1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Các bác ơi, em các bác 27 thật đấy ạ, nhưng ngô ngọng lắm nên bác nghe giọng mới tưởng lầm như thế.
    Trước kia thì tình hình khéo là em nó thích em trước. Cơ mà em phải nói thật là cũng ngu. Nó thích mình trước đâm ra có một thời gian dài em là người leader nó cứ lẽo đẽo đi sau mà yếu thế hơn em cực sướng nhé. Bác bảo em ngần này tuổi đầu, lời yêu cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi nên nói năng cũng văng mạng. Ví dụ nàng nhắn tin hỏi em đang làm gì, thực ra em đang chơi Võ Lâm em cũng nhắn tin đùa đùa cợt cợt là em đang rất nhớ nàng. Nhớ nàng cái x gì mà 3-4 ngày có khi em bỏ bẵng chả thèm gọi điện nhắn tin đến mức con bé phát khùng lên với em. Cho nên ranh con thấy em nói là nhớ nhung nhưng toàn trong cảnh đùa đùa cợt cợt nên có vẻ nó cũng x tin, mà cũng thú vị.
    Về sau thì cái kiểu này diễn ra hơi quá trớn, em nói thật có các bác gái ở đây là em nhớ nhung ranh con nhà em thật, đêm nào mà hơi chút giận hờn là mất ăn mất ngủ mắt thâm quầng đến công ty hồn phách như ở trên mây. Nhưng nói thật là tính em khó đổi, mồm mép em luyến thoắng, rung động bồi hồi cũng có, mà nhiều khi không có em cũng nói ra được.
    Ấy thế nên mới tai hại các bác ạ. Một hôm em rủ em nó đi uống nước uống nôi, tự nhiên lòng vòng nói chuyện mãi cũng chán ghé vào một cái quán trên Hồ Tây. Ngồi rảnh rỗi vuốt tóc nắm tay ranh con mãi cũng chả biết nói năng gì, mà lúc đấy tự nhiên luyến thoắng lại thành dở hơi. Em phạm một sai lầm nghiêm trọng như sau này mới đọc bài của bác Quarker (giá em để ý đến box này cách đây mấy tuần thì đời tình em đã ngon), thanh văng mà mình ngồi sát, tay ôm eo em, tâm hồn ảnh hưởng của phim ảnh và mấy bài báo lá cải, tự nhiên em thỏ thẻ vào tai em nó" Anh yêu em". Đùa chả cái dại nào như cái dại nào, nhưng theo em cái dại này là cái dại nhất ạ. Em nó nói một thôi một hồi đại loại là không yêu em, sau này nó sẽ yêu người khác. Rằng nó không nói dối bao giờ, rằng các kiểu khác làm em mới đầu không tin sau cũng phải thừ cả mặt ra nghĩ ngợi.
    Được cái mồm mép em cũng ba hoa mép giải, chỉ khó khăn nặng nề lúc đấy thôi, lúc sau ra ngoài đường em như quên luôn vừa nói gì, lại phét lác tiếp và câu chuyện lại trôi chảy. Nàng lại vui như tết.
    Đấy là nói thế thôi nhưng em có tình cảm với em nó thật, các bác ạ. Nhớ em nó nhiều lắm, biết là mình cũng thương nhiều lắm. Thế mà cơ sự như thế đấy, từ hôm "Anh yêu em" và " Em không yêu anh, sau em sẽ tìm được người hợp với mình thì anh khổ đấy, anh quên em đi thì hơn" tự nhiên em lép vế hẳn.
    Và bây giờ thì ra cơ sự này các bác ạ. Đau đớn cho cái thân còm của em.
    Các bác xem thế nào tư vấn cho em với, chứ thật em lòng đau hơn cắt. Love đúng là cuts so deep thật. Em công việc cũng nhàn nhã, thường đi chơi với bạn bè uống cà phê trong giờ hành chính cơ mà đám bạn em nó nhận xét dạo này mày cứ thừ người ra như thằng dở hơi.
    Thế đấy các bác ạ, đang từ người bình thường vui vẻ, yêu đời chan hoà mà sống em thành thằng dở hơi.
    Các bác có ý quân sư chiến lược thế nào không ạ? Em thì không thể cam phận trâu ngựa ngày ngày chờ chờ đợi đợi đón đón đưa đưa em ấy về. Em của em cũng khá xinh xắn, cao ráo sáng sủa, răng khểnh khá nhiều anh thích, cả thầy giáo cũng thích em này. Được cái có thằng nào thích em ấy đều kể em nghe, nhưng dạo này tình cảm trục trặc nên nhỡ có thằng nào thích mà em không kể với em đấy mới là mối nguy.
    Bây giờ em rất muốn biết cái chuyện vô cớ không nhận tin nhắn, không trả lời,... giải quyết kiểu gì đây. Các bác giúp em với chứ không em chết.
    (Tháng trước đêm nào em cũng buôn điện thoại di động với ranh con, hu hu, tháng vừa rồi hoá đơn điện thoại gần 1 triệu 4.)
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác ơi, 2 -3 năm nữa khéo mối tình con của em nát ra như tương rồi. Còn em thì trân trọng mối tình này lắm, muốn nó vừa ngây thơ, vưà trẻ con, vừa trong trắng rồi dẫn tới hôn nhân như trong phim cơ. Em này chưa yêu ai bao giờ nhưng được cái khá nhiều anh trẻ con thích. Em có điểm mạnh hơn với các anh trẻ con nhưng lại hạn chế hơn ở chỗ các anh ấy ở bên em suốt ngày, suốt ngày ton hót nỉ non. Mà trẻ con chúng nó dễ hợp nhau, em cưa mãi chả đổ thế này em nó vào tay thằng khác thì quả thật không có đau nào bằng.
    Các bác cao thủ ơi, các bác Quarker , 3www (vừa mới chiến dịch thành công), bác Lối cũ ta về, bác critcal section, tất cả các bác khác ai có cao kiến mà em mới vào box chân ướt chân ráo còn chưa nhớ được nick các bác giúp em với.
    Chứ em cứ nhớ đến những hôm thanh bình bên nhau hay những hôm vui vẻ em đùa cợt làm nàng đấm thùm thụp vào lưng em mà em bồi hồi x tả.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 13/04/2006
  3. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân nhỉ! Cậu viết hay đấy, rất hài hước và dí dỏm, chắc anh em sẽ giúp thôi, nhưng mà nội dung thì cứ như . . đùa ý!
    Thôi giả vờ đau khổ thế được rồi, cố gắng để cho em ý biết là đang đau . . ., sau đó thì quên hết đi (giả vờ quên thôi cũng được), coi như chưa có chuyện gì xảy ra! thể nào cũng có kết quả tốt!
    Cứ bình tĩnh là được, trong lúc tán em này chưa có kết quả ta có thể đi tán tạm 1 vài em khác . . .
    Cái trò đi tán, cư xử theo cảm tính quá cũng chết, mà tỉnh bơ cũng chết, cái quan trọng là phải biết . . . kết hợp hài hoà!
    Thế thôi nhỉ, chúc thành công!
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Dạ, cám ơn thịnh tình của bác cơ mà tối nay em chịu không nổi, phải té đến cơ sở của nàng nộp tiền nước. Hì, hôm đầu tiên em gọi cốc nước chính tay nàng làm cho em, căn bản quán vắng gần chùa Bà Đanh, uống mà còn nâng niu đặt lên đặt xuống bồi hồi x tả. Nàng gọi cốc đấy là cái gì sâm panh em nói luôn là chả thấy mùi sâm panh đâu cả.
    Uống xong đến lúc dắt nàng ra về chào chủ quán hìhì tí nữa em quên trả tiền nước.
    Thôi em phi đến chỗ nàng xem tình hình biến chuyển qua gần 24 tiếng nó có gì khác không chứ cứ nhớ cái câu "anh làm em thất vọng quá lắm" đùa chứ câu này em bật bài Cryin'' in the Rain vừa nghe vừa khóc.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bỏ mẹ rồi các bác ạ. Em đang đến chỗ nàng làm, chịu không nổi cái không khí nên phải té tạm ra ngoài, đi ngoài đường cho mát. Chứ không cứ trơ mặt ếch ra thảm thương đau đớn quá.
    Căn bản em đến cũng hơi sớm, ngồi hết cốc nước chả nhẽ lại gọi tiếp cốc thứ hai. Những lúc trống không có khách nàng ngồi bàn em. Em chỉ thỉnh thoảng hỏi có mệt không, hôm nay có đi học không. Thấy nàng có vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng nhìn em lắc lắc đầu chán nản.
    Ngồi một lúc em nghĩ bụng kiểu này phải té thôi, ra ngoài một lúc chờ đến nàng sắp tan ca thì quay lại. Bụng bảo dạ chưa kịp thực hiện thì nàng bảo em đi về. Hỏi ăn chưa thì bảo chưa ăn. Nhưng bảo là tí đi về luôn cũng không đi ăn đâu, và đi làm bằng xe đạp rồi. Em ra hàng nét ngồi một tí, được cái hôm nay trời mát nhẹ nhàng hơn.
    Thật em không thể hiểu nổi trong một đêm có sự kiện gì mà hôm trước vui vẻ hôm sau đã khác hẳn. Buồn đời x chịu. Bác nào gỡ cho em phát. Tí về nhà sau nốt tối nay em cập nhật thông tin.
    Tình hình là cam go đây. Khổ quá em như vịt đang chuẩn bị nhúng nước sôi, chả biết phải đối phó với tình hình thế nào.
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú này chắc chưa biết định luật Quarker nhể? Để đấy anh nói cho mà nghe:
    Khi đi tán gái, xác suất thành công tỉ lệ nghịch với thời gian tán và tần suất gặp nhau/buôn điện thoại/chat/email.
    Ví dụ như chú tán nó trong 3 năm chưa đổ và trung bình 1 tuần gặp nhau 2 lần thì xác suất thành công là:
    1/(156 tuần x 2 lần/tuần) = 0,32%
    Được quarker sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 13/04/2006
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cái này bác chuyển cho em là tiên đề được không ạ? Tiên đề mới không cần phải chứng minh, còn định luật vẫn còn phải xét chán.
    Bây giờ giả dụ em định cưa em nó trong 3 tháng đi, mỗi tháng gặp nhau 1 lần (!) thì xác suất thành công theo công thức sẽ là 1/(3x1/)= 33%. Bây giờ em giảm tần suất gặp nhau xuống 3 tháng còn 1 lần, như vậy xác suất thành công sẽ là 1/(1x1) = 100%.
    Như vậy vô lý.
    Em đề nghị bác bổ sung thêm trong những điều kiện nào định luật Quarker bị phá vỡ, cũng như kiểu có một giới hạn nào đó không thể áp dụng được các định luật Newton nữa mà phải dùng cái khác.
    Bác hoàn thiện định luật, em bổ sung hồ sơ lên danh sách đề cử Giải Nobel hoà bình. Có quả định luật này, anh em thay vì đâm chém nhau lại yêu thương nhau thì bác đúng là có tiền triệu (Mỹ).
    Đùa tí chứ tinh thần của bác em hiểu. Cám ơn bác.
    Tinh thần là như thế, nhưng áp dụng thế nào để linh hoạt cường độ cho phù hợp với thực tiễn lại là vấn đế khác. Đang cao trào mà tần suất vẫn cứ thấp theo em không thể lên climax được.

    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 13/04/2006
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng đọc thì thấy hay hay, tối đọc tiếp thấy chán quá, cứ búa xua, tá lả, chả hiểu gì, không biết đâu là quá khứ đâu là hiện tại của ku nữa ? Mà Ku năm nay 27 tuổi, anh thấy như trẻ con ấy. Chắc đi vơi tụi trẻ nhiều đâm ra đeck lớn được nhỉ ?
    Đàn ông con giai *** gì, sáng dậy muộn hơn cả đàn bà. Chán.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Báo cáo các bác, các tin nhắn của ranh con em có lưu lại nhằm mục đích giải mã phân tích. Cũng thỉnh thoảng có một vài tin em cho vào sọt rác mất (tức là cái recycle bin trong máy tính, không bác nào lại bảo em thiếu nghiêm túc).
    Theo như em phân tích cá nhân dựa trên bối cảnh sau:
    1. Thằng anh ruột nàng được mẹ giao nhiệm vụ quản lý cô em gái. Cô em gái thì hôm trước được em vuốt ve chiều chuộng đến tận khoảng 11h20'''' mới về đến nhà, ông anh gọi điện loạn lên.
    2. Tối hôm trước ăn kem uống nước, vừa đi vừa đùa rất vui vẻ, hoàn toàn không thể vì hôm qua quá nhạt nhẽo mà nàng bai bai.
    3. Em cũng khá tâm lý. Đi chơi với nàng thỉnh thoảng ghé vào hàng mít xoài cóc ổi mua tặng cho nàng, nhưng mục đích chính không phải để nàng sử dụng mà để cho ông anh vợ và ông em vợ của em xử lý.
    Như vậy có thể có đôi chút tác nhân từ đồng chí anh vợ (thôi cứ gọi thế này cho nó high hopes các bác nhỉ?) phàn nàn về chuyện đi về muộn.
    Nguyên nhân chính theo em là nàng định quay em như quay dế, chứ một đứa con gái cũng như người bình thường vừa hôm nay thích mai đã nhắn tin em ghét anh kinh khủng, anh cút đi cho khuất mắt em, em nguyền rủa anh, trừ khi bị tác động mạnh mẽ của hoàn cảnh tâm lý.
    Hôm nay đến ngồi đực mặt ở cái trại sản xuất thức ăn gia súc kia bực thì khá bực nhưng mà thôi vì con trai của em mà em nín nhịn. Nàng chờ em uống hết cốc nước, thỉnh thoảng thở dài thườn thựợt rồi lắc lắc đầu dáng điệu khá nghệ sĩ, khiến em não hết cả hơi định kiếm ù té quyền kế nhưng mà hơi chậm chân nên nàng bảo em về đi. Em xin phép thanh toán tiền nước (phải nói thật là nó ngon, vì tay nàng làm cốc nước ấy) rồi té ra ngoài khoảng 1h sau, đến sát giờ nàng về em quay lại.
    Nàng giải thích nàng có công việc ở trường (bí thư cái quái gì đoàn thể) nên về muộn, điện thoại trong cặp hết pin. Mệt ơi là mệt (em thương nàng quá hic hic) đã thế vừa sạc máy đã nhận được cú điện thoại cùng mấy cái tin nhắn ầm ầm lên (vầng em giận bản thân mình kinh khủng), rằng em không thể thoát được cái kiểu nghĩ là nàng làm thế chỉ để văn vở em (vầng đầu óc em quả đúng là đen tối, đôi khi em cũng căm ghét mình bỏ mịa), rằng nàng quá thất vọng vì em (vầng em mà là nàng thì em cực lực thất vọng chứ chả phải thất vọng vừa). Kể và bình luận thì dài chứ thực ra nàng chỉ nói có trong vòng chục câu, chặc lưỡi rồi bảo mà em có thích anh quái đâu (câu này nói thật chả biết đùa hay thật nhưng nghe đau).
    Mà anh ở đây làm quái gì, sao anh không về đi. Em giả lả ờ trời mát quá ra đây uống nước cũng được. Lúc về nàng đi xe đạp em song song cái xe em bên cạnh, nàng bảo em lần sau đừng đến nữa. Nghe thế em chỉ ừ ừ à à. Em ngồi cạnh nàng 2 đứa chả nói chả rằng, nhưng có con bé làm cùng vào thì em ân cần hỏi thăm nhẹ nhàng em làm ở đây lâu chưa, hỏi anh trông xe linh tinh gì em cũng quên rồi. Lúc đấy em còn nhớ cả tên em bán hàng thu tiền nữa để gọi, nhớ tên cũng quan trọng phết các bác nhỉ? Nàng bên cạnh thấy chắc em cũng không quá cù lần, thừ người ra như thằng dở hơi không biết giao tiếp.
    Trên đường đi lúc em huýt sáo hát cái quái gì tình yêu là nhát dao đâm vào trim, tất nhiên là hát nhỏ nhỏ nàng không biết là bài gì, chỉ biết là em đang hát, chán chường nhưng vẫn yêu đời. Nàng tự nhiên bật cười, bố tây cũng chả hiểu hết ý nghĩa nụ cười của nàng, nhưng mà chắc là cười khoái trí.
    Khi đến ngã rẽ qua đường về nhà nàng, em không theo vào, nhưng không quên nhìn theo nàng rất quan tâm, vì đoạn sang đường này xe tải chạy kinh khủng khiếp. Thái độ quan tâm này nàng có biết.
    Như vậy em đã chủ động làm lành rồi, thái độ quan tâm đã bày tỏ rồi.
    Chứ còn em x phải là tỷ phú thời gian, suốt ngày đi theo đít một em để mà lo em hắt hơi là phải đưa cho khăn mùi xoa. Nẫu x tả. Thôi bây giờ đến lượt em trả đũa, em câm lặng độ một vài tuần xem thế nào. Chỉ tiếc cái sinh nhật em nó là tuần sau mới đau, cái ngày dở hơi đấy thỉnh thoảng cũng quan trọng, phép thử mà em nó lại bỏ qua ngày đấy thì thôi cuộc tình này chấm dứt không phải vì nàng mà vì em chủ động đoạn tuyệt, vì còn cái x gì đâu mà chẳng đoạn với chả tuyệt.
    Tuy nhiên thuốc đắng giã tật, thuốc độc vào tay bác sỹ cũng chữa được bệnh, cơ mà còn phụ thuộc vào liều lượng. Quá liều thì chết người mà ít quá thì không khỏi bệnh. Liều lượng thế nào các bác tư vấn em với.
    Vẫn cần sự chia xẻ của các bác ạ. Bác nào có cao kiến gì chỉ giáo. Em cám ơn.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 13/04/2006
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Anh xin có ý kiến.
    Đầu tiên là đọc mấy bài của chú, anh x nhịn được cười, chú là một thằng lạc wan, cố gắng lên, anh ủng hộ chú cả .. 5 chân.
    Anh hiểu tâm trạng của chú, chú sắp thịt được 1 em chưa iu lần nào lại là gái non thịt thơm, anh ủng hộ, chú cố gắng lên. Kiểu gì cũng fải thịt, tuy nhiên anh xin mạn fép fân tích một số tình tiết có thể đang anh hưởng đến công cuộc thịt của chú.
    1. Cái thời buổi này, ra đường nhan nhản @ SH Dylan, em nó chịu thế x nào được khi cứ cặm cụi mà đạp xe 3km, dù gì thì gì ngồi sau cái động cơ thì em nó đỡ tủi hơn, có thế mà chú cũng x chịu đưa đón em nó, em nó giận anh ko ngạc nhiên. Vả lại, nhu cầu được chăm sóc đưa đón là rất chính đáng của gái nhất là những ranh con như em của chú. Anh nghĩ cũng chả mất nhiều thời gian của chú, chỉ nghỉ buổi bia sớm đi một tí, nghỉ tán fép sớm đi một tí.
    2. Ranh con nhà chú bao nhiêu ấy nhỉ ??? kém chú 8 tuổi là 19 à ??? thế mà chú 11h20 chú mới thả em nó về nhà, thằng anh nó chả xỉ vả em nó chứ lại, vì thế em nó ức chế nhưng em nó cũng là một trong những nguyên nhân nên em nó x nói gì được thế mới giận lẫy.
    Vả lại, làm trâu ngựa cho gái là phận sự của đàn ông, chú kêu x gì, nhất là lại trong giai đoạn lừa em nó, ấy chết ... theo đuổi em nó.
    Anh thấy chiến lược của chú có 2 cái hạn chế như thế.
    1. Fải tôn trọng em nó, dẫu gì thì vì mục đích thịt gái non thịt thơm, chú fải tôn trọng em nó, cứ coi em nó là rốn vũ trụ, vì dù gì thì với chú em nó cũng là rốn vũ trụ rồi.
    2. Fải tôn trọng .. gia đình em nó, nghĩa là fải tuân thủ những qui định trong nhà em nó, những qui định của mẹ em nó, anh trai em nó thì luôn luôn đúng và chú chỉ được fép tuân thủ.
    Thế đã, chú cứ tiếp tục.

Chia sẻ trang này