1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
  2. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    <P>Bạn hỉu nhầm ý tớ rùi đấy! Tớ chẳng hề có ý đồ gì với 1 cậu bé 27 tuổi, tớ chỉ tò mò muốn bít có thật là bác PL này có nhìu sách thật ko thôi! Tại tớ nghe thấy bác ý chê bai mấy bạn gái nói là iu sách mà chỉ đọc có mỗi 3 người lính ngự lâm thui ý. Cái sự yêu thích sách ko thể hiện qua số lượng quyển sách mà mình đã đọc, mà cái chính là do mình đã thu được gì và đọng lại được gì khi đọc chúng, chứ còn em chẳng đánh giá cao những người khoe là mình có nhìu sách này nọ, nhưng có khi quyển nào cũng mới tinh. Đấy là em ví dụ thế, chứ ko có ý nói bác PL là kiểu người thế này. Bác PL ơi bác có cả bộ Nghìn Lẻ 1 đêm ko ạ? Em tìm khắp các nhà sách nhưng nó chỉ có bản gồm 2 tập dày thui, bản đó vẫn lược đi nhìu lắm, có nhìu đoạn nó tả rất hay cũng bị bỏ đi, em nhớ bản 10 tập mà in từ năm 86 hay sao ý (em ko nhớ rõ năm in) mà em đọc nhìu trước, nó dịch đầy đủ mà hay lắm, chẳng wa hồi đó giấy xấu thui. Nếu ko thì bác cho em mượn bộ Đông Chu Liệt Quốc, or Tam Quốc Ngoại Truyện, hoặc cả bộ Angelique cũng được ạ, mấy bộ này em đọc ngày xưa nhưng h tìm mà nó cứ thế quái nào ý, Angelic thì ko có đủ bộ, rùi tuyển tập truyện ngắn của Sekhop và O''''Henry nữa, nếu bác có. Hehe, hoặc ở đây nếu bác nào có mà có lòng tốt cho em mượn cũng đc, em xin hậu tạ, keke. </P>
    <P>Tạm thế đã, nghĩ ra thêm truyện nào em sẽ mượn sau, hehe.</P>
    <P> </P>
    <P> </P>
    [/quote]
    _________________________________
    Hồi xưa nhà mình có 1 kho truyện cũ nào là 3 chàng lính ngự lâm , Bá tước Monto Critxo , trà hoa nữ , mũ tên đen, Nam tước Phôn Gơ Ring , Tam Quốc , Thuỷ Hử..... Thế mà bgiờ còn lại có vài quyển Buồn như con chuồn chuồn
  3. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
     
    Tiếc nhở? Tớ cũng thế, mất Nghìn lẻ 1 đêm, mất cả Kim Bình Mai, còn mỗi 1 quyển, tập 5, mất cả Liêu Trai Chí Dị nữa. Tớ đang đọc lại Ko Gia Đình, đến đoạn Remi ở nhà bác Acanh, lần đầu đọc Ko Gia Đình có nhìu đoạn cảm động khóc sướt mướt, h đọc lại thì cũng chỉ hơi mủi lòng thui. Vẫn thấy thương cụ Vitaly, cuộc đời 1 ca sĩ tài danh 1 thời kết thúc bùn nhỉ, chẳng có gì là mãi mãi cả.
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
  5. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Những cái nick thật với những cái nick ảo, rõ là cái đồ thừa cơm mà thiếu Iốt. Tớ chả muốn nói chuyện với những người ko tôn trọng phụ nữ. Vì đơn giản tớ là phụ nữ, mà bạn redbutler gì đó cũng đừng có suy diễn nick tớ 1 cách vô duyên như thế nhé, tớ ko fải double TNT và tớ cũng chẳng có nổ gì hết, tớ bít tớ đọc ít sách, và tớ cũng ko nói là tớ có tình iu sách bất tận lai láng và có nhìu sách, đấy chỉ là những quyển tớ muốn mượn, ko cho mượn thì thôi chứ đừng có nhẩy vào rồi móc máy thế, trời nóng bác thích mặc váy thì cứ mặc, nhưng ko cần phải ầm ĩ lên để cho ai cũng bít là bác đang mặc váy như thế nhé!
  6. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Pink Floyd, Cold Play, Paradise Lost, hẹ hẹ.
  7. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc 2 hôm mới hết bài than thở của P-L. Công nhận P-L hài hước, cũng có vẻ hiểu biết, văn vẻ. Thế nhưng tớ mà là "con ranh" của P_L thì tớ cũng ngậm ngùi mà bye bye P_L thôi. Nhất là khi "con ranh" ấy đã từng thích P_L thật lòng. Với kiểu suy nghĩ và kiểu yêu như của P-L thì tốt nhất chỉ nên làm bạn thân thôi, vừa được chiều vừa khỏi bị mệt đầu.
    Tớ hơi bị nhìu tuổi rồi, tình trường thì cũng không hoành tráng vẻ vang gì đâu. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tớ thì tớ có thể tổng kết quá trình phát triển tình cảm của những cô muốn yêu đương đứng đắn như thế này.
    + Giai đoạn 1: Ban đầu khi mới quen và chưa yêu thì các cô thích kiểu "mèo vờn chuột". Kiểu ấy làm các cô thấy thú vị, tò mò và muốn tìm hiểu. => Các cậu có nhiều cơ hội để tiếp cận các cô hơn.
    + Giai đoạn 2: Khi mối quan hệ trở nên thân thiết hơn 1 chút thì có 2 trường hợp có thể xảy ra:
    - TH1: Nếu các cô thực sự thích rồi thì các cô không thích trò "mèo vờn chuột" nữa nhưng cũng chưa muốn các cậu "open his heart" một cách quá mạnh mẽ và thô thiển. Đây là giai đoạn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Giai đoạn này phải nói là cực kỳ lãng mạn và khó quên. Để dài dài 1 chút cũng hay nhưng đừng dài quá cả 2 sẽ thấy mệt mỏi.
    - TH2: Nếu các cô không thích: Các cô sẽ biến các cậu thành con chuột để vờn.
    + Giai đoạn 3: Đây là giai đoạn quyết định của 2 trường hợp trên:
    - TH1: Đến đoạn này thì các cậu nên chọn thời điểm thích hợp để "tỉnh tò". Nói cái câu quan trọng ấy đúng lúc, đúng hoàn cảnh và đúng thời điểm thì khả năng chiến thắng là 95% rồi. Để lâu quá con người ta chán. Khi đã chán rồi thì có thể tuần trước vẫn còn cười cười nói nói nhưng đến tuần này các cô sẽ nhất quyết không muốn nhìn mặt các cậu nữa đâu. Còn nói sớm quá thì dễ bị từ chối. Thế nhưng khi đã để nàng biết các cậu yêu nàng thì các cậu phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Đừng có tối hôm trước vừa nói yêu nói đương xong hôm sau mất hút, 1 tuần sau mới gọi điện lại thì các cô ấy đá đít là cái chắc.
    + TH2: Nếu các cô không thích bị đeo đuổi mà các cậu "tỉnh tò" và bám theo dứt khoát sẽ bị các cô đá bay vèo nếu không thì các cô cũng sẽ trốn chui trốn lủi để không phải gặp các cậu. Nếu các cậu cũng chỉ thích vậy vậy thôi thì nên stop hẳn còn nếu chẳng may thích quá rồi thì đành đứng xa xa một chút nhòm lại, thi thoảng giả vờ tình cờ gặp, tình cờ nhắn tin thì may ra còn chút hy vọng sau này. Tuy nhiên cơ hội cho TH này là rất mong manh.
    Ở đây lỗi của P_L là:
    + Sau khi để nàng biết bạn yêu nàng thì bạn lại không khẳng định chắc chắn lời nói của mình bằng hành động. Bạn bị cuốn theo sự ngúng nguẩy, đỏng đảnh của cô ấy và cư xử chả khác gì cô ấy luôn.
    + Khi cô ấy đã để bạn biết cô ấy nhớ bạn muốn bạn lên chỗ tập quân sự với cô ấy nghĩa là cô ấy đã xuống nước lắm rồi. Nếu bạn đến với cô ấy thì 99% là bạn đã có 1 TY đẹp. Thế mà bạn từ chối cơ hội tốt nhất như thế quay ra hờ hững. Với lòng tự trọng của 1 cô gái trẻ chắc chắn cô ấy không thể tha thứ cho sự thờ ơ của bạn đâu.
    + Bây giờ để "cưa lại" cô ấy là khó gấp 100 lần trước đây. Vì sao? Vì bạn đã để mất lòng tin của cô ấy vào bạn. Cô ấy không biết lúc nào bạn xoắn xuýt lấy cô ấy rồi đến lúc nào bạn lại ơ hờ. Mà với phụ nữ không tin thì yêu thế nào được.
    Đúng là tớ chả hỉu sao bạn đọc nhiều, biết nhiều, tham khảo nhiều mà lại có thể làm một cô gái bạn yêu phải thất vọng như vậy.
    Hay bây giờ cậu bảo cô ấy là phải bận làm dự án không thể gặp và không thể gọi điện nhắn tin cho cô ấy trong khoảng 3 tháng để xem thế nào. Cố lên đi. Sau 3 tháng ấy cậu có thể giải quyết được mọi vấn đề: được là được cả còn không thì phải cắt hẳn cho dù có đau. Chúc P-L sớm lành vết thương. (Hic, lại vết thương do chính mình gây ra mới khổ chứ. Đúng là gậy ông lại đập lưng ông.
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đến khổ , bạn chả biết kiềm chế gì cả ! thui , stop here ! xí xoá cho nhau hết đi ! hờ hờ , mình chả có ý gì đâu mờ, khi nóng đầu bạn cứ ...hùng hục phát sợ luôn à ! ( may mà ko bị chơi 1 cú kiểu " chọi trâu đồ sơn " như Zidane chơi materazzi , hix hix ) ! chúc DTNT bình tĩnh mà zui zẻ !
    mà bác P_L live tiếp cái mục thiên tình sử của bác đi ! bị cắt tín hiệu do trục trặc từ vệ tinh à ?
  9. vancuongmobile

    vancuongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ông anh 27 tuổi mà thỏ non như 17 tuổi còn cô em 19 tuổi thì cứ như 29 tuổi, em này có j mà tốn jấy tốn mực của anh em thế nhỉ, cho cái đt lên đây anh em làm quen xem em ý có đỏng đảnh k nào? cái topic này dừng ở đây đc rồi đấy, cứ như là nhật ký công chúa k =.
  10. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em chả hề nóng đầu, em cực kỳ bình tĩnh luôn, bây h là mấy giờ rồi mà còn phải nóng đầu vì mấy diễn đàn trên mạng? Có thể bác là người bông lơn thích đùa, nhưng cũng nên đùa tuỳ đối tượng thôi nhé, và tuỳ nơi tùy lúc nhé, ko thì lại thành ra vô duyên đấy. Bác thử đọc lại cái bài đầu tiên bác viết về em xem nó có hay ho gì k? Mẹ bác dạy bác đối xử với phụ nữ như thế à? (có thể bác viết vậy chỉ đùa thui chứ ko có ý gì nhưng con người em nó hay nhạy cảm vớ vẩn suy diễn lung tung đấy)
    Mà em cũng có hùng hục gì đâu? Những lời em nói với bác là rất lịch sự rùi đấy, chứ ngày xưa hồi còn chíp chíp mấy năm về trước, hồi vẫn còn em I hate love ý, hic mà thôi, cũng chả hay ho gì.
    Tóm lại, bác P_L chắc là chạy mất guốc rồi, hum nọ thấy bác vào đọc mà có vít thêm tí gì mới mẻ đâu? kekek, đúng ra bác đừng chê bai mấy chị em đọc lính ngự lâm với cả hoa học trò, thế giới phụ nữ gì đấy thì em cũng chả bận tâm đến bác làm gì, nhưng mà chẳng bít con người bác tốt đẹp đến đâu mà chê bai người ta như đúng rồi, em cũng muốn biết cái giá sách của bác nó cao đến đâu đấy bác ạ! 27 tuổi rồi, 1/3 đời người rồi mà còn như thế, chả trách nào cái em người iu 19 tuổi của bác bỏ của chạy lấy người. Em nó cũng giỏi thật nên còn mê bác được lâu như thế chứ em thì em vái cả nón thôi, dở dở ương ương, tiền chơi võ lâm truyền kỳ, lắc liếc gái gú thì ko tiếc, lại đi tiếc tiền đổ xăng với 1 ít thời gian đèo người yêu đi làm.
    À wên, bác Buttler cho em hỏi cái phim có Thành Long đóng đại khái là chúng nó phải đánh nhau trên 1 con tàu hoành tráng như tàu Titanic ý, rùi cuối cùng phải tham gia 1 cái trò chơi 3 chiều lập thể ăn theo trò chơi điện tử đối kháng gì gì trong sê ga với 4 nút hồi xưa ý, ko bít bác có bít tên phim ý tiếng Anh là gì ko? Cả tên tiếng Việt nữa thì tốt vì hum nọ em nghe thèn em em wảng cáo là hay lắm mà đi tìm mãi chẳng ở đâu có.

Chia sẻ trang này