1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

    Em mới vào mục tư vấn này được dăm bữa nửa tháng. Trước em cũng hay đảo qua đảo lại TTVN, nhưng toàn vào mục chơi điện tử, mục thiết bị nghe nhìn, cao cấp hơn một tí thì vào mục Văn học chê các bạn là dốt. Nhưng nói thật là dùng nick khác, cái nick này con bé đấy biết nick em, chỉ có điều không biết nó có vào TTVN không thôi. Đến bây h thì em lại dùng một cái nick mới này các bác cứ chửi em là dốt cũng được, chuyện tình yêu cả đời hệ trong hơn là chuyện bị chửi vài câu ngu dốt, phỏng ạ?

    Em không phải như kiểu bác Truyền hình cáp, cao thủ lọc lõi trường tình còn giả vờ gà qué. Em xin trình bày và tự giới thiệu về bản thân em. Em nhà con một, ở một khu đô thị mới, ô tô đỗ cửa à nhầm bỏ mẹ, bỏ đoạn trên đi, viết thế mất điểm chết. Em năm nay mới có 27 cái xuân xanh, trước có một vài mối tình, mối tình nào em cưa cũng đổ nhưng mà toàn những thành công em chả thấy hiển hách gì lắm nên thôi tạm thời chả kể, mà đại loại trước em thành công may hơn khôn.

    Thế là sau chuyện tình cảm vu vơ gần đây nhất, em chả yêu đứa nào, con nào à nhầm chưa yêu một nàng công chúa nào, em sống vô tư chay tình, tối uống bia, dạo này có Võ Lâm truyền kfi thì tối về luyện võ.

    Mẹ em thì kệ không nói gì, chứ bà em thì lẩm cẩm nên giục lấy vợ kinh quá. Thế nhưng mà kinh nghiệm từ lần cưa gần đây nhất cũng cách đây 3-4 năm, tức là ngần đấy năm em chả yêu ai, cô đơn một mình lẻ bóng thật là tội nghiệp, cho nên cưa của em nó cũng cùn đi. Em lại chả chịu hệ thống hoá kiến thức của mình cho nên bây giờ nhìn lại bài Quarker em thấy mình làm việc có cái đúng, có cái sai, căn bản là cái sai nhiều hơn cái đúng nhưng mà nhiều khi mồm miệng đỡ chân tay cái đúng lấp liếm được cái sai.

    Thế mà bây giờ em có một chuyện khá khó nghĩ, nói chung cũng không biết kể với các bác thế nào cho các bác đỡ cười em. Em thích một con ranh kém em tới 8 tuổi cơ các bác ạ. Cái tuổi ấy nó khác xa với cái tuổi em, em cũng chả nhớ lắm tâm lý hồi ấy như thế nào để mà chăn dắt, à nhầm dìu dắt và cùng em ấy chập chững bước trên con đường vào đời.

    Không như bác cáp khó khăn từ khâu làm quen, bây giờ em nắm tay, ôm nhẹ qua vài, cắn xé em ấy thoải mái (chỉ mỗi cái chưa được hôn), nhưng mà hậu vệ cản phá ác liệt quá em x biết kiểu nào rê bóng sút thủng lưới đối phương. Căn bản con ranh ít tuổi mà nó khá khôn, em mà không cho nó về nhà em, chuyện thất bại thì sau thằng nào có việc với em ấy chắc mệt phết.

    Thôi sắp đến giờ đi làm rồi, em kể tỉ mẩn không được. Sau em kể dần dần thời quá khứ huy hoàng và đẹp đẽ, hiện tại phều phào và tương lai mù mịt của chuyện tình này các bác nghe. Hôm nay bứt rưt vì tình lắm mới dám kể, các bác giúp em nhessssssss
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Khé khé, lại có vụ mới rồi. Anh ơi, vô đây dê.
    Mà này, 27 tuổi mà bị con ranh 19 nó đá là nhục lắm đó nhe.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 13/04/2006
  3. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Hehe.Ku bác đóng góp thêm 1 câu chuyện tương lai rất vui và hấp dẫn đây.Anh em ơi, có việc rồi.
    Thứ nhất: em nó còn trẻ mà bác đã "rạo rực" muốn "vác" em nó về nhà là ko ổn rồi.Mới 19 thì cũng phải học hành đã,với lại cũng để em nó chín chắn hơn.Với lại, bác cũng phải để em nó chuẩn bị hành trang tốt để có 1 nghề trong tương lai đã chứ.Nó ko kiếm ra tiền, ở nhà, 1 mình bác kiếm xèng~~>oai thìg oai thật nhưng mà như thế "bà xã" bác, nó " ngây ngô".Con người có đi làm, học tập, giao tiếp với xã hội mới văn minh,năng động hơn được.
    Thứ 2: các cụ nhà ta dạy "dục tốc bất đạt",bác phải từ từ,với sự tư vấn của các vị tiền bối trên này em nghĩ chỉ trong vòng 2-3 tháng là có kết quả.Từ từ đã bác nhé.Em cũng sn ''''87,"chinh chiến" cũng tầm tầm rồi.Để em suy nghĩ lại đúc kết những em lứa đấy thế nào đã rồi sẽ cho bác biết sau.
    Các bác khác "tiếp chiêu" giúp em với.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 13/04/2006
  4. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    em nhầm ạ
    Được moneytalks sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 13/04/2006
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chuyện kể ra sẽ rất dông dài, tình hình khá là tình hình với nhiều diễn tiến mới. Thư thả em sẽ kể về quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, theo như lời em, hiện tại phều phào.
    Ranh con đang học năm thứ nhất, vừa hôm kia (tức là trước cái tin này 2 ngày) nàng bắt đầu làm thêm tại một cơ sở chế biến thức ăn cho gia súc. Chính xác nó là một quàn trà sữa trân châu từ 6 h tối đến 10h tối. Hôm khai trương công việc mới em đến cơ sở sản xuất hiện đại của nàng, ngồi chơi nói chuyện. Hết giờ bọn em đi chơi loăng quăng đây đó, chuyện trò khá vui vẻ.
    Thông thường bọn em chơi trò "sáng sáng em nhắn tin gọi điện đánh thức anh đi làm, tối về anh thưởng cho một đôi bông tai". Tức là sáng nào nàng cũng nhắn tin gọi em đi làm, những tin nhắn kiểu như "Ngốc, dậy đi làm đi nào, hôm nay trời mát, đẹp lắm nhé". Những tin như thế đọc ngọt ngào vô tả. Em thì chả nhẽ đến dậy đi làm lại còn không được, nhưng vẫn thích cho gái có cảm giác săn sóc mình, khơi gợi bản năng của một người phụ nữ trong nàng. Thế nhưng những hôm nào căng thẳng, ranh con không nhắn tin mà chỉ nháy máy để gọi dậy. Chuyện này đã xảy ra vài lần. Nói chung những lần cấm vận này, trong đó đặc biệt có lần nặng nhất là nàng trừng phạt em bằng cách cả ngày em nhắn tin không thèm trả lời lại. Những lần như thế em khá bực mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại xung đột là do mình nên ấm ức cam chịu.
    Kể thêm một chút là có lần đi chơi ranh con cầm máy em, lừa xoá béng số điện thoại nhà nàng, x hiểu để làm gì. Về đến nhà em phát hiện, trả đũa lại bằng cách 3-4 ngày không thèm gọi điện nhắn tin thì nàng lại gọi liên tục. Em trả lời hờ hững thì nàng lại càng gọi và bức xúc hơn.
    Thế nhưng hôm qua, tức là sau hôm khởi nghiệp rất vui vẻ em với nàng ăn kem, đùa nghịch nhau. Sáng nàng không nhắn tin mà chỉ nháy máy. Em nghĩ bụng lại chuyện gì đây. Đến trưa em nhắn tin hỏi vu vơ không trả lời. Đến chiều cũng lờ đi nốt. Đến tối giờ làm thêm sắp tan em gọi thì tắt máy.
    Nói thật là em điên quá đi mất, cứ chơi cái trò nhắn tin không trả lời, gọi điện tắt máy các bác có điên không? Đến khoảng 11h em gọi thì được. Em hỏi có đi làm không trả lời ấp úng rõ kiểu nói dối là không. Bảo máy bị hết pin. À ừ máy hết pin, em bảo là em không thể chịu đựng được cái kiểu giữ im lặng kiểu nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy như thế. Căn bản từ trước đến giờ em cũng ức chế nên mới cáu thế.
    Nàng trả lời đại ý không phải nàng buộc phải trả lời tin nhắn của em. Rằng nàng thất vọng về em và " anh nghĩ rằng em tắt máy chỉ để làm một việc là chọc giận anh thôi à?". Rằng nàng chán nghĩ đến em rồi và vân vân.
    Sáng nay nàng vẫn gọi em dậy như bình thường, nhưng em bực mình cũng x thèm nghe máy, x thèm dập máy, x thèm nhắn tin trả lời là dậy rồi như mọi hôm.
    Em điên quá định cho nó out luôn vài ngày hoặc một vài tuần, nhưng nghĩ thôi có quân sư cũng hay. Các bác rỗi việc nhảy vào chọc ngoáy em phát.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 13/04/2006
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    1. Vầng, em cũng biết thế. Em nói thế các bác hiểu thâm ý là em nghiêm túc. Chứ bạn bè em chúng nó con bồng con bế lâu rồi, từ hồi anh em hoành tráng, đến bây h còn mỗi 2-3 thằng ngồi ngán ngẩm uống bia nhá kẹo lạc với nhau. Em muối dưa vài năm mà thành công, em nó đòi thì em cho con em nó vào trong gia phả nhà em.
    2. Em quen nó cũng khá lâu rồi, cách đây gần 2 năm nhưng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, vui vẻ. Mới thích nó và tiến quân cách đây 1 tháng.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Các bác ạ, trước khi tìm cách giải quyết một vấn đề thì giai chúng ta cố gắng tìm hiểu xem nguyên nhân nằm ở đâu. Tìm ra được nguyên nhân rồi thì cũng dễ tìm ra được cách giải quyết. Nhưng khổ quá tớ chả biết cái nguyên nhân nó nằm ở đâu.
    Đang đi chơi hôm trước ngon trớn, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy có chuyện, thật em chả hiểu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tình huống nó như thế này:
    Nàng không có xe, chỉ có mỗi cái xe đạp, đi làm cách chỗ ở khoảng 3km. Mấy hôm trời nóng than mệt. Hôm đầu tiên đi làm em đưa về và đi chơi luôn, khi nói rằng thỉnh thoảng em sẽ đón nàng thì có vẻ nàng không vui, hình như muốn hôm nào em cũng đưa đón cơ.
    Thân làm giai thật em không muốn cảnh đón đưa đưa đón như xe ôm thế. Hôm nào cũng gặp nhau dễ sinh tật.
    Dạ nguyên văn em nhắn tin như thế này: "Em làm sao thế? Nhắn tin không trả lời. Gọi điện tắt máy. Làm sao? Anh không thể chịu được cái kiểu như thế. Nếu đấy là kiểu em muốn thì anh không thể chiều đước nhé." Ranh con trả lời thế này: " Anh muốn lúc nào em cũng phải thường trực để gọi là có à? Máy em hết pin anh cũng không chiều được à? Em chẳng đòi hỏi gì cả. Anh muốn sao cũng được. Mà em cũng có đòi anh chiều cái gì? Anh nghĩ em tắt máy vì em cố tình chọc giận anh? Anh nghĩ được đến thế thôi à? Thất vọng quá đấy
    "
    Nếu nghĩ nguyên nhân là cái tính đỏnh đảnh bắt người khác chiều của con gái mới lớn, giãn ra một thời gian thì thực tế em đã làm như thế một đôi lần rồi. Nàng cuống quít gọi điện cho em chỉ để hỏi một câu đang làm gì rồi buông máy. Đến khi gặp lại nhau tỉu tít được vài buổi rồi lại rơi vào trạng thái im lìm như cũ. Bây giờ lại diễn lại vở xa cách lâu ngày thuộc hết vở cũng ngại. Mà cái tình trạng này bụt cũng phải hú chứ chả phải em.
    Tối nay em định đến chỗ làm, ngồi uống nước chờ rồi nói chuyện thẳng thắn. Các bác bảo thế có nên không?
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Giọng tác giả topic kêu là 27 nhưng dễ làm ng đọc nhầm tưởng là 17, nẫu cả ruột 2 anh chị
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    He he, đồng chí này cóc phải gà, cóc phải vịt mà là cáo
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Con gái 18, 19 ai chả vậy, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Hai ba năm nữa đi làm rồi, va vấp với đời mới biết mình chả là gì cả là hết thói đỏng đảnh thôi.

Chia sẻ trang này