1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thế chú PLost đaf quyết tâm cho cái ca?m giác chớm yêu trôi tuột xuống cống rô?i a?.! Chú biết nghif như thế la? tốt, thoa?i mái đâ?u óc đi rô?i sef có gái mới thôi chú ạ. Nhưng trước lúc chú lên đươ?ng sang Tân Gia Ba hay Maf Lai Á đê? rư?a nô?i buô?n vi? gái gi? đó, anh có một va?i lơ?i muốn to? ba?y cu?ng chú.
    Lơ?i đâ?u tiên la? anh khen chú, chú chịu khó đọc qua nhiê?u sách tư? Đông sang Tây tư? kim đến cô?.. he?n gi? ta?i viết văn cu?a qua? không hô? danh đoạt cái gia?i gi? đó. Nhưng có lef do anh ít đọc sách nên không hiê?u hết nhưfng cái tinh túy hay đẹp cu?a văn học, anh chi? thấy chú viết hay môfi chô? mấy câu na?y:
    - Công nhận là ngu mà đồng thời cũng công nhận đồng chí Thứ trưởng Việt Tiến đúng là ngon của nó.
    - cái gì không là của mình thì nó là của ... đồng chí khác vậy.
    Nói chung theo nhận xét cu?a anh chú PLost la? chú trai biết chơi bơ?i ăn nhậu, có kha? năng vê? ta?i 9, văn hay chưf tốt.. nhưng chi? môfi tội do bị sách vơ? đâ?u đọc nhiê?u quá. Anh đê? nghị chú sau na?y chịu khó đọc báo chí, va? theo dofi tin tức thơ?i sự thi? hơn.. vi? đọc 3 cái mớ tiê?u thuyết cho du? la? văn học, hiện tại nó chi? thích hợp cho nhưfng em gái co?n đang mộng mơ ma? thôi.
  2. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc mờ mắt 18 trang toàn văn hay thế mà lại có kết cục buồn thế. Chán thật. Đời có nhìu thứ ko như ý nhỉ. Rồi lại hối tiếc.
  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy bác P_L viết đúng thật, Man chúng mình fải chủ động.
    Mình mong bac P_L sẽ sớm REFRESH, để rồi đón nhận cuộc đời đầy sức sống này.
    Chúc bà con khoẻ mạnh để tiếp tục chiến đấu. Nothing really maters
  4. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nhạt ...
  5. thiep_viet

    thiep_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nơi các chàng cần phải biết
  6. 2nd

    2nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thưa các đ/c, sau nhiều ngày bàn thảo tại hội trường, vấn đề của đ/c Pa Ra Lốt, coi như khép lại ở đây, đ/c nào còn thắc mắc xin công văn trực tiếp hoặc thảo luận ở tổ. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề của đ/c 2nd.
    Đ/c 2nd có cảm tình với 1 baby năm nay lên lớp 12, em họ người yêu thằng bạn. Đ/c 2nd xin TW cho ý kiến chỉ đạo xem đ/c 2nd nên để cho baby yên tâm công tác học tập hay phải đi sâu đi sát baby tránh trường hợp lập trưòng cách mạng chưa kiên định dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.
    Xin các đ/c cho ý kiến quý báu để TW kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đ/c 2nd
  7. arjava

    arjava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ,YM của anh quarker là "chantroidamat" đấy,em nghi bác paradise_lost này chính là quarker!!!
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chuyện từ lâu lắm rồi các bác nhỉ. Chà chà, gần một năm trời, quãng đường hẳn là rất dài. Nhân tiện có bạn gì kéo lại topic này lên, đọc lại những chuyện đã qua thấy dài như ở nơi cuối chân trời. Có bao giờ các bác hơi bị sến có chung suy nghĩ như em không? Các bác nhìn về nơi xa đã xa lắm rồi, có bao giờ thấy mông lung buồn.
    Nhân tiện lại topic này, chuyện cách đây xảy ra 1 năm trời, nhớ lại cả những chuyện đã từ trước đó nữa, lòng trĩu nặng một niềm u hoài. Các bác chắc cũng từng như em.
    Em đã định không bao giờ nghe Pink Floyd nữa, cúôi cùng thế nào tối nay lại là tối tình cờ, sau vài chai bia đã làm em sến chảy nước ra rồi, lại thêm vài tin nhắn. Chẹp. Cuối cùng đành đút đĩa Pink vào máy, lại nghe giai điệu buồn bã cô đơn của nó. Cuối cùng thì rút cuộc em các bác cũng chỉ là một thằng cô đơn, như trong tối nay trời mưa, em các bác một mình ăn tối, uống 2 chai bia, nghe nhạc, thắp nến. Gần 3 sọi rồi mà lòng buồn thế đấy.
    Thỉnh thoảng đọc đâu đó nói chuyện topic này nọ nói về trinh tiết con gái. Các bác gái cứ dằn vặt, đau đớn chuyện lọ chuyện chai, tóm lại cũng chỉ vì cái màng thịt. Nẫu. Các bác tưởng bọn con giai bọn em thì sống đe''o có cảm xúc, các bác là lá ngọc cành vàng, cái gì ngàn vàng mất rồi các bác xót, còn bọn đàn ông con giai chúng em lũ xôi thịt chả có tí nào là cảm xúc ấy.
    Em xin thưa với các bác là lũ con giai chúng em có trinh tiết như thường, các bác ạ. Đọc đâu bác nào trong chính box mình từng kêu gào: "ai cho ta lương thiện?" Vầng, cái trinh tiết của bọn đàn ông chúng em nó mất từ cái lúc nào bọn em mới vào đời, từ lúc đấy trở đi bọn em không lúc nào không nguôi nghĩ về nó, nhất là trong những lúc chuếnh choáng men rượu say. Nói về cái innocence này, chắc hẳn bác nam nào cũng có.
    Cho nên bác nào suy diễn nick của bác quarker là cái gì chân trời đã mất thì nói thật, kệ bác ấy. Thằng đe''o nào chả có cái chân trời đã mất của nó, có thế mà bác cũng suy diễn đựơc Paradise con mẹ nó Lost là chân trời đã mất, thật đến chịu bác. Paradise Lost là tên một tập thơ thôi, tất nhiên nó cũng hoài niệm, nhưng mang dáng dấp về một niềm tin tôn giáo hơn là đời thường.
    Tóm lại cái bài dài dằng dặc viết sau hai chai bia làm mồi, các bác đừng nên quên rằng tóm lại thằng đàn anh đàn ang nào cũng chỉ là gái. Ai chả nghĩ về cái thời mình 13 tuổi, cái thời trinh nguyên ấy, thế thôi bác ạ.
    Dạo này em lâu không víêt chữ, văn không uốn éo được như hồi trước, các bác thông cảm.
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hâm mộ anh QK
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Các chú Gà quá, giọng văn này ko fải của Quác cơ. Mà fải để ý, QK ko nói bậy trong topic bao giờ

Chia sẻ trang này