1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddk1102

    ddk1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu trong cái rủi còn có cái ĐEN nữa thì sao :D phải lạc quan lên chứ. Cheer up
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hix hix ! chán bác này quá , con trai , việc quái gì mà phải ỉ eo mấy bài nhạc vàng thế . Trước em kích bác , em thay đổi khi bác nhận xét về bộ phim kể về ông bác học nhận giải Nobel kinh tế ! em xem phim này cách đây 1-2 năm gì đấy , nghe bác kể , nhớ lại , thấy cũng đồng cảm - thế là quay từ thế kích bác sang góp ý !
    em nghĩ nếu bác còn yêu em nó , cứ vẫn như bình thường , chơi kiểu mưa dầm thấm lâu ấy , cứ quan hệ bt - như 1 người bạn - người anh ! bây giờ nên chuyển sang thái độ quan tâm - chăm sóc bác ạ ! đừng vội vàng , cố giữ 1 khoảng cách an toàn ! ko tiến - ko lùi !
    em nó bây giờ cứ thích mọi chuyện thật hoàn hảo cơ ! mà đời đâu thế , để cho nó va chạm 1-2 tuổi nữa là ổn mà ! biết yêu thực sự bác sẽ chờ được !
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    ayh , quên , vác mấy chai bia , rủ bạn bè nhậu , say về nghe Rock , hờ hờ ! sáng mai huyýt sáo đi làm ! thế là ổn ngay mà ! kể cả có đau cũng đừng tỏ ra cho em nó biết - nó sẽ cảm giác thương hại đấy ! liên hệ với em , em send cho mấy bài về tình yêu tan vỡ trong Rock ! chia tay vẫn cứ giữ 1 nguyên tắc như khi yêu : kHÔNG BAO GIỜ LUỴ TÌNH YÊU !
  5. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    he `he`. bạn cũng giống tơ'' thôi...
    Nhi`u luk nghĩ lại khi hạnh phuc'', xem lai ảnh, ko hiểu nổi tại sao người ta lại thay đổi nhanh thế...và muốn níu kéo kinh khủng....
    Nhung:
    Hết yêu là hết yêu.
    sống tốt và đu`ng nghĩ đến ngày làm bạn hay quay lại...thật tình đấy. cái j phải đến, sẽ đến, tơ tuởng đến nhung điều ko có thật, chỉ tu mình làn tổn thuơng mình thôi. e tang Bac'' bai` e tu viet'' trong blog, hoi ca'' nhan, nhung mong bac'' se~ hieu, e dang trong tinh` trang cua bac'' nen rat'' hieu...
    Bull****
    Ko ngo` minh` cung~ toi'' ngay` bi out va` ko the guong noi? day nhu the''....
    "phuc'' bat'' tru`ng` lai. hoa vo don chi''
    tat'' ca đeu` theo he thong'' ma` sup do?
    Vi` 1 ngu`oi nhu vay,, co'' dang'' ko
    Ko dang''
    va` ko bao h dang''.
    Nhung minh` da~ vap'' roi`...
    va` that kho'' de day.
    Bay h, chi muon'' vat'' tat'', ca hoc hanh` cong viec, out khoimioi thu''....
    Nhung du` bay h mi`nh co'' chet'', mooi thu'' van~ tiep'' tuk
    va` dieu` dau don'', nhucnha~ nhat'' al` khi minh` khon'' nan, nguo`i da~ la`m min`h dau don'', vat va~ van~ cuo`i, van~ noi'', van~ vui ve?, chi 1 nguo`i duy nhat'' la `min`h, thiet thoi`...co`n sau lung min`h la` gd, la` Chi Duong, la` tat'' ca....Image
    Cong tat'' ca moi thu'' va`o...
    Ko dang''.
    Minh` lam` moi ngu`oi that'' vong, va `nguo`i min`h co'' loi~ nhat'' chinh'' la `ban than minh`, min`h da~ tu giet'' rat'' nhieu `thu'' cua minh`, ca niem` tin, ca su co'' gang'', buong troi theo nhung cam xuc'' mu mi va`...Bull****...
    Ko dang''.Image
    Ko the dau` han`g va` ko teh bo? đc
    Moi ngu`oi da~ het'' lon`g vi` minh`
    Chị Duong cung~ ko the noi'' them j nua, vi` da~ noi'' het'' nhung~ j can` noi''....
    Ko ai du? kien nhan de an ui 1dau'' ro` dai nhu mi`nh mai~....
    Chi co'' 1 ke duy nhat'' dang'' chem'', la `chinh'' min`h...
    Min`h chan than`h, tu xin loi~ ban than minh`.
    Min`h da~ buong troi theo nhung~ cam xuc'' qua'' nhieu`, va `ko nho'' ra rang`, minh` xung'' dang'' dc huog nhung~ gi` tot'' dep hon, min`h xung'' dang'' dc yeu thuong nhieu` hon, va` minh` xung'' dang'' gap nhung~ nguo`i tot'' hon....
    Xin loi~ toi....
    Se~ im lang, va `ko noi'' j voi'' moi nguoi`, se~ lang le~....
    De song'' tot'' hon, de moi ngu`oi co'' the tu hao` vi `minh`, av` de chuoc loi~ voi'' chinh'' minh`...Image
    kickout moi thu'' ko dang''....Image
    Min`h kieu hanh~ va `tran trong ban than minh`...
    Cherish.

    Mong al` moi thu'' chua qua'' muon.
    Cam on cuoc song'' vi` min`h luon la` minh

  6. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    he he bảo hết chán hết điên rùi hóa ra;))
    chậc chậc lúc nào chán đi pool đi đang định tập lại ^_^
  7. chapeau_parfume

    chapeau_parfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú P_L viết, anh tưởng chú cỡ nào. Chú cũng có vẻ lạc quan yêu đời, mồm loa mép giải, miệng dao găm bụng đậu phụ... giống anh. Thế mà mất công đọc hết câu chuyện của chú thì anh khinh chú ra mặt. Anh cho chú vài lời nhé:
    Thứ nhấ, sai lầm lớn nhất trên cả những sai lầm vớ vẩn của chú mà các cao nhân ở đây đã phân tích là chú thiếu lưỡi. Nhóc con tầm tuổi đấy một tuần nghe liền những bỉ cú "Anh yêu em" hay "Anh nhớ em lắm" thì đều chết cả. Đặc biệt em nó cũng đã từng thích chú lắm lắm rồi. Bằng chứng là nếu không còn lâu chú mới biết cái eo nó là gì. Thế mà mới bị em nó nói cho vài câu đã nghĩ mình "mất thế". Chú xuống học cấp 2 là vừa. Việc phải lo toan về những thằng oắt con, anh cho chú xuống học cấp 1.
    Thứ hai là chú mà cả tin vào những lời "chia buồn" bây giờ thì hơi sớm. Nếu chú còn muốn tiếp tục, một ngày đẹp giời, khi trong lòng tràn đầy cảm xúc, hãy lao đến nói với em nó (đừng hẹn hò trước gì cả, nhớ chọn lúc nó rỗi việc hoặc dễ xúc động nhất) mà thổ ra rằng "Nhưng anh không thể không yêu em". Anh đảm bảo mọi chuyện lại hớn hở với chú.
    Lúc nào chú thịt xong mồi thì báo tin vui cho anh em nhé. Còn bây giờ anh quay lại với em yêu của anh. Cũng mới đôi mươi như nhóc nhà chú. Cũng bướng bỉnh, ngây thơ, dại khờ. Nhưng anh khuất phục rồi thì không có chuyện hờn dỗi vớ vẩn. Nhóc nhà anh yêu lắm!
    Được chapeau_parfume sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 28/04/2006
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi em im hơi lặng tiếng, mọi chuyện quả thật là đáng buồn. Nhưng trộm nghĩ các bác đã có lòng có dạ quan tâm đến câu chuyện tình cảm của em, hôm nay em tái xuất hiện và lại có đôi lời kể lể tâm sự.
    Sau một thời gian lặng lẽ rửa tay gác kiếm, nhìn bản thân mình trong gương, tự ngẫm nghĩ lại chuyện cũ thì thấy mình mắc phải những sai lầm căn bản:
    1. Như đã kể trước đây, em đã bỏ đói tình yêu bằng cách 14-2 không đến với nàng. Hôm sau nàng đã nói với em là hình tượng của nàng đổ vỡ rồi, và hãy quên nàng đi đại loại vớ vẩn như thế. Bây giờ em nhớ lại là hôm đó em nói yêu nàng, nhưng câu đó như kiểu để dỗ dành vì mình không đến. Thật dở hơi hết sức. Nhưng còn dở hơi hơn mấy hôm sau nữa gọi điện nhắn tin cho nàng không trả lời. Lẽ ra em nên cứ bình thản để cho em nó ngấm, em lại không giữ được bình tĩnh đòi gặp cho bằng được. Tự nhiên em thằng thằng dở hơi đi nài nỉ. Cuộc tình của em xuống dốc từ đấy.
    2. Sau đó đến ngày 8-3 nàng hết kì quân sự, em gặp lại nàng và hai đứa câu chuyện lại tốt đẹp bình thường. Tuy nhiên sai lầm em lại mắc lại liên tiếp là thể hiện tình yêu quá nồng cháy, rằng em nhớ nàng vô cùng, cứ cách hôm em lại kiếm cớ nọ cớ kia để gặp chứ không chịu dừng lại để âm hưởng mỗi lần gặp nhau lắng đọng thành nỗi nhớ nhung. Chưa kịp nhớ nhung gì đã lại gặp nhau sờ chân sờ tay vớ vẩn.
    3. Phản ứng của em rất trẻ con và kém bản lĩnh mỗi khi có những xung đột nhỏ. Cái này khó có thể kể cho mọi người nghe được vì nó nhiều thứ lặt vặt, điều này dẫn đến mọi chuyện căng thẳng. Sự căng thẳng này kèm theo với sự nhàm chán do gặp nhau nhiều, không tạo ra nỗi nhớ nhung đã khiến quan hệ xuống dốc.
    Trên đây tạm thời là những sai lầm căn bản để nếu chiến đấu cho cuộc tình sau em sẽ nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm. Qua cuộc tình này em đã trưởng thành lên nhiều, nói các bác không tin, hì hì. Con giai yêu đương bằng trái tim nóng nhưng lại hành động bằng cái đầu lạnh, thật khổ sở hết sức.
    Cám ơn các bác và các bạn, trong đó có bạn Red red cái gì. Anh có khá nhiều thứ để giải trí, hì, cả những thứ có vẻ như cao đạo một tí như sách vở, văn học nghệ thuật, phim ảnh, ca nhạc, đến các thú vui tầm thường như bi-a, uống bia cho đến lởm khởm như kiểu Võ Lâm Truyện Kỳ cho nên cũng nhanh chóng vượt qua thử thách đau đớn này. Cám ơn chú vì thỉnh tình gửi tặng anh mp3 của nhạc Rock, cái này trước đây anh có khá nhiều nhưng bây giờ cũng ít ham hố. Chủ yếu bật Pink nghe cho cô độc và lạc lõng thôi.
    Bây giờ là diễn tiến chính của câu chuyện bây giờ. Nói chung em nghĩ cơ hội bây giờ là cực thấp, tuy nhiên cứ kể ra để các bác phân tích bình luận hoặc nhân đó có rút ra kinh nghiệm gì cho mình được thì rút, chả rút thì kinh nghiệm đó vẫn là của em, hì hì.
    Hôm sau sinh nhật của em, nhận được một lá thư rằng em không còn là hoàng tử của nàng nữa, rằng I am sorry. Khi em đến gặp nàng ngay sau đó để thể hiện một lần cuối cùng bản lĩnh của mình khi mình vẫn nhẹ nhàng nói vài lời tạm biệt. Rằng em đã hiểu. Nàng hỏi em rằng liệu sau có còn gặp lại nhau nữa không? Em trả lời: "có thể là có" và ngừng lại đến nàng nhìn vào mắt em và nàng tự nói tiếp lời em "và cũng có thể là không???" Và rằng nếu gặp nhau lại thì sẽ với tư cách khác. Cái tư cách mới kiểu anh em thì em cần x gì, phỏng ạ?
    Em đã bỏ bẳng đi nửa tháng không liên lạc. Do lần mò, em có vào đọc được nhật kí của nàng trên mạng. Đại loại nhật kí đầu tiên có ý chính sau:
    - Trước đây lúc buồn lúc vui, lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Bây giờ anh đi rồi sao em trống vắng và hẫng hụt quá.
    - Em tự hỏi trước đây chúng mình đã là một đôi chưa?
    - Em hiểu rằng em không yêu anh. Em không thể tiếp tục dối mình và dối anh được.
    - Mình sẽ gặp lại nhau anh nhé. Khi ấy anh sẽ tiếp tục chơi đùa, cho em mượn sách.
    Nhật kí sau ngắn hơn nhiều:
    - Lại một ngày nữa trôi quá. Thật mệt mỏi. Không có anh.
    Ngày hôm sau nữa:
    - Lại một ngày không có anh nữa qua đi. Nhưng em sẽ quên được anh, em sẽ cố.
    Cái nhật kí cuối cùng làm em thấy bỏ mẹ, nó mà quên mình thật thì công toi.Cho nên sau khoảng 2 tuần không liên lạc em đã chủ động quay lại ... đòi sách và cho mượn sách mới. Sau hôm ấy 2 hôm, nàng gọi điện cho em và nói rất tha thiết "đến với em đi". Tiếc là em có hẹn với khách hàng nên cóc đến được. Lại 2 hôm sau nữa thì nàng rủ em đi chơi sau trời mưa, và cũng để nàng khoe với em mái tóc ép mới. Nhưng cuối cùng không đi được vì trời lại đổ mưa to, ngồi với nhau uống cốc chè thì nàng về vì mưa to quá.
    Hôm sau nhật kí viết: Em có lỗi với một người em rất yêu quý vì đã rủ anh ấy đi chơi trời mưa để rồi anh ấy ướt như chuột lột.
    Sau đó vài hôm là thứ 7, em có rủ nàng đi chơi nhưng nàng không đi vì hôm đó đi sinh nhật bạn. Chủ nhật em rủ thì đang ngủ.
    Em hơi mệt mỏi với cái kiểu này nên em phân tích tình hình như sau: Ranh con đang trong giai đoạn cắt đưt tình cảm với em, thời gian này rất trống trải và hụt hẫng nên cũng muốn gặp em. Điều này không thể khẳng định là tình cảm của nàng trở lại được.
    Em để mọi chuyện vào quên lãng, tuần sau thứ 7 và chủ nhật em không gọi nữa thì đến thứ 2 nhận được tin nhắn của nàng rằng "vừa rồi em phải thi bận quá không liên lạc với anh được. Mấy quyển truyện của anh em đọc xong hết rồi anh ạ". Em cũng trả lời hú hoạ thờ ơ thì nhật kí xuất hiện rằng nàng đang mệt mỏi và đang ốm.
    Hôm sau trời đổ mưa to vào lúc sáng sớm đúng giờ nàng đi học. Em nhắn tin hỏi thăm xem đi học có bị ướt không. Nàng trả lời cảm động rằng em ướt từ đầu đến chân trong khi đang ốm sẵn. Tối hôm ấy em mượn cớ mua cho nàng chục bịch sữa tươi dưỡng sức, thái độ rất ân cần nhưng không bi luỵ vì em nó.
    Những dòng nhật kí chán chường mệt mỏi mất hẳn.
    Và cho đến hôm nay các bác ạ.
    Vài dòng thông tin cho các bác giải trí và ngâm nga cho đỡ buồn chân tay. Chuyện này với em, nói thật em vẫn còn tình cảm nhưng nó cũng khác nhiều so với lúc trước. Bây giờ thôi xác định mục đích là tích luỹ học hỏi kinh nghiệm cho lần chiến đấu sau này vậy. Chả mất gì cả.
    Em xin vote cho các bác ở gần trang cuối nhất mối bác 5*, nhiều bác quá, bác nào không đưọc thôi thổng cảm cho em.
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    kết thúc một chuyên tình, ngồi đọc từ 0h00 đến 02h30 a.m
    Rôt cục toàn là toan tính
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chuyện của em đang kể đến đoạn nào rồi các bác nhỉ?
    À vầng, đưa cho ranh con bịch sữa tươi thăm hỏi. Thế này các bác ạ, nói chung có cái cớ gì để thỉnh thoảng liên lạc với nhau cũng đỡ hơn nhiều các bác ạ. Em nhớ mang máng bài của bác nào có trò sửa máy tính, thỉnh thoảng máy tính lại hỏng lại phải nhờ đến bác. Cơ mà như thế chờ cái máy tính hỏng thì lâu quá.
    Em các bác có một lợi thế là cái độ tuổi này, trẻ con vẫn còn đọc được sách, ranh con của em cũng vậy. Nàng rất thích đọc sách, một phần để chiêm nghiệm những cảm xúc mới mà những kinh nghiệm của nàng chưa có, một phần là để giải khuây. Em các bác lại có rất nhiều sách. Khoe tí, gía sách của em dài bằng một bức tường, cao từ sàn lên tới trần phải bắc thang để lấy sách. Cũng khá sành điệu.
    Cho nên em có một cái cớ rất hợp pháp là thỉnh thoảng đến lấy sách và lại cho mượn sách mới. Những quyển sách ban đầu cũng bình thường thôi, chỉ đơn giản Jack London, Remarque, rồi Cuốn theo chiều gió cho dễ đọc. Sau này mới đến các quyển phức tạp hơn.
    Mặc dù trong số một trăm em em đã hỏi sở thích sơ qua. Em nào cũng thích thơ văn, mà toàn là thể loại thích lắm lắm, thích ơi là thích. Thì trong số một trăm em này chỉ có giỏi lắm là một vài em đọc thực sự. Nếu bác có một vài quyển sách và gái bác giống ranh con của em thì ờ, kiểu cho mượn sách này cũng hay.
    (thôi em buồn ngủ quá. đang định viết lại chat chit với một bạn trên này, bây giờ không viết tiếp được, hẹn các bác câu chuyện ngày mai vậy)
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 02/06/2006

Chia sẻ trang này