1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Oé, hơi hơi đanh đá thì phải? Được cái mình có gì nói nấy, bác nào thấy khó chịu thì cứ chửi thoải mái, ít ra thì em cũng chẳng bịt đặt bốc phét cái gì, nên bảo em nổ là k đúng đâu nhé, nổ trên mạng chúng nó biết mình là đứa dở hơi cám hấp nào đâu, mà cũng chẳng được cái lợi lộc gì, chỉ tổ mất tiền net với thời gian, hehe.
    Mà tóm lại là nên cho mối tình ko ra cóc cũng chẳng phải nhái này đắp chiếu ngủ nghìn thu được rồi đấy, bác P_L cũng chẳng nghĩ thêm ra chuyện gì để kể nữa rồi, chỉ tổ cho anh chị em vào đây bình luận rồi cãi nhau linh tinh, thành nước luộc ốc ko có gừng sả ớt rồi.
  2. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bạn DTNT này đọc nhiều truyện mà danh đá thế nhỉ .Tớ là con trai nhưng hồi bé đọc nhiều truyện quá nên bgiờ hiền lành quá nhu nhược quá nên cũng khổ Giá mà học được tý bản lĩnh như này thì tốt hehe
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    haha, cuời sặc đến chết mất thôi ! đề nghị DTNT send tầm 10kg" bản lĩnh " qua emai cho boycrazyforlove đi !
  4. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    To bạn gì gì: Ối dời ơi ở chỗ tớ mà nhu nhược hiền lành thì cứ gọi là bị người ta đè lên đầu lên cổ, túm tóc dìm đầu cho chui háng v.v... cơ mà tớ cũng hiền lắm rồi. [​IMG] Mấy năm gần đây cũng đã tập đc thói nhẫn nhục mà dạo này chắc tại đen wá tiền bạc đội nón ra đi nên nói năng hơi có phần chua chát. Thôi có gì 9 bỏ làm 10 cho tớ nhé [​IMG] [​IMG] , tớ khẩu xà chứ tâm ko xà lắm đâu, với lại chúc bác P_L tìm đc tình iu khác, chuyện tình iu của bác em sợ là đến 99% ko cứu vãn đc rồi, ko nên tiếc của mà phí hoài tuổi xuân, hehe.
    Tóm lại cho tớ nói mấy nhời xin lỗi đến những ai vì lời nói của tớ mà ngứa mắt phải đỏ mắt trái nhé, vừa xem xong phim Hồn ma 49 ngày (tớ thì khả năng cảm thụ nghệ thuật ko đc cao như ai kia nên chỉ xem đc mấy phim thị trường thôi, mà tớ thấy phim này cũng nghệ thuật lắm rồi) đang sợ nói nhìu lời đụng chạm wá đến lúc chít đi phải chịu hình phạt banh mồm ra ko ngậm lại đc thì chít, huhuhu [​IMG] . 
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay em đến văn phòng làm việc, ngồi gặm nốt cái bánh pizza rồi lại lụi cụi làm tiếp, thế nào lại ghé vào box Tâm sự thấy thiên hạ thở vắn than dài chuyện tình yêu, nhiều người viết cũng hay và tình cảm thì thực quá, khiến em lại bồi hồi nghĩ lại chuyện của mình.
    Chuyện của em thì bây giờ cũng không có gì mới mẻ cả. Thực ra gần như không có tình tiết gì để có thể kể cho các bác, máy tính ở nhà em đang bị chập chờn bộ nguồn mà em thì ngại gọi bảo hành, không vào mạng cũng chả chết nên cũng không thò mặt lên mạng.
    Hôm em đưa mấy cuốn sách cho ranh con đọc trong thời gian ở nhà rảnh rỗi, những cuốn giải trí giết thời gian dễ đọc của James Clavell Shogun, Taipan, cuốn Đèn không hắt bóng (Vô ảnh đăng), Thiếu nữ đánh cờ vây... Khi đi đường có nói chuyện thế nào liên quan đến số điện thoại, hì hì em đọc sai số điên thoại của nàng, vì nói thật em gọi toàn bằng di động có dùng cố định bấm tạch tạch đâu mà nhớ. Nàng hỏi em có vẻ kì lạ là đại loại em tưởng anh phải nhớ chứ.
    Ranh con em về nhà được một tuần không liên lạc gì hết, không nhắn tin và gọi điện. Em chờ nàng gọi cho em trước bảo một câu em về nhà rồi anh ạ. Nhưng chẳng có cú điện thoại và tin nhắn nào như thế. Thế là em gọi điện cho nàng, nói chuyện thì nàng bảo sao biết đã về nhà! Trời, chính nàng bảo chứ ai bảo. Em nói thế nàng trách: Biết thế mà đến hôm nay anh mới gọi!
    Sau đó vài hôm, buồn vì chẳng có ai chơi cùng, một tối nàng gọi điện cho em, giọng khản đặc vì bị ốm. Mở ngoặc thêm một cái nữa là ranh con cực hay bị ốm, ốm liên tục, toàn ốm vặt kiểu bị cảm cúm, sưng họng, ... Tất nhiên là em có bảo uống thuốc, nhưng nàng vẫn buôn chuyện với em hàng tiếng đồng hồ. Sau vài hôm đấy thì nhắn tin đùa vui vẻ. Rồi trách xa mặt cách lòng, tình người phụ bạc, chẳng chịu liên lạc với nàng gì cả. Rồi than vãn kể chuyện chuyện tình cảm chả có hứng thú, vân vân và vân vân. Tóm lại các bác có bao giờ hỏi em trông như thế nào không? Các bác nhìn quanh góc nhà, đấy chính em, em i xì phọoc một cái thùng rác mà nàng thỏai mái trút bầu tâm sự, khi cần thì xài mà khi thoải mái rồi thì để đấy. Em phải mở ngoặc thêm nhát này chắc là nhát cuối, khi nhắn tin lúc rất vui vẻ, lúc thì em nhắn ranh con không thèm trả lời lại, dửng dưng rất khó chịu vì kiểu mất lịch sự trẻ con của ranh con.
    Đại loại những câu chuyện không có đầu cũng chả có cuối, cho nên em thấy cũng chả cần kể với các bác. Em sẽ chỉ kể ví dụ: "A ha, hôm nay hay quá, em hôn ranh con của em một nhát rồi, nàng đắm đuối say mê lắm." hoặc " Các bác chia buồn với em đi, em chán cái kiểu vớ vẩn mất thời giờ này lắm rồi, em bảo với nàng là thôi em cứ thoải mái mà lớn lên, anh chán chả buồn chơi với em nữa rồi, anh còn tỉ thứ nữa để lo. Bai bai và chúc may mắn nhá em." Các bác thông cảm. Thực ra có cái topic này thỉnh thoảng ra ra vào vào cũng vui vui, đỡ buồn hơn.
    Thời gian tới, hy vọng em sẽ có chút thay đổi trong cuộc sống, em sẽ refresh lại bản thân, làm mới mình và sống theo một kiểu khác. Có lẽ em cũng sẽ không gặp ranh con trong vài tháng, thay vào đó em dùng một số khác để đi lang thang đây đó, có thể là du lịch vớ vỉn Sin, Mã lai, rồi Sài gòn xuyên Việt. Em có thể giành thời gian một vài tháng để lãng du.
    Lớn rồi thì thất bại cũng là thường thôi. Đôi khi em cảm giác mình thật vô tư lự, nhìn bầu trời thoảng đám mây bay như mình vẫn mênh mông mà sống. Nhìn lại nhiều người trong tình yêu rất mạnh mẽ, khi cuộc tình qua đi người ta phủ nhận người mình đã từng yêu quý như một cách để đi qua quá khứ. Thở dài một cái là em các bác không được như thế, mỗi người chiếm một chỗ nhất định. Ranh con của em cũng thế, mối tình nào trước của em cũng thế. Trân trọng quá khứ, dám thừa nhận thất bại là cách để trân trọng người khác, cũng là cách để trân trọng chính mình và để lớn hơn lên. Nhưng cái gì đã qua rồi thì để nó qua, một mối tình bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn, huống hồ đó lại chỉ vừa là cảm giác chớm yêu của em. Tình yêu của em lụi tàn rồi, đôi khi em cảm giác em giữ lại mối liên hệ với ranh con một phần vì đấy là người em chinh phục mà chưa thành công, nhưng hơn cả là một hoài niệm về những câu chuyện ngọt ngào đã trải qua.
    Nhưng như em đã nói, khi đã trưởng thành rồi thì phải dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Khi mình thất bại thì phải đối diện với nó thôi. Hãy để ngày ấy lụi tàn! Để những ngày mới lại đến, các bác nhỉ?
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    @ Rhet Butt-ler: Đúng là nhiều đồng chí khi cưa cũng thoải mái có cảm tình với hai (hoặc nhiều hơn hai) cô thật, cô nào đổ thì hì hì cô ấy. Với tớ thì không thế được, không phải vấn đề đạo đức, thành kiến hay bất cứ thứ gì, mà chỉ đơn giản là tớ không làm thế được. Vì khi mình yêu một đứa thì con ranh dở hơi đấy nó là nhất quả đất với mình, khi không đủ nhiệt tình không nhung nhớ một đứa khác tớ không làm sao đủ kiên nhẫn để đong đưa, rủ đi chơi đi bời được. Một đôi lần ở mật độ thưa thưa ở mức độ bạn bè thì có thể đựơc, nhưng ở mức độ có tình cảm thì không thể. Chỉ khi xong xuôi hòan toàn một chuyện này tớ mới có thể lâu lâu sau có một chuyện khác được. Mỗi đứa mỗi kiểu, biết làm sao được.
    @ DTNT: có người đùa vô duyên nhỉ? Dám gọi em là Double-TNT, hai quả bom, hai khối thuốc nổ. Láo quá đi mất, nhỉ? Hmm, bác thấy em cũng nhiệt tình với sách vở, lại còn định thuê sách của bác nữa. Bác cũng đã định cho mượn luôn không tính thuê mướn gì, thuê mướn nghĩa là phải trả giá, mệt mỏi lắm. Nhưng sau mấy bài em tổng xỉ vả đồng chí Rhet Butt-ler kia, tự nhiên bác lại thấy hình như cái giá sách của bác không phù hợp với em. Trên giá của bác không có một quyển nào của Dumas, các quyển kiểu kiểu Ai-van-hô, Hội chợ Phù hoa, rồi mấy chuyện gì của chị em cái gì Bronte bác cũng không có. Giá sách của ông già bác thì có Tam quốc, Đông chu mấy lị Tư Mã Thiên sử ký, nhưng mà cái gì của ông già thì bác không cho mượn được. May ra thì có Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng. Nhưng nếu có một chút duyên đọc sách, thì có thể một lúc nào đấy gặp nhau, nhỉ?
    Cái đấy em viết đấy. Thực ra nó cũng chỉ là một cách nói vòng vèo để có vẻ thuận tai và dễ nhận đựơc chia xẻ hơn là nói: "Em các bác chán học ở Đại học đến tận mang tai nên em các bác thường xuyên bỏ học đàn đúm rồi bia rượu nhảy nhót vớ vẩn". Đấy chỉ là một hình thức diễn đạt, có gì đâu mà bác lấy làm lạ lùng.
    Vầng, cái trường hợp này có vẻ đúng với em. Cái chuyện quan tâm hay không quan tâm kia cũng có lý. Nhưng thực ra theo em nghĩ là nguyên nhân trực tiếp nhất là về sau này bọn em hay xung đột, mà bực cái là lúc đấy em toàn lên cơn dở hơi, chả đàn anh đàn ang gì cả. Nói cho nó chuẩn, ranh con nó có chán rồi đá piu một cái em bay đập đầu vào tường suýt chết cũng đáng thôi.
    Thôi chuyện thì đã qua rồi, kinh nghiệm thì cũng có hơn chút. Nói cho đúng, qua chuyện này em thấy quan trọng nhất là trong tình yêu, đồng chí giai phải chủ động trong mối quan hệ. Không phải là chủ động rủ đi chơi, chủ động nhắn tin gọi điện mà là một cái chủ động khác. Chứ để đồng chí gái chủ động thì đúng là anh em mình chỉ có đi ăn kứt.
    Thôi, giờ hạ màn đã điểm. Đến bây giờ thì em diễn viên nam chính trên cái sàn nho nhỏ này quyết định thành một Mr. Nice Guy. Em xin chào các bác, cám ơn tất cả các bác chanquayxoan, anhtung144, gacoi, casper-sky, mhtn, aigu, quarker, critical section, power160watt, thanhminh184, SongGiang1102, RomanAbramovich, exmeranda, redbuttlerkt (lẽ ra là Rhet Butler chứ x ai lại là Butt-ler nhỉ, keke), john_lenon, neo_01123hc, moilentinh, maharud, beconhanoi U18 aramixx, codocbenem, pozoilu, just_lose_it, Raisomoon, outbreak, chengot, nth1978, bác Tè Tường, guardianangel.tnt, marsmetalstone, nowandforever2004, Feng_Yun, kukuxika, tomochut, tac_ke, gaihutimchong, A_li_bo_bo, babystylish608, preludeNo1, ddk1102, chung_nguyen, gacontapdi, chapeau_parfume, vanhoivanbinh, niced4ys, TrieuLyAn2212, mr_crowley, Carnavaro, dragon_blanc, khicoi8x, DTNT, gia_toc_sat_thu, manhmouse, babua_thuyloi, nghichnham, boycrazy4love, STSDD, vancuongmobile là những người đã quan tâm và trả lời đóng góp. Nếu có gì giật gân hơn em xin lại tiếp tục hầu chuyện các bác. Một chuyện tình mới chả hạn, mặc dù em chả chắc lắm em được như bác ghostpast, vừa đấy đã tấn công em khác được rồi. Bảo sao sách vở không nghiên cứu và phán rằng anh em ta chả khác gì những chiến binh. Trong khi mình mới quan tâm đến tâm lý gái một cách chính thống thời gian gần đây, trước toàn đọc những quyển vớ vẩn kiểu giải phóng chế độ nô lệ, chống phân biệt màu da, rồi giải cứu thế giới x chịu quan tâm đến Đàn ông sao hoả đàn bà sao kim, hoặc tệ nhất đọc sách thì cũng phải những quyển cỡ Lolita một anh giai trung niên chén một em vị thành niên, Les Liaisions Dangereuses một quý tộc Pháp tìm cách hủ hoá một em non tơ... Công nhận là ngu mà đồng thời cũng công nhận đồng chí Thứ trưởng Việt Tiến đúng là ngon của nó.
    Thôi bb các bác. Hi vọng gặp lại các bác ở chủ đề này một ngày không xa.
  7. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thế la bác P Lost quyết định chấm dứt với Ranh con của Bác rồi à, buồn nhỉ. Thế mới gọi là tình yêu chưa đủ lớn để gió xa cách thổi bùng lên. Cứ im im dần thì mối tình này của bác cũng chấm dứt thôi. Vậy thì chúc bác dành khoảng thời gian tới lang~ du thiên hạ, xuyên Việt, đi Sinh đi Thái, bình an thanh thản nhá.
  8. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    PS : Công nhận tủ sách nhà bác đáng mơ ước nhỉ, bác đọc nhiều văn hay chữ tốt, thế nào chả có Ranh cáo khác phù hợp hơn Ranh con của bác. Chúc bác lãng du chân cứng đá mềm.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Thiên đường lạc lối đã nhớ tên hầu hết các anh em tham gia trong topic này. Em phục bác về khoản thống kê này đấy!
    Chuyện của bác kết thúc rồi àh? Buồn nhỉ, nhưng thôi chúc bác bước sang 1 trang mới tươi sáng hơn.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thống kê gì đâu, em viết một cửa sổ, mở một cửa sổ để copy & paste thôi mà, cơ mà mười mấy trang, mỏi hết cả tay đấy. :)
    Chia tay gì đâu, vẫn kệ nó ở mức bạn, nhưng mà thôi không đong đưa nữa. Đành chấp nhận cái gì của mình thì nó là của mình, cái gì không là của mình thì nó là của ... đồng chí khác vậy.

Chia sẻ trang này