1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    To P_L: em cũng co suy nghĩ giống bác satthu, bác đừng tuyệt vọng vội thế. Cách đây mấy năm, ở tuổi như em của bác bây giờ em cũng có nhiều suy nghĩ trẻ con và cái "tôi" trong em lớn lắm, biết nói thế nào nhỉ? em ko biết cách diễn đạt lắm nhưng chỉ biết rằng nếu được quay trở về 3 năm về trước chắc chắn em sẽ ko bao giờ làm như vậy? thời gian sẽ làm con người ta trưởng thành và suy nghĩ sẽ thay đổi và già dặn theo từng ngày. Nếu bác vẫn còn yêu ranh con bác nhà bác thì hãy kiên nhẫn chờ một vài năm nữa lúc đó suy nghĩ của cô ấy chắc chắn sẽ khác với bây giờ, biết đâu cô bé đó sẽ nhận ra người mà cô ấy chọn làm chỗ dựa sau này là chính bác mà ko phải ai khác. Hãy để cô ấy thấy rằng bác là chỗ dựa tinh thần mà cô ấy luôn cảm thấy yên tâm chứ ko phải là 1 người yêu lý tưởng bác à!
    Em viết hơi lủng củng mong bác thông cảm. Em thật sự rất thích câu truyện của bác và rất hâm mộ cách viết và lời văn của bác. Có gì mới bác thông báo cho cả nhà biết nha. Chúc bác hạnh phúc
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    giang hồ hiểm ác. bác này võ công vô tiền khoáng hậu. e thì chỉ khuyên các bác khác thế này. các bác hãy mua quyển truyện"ông già và biển cả" về mà đọc. thì mới hiểu được công phu tuyệt đỉnh của bác nầy. thiện tai. thiện tai.
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thì còn mấy ai tin chuyện gì trên này nữa đâu!
  4. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hehe, hỏi mượn sách mà bùn wá, cả cái giá sách hết cả 1 bức tường mà bác ko cho em mượn 1 quyển đc sao? Hik.
  5. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ko bít chiện tình cảm của bác đến đâu rùi nhỉ? Em ý thía nào rùi bác? Mà bác ko tin em à? Em muốn mượn sách nghiêm túc đấy, ko thì thuê sách cũng đc!
  6. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn em cũng 27 tuổi ,có lần ngồi tâm sự rằng: Bây giờ tao thích yêu những đứa có kinh nghiệm rồi hơn là những đứa mới yêu lần đầu tiên, bởi những đứa có kinh nghiệm nó biết trân trọng giá trị của tình yêu, ko phải giải thích gì nhiều.Còn những em chưa yêu bao giờ, cứ nghĩ tình yêu là đẹp lắm, nên phải mất công giải thích, mỏi mồm và mệt lắm! Em thấy nó nói thế cũng có lý, thật sự là rất có lý đấy!
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hehe chiêu bài marketing của P_L có hiệu quả rùi đấy ! PM cho em này đi , 1 đối trọng cần thiết !
    thiết nghĩ , bác đau đầu bởi con nhóc 19 này là bác hình như chỉ có 1 đối tượng để nhắm hay sao ấy ! khi có 2 đối tượng ấy ( 1 chính , 1 dự bị ) , đá chính nó làm mình tức hay cay cú rồi bác cứ chạy " quay đều , quay đều " trong cái vòng tròn ko lối thoát này thì bức bối lắm , khi đã bức bối thì muốn giải toả , mà đã giả toả trong tình trạng bức bối thì chắc chắn sai lầm sẽ xẩy ra !
    1 công thức mà em ko thể quên đc :
    TỨC TỐI ( CAY CÚ ) ------>>CẦN GIẢI TOẢ ------>>GIẢI TOẢ ( TRONG BỨC BỐI ) ------>>SAI LẦM ----->>>NGHĨ LẠI ( MỚI THẤY NGU!) ------>>> BỨC BỐI ( NUỐI TIẾC ! ) ---->>>''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''( KHÔNG LỐI THOÁT !)
    cho nên , với cái kiểu cù nhuầy này , kiếm 1 đối trọng đi !!!!!khi bức , có chỗ mà giải toả , đồng thời tránh sai lầm bồng bột !

    hehe ,em cũng nhiều cảm nghĩ giống bác ( 1 chút đồng cảm với bác ) , có 1 thời gian em chìm trong PINK , sau này 1 đợt stress thì lấy tạm COLDPLAY , nghe ko mênh mông bằng nhưng có 1 chút hơi thở thời đại ( dù sao khi nghe cũng thấy mình 1 chút update thời sự !) !!!
    ít nhất trong đời , còn đam mê nhiều thứ , đâu mỗi gái gú ! FORZA ITALIA ! 10 tiếng nữa AC sẽ ở lại SERIE A !
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 09/07/2006
  8. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật PL một câu, PL tự viết hay đạo chỗ nào câu này thế?
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    hì hì, đội Ý yêu thích đã vô địch, buồn ngủ quá đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên một chân lý: Chiến thắng thuộc về những ai nhiều tóc.
  10. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét tuyển Ý cực kỳ luôn, tiếc nhờ! Mà bạn gì nói iu mà lại còn có chính thức với dự bị cũng ko đúng đâu! Iu thật mà thế à? Cho thế nào thì nhận lại như thế thui! [​IMG]

Chia sẻ trang này