm, chứ em có nổi khùng lên chửi bới nó nó cũng chẳng thèm hối hận với chả hối tiếc đâu e
  6. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mới cách đây vài ngày anh còn thấy cái topic em say nắng với zai nào cơ mà, bây giờ zai của em say nắng mà em nỡ băm vằm nó ra.
    Thương thay một kiếp người Đào hoa mà ngộ thiên không.
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để thằng kia fải hối tiếc vì đã bỏ em á???phải sống thật tươi trẻ khoẻ mạnh vào,để hạnh phúc hơn xinh tươi hơn khi còn yêu nó,để cho con trai nó thèm giỏ dãi ra,lờ quách cái thằng ng yêu cũ ấy đi...thì nõ mới hối hận dằn vặt chứ định băm vằm xẻ thịt nó thì chỉ làm cho nó có thêm động lực để bỏ bạn cang nhanh càng tốt thôi.
  8. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác say nắng của em nó chỉ thoáng qua 15s.Vì lúc đấy em đang cảm thấy mệt mỏi với cái tình yêu khốn nạn này.Nhưng chỉ là riêng em chứ đâu như con bạn em tán thằng ng yêu en.Xin lỗi cả nhà, chứ em ko ngờ em lại có con bạn như vậy.
    Nói thẳng ra nó ko tán giai nhà em thì mọi chuyện cũng dek đến thế.Em biết nó nt cho giai nhà em, nhưng em nghĩ chỉ là hỏi thăm bình thường (vì nó là bạn thân nhất của em mà)...nhưng em đã đọc được 1 tn là như này ...."chúc anh một ngày tốt lành, anh ơi anh chia tay bạn em đi.Để em tán anh,bạn em ko hợp với anh đâu"
    Đấy, rôì chúng nó bảo nhau chúng nó đùa. , đùa thế đấy.Giờ em chỉ thấy thù hận thôi.
    Thấy tiếc vì đã quá hiền lạnh chiu đựng.Em biết là em ko xấu, thậm chí là em xinh,giai theo khá nhiều.Nhiều giai có 4 bánh có nhà, em có thích đâu, em vẫn chung thuỷ chờ đợi ********* kia đi công trường về đấy chứ.Đã xấu lại không biết điều.Giờ thì thôi nhé.Em dek cần tối nay, em hẹn gặp nó rồi.Em thề là em sẽ đấm đá nó,tát chó nó chửi rủa nó xong rồi cho nó vào dĩ vãng.Em dek cái loại khốn nạn như thế,Rồi đời nó chẳng có đứa nào hơn em nữa đâu!!!
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chó đã chết rồi thì đem chôn thôi e ạ.
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bỏ hết, tiếc gì 2 đứa đó
    à mà quái lạ, em là con gái sao hay chửi bậy vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này