1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đọc chữ ký của em này vui fết, thôi thì cố thứ 3 cũng có huy chương em ạ.

  2. SongGiang_1102

    SongGiang_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác PL đi đâu mất rồi??? Tình hình tiến triển thế nào rồi bác ơi, thông báo cho anh em biết với chứ. ??????
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chả biết an ủi bác thế nào... thôi thì chuyện phải thế thì nó phải thế. Mất gì thì mất miễn là không mất đi bài học rút ra từ nó bác ạ. Em cũng mong bác sớm hết buồn
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn các bác đã nhiệt tình theo dõi và có những lời phân tích, khen chê giúp em. Em thật sự cảm kích, vì nhờ những lời của các bác mà em nhận ra nhiều điều trước đây em chưa từng được biết.
    Câu chuyện rất đẹp của bọn em trước kia, niềm khao khát về một cái gì hoàn hảo và trong sáng, rút cuộc cũng đã đến hồi kết thúc.
    Sinh nhật em vào ngày 19/4, em đi cùng nàng, vui thì rất vui, chuyện trò thoải mái nhưng trong cảm giác em nhận thấy một cái gì không ổn. Nàng cắt bánh sinh nhật cho em... Quà thì hôm sau mới đưa được. Hôm sau em nhận quà, thì là một lá thư, nội dung đại loại em rút ra được một câu "I am sorry".
    Em nó vẫn trẻ quá, chưa nhận diện được chân tình cảm, còn em thì lại non kinh nghiệm chưa dẫn em nó tới bến bờ tình yêu được. Cảm xúc của em nó em không biết cách khơi gợi, những giây phút nặng nề cuối cùng đã phá huỷ mối quan hệ 2 năm trong vòng hơn một tháng.
    Em đã viết một lá thư cuối cùng chân thành chúc nàng may mắn, hạnh phúc, thư em bao giờ viết cũng hay như văn em trên này. Khi cần có thể chan chứa yêu thương, có thể hân hoan hạnh phúc cũng có thể đau đớn chua cay. Đại ý rằng em mong rằng trước đây có một hoàng tử đến với nàng, bây giờ nàng lớn rồi không còn tin vào chuyện cổ tích nữa thì sẽ có một người sẽ yêu thương và chia xẻ với nàng, tương tự như trước đây hoàng tử đã đến nâng đỡ công chúa vậy. Công nhận em hơi sến nhưng chỉ với những người ngây thơ trong sáng như một cô bé cấp 3 em mới có thể sến một cách chân thành như vậy, các bác đồng ý không?
    Cuối cùng thì chúng mình sẽ có thể tiếp tục chơi với nhau, trên tư cách hoàn toàn khác, có thể mình sẽ gặp lại. (Em phải quay lại chứ, nàng còn cầm của em 4 quyển Remarque mà em rất quý - thú thực em rất mê sách). Chỉ có điều cái ngày quay lại ấy thì chưa biết là bao giờ.
    Vầng, em chỉ nhớ mỗi một dòng "I am sorry" của nàng.
    Mấy hôm 30/4 này, em A. rủ em đi loăng quăng cùng A. và B. Em chỉ biết ừ buồn, chứ mình lòng dạ nào mà bản lĩnh cười cười nói nói kể chuyện tiếu lâm nữa phải không các bác. E là em phải từ chối lời mời đi chơi đầy tính nhân văn nhân bản này (em tránh dùng chữ thương hại)
    Thôi rồi lượm ơi! Em vào núi ở ẩn, không liên lạc với nàng một thời gian lâu lâu, nếu có thể làm bạn được thì làm bạn, nếu không thể thì tiếc thay mình không có cơ hội quan hệ với một người con ga''''i có nhiều ưu điểm. Vào núi tu dưỡng lại võ công, ngẫm nghĩ chuyện nhân tình thế thái, làm mới lại bản thân vậy.
    Xét cho cùng thì mình không thể biết được nàng đã phải là người phụ nữ tuyệt vời nhất đã đến với mình chưa, điều này em các bác ngồi trên ban công tầng 3, tay cầm chai bia Hà nội, nhìn về nơi rất xa, ngắm những bảng hiệu quảng cáo xanh đỏ đang lập loè dưới sương đêm, ngắm cả nhưng chiếc đèn ô tô đang hối hả trên hành trình bất tận, ngắm một bầu trời đen thẫm hôm nay chẳng một ánh sao, em nhìn vào đường tình duyên trên bàn tay mình và tự hỏi " Tương lai vẫn còn ở phía trước?"
    Cám ơn các bạn một lần nữa vì đã khen chê câu chuyện của tớ. Các bạn an ủi tớ chút xíu chứ giờ này tâm trạng tớ chỉ phù hợp với nghe nhạc vàng. "Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi một trời nhung nhớ ....."
    Giá như em có thể làm lại, sẽ tốt biết bao nhiêu...
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 24/04/2006
  5. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    hic đọc bài bác lày mà nẫu cả ruột . chẹp. em xin chân thành chia buồn với bác, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi mà, ngày mai trời lại sáng, rồi bác sẽ gặp đc 1 ng phụ nữ thật sự biết yêu thương và có đủ bản lĩnh, trách nhiệm chứ ko phải là 1 cô bé mới 19t hic (mặc dù nó = tuổi em )
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ Bác mà chuyển sang nghề viết văn, nhất là cái thể loại yêu đương sến sến 1 tí thì chắc chắn sẽ cực kì thành công. Đấy cũng là một cách giết thời gian khi Bác quyết định đi ở ẩn. Biết đâu thành công rực rỡ quá thì xua đi cũng ko hết ý chứ, bao gôm cả em 19 nhí nhảnh của bác ấy.
    Lại một chuyện tình....
  7. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chả biết an ủi bác thế nào... thôi thì chuyện phải thế thì nó phải thế. Mất gì thì mất miễn là không mất đi bài học rút ra từ nó bác ạ. Em cũng mong bác sớm hết buồn!
  8. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rình mãi mới thấy bác P_L xuất hiện nhưng mà em cũng chẳng mong cái điều mà mọi người "mắng mỏ" bác lại sớm thành hiện thực như thế đâu! Chả biết mọi người thế nào chứ em thú thực là chuyện của bác nhiều lúc làm em cứ giật mình thon thót đấy! Nhất là cái đoạn em quịt sách của người khác ấy mà! Thế nên là chuyện buồn của bác cũng làm em đau lòng lắm!
    Thôi,viết một câu tử tế không bác lại tưởng em đùa: "Cuộc sống không bao giờ chán nản,với người này nó có thể là nặng nề,với người khác lại thanh thản,ở nơi này là sự khởi đầu,chỗ khác lại là sự kết thúc.Thời gian không bao giờ có lại hai lần,chính vì lẽ đó:nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi!"
    Chúc bác sớm vui như vẫn vui và tìm lại được sự khởi đầu của mình!
  9. SongGiang_1102

    SongGiang_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi !!!!!!!!!!!!
    Được SongGiang_1102 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 24/04/2006
  10. ddk1102

    ddk1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào P_L, thật là tiếc khi nghe một kết cục buồn cho chuyện tình của cậu. Hihi đôi khi trong cuộc sống người ta cũng phải nếm chút mùi đau khổ và mất mát thì sau này mới biết yêu quí những gì mình đang có. Một cô bé ở tuổi 19 có rất nhiều mối quan tâm khác ngoài chuyện yêu đương và ở tuổi đó người ta vẫn còn thích tung tăng bay nhảy khám phá cuộc sống, gặp gỡ thêm nhiều người. Hãy để cho ranh con của cậu cọ xát cuộc đời thêm vài năm nữa, nếu cậu vẫn quyết tâm thích cô nàng thì hãy luôn ở bên cạnh người ta, vẫn quan tâm chăm sóc như một người bạn thân. Đừng sợ sẽ có thằng nào nhảy vào thế chỗ cậu, mà cho dù có thì phép thử đó có thể giúp ranh con của cậu hiểu ai là người quan trọng với cô ta. Bây giờ có thể cậu rất buồn, buồn là đúng, nhưng cố gắng kiếm cái gì khác để mình vui. Làm mới bản thân, chuyên tâm kiếm tiền, mở rộng quan hệ, trên đời này không thiếu những người dễ thương và đáng yêu đâu, nhưng chẳng có gì tự nhiên nó rơi từ trên trời xuống cả. Hy vọng cậu sau một năm phong độ hơn, đàn ông hơn, nhiều tiền hơn, đào hoa hơn, có khi lúc đó ranh con của cậu lại tự lăn vào cậu ấy chứ. Hãy tự làm hấp dẫn mình hơn nữa. Nhiều người bảo cậu trẻ con nhưng tôi lại nghĩ đó chỉ là cái bề ngoài, cậu suy nghĩ cũng sâu sắc lắm đấy. Đời có mấy tí đâu, trẻ con như lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông càng được nhiều người yêu quí chứ sao. Hihi, nhưng mà con gái lại thích bạn trai manly hơn, ít ra là thể hiện bên ngoài. Thôi chúc cậu vui vẻ và sớm upgrade bản thân lên một level mới.

Chia sẻ trang này