1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay click vào đọc xem có gì hay.
    Nhưng thật, ngán quá, đọc không bốc nổi. Yêu đương thế này thì chết. Đồng chí đã 28 tuổi cứ thích nhặt lá làm thơ, thích sống trong những lời thủ thỉ nhắn tin, chát anh làm gì, em là chi, ăn cơm trưa, nhà anh chó mới sinh con, thì mãi mãi không bao giờ trưởng thành và còn tiếp tục đi hỏi cảm xúc là gì.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chào đồng chí, lâu không gặp đã thấy chuyển sang avatar có hình ...gái. Mặc dù đúng là các cụ nói càng đông càng vui, nhưng nói thật là tính mục đích của tớ là rất cao.
    Tớ kể tiếp câu chuyện mục đích chính là để tìm hiểu thêm tâm lý gái, để nghe các bạn nữ nói về cảm giác của con gái trong hai cái số má gạch đầu dòng thôi.
    Khen hay chê gì cũng đựơc nhưng chả thấy ai nói gì về cái tớ cần quan tâm.
  3. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chào đồng chí, lâu không gặp đã thấy chuyển sang avatar có hình ...gái. Mặc dù đúng là các cụ nói càng đông càng vui, nhưng nói thật là tính mục đích của tớ là rất cao.
    Tớ kể tiếp câu chuyện mục đích chính là để tìm hiểu thêm tâm lý gái, để nghe các bạn nữ nói về cảm giác của con gái trong hai cái số má gạch đầu dòng thôi.
    Khen hay chê gì cũng đựơc nhưng chả thấy ai nói gì về cái tớ cần quan tâm.
    [/quote]
    Ơ hay cái nhà bác này, kể tiếp đi chứ... Rồi cuối cùng bác định thế nào? Quay về hay không quay về với con ranh con ấy? Chẹp, chờ tin bác lâu wá.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Có cĂi gơ 'Âu mà update. Rút kinh nghiỏằ?m tỏằô lỏĐn trặỏằ>c cỏằâ em tiỏn thơ nàng lại, cỏằâ nàng tiỏn thơ em lỏĂi lại. LỏĐn này em chỏÊ lại chỏÊ tiỏn xem nó thỏ nào. NhỏƠt là bât, không xong thơ em 'i kiỏm em khĂc.
    Nhặng mà nói thỏưt vỏằ>i cĂc bĂc là em cỏằĐa em có vỏằ hỏƠp dỏôn em rỏƠt lỏĂ. Và em 'ỏằ'i xỏằư vỏằ>i ranh con 'ỏĐy thiên kiỏn, thỏ mỏằ>i nhỏằƠc. Vư dỏằƠ cĂch 'Ây mỏƠy thĂng, à khâo câng nỏằưa nfm. Em rỏằĐ mỏằTt con bâ làm bên chỏằ- khĂch hàng 'i uỏằ'ng nặỏằ>c uỏằ'ng nôi, chuyỏằ?n trò thơ câng vui vỏằ. Đi xem phim xong, em hỏằi phim có hay không? Em ẵ ỏưm ỏằô, "ỏằo ỏằ, phim này, ỏằ ỏằ. Thỏằc ra thơ khó nói lỏm, nó hoành trĂng", rỏằ"i nó chỏt tỏằi chỏÊ gú". ĐỏằÊt vỏằôa rỏằ"i dÂn tơnh có mỏằ't dạng tỏằô "hoành trĂng". Tỏằ. sặ nó, càng ngày mơnh càng kỏằạ tưnh, cỏằâ 'ỏằâa nào dạng tỏằô hoành trĂng là em ghât.
    Trong khi 'ỏƠy em xem phim vỏằ>i ranh con. Vào rỏĂp ranh còn toàn lanh chanh chỏằn phim trặỏằ>c. Toàn chỏằn phim Hàn Quỏằ'c. Vào xem thơ suẵt xoa "Anh này 'ỏạp trai quĂ". "ỏằê, anh 'ỏƠy 'ỏạp trai. Nhặng anh này 'ỏạp trai hặĂn này" "VÂng, anh 'ỏƠy 'ỏạp trai hặĂn nhặng em thưch anh này hặĂn".
    Bias 'úng là phò thỏưt.
    Thôi chuyỏằ?n em chỏÊ có gơ 'Âu. LỏĐn sau hi vỏằng em nó quay lỏĂi vào lúc tơnh cỏÊm em vỏôn còn, chỏằâ em cỏÊm giĂc em vỏằ>i ranh con lỏằ?ch pha nhau lỏm. Lúc mơnh cỏĐn nó thơ nó x cỏĐn mơnh, lúc nó cỏĐn mơnh thơ mơnh x cỏĐn nó. Chỏạp, thỏ mỏằ>i là 'ỏằi.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em định kể chuyện hỏi các bác. Nhưng thôi muộn rồi, đến giờ lợn vào chuồng. Chào các bác và chúc ngủ ngon nhé.
  6. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa chuyỏằ?n 'i bĂc, tỏằ'i cuỏằ'i tuỏĐn em vỏôn thỏằâc vào dỏĂo chặĂi trong TVTY
  7. linhet5

    linhet5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nay em bỏ ra hơn 4 tiếng đồng hồ để đọc hết love story của bác.
    Phải nói là lời văn của bác rất lôi cuốn, còn câu chuyện của bác sao cứ dập dình mãi thế.
    Theo em hơn 1 năm như thế cũng khá đủ rồi, bác nên dứt khoát sớm cho nhẹ nợ. 1 chén cả, ngã về không
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Update: Ranh con đang buồn chán vì một chuyện gì đó. Thứ 6 vừa rồi gọi điện không nghe máy. Thứ bảy tắt máy, em phi đến nhà nàng nhưng gọi không ai thưa. Em vừa mới liên lạc với nguồn nội gián của em, nhưng không hỏi thông tin gì về ranh con, chỉ hỏi thăm em nội gián, chưa nhờ vả gì cụ thể.
    Trong tuần vừa rồi em nhắn tin gọi điện hơi nhiều, có lẽ trong tuần này và tuần tới em giảm cường độ xuống.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thứ bảy là một ngày có quá nhiều lý do để chán. Nhớ ranh con quá mà biết chắc gọi điện rủ đi chơi thì không được, nhưng vẫn cứ gọi. Gọi thì "số máy quý khách không liên lạc được", đành đến nhà. Đến cũng chẳng mong là đưa đi chơi đâu cả, vì nếu có gặp chắc cũng không đi, đấy là chưa ngoại trừ trường hợp đã đi với thằng nào khác rồi. Nhưng nếu nàng biết là mình đến là được.
    Quá nhiều lý do để chán. Thủ dzâm mãi với mấy quyển Technical Analysis mãi cũng chán. Người yêu cũ và là mối tình đầu thì mấy hôm nữa lên xe hoa. Thằng bạn thân một là bị gay hai là pê-đê ba là cả hai nói chuyện với nó chủ đề chính là Phân tích kĩ thuật mãi cũng chán. Con em dở hơi hay buôn chuyện thì yêu đương vớ vẩn thế nào gặp thằng vũ phu vô học, suốt ngày bị nó đánh đập, tư vấn kiểu gì cũng không nghe, chán chả muốn nói chuyện. TV thì dùng Kỹ thụât số hỏng mất kênh HBO thế là chả còn gì để xem. Thứ 7 này bóng đá Anh lại nghỉ, F1 thì chạy vào hôm chủ nhật. Hoan hô cuộc sống!
    Thế là từ nhà nàng, em đi lang thang chậm rãi, kiếm một quán ngồi uống bia, nghe nhạc. Trước kia chưa quen ranh con, nhiều khi cũng chậm rãi đi bộ ra đầu ngõ vào quán bar Linkin Park bây giờ là Mario, ngồi một mình làm một hai chai bia rồi lại lững thững đi bộ về ngủ. Uống chán rồi lại đi đường, rồi lại buồn lại sà vào một quán khác ngồi uống. Quán ăn vặt cho trẻ con, ngồi đây hóng chuyện cũng vui hơn. Mà chả bàn nào đi một hai em gái cả, phải thế sang bắt chuyện làm quen.
    Uống chán rồi đi về, phê phê tê tê vừa đi đường vừa hát. Tình yêu ơi, là gì mà sao phải buồn thế nhỉ.
    Giờ xâu chuỗi lại các sự kiện với nhau đâu đó từ trước Tết, vào khoảng cuối tháng 1 thì nàng bắt đầu cho em tín hiệu. Tín hiệu hoá ra cũng dồn dập phết, đèn xanh bật. Nhưng các bác biết đấy, tới lúc đó thì hơn nửa năm đã qua rồi, tình cảm của em đã nguội lạnh. Em nhớ lại lời một bạn trên TTVN này nói với em, rằng có thể không phải là em đã hết cảm xúc, đơn giản là vì cơ chế tránh tổn thương, em nhấn chìm các cảm xúc đi chỉ vì em né tránh nó. Có điều sau chuyện này, em cảm giác thật buồn, vì đã lâu lắm rồi em chưa thực sự yêu.
    Sau mối tình đầu thật sự đam mê và chân thật, em yêu cô bạn gái cùng lớp, cô ấy rất nổi bật và cá tính rất hợp với vẻ ngoài vui vẻ nhưng thực chất lạnh lung ngạo mạn của em. Hai đứa em vừa yêu nhau vừa là bạn của nhau, cách nghĩ giống nhau, cách cảm nhận giống nhau, thẩm mĩ cũng tương đối giống nhau. Nếu các bác tính vô tư phóng khoáng ít suy nghĩ thì không nói làm gì, nếu bác là một người rất nhạy cảm thì bác hiểu rõ điều này. Bọn em giống nhau đến mức suy nghĩ về một vấn đề gì, ví dụ cảm nhận về một bộ phim, về một truyện ngắn đôi khi đồng thanh bật ra cùng một ý kiến. Nhưng rồi sau hai năm rưỡi yêu nhau, mối tình ấy cũng đến hồi kết.
    Mối tình đầu qua đi thì các mối quan hệ thứ hai, thứ ba ? của em lại rơi vào tình trạng tê lịêt. Cứ kết thúc một mối quan hệ mới, em lại so sánh nó với mối tình đầu để cảm nhận là mình có yêu hay không. Affair nào cũng hụt về một cái gì đó.
    Lẽ dĩ nhiên nhìn thấy con gái xinh thằng nào chả tít cả mắt. Mối thứ 2 của em là với một con bé hơi chơi chơi, cực xinh đến mức mấy thằng bạn em nhìn cũng thèm nhỏ dãi. Rút cuộc cũng chả đi về đâu. Thế nhưng cứ sau mỗi lần đổ vỡ chia tay, lần nào em cũng chưa kịp cảm nhận thế nào là yêu, như khi yêu lần đầu cả. Lại cộng thêm thẩm mỹ cá nhân theo chủ nghĩa bi quan nữa, thời gian dài em đắm chìm trong những xu hướng nghệ thụât mang tính cô đơn, rời bỏ xã hội. Lâu dần em cảm nhận một điều rất đáng buồn là hình như mình không còn biết yêu nữa, không còn khả năng yêu nữa. Ngọn lửa thế là đã tắt lịm.
    Em vùi đầu vào những cuộc nhậu nhẹt đi chơi với mấy thằng bạn, chơi với chúng nó vui. Các bác chắc bây giờ nhiều người biết Rừng Na-uy. Khi em đọc nó vào khoảng năm 1999 hay 2000 (bản dịch khác, không phải của Dịch rởm sến Trịnh Nữ, ông này phải đổi tên là Nữ mới đúng) thì chả có ai đọc nó cả, hồi đấy oái ăm em thích những thứ không ai thích, đọc những truyện rất ít người biết. Trong truyện có nhân vật Nagasawa được mô tả ?obẩm sinh có cái gì đấy khiến những người khác tự nhiên là phải nghe theo. ?Một vầng hào quang toả trên đầu anh ta thể hiện những quyền lực đó. Bất kì ai nhìn thấy anh ta đều run rẩy và sợ hãi nói rằng ?oĐây là một người đặc biệt?. Có những người đến gần mình cảm nhận toát ra được phẩm chất đặc biệt. Thằng bạn em là một thằng như thế. Ở nó có một sự vui vẻ vô tận, đối xử gặp gỡ mọi người bằng một sự vô tư và tự nhiên đến kì lạ. Niềm vui bao giờ cũng đắt hàng hơn là nỗi buồn.
    Khi chat với một chị bạn đồng nghiệp, lớn hơn em 2 tuổi. Chị này khi đó cũng 28 tuổi mà chưa có người yêu, sức ép dư luận, muốn lấy chồng rõ rồi. Chị hỏi em có người yêu chưa. Em bảo là em chả có nhu cầu yêu đương gì cả. Chính xác là ?onhu cầu yêu đương? luôn. Khi người ta cảm giác không cần tình yêu thì người ta chẳng buồn tán gái. Chị ấy phản ứng luôn là em thiếu nghiêm túc (một phần vì lúc x nào em chả cười). Tình yêu nó cao quý như thế mà lại gọi là nhu cầu yêu đương. Giải thích làm sao cho chị ấy hiểu được. Lại hơi buồn vì người ta rỗng và tầm thường đe?To thể ngửi được.
    Khi chơi với ranh con, lẽ dĩ nhiên hạnh phúc thì là hạnh phúc rồi. Nhưng đôi khi em vẫn không có cảm giác là mình đang yêu. Khi thấy ranh con thích em, nếu gọi là yêu thì chắc hơi dưa bở, các bác có biết em có cảm giác gì không? Tự nhiên em trào lên một cảm giác thương thương. Như kiểu thương vì nàng đã trao nhầm tình yêu cho em vậy.
    Đợt vừa rồi nàng bật đèn xanh thì em bỏ lỡ. Em vẫn bảo là mình ngu dại vì không chớp lấy cơ hội vì đúng là gà nhưng cũng chưa đến mức cơ hội đến mà không biết. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu hồi đấy cứ đưa đi chơi, nắm tay nắm chân chắc, ôm hôn đến giờ em vẫn chưa hiểu được tình cảm của em thật.
    Chỉ qua đợt vừa rồi, bỗng nhiên em như chợt hiểu. Mỗi người nó là một unique trên đời, không thể yêu người sau giống như tình yêu với người trước đựơc.
    Tại sao em lại yêu nàng:
    Vì nàng đi xem phim với em ?oAnh này đẹp trai quá.? ?" ?oỪ anh đấy đẹp trai. Nhưng anh này còn đẹp trai hơn.? ?" ?oVâng anh ấy đẹp trai hơn, nhưng em thích anh này hơn.?
    Vì nàng xinh xắn. Vì nàng cao.
    Vì nàng là con mèo con ngốc nghếch mà em biết khi nàng còn bé.
    Vì ?
    Và vì chả vì lý do gì cả, tình yêu có nghĩa là không cần phải có lý do.
    Các bác ạ, mặc dù chưa có nàng, nhưng cảm giác đau khổ nhớ thương, cứ lát lát lại từ phòng đọc sách ngó qua chỗ để điện thoại xem có tin nhắn không. Em hiểu là mình lại yêu lại, em cảm giác rõ ràng máu trong tim mình đang cuộn chảy, rằng mình vẫn yêu đựơc. Mà yêu thì có nghĩa rõ ràng là mình đang sống đây thôi.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 14/05/2007
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác. Xác định được thế là ok rồi.

Chia sẻ trang này