1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em đau lòng quá giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoailangabe, 07/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hừ , thế theo anh phải nói gì về chúng nó đây? Bạn tốt chắc.Có gì mà bậy.Em không bao giờ làm cho ng khác buồn, nhưng đã chơi xấu em thì em sẽ cố gắng trả lại họ đầy đủ những gì mình đã nhận được
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hứ, tớ cũng chả thấy có j là chửi bậy cả, chỉ là ngôn ngữ dùng trong lúc bực tức thôi chứ, sao mọi ng cứ hay nhạy cảm với kiểu nói thế này chứ nhỉ. Trong đầu tớ chỉ thấy hình ảnh lôi hành động xxx của bố mẹ ra miêu tả thì mới gọi là chửi pậy thoai
    @chủ topic: có cần tớ chém hộ ko? đợt này rỗi chưa đc mài dao vào thịt đứa nào nên cứ thấy bực dọc trong người . A cái loại thằng này chỉ cho một chầy xuống gáy và cho một gối lên trim là tởn ngay, diệt tận gốc trốc tận ngọn cho tớ cậu ạ
  3. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Loại zai như thế này bạn chủ topic nên stop luôn đi.
    Đến bạn thân của mình hắn còn chẳng nể mình thì nói j đến người khác thì sao.
    Nhưng bạn bình tĩnh lại đi đừng giận quá hoá mất khôn nếu nó cảm thấy bạn bạn hơn bạn và hợp thằng kia thì bạn đá thằng kia đi rồi yêu ng nào hơn thằng kia đi, chứ đừng khóc lóc sỉ vả nó bạn ạ. Con gái thì ko nên như thế bạn ạ. Đừng làm như mình cần nó lắm, còn đứa bạn thân của bạn thì thôi coi như mình coi nhầm bạn thế thôi
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tớ thấy cô chỉ muốn xả hết trên này thôi. Thôi thì cô cứ xả, nhưng dùng từ kềm chế nhá.
    Còn cái tình yêu của cô thì tớ chả thấy nó có màu sắc gì giống tình yêu cả. Bạn bè cô cũng vậy, nó chả có màu sắc gì là bạn bè cả. Và cuối cùng là cô nữa, màu sắc của cô cũng nhợt nhạt quá, xem lại coi chỉnh sửa cho nét chút đi cô.
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đấy vấn đề em muốn hỏi các bác chỉnh sửa thế nào đây!
    Làm thế nào cho thằng kia thấy tiếc đây?
    Còn bạn em hả.... nó em có cách giải qyêt rồi.
  6. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thấy mỗi ý kiến của anh này chuẩn nhất
    Mình cứ tưởng đau khổ trong tình yêu nó phải khác cơ, lên đây mà bô bô thằng này con kia thì ích j nhỉ ? Người yêu ấy mà đọc được ấy viết những dòng như thế này có khi mừng thầm vì bỏ được ấy đấy.
    Với lại, nói thật, yêu anh nào 4 bánh đi, ấy xinh đẹp thông minh thế cơ mà, tội gì
  7. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic : Không phải cái gì cũng kêu gào thật to lên để cho mọi người biết cũng đều hay cả đâu.
    Còn bạn muốn làm thế nào để N/Y cũ của bạn cảm thấy hối tiếc vì đã phụ lòng bạn ư? theo mình thì bạn chẳng phải cố làm gì cả chỉ cần sống tốt hơn thôi .Nhưng mình thấy bạn đang thể hiện rằng bạn hối tiếc nhiều hơn đấy .
    ôi con gái sợ thật dịu dàng là thế sao có lúc lại.........
    Được manhtuan8660 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 07/07/2008
  8. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thế anh chúc em băm vằm được zai nhà em và bạn em nhé, sau đó em chẳng còn zai và bạn bên cạnh nữa.
    Anh lại còn hi vọng bạn em và zai nhà em yêu nhau thực sự cơ thế thì happy ending...
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà khi nói xấu ai thì thật kinh khủng, bịa tất cả những jì có thể bịa
    Cứ từ từ cô em chủ Topic ạh, kô cần fải căng thẳng thế
    Điều đầu tiên a thấy là e nên nghỉ chơi với cô bạn kia, đó kô fải là 1 nguời bạn theo đúng nghĩa đc
    Về ku kia, em nhắn tin luôn thế là sai lầm rồi, sao lại để ku đó biết đc e đang nghĩ jì, bây giờ e nhắn lại là e hiểu nhầm, rồi em từ từ gặp nó, xem thế nào rồi tính kế trả thù sau cũng kô muộn mà
    Nhưng xem kỹ xem ku kia có đểu thật kô đã nhá ,
  10. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Lại chuyện của một xì tin. Mồm thì cứ ra ra chửi nhưng có lẽ cái anh công trường kia cũng phải có gì đặc biệt thì mới có cái thái độ như thế này. Xì tin này cũng có tí ảo tưởng đấy. Bạn "thân" mà chơi trò đâm sau lưng chiến sĩ chứng tỏ xì tin này trước giờ phải nhìn lại cách sống của mình để hiểu tại sao lại chỉ có duy nhất một "bạn thân" là cái thể loại như thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này