1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện tặng bác luôn một câu mẹ em hay nói "nhiều khi cứ tưởng mình được hóa ra lại là mất"
  2. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác nghỉ mịa vụ này đi cho thiên hạ nó thái bình. Có nhớn mà chả thấy khôn tí nào. Như là đọc truyện của thằng bé 18 tán em 16, 17 vậy. Ai đời lại còn tính toán với so đo, trả đũa này nọ. Thua bác, e ngả nón bái phục.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Một người mưa nắng thì vui
    Hai người mưa nắng đến tui cũng chịu

    Em gái tính tình thay đổi mưa nắng để mong được bạn trai cưng chiều. Thế rồi PL lại bị lây bệnh của em nó, tình cảm cũng tát nước theo mưa, chạy trưa cùng nắng. Đọc topic thấy càng ngày càng rối tung, đang là mô hình đẹp ông anh chăm sóc, em nó ngưỡng mộ giờ cô bé phải đóng vai bà chị phải chăm sóc cho ông em tối ngày lo lắng giận dỗi.
    Tình yêu đã chuyển thành hoạt động tình báo chuyên nghiệp. Các cuộc nhắn tin đã trở thành những cái bẫy rập bí hiểm do Vina và Mobi đóng vai trò cầu nối. Hai nhân vật chính trở thành hai kẻ thù không đội trời chung, chứ chưa nói đến việc ngồi chung một xe máy. Cảm xúc lãng mạn biến mất thay vào đó là cảm giác mạo hiểm thích thú của việc ăn thịt một con chưa rõ là gà hay cáo.
    Em nó đang rất fê, đóng vai CIA đối địch với 007 thì nó dek chịu được mà bỏ bác này đi thì khá lãng phí. Làm sao bây giờ?
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là đeos tránh khỏi cái trò này trong tình iu, đơn giản là vì bây giờ em nó cũng chưa thấy chú xem em nó là rốn vũ trụ. Đến khi em nó ko còn lăn tăn về vị trí của em nó trong chú thì chú có muốn em nó cũng đeos muốn diễn cái trò này.
    Chiến sách là phải mềm dẻo, linh hoạt kiêu ngạo vẫn cứ kiêu ngạo những quan tâm chăm sóc vẫn cứ phải quan tâm chăm sóc. Những gì cần quyết định thì phải quyết định, gái ghét nhất cái kiểu gà mắc tóc.

  5. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Anh P_L thấy ý kiến của em sao ạh?Em thấy thế là được nhất rùi đó anh,cố lên,bỏ cuộc bi giờ thì phí lắm lắm!!!
  6. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Quá chán bác này! Bác xem lại xem mình có yêu người ta không đi nhé! Bác đang yêu mà em thấy bác như đang chơi cờ ,tính toán kĩ càng xem nên đi quân nào trước ,quân nào sau vậy! Em cam đoan cái kiểu vờn nhau này diễn được vài tháng nữa là đứt! Đọc bài của bác cũng còn thấy mệt rồi! Em là em ngán nhất cái thể loại yêu đương mà còn giữ miếng nhé! Em chán cái công em tư vấn tư viếc cho bác!
    PS:kukuxika cũng loe ngoe lên đây ah?
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    1 nguyên tắc bất di bất dịch : Vờn nhiều - sẽ mệt ! đủ rồi thì thôi bác ạ
    Bác cứ : Yêu - chiều- quan tâm - chăm bẵm ( con nít ) ......trên 1 chuẩn ISO " ko bao giờ lụy tình "
    Nhan nhản trên các phim , các bài lấy nguyên tắc : chân thành - điều kiện cần thôi !!!!
    Bác trước thế nào - bây giờ cứ như thế - đấy mới là bác mà !!!
  8. gaihutimchong

    gaihutimchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về 1 phía. Bác liệu có phải xem lại không thế?
  9. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Oái,pozoilu la ai thế ạh? Hix,mãi chả thấy bác P_L reply đáp lại tấm thịnh tình của bà con giè,có gì mới ko bác,update nhanh nhanh cái...
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy nó chuối thế nào nào ấy

Chia sẻ trang này