1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đọc bác thấy hay tuyệt. Càng ngày càng thích Ranh con nhà bác. Nhưng tự dưng lại thấy thắc mắc. Giả sử Ranh con ngã vào vòng tay bác. Bác chinh phục được rồi. Có gì chắc chắn là vài buổi bác không chán mà ngãng ra ?
    Bác có kể lại được tại sao bác chia tay với mối tình đầu sâu nặng của bác không ?
    Đọc bác hình dung ra một ông tốt thì có tốt, hay thì cũng khá hay. Nhưng đa nghi tính toán như Tào Tháo. Không biết có rung động nổi không? Còn nữa muốn hỏi bác. Nếu có đứa nó si bác, nó cứ nhằng nhẵng đi theo bác thì bác có đổ không ? Hay bác sẽ rẻ rúng nó.
    Sì làm một nhát suy bụng ta ra bụng người này. Nếu đặt địa vị mình vào vị trí Ranh con: Thích bác, nhưng không rung động (hoặc rung nhẹ) vì bác hoàn chỉnh quá không có ?otật?. Cộng thêm cái cảm giác hơi lo sợ là bác chóng chán. Nên kiếm cái tình bạn, nó an toàn hơn.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Khi một điều gì chưa xảy ra thì chúng ta không thể biết rõ về nó.
    Còn thực sự, chưa có một câu chuyện nào lại dài dòng tới tận 3 năm, làm tớ nhớ nhung đau khổ đến như vậy. Sì biết không, cứ thỉnh thoảng là tớ lại phải chạy sang phòng để xem có tin nhắn nào mới không, từ tầng 4 chạy xuống tầng 3, từ phòng trong chạy sang phòng ngoài chỉ để chưng hửng nhìn cái điện thoại chẳng báo có tin nhắn hay gọi lỡ gì cả. Nỗi nhớ cứ thường trực cả ngày trong suốt hàng năm trời, cho tới khi tớ quyết định là rũ bỏ nó đi để sống khác đi. Nhưng rút cuộc thì nỗi nhớ đã quay về.
    Nhưng có một điều không hay là quả thực, tớ thuộc lại đam mê một cái gì đấy ào ào trong phút chốc , sau đó đam mê lại tắt ngấm. Điều này chả có gì hay, vì con người ai chẳng khát khao đựơc chia sẻ và chiều chuộng một người mình yêu thương. Nếu không yêu được ai đó lâu dài thực ra cũng đau khổ lắm chứ.
    Từ cấp 2 tới khi đi làm, may mắn thay cũng một số người con gái thích tớ. Đáng tiếc, ngoại trừ mối tình đầu thích tớ, tớ cũng thích cô ấy là thành đôi, những người khác không hợp style thì kiểu gì tớ cũng không thích đựơc. Được cái tớ rất tôn trọng tình cảm người khác nên luôn luôn tìm cách giữ thể diện cho người ta. Hồi lớp 8 là bắt đầu có vài bạn thích tớ, theo như tớ nhớ lại là có tận 3-4 bạn, hìhì, hồi ấy thì chả biết gì nên không có mẹo mực gì cả. Tớ vẫn chơi vui vẻ với các bạn ấy, nhưng khác một cái là tỏ ra ngây thơ như bạn bè bình thường, và giả vờ là không biết bạn ấy thích mình. Cách này hoá ra lại hay, chả làm mất lòng ai cả, nên tớ cứ áp dụng đều. Lên cấp 3 cũng có đâu 2 bạn thích tớ gì đấy. Có bạn tớ ngồi trước quay lại bắt gặp bạn ấy đang ngắm tớ, hìhì, thế là bạn ấy đỏ bừng cả mặt lên bảo tớ đẹp trai quá, ngượng ơi là ngượng. Lên Đại học thảm hơn, chỉ có 1 bạn thích tớ. Bạn ấy thích tớ mà tớ cứ lờ đi như không biết gì, nhảy nhót với nhau bình thường. Bạn ấy có lẽ một phần xin vào cùng công ty tớ làm cũng lý do tớ ở đấy, nếu tớ không ăn dưa bở quá. Nhưng rồi cuối cùng bạn này mới là người làm tớ ghê tởm nhất.
    Cho nên không phải cứ gái cưa là giai đổ đâu. Mà không phải gái cưa, giai không thích là gái bị khinh rẻ. Tớ rất tôn trọng tình cảm các bạn ấy, chỉ tiếc hộ các bạn ấy là đặt tình cảm nhầm chỗ thôi.
    Đấy lại là một câu chuyện rất dài, đã lâu rồi. Chia tay lần đầu cách đây 6 năm, tái hợp cách đây 3 hay 4 năm, rồi cuối cùng chỉ là bạn thân thiết. Bây giờ ở cạnh cô ấy, tớ thấy thật thoải mái, cứ thấy cô ấy là tớ thấy tình cảm thân thiết gần gũi. Thực ra cô ấy có đọc topic này, chính cô ấy là người bảo tớ vào đây đọc bài cho bớt ... ngố (!)
    Còn đoạn dưới này Sì có thế nói tại sao lại vậy không? Nếu ranh con không đọc đựơc topic này thì đâu có thể hiểu tớ nghĩ theo cách nào.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 22/05/2007
  3. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không dám phán xét chỉ dám nêu lên ý kiến của mình.
    Theo dõi topic này từ năm ngoái và cũng đã từng rất hâm mộ giọng văn cũng như câu chuyện của bác Paradise nếu bác còn nhớ thì em cũng đã từng post bài trong topic của bác, sau đó bác quyết định đóng topic bằng kết thúc hơi buồn làm em cứ tiếc cho bác mãi. Giờ lại quay trở lại và tiếp tục sự nghiệp cưa cẩm với cô bé đó làm e lại hồi hộp xem tiếp diễn ntn ? nhưng e nói thật sự trở lại của bác lần này vẻ ko đc phong độ bằng lần trước. E thấy bác có vẻ trăn trở và đi sâu vào phân tích tâm lý ranh con hơn là hành động, nếu bác đã quyết thì nên làm mạnh hơn nữa đi , mà em chả hiểu bác yêu đương kiểu j mà cứ lập lờ thế , thỉnh thoảng thì chộp giật 1 cú điện thoại như thế , ko phải là cô bé 19-20t mà ngay cả em cũng chả yêu đc. Zai nhà e cũng bằng tuổi bác cũng hâm hâm dở dở (27t vẫn chưa yêu ai)thế mà cũng ko đến nỗi như bác. E là em rất có thiện cảm với bác nên e mới nói chân thành như thế. Em rất ủng hộ bác.
    Văn em ko hay có gì mạo muội mong các bác trên này bỏ qua chứ đừng mắng em nhá
    Được khicoi8x sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 22/05/2007
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn em khỉ còi. Căn bản lần trước anh hành động kiểu gì cũng là sai, dính đòn đau quá nên bị chột.
    Thế nhân tiện em cho hỏi giai em cưa em thì tần suất nhắn tin gọi điện là bao nhiêu lần/cuộc một tuần không?
    P.S: Đây là cuốn How to be a Ladykiller như em đã hứa. rapidshare thì tiện hơn, các bác down ở đó em cũng có điểm, nhưng không hiểu sao ko up được. Đành chuyển sang yousen*** vậy. Link chỉ available trong 1 tuần.
    http://download.yousen***.com/BC56680506EFDD74
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 22/05/2007
  5. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phải cần 1 đội dịch cuốn sách kinh điển này ra để sticky trên TVTY làm bài học cho anh em cánh nhà gà thui nhỉ
  6. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Không biết thằng em này "đọc" tâm lý có chuẩn không nhưng cứ theo dõi từng bước từng bước và diễn tiến tâm trạng, suy nghĩ của ông anh thì ông anh thuộc tuýp người hơi thiếu năng động trong vấn đề tình cảm. Nghĩa là đôi khi anh cảm thấy rất cần có cô em của anh, anh có lúc quyết tâm lắm, hăng máu cực kì chinh phục cho bằng được nhưng anh lại ngại thay đổi mình trong hoàn cảnh hiện tại. Đang thích thú một chút với công việc, với các mối quan hệ bạn bè, tự dưng dính vào yêu đương thì thói quen sẽ thay đổi. Nhưng đôi khi buồn buồn ở một mình ( với cái chai hoặc không có cái chai đi nữa ) thì anh lại cảm thấy cần cô em của anh.
    Hình như chính vì lẽ đó mới gây nên nhiều hành động rất buồn cười là ngóng trông một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ từ phía một cô gái thay vì vác cưa đi cưa như nhiều thằng con trai khác.
    Nếu em đúng thì em ủng hộ cái quyết định cứ dền dứ này của ông anh. Chắc đến năm ông anh 30, 31 tuổi, đến khi cô em kia ra trường thì ông anh mới thực sự muốn thay đổi để đánh đòn quyết định. Xét về sự hiểu biết sách vở và lời lẽ ứng xử, ông anh thừa sức "đánh địch" ngay bây giờ, nhưng chắc chưa muốn thế.
    Cái kiểu này hay đấy, cho bọn con gái biết là cánh anh em mình cũng "quái" ra phết. Chúc anh vui !
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ do phải rượt theo gái quá lâu, + cộng với luyện thành 1 tuyệt kỹ năng "ăn chay trường, nghĩ mặn mặn chát". Nên càng ngày đã lú lòi ra 1 dư lượng phản ứng phụ là.. chú đang có chút vấn đề về sức khỏe tinh thần, anh là nói thẳng ruột ngựa mong chú đừng giận. Nếu chịu khó khảo sát 1 cách tỉnh táo lại những hành vi, mơ ảo tưởng, mộng thèm thuồng mà chú đang cố trình bày.. thì nó chỉ hơi đung đúng với mối quan hệ của 3 tháng chớ k phải là 3 năm.
    Chú đã quá già, lại có mọc nhiều lông lá và râu ria.. nên các cái hành vi thiếu nhi xổ sữa: hả họng chạy hồng hộc từ tầng dưới lên trên để coi có me xịt của gái hay không.!? rồi gái chỉ cần nói 1 câu, 1 hành động hờ hững.. thì chú ngay tấp lự bóp trán phân tích hệ thống gái, rồi phá sức thả hồn mộng tưởng => đó không phải là bản lĩnh của trượng phu đã trưởng thành. Có cảm giác như gái chỉ cần nói 1 câu đơn điệu: "Anh Bê gạch Lót ơi.! hôm nay e bị đau bụng" => rồi thì cả đêm chú tha hồ nặn óc tự đưa ra các lý do, nào là: chắc là nàng đang ở thời "kỳ khó tính".!? hay là nàng ăn rau chưa ngâm nước muối ở quán cơm bụi.!? hay là do tối qua mình dẫn nàng đi ăn kem đểu Tràng Tiền nên mới bị ngũ cốc luân hồi liên miên..v.v...
    Chiếu theo mong ước của chú, anh tạm có chút ý mọn như thế này:
    - Làm cái gì cũng vậy nên quyết đoán, không phải nhũn nhũn mềm èo.. được thì cùng nhau dệt chăn giường chiếu, còn bằng không thì lượn đi kiếm gái khác mà dệt tiếp.
    - Chú nên thôi khoác áo nhà mô phạm với 1 đống lý thuyết bùng nhùng.. và hãy chịu khó cởi truồng về mặt tư tưởng. Khi chú đã mặc quần tà lỏn về hành vi, thì tức yếu sẽ đẩy đến là.. suy nghĩ ngợi của chú cũng đường thông hè thoáng hơn nhiều. Mà biết đâu lâu nay gái nó chán chú về cái khoản.. lúc nào chú cũng bóng nhuốt, nai nịt gọn gàng+luôn thắt nơ trên cần cổ.
    Và nó càng trái với suy nghĩ lạc quan tiếu của chú.. gái chỉ dòm vào chú như là cái mái hiên nhà. Nó được phản ảnh bằng quan điểm e hững hờ, và + thêm sự mù mờ tịt về thông tin.. càng chứng minh được rằng: đứa con "mối quan hệ" của cô-chú nó rất suy dinh dưỡng+lại còn bị đè ra chích vắc xin siêu vi dỏm nữa.
    Nhưng có vẽ như là gái nhà chú nó đã tự trang bị xong 1 quan điểm:
    => Anh Bê gạch Lót coi bộ cũng ngon, nhưng lại không thơm.. xạ hương của ảnh không đủ sức để lôi kéo mình. Lâu nay mình kề cận ảnh thì rất an tâm, và có cảm giác ảnh như là.. cha của mình vậy. Trong mắt mình ảnh luôn đứng đắn, và đường hoàng như là bức tượng, còn tác phong cách của ảnh làm mình rất yên tâm để mà chui vào núp mưa.. vì ảnh lúc nào cũng cầm ô che dù, + thêm cái khí khái hay e thẹn khoái thắt nơ cài ****.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vầng, bác Tè tường nói nhiều ý em thấy rất phải suy nghĩ. Công nhận khi gái thích nó hăm hăm hở hở tìm cách thể hiện tình cảm hay chí ít cũng mở cửa cho mình chứ không có kiểu hờ hờ hững hững kiểu như thế này.
    Đồng chí Sugar ray nói đa nghĩa quá, chẳng rõ ý là khuyến khích hay không.
    Mấy cái trò phân tích, triết lí ẩm ương chẳng qua là đọc ở đây bác thấy thế, chứ ở ngoài em chả dở hơi ông cụ non thế đâu. Em tập trung vào dăm ba thứ quần áo, đầu tóc rồi đủ thứ hầm bà lằng.
    Nhưng các bác có nghĩa ca này là ca khó không? Gái thích, rồi hết thích, rồi lại hơi có ý, rồi lại đèn đỏ. Nếu quyết định bỏ qua cho đỡ lằng nhằng thì không nói làm gì, chứ nếu cứ muốn cố đấm ăn xôi theo bác có cách nào khả dĩ không?
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sì lại tiếp tục cái ý nghĩ của Sì. Đầu tiên theo ý Sì là ca này không khó, mà là bác không máu. Chính xác là chưa đủ độ máu. Đồng ý với bác Tè Tường là có thể bác đã ?ogià? với việc yêu đương, nên khó lòng mà ?ođiên? lên được.
    Tại sao Sì lại hỏi
    Vì Sì nghĩ Ranh con nhà bác nó đã thích là có thể tự đi tán. Và y như rằng bác nói chung là rẻ rúng. Có thể Ranh con từ cái sự lững lờ của bác cảm nhận thấy điều đó, nên có thể cố tránh cho tình cảm sâu nặng lên.
    Bác mà máu như Vô Va, Sì dám cá là Ranh con chạy đằng giời. Nhưng mà máu hay không lại không phải dùng ý chí là có.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ý bạn Sì với bạn Sugar Ray là bây giờ tớ phải mua một đoá hồng thật to, phi như điên vào nhà nàng đầu tóc rũ rượi vào bảo "Anh biết em thích hoa, anh mua tặng em bó hoa!"?
    Dàng dạng như thế ạ?
    Chứ thật nhắn tin lúc trả lời lúc không, rủ đi chơi bảo bận hoặc phải ở nhà thì nói thật tớ chả biết "điên" lên kiểu gì.

Chia sẻ trang này