1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hé hé...Thật sự ko thể nào đọc được hết câu chuyện tình của bác được, nhưng hoá ra bác cũng trăn trở nhiều quá nhỉ? Tuổi em nó còn trẻ, bác thì hơi già đời rồi (nhưng cũng còn nét trẻ con trong đó) nên chắc chắn bác sẽ còn vất vả nhiều với cô bé đó. Tầm tuổi 19, 20 thì phức tạp lắm, đang tuổi giai đoạn chuyển đổi mà, lúc này thì bác sẽ bị hành, keke...Chỉ đọc đến đoạn bác tin tưởng vào Ty của mình và tin tưởng vào 1 kquả tốt đẹp cho cả 2 đứa thì tạm mừng cho bác. . Vấn đề giờ bác kiên nhẫn được đến đâu thôi bác nhờ...Trăm chữ thì chữ nhẫn luôn hàng đầu, ke ke. Em chúc bác vui
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    @canhcut: Ừ, tính tớ cả nghĩ, hay nghĩ linh tinh mà, một ngày có 24h ngoài thời gian ăn ngủ vân vân tớ phải dùng tất cả chỗ còn lại để trăn trở về cuộc đời cho hết thời gian hehe.
    @Sì: Ấy ơi, trong lúc ấy đang nghĩ để viết cho tớ ấy nghe tạm bài này nhé. Khi ấy bật nhạc nghe bài này thì cũng là có một người đã chìm đắm trong dòng âm thanh dịu dàng mà da diết ấy để nhớ về một ranh con ở chốn rất xa xôi.
    Tớ không biết cách up thẳng nhạc lên TTVN, ấy chịu khó down về nhé:
    http://rapidshare.com/files/31573014/Lorena_McKennit_-_Tango_to_Evora.mp3
    Nghe bản nhạc này ấy hiểu là tớ nhớ người ta thế nào, ấy viết nhanh nhanh nhé. Cứ lúc nào thức là tớ nghe bản này.
    Tớ tín nhiệm Sì vì tớ thấy tính Sì hơi hơi giống con Mèo của tớ. Tớ kể lại cụ tỉ hơn để Sì biết về tính cách của ranh con nhé.
    Đại loại ngày trước khi ranh con từ chối tớ thì ranh con cũng nói rõ ràng thẳng thắn cho tớ biết. Lúc tình cảm tan vỡ tớ gọi điện nhiều khi rất dửng dưng ?oAnh gọi có vịêc gì thế?? làm tớ cứng cả họng chả biết nói gì. Sau này, khi tớ cố gắng thay đổi hình ảnh vân vân, ranh con bật đèn xanh cho tớ thì cũng rõ ràng, không kiểu điệu đà đong đưa làm duyên của con gái. Ví dụ cứ thấy điện thoại gọi khoảng lúc 6h chiều là tớ biết kiểu này đang muốn gặp, là tớ biết ý ngay, tớ đề nghị: ?o7h30 anh đến đón em đi chơi nhé? là đi ngay. Hoặc thậm chí có những hôm thứ 7 gọi bảo tớ ?oAnh đến nhà em đi?. Thế cho nên sau ngày 8/3 thì gọi điện cho tớ nói thẳng luôn đại loại kiểu ?oem cũng phải có giá của em chứ, ai lại cọc đi tìm trâu mãi như thế?.
    Sau hôm 8/3 ấy thời gian lâu lâu sau, tức là đầu tháng 5 vừa rồi thì tớ nhắn tin bình thường với ranh con. Tớ thì gọi ranh con là Mèo con, hì hì. Chẳng hiểu đưa đẩy câu chuyện thế nào mà ranh con bảo: ?oCon mèo nhà em bị chết rồi? ?" ?oSao lại chết?? Đến đây tớ ngờ ngợ. ?oNó ăn phải gì đấy nên chết. Nhưng là con mèo anh, không phải con mèo trắng. Em đang khóc mãi? Hoá ra ranh con ngụ ý bảo tớ ngủm trong tim nàng rồi.
    Ấy khuyên tớ làm gì cũng tốt, nhưng phân tích giúp tớ tâm lý ranh con trong trạng thái bị hụt vì không đựơc quan tâm vào ngày 8/3 đựơc không. Chả hiểu sao tớ có duyên mấy cái vụ không tới vào ngày quan trọng kiểu 14/2 hay 8/3 thế không biết.
    Ấy viết gì thì nhanh nhé, tớ sắp cho cái topic này chìm, sợ ranh con rỗi thời gian vào topic này đọc được thì bỏ xừ.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 17/05/2007
  3. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Truyện bác như fim hàn quốc ( em thấy loại fim này có cái được của nó, sao bác cứ chê nhỉ)
    Nói thật là ngày xưa đọc truyện của bác em thấy bác hâm dở bỏ m.hehe, Nhưng mà mấy tháng trước em có gặp ông anh cũng 28 tuổi đang đi tán gái mới thấy hâm ko khác bác bao nhiêu.
    Bác nên chốt đi để còn " làm thêm" các thứ khác nữa chứ như thế này đến bao giờ mới lấy vợ được
  4. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    bác sửa làm j, để vậy cho nó tự nhiên
    m thích văn bác lắm
    đọc văn bác cũng ngộ cái tâm lý của trai khi yêu mà lúc truớc ko hỉu đc
    chúc bác và ranh con bác sớm nằm đè lên nhau
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác Mất - Vịt có nhời, Sì phải sang tạ lỗi. Quả thực món tâm lý ?oranh con? này Sì không rành. Thứ nhất bản thân Sì cứ nhìn thấy các bác hơn tuổi, mặt đầy mưu mô, đậm đặc hơi gia trưởng là đã muốn chửi bậy rồi. Xin lỗi bác quí bác lắm, nhưng Sì chỉ có năng khiếu đi được món cùng tuổi thôi.
    Không biết nếu giời cho gặp bác, Sì bị sét đánh chết. Rồi khi ấy Sì thay đổi, mới có xúc cảm thật để mà đi tư vấn lại cho bác chăng ?
    Thứ hai Sì chả thích gì quà tặng, ngày 8/3 hoặc Valentin chả bao giờ chờ quà. Có một thói quen xấu là thấy người ta tặng quà cứ thấy bất tiện sao đấy. Vừa thương người ta tốn tiền vừa có cảm giác nợ nần. Nếu lũ bạn có mò đến vào những ngày này thì cả lũ kéo nhau đi đánh chén một cái gì đó. Nên cũng chẳng hiểu nếu chờ quà mà không nhận được nó khổ sở ra sao.
    Đấy bác xem Sì chẳng tư vấn được gì cho bác. Sì chỉ biết suy bụng ta ra bụng người. Mà các thức bác hỏi không nằm trong bụng Sì.
    À có lần bác hỏi Sao lại chọn con mèo đen sì ra mà đặt nick. Trong lũ mèo thể nào chả có con trăng trằng. Xin báo cáo là quả là nhà Sì có tới 5 con miu. Con Nhọ (con được dùng để đặt nick) có thể coi là nàng Bạch Tuyết. Nó có mặt, tai, đuôi và 4 bàn chân đen. Còn toàn thân nhờ nhờ. Trông lúc nào cũng như vừa đi lội bùn về. Các con còn lại thì gần như đen tuyền.
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hì, chắc bạn Sì ấn tượng với mấy lời đùa tát vợ của tớ bên topic của bác Vova nên nghĩ là tớ gia trưởng. Người hơn nhiều tuổi thường gia trưởng. Nói chung đọc trên box mới thấy nhiều bạn gái ác cảm với tính gia trưởng. Thực ra tính tớ thì vẫn còn quá trẻ, lúc nào cũng vui tươi và không bao giờ áp đặt quan điểm của mình cho người khác, trong một chừng mực nào đấy tớ tự do như Tây. Nhưng nói về bản thân biết mấy cho vừa. Anyway, cám ơn Sì.
    Ranh con của tớ mới có 19 tuổi, nàng vẫn còn phải lớn hơn lên. Vịêc ngày 8/3 dù sao cũng đã qua rồi. Tớ sẽ chờ con bé, trong lúc đấy tớ thấy bản thân mình vẫn còn quá nhiều điểm phải phấn đấu hơn lên. Nhiều bạn trẻ bây giờ rất giỏi. Có những bạn tài năng chói ngời nhưng khi nói đến tuổi mới bảo mình 22, làm tớ thực sự sửng sốt. Trong khi mình thì vẫn còn chập chững abc. Điều này lại kích thích tớ phải cố gắng hơn nữa.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Lấy bao giờ thì lấy chứ quan trọng gì đâu. Mục đích sống của em đâu phải là lấy vợ, mà là lấy người vợ mà em yêu. Hai điều này hình như khác nhau. Cơ hội cũ đã trôi qua, cơ hội mới lại chưa đến nên đành đứng ngoài canh me vậy thôi .
    @nightwish: Luôn luôn có những bài học xung quanh mình để bản thân tự học hỏi và rút kinh nghiệm bạn nhi?
  8. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    bác nhắc đến bài học, có khi nào 1 chàng trai thiên về lý trí lại rút ra những bài học từ các cuốn tiểu thuyết ko ?
    m nói thật, có nhìu cuốn ủy mị, thời điểm ra đời và nội dung của nó có phù hợp với lúc này đâu?
    văn chương, nó đưa ta lên thiên đường
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    bác nhắc đến bài học, có khi nào 1 chàng trai thiên về lý trí lại rút ra những bài học từ các cuốn tiểu thuyết ko ?
    m nói thật, có nhìu cuốn ủy mị, thời điểm ra đời và nội dung của nó có phù hợp với lúc này đâu?
    văn chương, nó đưa ta lên thiên đường
    [/quote]
    Vấn đề còn tuỳ thuộc vào tiểu thuyết đấy là tiểu thuyết như thế nào. Quỳnh Dao thì khác mà Maugham thì khác. Thứ hai là cùng một quyển sách nhưng trình độ thẩm mỹ của mỗi người một khác, nên cách hiểu và cảm nhận được nó cũng không như nhau.
  10. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Up topic của anh PL nào, tối nay có tin gì mới về ranh con không anh ơi?

Chia sẻ trang này