1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Dù không quen biết anh nhưng đọc những dòng trên thực sự cảm thấy vui.Chúc anh thành công!
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đọc topic bên cạnh của bác Vova em tự nhận thấy trước đây một năm mình cũng gặp nhiều sai lầm tương tự. Đó là quá nhiệt tình với cảm xúc của gái, cảm xúc của gái thường thay đổi bề ngoài một cách rất thất thường, thì giai hoàn toàn bị động và bối rối vì sự biến đổi. Khi đó gái vui thì em cũng vui, khi gái buồn thì em cũng sầu não vì không biết làm cách nào cho gái vui lên. Mặc dù em có đọc qua qua vài quyển kiểu Đàn bà Sao Hoả đàn ông Sao Kim à à lộn ngược lại mới đúng, những triệu chứng của cái thói tật linh tinh beng rối rắm này chỉ chứng tỏ một lý thuyết Random Walk trong tâm lý gái. Đọc bao nhiêu sách cũng không làm sao lường hết đựơc tập hợp những cảm xúc hời hợt và vô bổ của gái (thế mà người ta bảo là con gái yêu sâu sắc, mả bố cái thằng nào nịnh đầm). Cái gì chúng ta không hiểu đựơc và không giải quyết được thì chúng ta phải làm gì? Theo em là chúng ta nên lờ nó đi.
    Cách đây một năm, khi yêu thích ranh con một cách đau đớn và đầy dằn vặt, em gặp cảnh khổ sở nhất: ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Khi em mới đi làm khoảng nửa năm đầu, mới chập chững vào đời gặp phải công vịêc củ chuối, cực kì sức ép. Phải lo cái này, lo cái kia, một ngày có đến mấy cái deadline, em kể với ranh con một ngày em phải nghe đến năm bảy chục cuộc điện thoại. Đêm nằm trằn trọc mất ngủ về công vịêc, stress làm em gặp những rắc rối ban đầu về dạ dày, đến bây giờ thỉnh thoảng ợ hơi, buồn nôn. Nhưng về sau thì em quen với công vịêc và trở nên miễn nhiễm với stress, công vịêc stress nên trong phòng chủ yếu là con trai, gái làm phòng bên cạnh. Thỉnh thoảng lại ?ođ. cả lò nhà nó, phò thế không biết?, cả phòng ngơ ngác, sau đó làm vài cú điện thoại, nếu giải quyết xong đựơc thì xuống dưới quán nước làm vài cốc trà đá buôn dưa lê cho dễ chịu rồi lên làm tiếp, nếu vẫn chưa đựơc thì lại ?ocái đ. cả lò nhà mày? cho đến khi nào xong thì thôi. Đêm về ăn no ngủ yên, chả vịêc x gì phải nhức đầu cho mệt thân. Bây giờ với gái cũng thế, trước đau khổ vì nhớ nhung, bây giờ em chả thấy có gì là đau khổ cắn rứt. Ngày ăn ngon, đêm ngủ yên. Chỉ có cái dạ dày di chứng thỉnh thoảng vẫn ợ hơi, buồn nôn, dạo này thỉnh thoảng phải nghĩ, phải nhớ nên nó hay lên cơn bất chợt. Cho nên bác nào bảo là ?otao yêu con đấy đến mất ăn mất ngủ? chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài bác kém bản lĩnh, yếu đuối và non nớt.
    Ngoài ra, em cũng gặp nhiều bác tâm sự là cưa gái mà phải dùng chiêu thức nó chiêu thức kia, nó không xuất phát từ chân tình, từ con tim của bác. Yêu đương mà con tim đã chai sạn, đã héo mòn từ lâu, cảm xúc đã tắt. Theo em, điều này là do hai khả năng.
    Khả năng thứ nhất, bác chinh chiến đã lâu, dùng chiêu thức đòn vọt tâm lý chăn hết em này đến em khác. Chả khi nào bác chinh phục người ta bằng tình cảm chân thực của bác cả, điều đó làm cho bác thấy tình cảm của gái giành cho bác trở nên tầm thường. Ngày xưa hồi còn bé đi học võ, em có nhớ mang máng đựơc bảo rằng: ?oVõ công là để con người khoẻ mạnh hơn, để tự bảo vệ bản thân chứ không phải để đem đi dùng bắt nạt kẻ yếu hơn.? Em vẫn nghĩ vịêc em giỏi tâm lý gái hơn là để em chiều chuộng và bảo vệ tình yêu của mình với một người mình thương yêu, chứ không phải để dùng vào mục đích đi cưa hàng loạt, cưa xong rồi đau đớn hỏi tình yêu của mình ở đâu.
    Khả năng thứ hai, là do bác quá ích kỷ. Theo các bác nghĩ, dùng những kinh nghiệm về tâm lý gái để cưa, làm mất đi sự ngây ngô trong hành động của bác, rằng như thế thì không còn chân tình nữa. Thứ nhất, nếu bác yêu thương thực sự con bé đó, bác có thể hi sinh cho nàng không? Nếu sự hụt hẫng về cảm xúc của bác được coi là một sự hi sinh bác có thể chấp nhận sự hi sinh đấy không? Thứ hai, bác tìm hiểu tâm lý gái là bác tìm hiểu được gái nó thích cái gì, cần cái gì. Nó là một khái niệm customer-oriented trong marketing. Bác có bao giờ nghĩ đến chuyện vào một hàng phở thích ăn một bát phở tái, mà thằng người bán nó cứ khăng khăng nó đưa cho bác một bát phở sốt vang? Nó thích bán cái gì nó có chứ nó không thích đem lại những gì bác yêu cầu. Chưa bao giờ em thấy kiểu bán hàng lạ thế. Em nghe thằng bạn em, có vợ rồi, có hôm dở trời tâm sự thật. ?oThích thú cái x gì đâu, nhiều lúc mệt bỏ mẹ vẫn phải cố gắng làm đủ một cái, vừa đủ thời gian.? Đây là yêu còn thế, đến lúc lấy nhau về các bác phàn nàn những thứ gì nữa.
    Quả thực từ lúc em bắt đầu biết đến diễn đàn cũng kha khá lâu, nhưng thực sự tư vấn tình yêu ở TTVN là có giá trị thực tế nhất. Em không nghe hoàn toàn theo một quan điểm của riêng ai, để khỏi mang tiếng phân biệt, em sẽ không nêu tên, nhưng trên cơ sở tổng hợp những ý kiến của mọi người để rút ra bài học cho bản thân, thật sự em đã bớt dại dột đi rất nhiều. Ngoài diễn đàn này, còn một diễn đàn khác, ở đấy em gặp đựơc sư phụ em bảo ban về nghề nghiệp. Tất nhiên lien quan đến công vịêc, em không dùng nick đậm mùi cải lương như Paradise Lost mà chọn một nick sặc mùi tiền, nhưng tất nhiên, đấy lại là chuyện khác mất rồi.
    Truớc khi viết nốt đoạn này, em ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn những toà cao ốc lấp lánh đèn đằng xa, ngắm mặt trăng đang ngân nga toả sáng, những đám mây trắng dưới ánh trăng dập dìu mềm mãi tận mãi cuối chân trời. Hàng trăm năm, hàng nghìn năm trước, người ta cũng yêu nhau dưới khung cảnh như thế này, và có lẽ cả những người sau này nữa. Chừng nào các thế hệ cứ nối tiếp nhau khao khát trăn trở kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc cho bản thân mình, thì sự sống vẫn còn tiếp diễn. Mặc dù sự thực của những bữa tối trong nhà hàng dập dìu tiếng nhạc, bập bung ánh nến chỉ là hành động ve vãn trước lúc nào đấy, con đực sẽ ******** với con cái để truyền lại nguồn gien của nó. Nhưng tại sao cái sự thực thô nháp ấy lại đựơc ẩn giấu sau những bản tình ca, những bài thơ, những cuốn tiểu thuyết hay những đoá hồng, những niềm vui hay nỗi buồn, đớn đau hay hạnh phúc tràn trề, tất cả đều Đẹp đến như vậy? Câu trả lời có lẽ đó là vì ý Chúa!
    Và thế là em nhớ đến ranh con, nhớ đến những năm tháng đã qua với nàng, nhớ cả khi nàng bảo là không yêu em, nhớ khi nàng gần như bật khóc trách cứ về ngày 8/3, ngày mà quả thực em rất có lỗi với nàng, em nhớ đến ranh con!
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 15/05/2007
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn các bác cổ vũ động viên, mặc dù không thấy bác nào có thể giúp em hiểu hơn sự thất vọng hay gì gì tương tự của gái vào một ngày kiểu như ngày 8/3.
    Em hi vọng sẽ đựơc trở lại với topic một ngày không xa, khi ấy em với ranh con đã nên đôi. Gì thì gì, ranh con còn quá trẻ, mới mười chín hai mươi tuổi, em còn quá nhiều thời gian để chăn. Kiểu gì em chả đựơc nằm lên bụng nàng, các bác nhở.
    Tử vi ranh con có Đào Hoa ở Mệnh, thảo nào nó cho em ăn đòn tới tấp, nhưng mà em cũng có Đào Hoa ở Thiên Di, cũng chỉ hơn kém nhau tí ti. Cuộc này thì tất nhiên là thành, nhưng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, nếu lỡ có gì (phủi phui cái mồm) thì người tiếc phải là nàng, chứ không phải em, phải không các bác.
    Em rút ra ở chuyện của em, nàng đã ra đi một lần. Nhưng có lẽ cái quan hệ 2 năm nó là một dấu rất rõ trong đời, nên nàng lại quay trở lại. Em đã bỏ nàng đi mất. Lần này nàng trở lại nữa không? Một con chim rời tay chủ đi săn mồi rồi về với chủ. Lần sau nó dang cánh bay cao hơn, xa hơn liệu nó có trở về nữa không? Đó là điều em đang băn khoăn.
    Cám ơn các bác đã theo dõi câu chuyện.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 15/05/2007
  4. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Haha, anh PL đang đỏ con mắt tìm quân sư. Dạo này những quái kiệt trong TVTY đi đâu cả mà cứ để anh PL phải độc thoại thế này
  5. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Uhm đọc đến đây thì thấy ổn rùi! Ông anh phải quyết được như thế này chứ ^^ Hi vọng sớm nghe tin anh " nằm đựơc lên bụng ranh con"
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Không em đùa thôi ạ. Tình yêu em là tình yêu trong sáng, đến cầm tay nhau còn bẽn lẽn thẹn thùng cơ.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    :D Bẽn lẽn thẹn thùng khi cầm tay à bác
    Vậy mà em đọc em nghĩ bác chinh chiến nhiều lắm rồi
    Bác thích quyển sách tử vi nào bác cứ nói em sẽ send cho bác, nếu bác ở Hà Nội em có thể copy cho bác trọn bộ.
    Lá số của bác có triển vọng làm thầy tử vi lắm.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Dạ cám ơn thịnh tình của bác. Nghề xem tử vi mặc dù bản thân em chả thấy có vấn đề gì, nhưng luật pháp chả công nhận nó, không danh chính ngôn thuận em không thích. Thứ hai là nghề này làm nghèo quá
    Em thích nghề khác, nó mang tính đàn ông hơn. Hoang dại và sát nhân hơn.
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác nói được, vậy thì tin và cứ băn khoăn đến nó làm gì bác.
    Em nghĩ bác mở cửa hàng tẩm quất cũng được, rất đàn ông và hoang dại, hoặc cầm đồ.
    Cầm đồ cũng hợp.
    Chúc bác vui.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Viết linh tinh quá, em sửa lại vậy.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 17/05/2007

Chia sẻ trang này