1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.. Bác này thích văn thơ gặp được tòan các em thích đọc sách. Mấy anh của em mà cho em quyển sách dày bự Jack London hay Cuốn theo chiều bão thì em đá bay anh ấy cùng quyển sách của anh ta luôn.. ặc ặc.. sao cứ nghĩ đến sách vở với lại thơ văn lại rợn gai ốc, nổi da gà.
  2. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    em cũng thik đọc sách nhưng 1 là kiểu kịch tính như "nếu còn có ngày mai" hay kiểu tình củm sâu sắc như "cánh đồng bất tận" ấy hoặc là mí bộ truyện của Kim Dung cũng đc chứ mí cái thể loại nhàn nhạt vớ vỉn dài dòng lê thê là ko bao rờ đọc he he ranh con của bác cũng sống nội tâm tình củm fết nhở? iem là iem thấy bác làm em ấy buồn nhiều quá, em ấy có vẻ thật lòng như thế mà bác cứ tính toán nửa đùa nửa thật kỉu mèo vờn chuột ấy. chán bác.
    thế mà bác cũng kêu nào là nghiêm chỉnh nào là thật lòng. bác ko biết trân trọng tình cảm của ng khác thì chả có đứa đêk nào nó trân trọng bác đâu. chúc bác vui
    to Bạn-ở-trên: ko phải cứ thik đọc sách là đứa nào cũng mẹt đeo 2 cái đít chai rồi suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học đâu bạn ạ, đừng nghĩ thế oan cho khối ng. tớ học thì lười, chỉ giỏi chơi,ngày nào cũng lượn lờ ngoài đg ko bít chán thế mà vẫn đọc sách như thường. ko có thì thôi chứ có thói quen đọc sách là rất tốt ấy bạn ạ, tích luỹ hiểu biết, đời sống về tình cảm và tâm hồn cũng đc nâng cao hè hè
    Được babystylish608 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 02/06/2006
  3. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hình như anhP_L iu ranh con hoc trường ĐH Luật à ??? chuyên j của anh hay hay nếu cố giành lại ranh cn của anh thì cũng tốt nhưng em khuyên thiệt nhé anh cũng lớn tuổi rồi nên kiếm người nào chắc chắn ý .Với lại em thấy anh cũng hơi trẻ con ,(em trẻ con mà còn thấy vậy đó anh ạ )
    chúc anh chóng tìm thấy hạnh fúc đich thưc nhé
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    @nicedays: Em hiểu nhầm ý anh. Anh cũng có may mắn gặp một vài cô tự giới thiệu về sở thích. Em thích đọc sách, sống nội tâm. Ặc ặc nghe hấp dẫn x tả. Đến khi hỏi em thích đọc cái gì thì hoá ra là đọc Hoa học trò và các loại báo. Cô nào giỏi giang hơn một tí thì tự hào nói cho anh biết tên một quyển truyện Ba người lính ngự lâm. Sợ vãi.
    Cơ mà công nhận con gái cô nào chẳng văn học văn hoét gì đều có sự sôi nổi say mê vô tư lự rất hấp dẫn, mỗi cái mình thuộc loại hàng lởm, không thích được cái kiểu hấp dẫn đấy.
    @babystylish: trước thì đúng là cô đấy yêu anh thật lòng, hoặc tưởng là yêu anh thật lòng, nhưng bây giờ thì không thế nữa. Cho nên mới phải bình tĩnh mà cưa đây này em ơi.
    @em gì Ly An: ờ sao mà em biết hay vậy, ranh con học năm thứ nhất trường Luật.
  5. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    ờ thì tại trc anh ko thật lòng nên ng ta bây h cũng phải thế nào chứ, cứ đâm đầu vào lối mòn để mà chết à? là iem iem cũng thế.
    chuyện em ngày trc cũng kỉu kỉu thế này, thằng kia hơn em 3 tuổi, nó có vẻ trải đời nhưng tĩnh vưỡn trẻ con nắm ở nhà từ bé đc chiều nên phải cái hay dỗi, thik cái j cũng fải theo ý mình he he em thấy nó cứ nửa thật nửa đùa mèo vờn chuột mà lúc đầu em nghiêm túc nên em cũng té lun . 1 thời gian sau nó đòi quay lại thì em cũng chán đến tận cổ ồi, nên cũng đùa đùa với ku cậu tí. chả mất j lại bõ tức hị hị
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sau cái vụ chia tay, quan hệ bọn em rõ ràng là có nhiều loạc choạc và em chỉ còn nghĩ cách làm sao cho nó gần gũi trở lại. Quả thật là khoai các bác à. Những lúc biết ranh con đang rất buồn (nhờ mật báo thông tin của em) nhưng khi em rủ ranh con vẫn nói dối là không ở nhà, hoặc đang đi chơi ở nhà bạn... có khi ranh con nhắn tin cho em "dạo này em thấy uể oải và mệt mỏi quá" nhưng vẫn không cho em tiến lại gần.
    Sau những lần rủ rê đi chơi cho đỡ buồn, đi nghe nhạc đi linh tinh không thành công, em lại phải rút lui vài ngày, thỉnh thoảng nhắn tin khi thì nhận được hồi âm, khi thì không. Tình hình bi cực, thật là khổ sở không để đâu cho hết.
    Cách đây 3 ngày, nàng nhắn tin cho em bảo đến chơi nhé. Em hết truyện đọc rồi. Em đưa cho nàng cuốn Cuốn theo chiều Gió, không quên bơm vá vài câu tâm tình, rồi ý nhị bảo có lẽ bây giờ nàng đang cần quyển này.
    Trước đây một hôm, tự nhiên 11h 30'' nàng nhắn tin cho em đòi quà 1/6 (các bác có thấy nàng ngây thơ đáng yêu không ạ?) Những tin nhắn như thế này hồi thân nhau bọn em hay đùa cợt. Em tất nhiên là đùa linh tinh cho vui đại ý là từ chối. Ví dụ thế này.
    - "Anh có tặng quà cho em không là em nghỉ chơi với anh luôn."
    - "Em thanh niên xinh đẹp thế này rồi mua quà 1/6 khó phù hợp lắm. Mà em biết không. Trong công ty có đứa nó đổi anh thành họ Hứa rồi. Nó gọi anh là anh Hứa XY. Tại anh hứa nhiều mà anh toàn không thực hiện. Cho nên anh hứa mua quà thì dễ thôi nhưng lại sợ quên ngay".
    - Vĩnh biệt >_<
    - Hu hu, hic hic, hi hi.
    - À thôi. Thế tóm lại là anh định mua quà gì cho em ^_^
    Hì hì. Thế là em hôm sau phải băn khoăn xem mua quà gì các bác à. Trời thì nắng chang chang, em cứ dạo qua dạo lại xem mua gì. Cuối cùng em nghĩ thế này các bác ạ. Tặng cái gì mà gái nó phải yêu quý, mà lại cứ đi ra đi vào là nhìn thấy. Như thế có giận hờn hay như thế nào, món quà cũng gợi lại với gái hình ảnh của mình.
    Thế là thế này các bác ạ. Em đi ngang qua mấy phố, quyết tâm mua bằng được con cún bông. Con cún ấy to lắm, chở trên xe mà cũng thấy cồng kềnh. Nhìn xinh xinh, tai dài cụp cụp, đến em là giai nhìn mà cũng còn yêu, cũng thích nắn nắn bóp bóp, à không phải, thích vuốt ve. Nói thật là con cún ấy to nhất của cửa hàng luôn.
    Nhà em với nhà nàng gần nhau nên em cho con cún về nhà. Dự định kế hoạch rủ nàng đi chơi không mang theo quà cho thêm phần hồi hộp, em qua nhà ranh con, đưa đi chơi loăng quăng, khi về mới rẽ qua nhà em lấy quà. Kế hoach là thế nhưng công nhận đong gái đẽo vẹo chả có kế hoạch nào nó là kế hoạch à.
    Em nhận được một cú điện thoại. Nàng. Em gọi lại. Nàng thông báo đang đi dạo ở Bờ Hồ, vừa qua Đinh Lễ định xem mấy quyển sách. Em các bác nói chuyện bình thường, chờ đợi. Và đúng là nàng bảo em tới đón y như tiên liệu của em. Sau thời gian tìm hiểu, em rút kinh nghiệm là với tuỳ gái, riêng ranh con của em thì cứ chủ động rủ đi chơi thì x ăn thua, phải để cho nàng rủ cơ.
    Vầng thì tất nhiên là em tới, bọn em đi ăn uống linh tinh. Vui vẻ lắm. Nói thật với các bác, ranh con của em cao 1m67, người dây dây, những lúc nàng rướn người lên với cái nọ cái kia nhìn, ặc ặc, cảm giác khó tả lắm, cơ mà các bác giai nào cũng biết cái cảm giác khó tả ấy là cái gì.
    Đến lúc đi chơi về. Em qua nhà lấy ra con cún, đưa cho nàng. Nàng há hốc mồm vì nó to quá. " Con cún này nó còn to hơn cả em anh ạ" Thế là đi đường về nàng xúc động chả nói nên lời, cứ ríu ra ríu rít với con cún. Ờ thế rồi bọn em bàn bạc, rồi nàng quyết định đặt tên con cún là Cưng (!) một cái tên khá lởm, ờ nhưng kệ nàng thôi. Nàng cứ hỏi em linh tinh, nói linh tinh. Khi em cười cười bảo con cún này to nhất cửa hàng đấy thì nàng sung sướng bảo rằng em cũng biết thế. Vầng, em bảo nàng là có những lúc buồn và mệt mỏi, có con cún này có khi cũng đỡ đi nhiều đấy thì nàng cười cười đồng ý với em.
    Vầng, ngại quá đi đường các đôi đi qua ai cũng nhìn. Hình như có cả em LyAn2212 hôm qua đi với người yêu cũng nhìn thấy một đôi mang con cún tai cụp xinh ơi là xinh, em LyAn2212 bảo với người yêu là" Eo ôi nhìn con chó to không kìa." Cái đôi đấy là anh và ranh con đấy. Càng nhiều người nhìn và ghen tị chắc nàng càng khoái.
    Đêm ấy nàng nhắn tin đi nhắn tin lại là hạnh phúc lắm. Sáng hôm sau lại nhắn tin lại cảm ơn lần nữa. Ban ngày trông con cún xinh lắm anh ạ.
    Đấy, diễn biến mới nhất là như thế. Chắc em cũng ghi thêm một ít điểm. Nhưng thôi, đường dài lắm. Với trẻ em thiếu nhi mùng 1/6 còn phải tặng quà thì, hic. Nhưng cơ mà như thế đời cũng khá vui.
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Nghe chuyện của PL này lãng mạng quá, kể ở đây tớ lại khóc ròng bây giờ!! Đ. gì, có thấy khổ đâu nhở, còn khoản đi chăm gái thì "ngu phí" là chuyện đương nhiên, có gì mà phải bàn đi bàn lại! Tớ khuyên cậu phải cố gắng tích gạo thổi cơm nuôi và trông em này cho thật kỹ chứ chỉ dăm tháng nửa năm sau có vài thằng Bật Mã Ôn phát hiện ra ''tài nguyên" khai thác giùm đồng đội ngay là em sẽ không còn được ngây thơ thoải mãi, khoái đọc sách, hay đòi quà (chó bông...???) mà thành người toan tính (học luật mà), khoái thác loạn, hay đòi tiền thì bỏ mẹ!! Mà chuyện của cậu này đọc đi đọc lại thì ngoài ra cũng phải biết Đông Tây y kết hợp với Cúng nữa may ra mới ổn được!!
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay mới vào đọc topic của bác Thiên Đường, ko biết bác có liên quan gì đến các cao thủ ở đây ko nhỉ
  9. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cái anh nầy nhé ai bảo cái ẹt anh là em thèm đi chê cái con "Cưng tai cụp tai xoè"nào vớ vẩn
    đương nhiên là em fải biết ranh con của anh chui ở đâu ra rồi hehê
  10. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hây dà.Năm sau mà em nó đòi mua quà 1/6 thì chú mua cho nó bức hình thằng cu nude100% to tổ chảng đảm bảo fê con tê tê.

Chia sẻ trang này