1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Giải tán rồi đóng topic đi. Nhức đầu lắm. Hôm nào kiếm 2 đứa khác + tớ+ bạn chủ topic làm 4 chân tá lả là hợp lý !!!!!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Giải tán rồi đóng topic đi. Nhức đầu lắm. Hôm nào kiếm 2 đứa khác + tớ+ bạn chủ topic làm 4 chân tá lả là hợp lý !!!!!
  3. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác 3www đưa ra cái nhìn phũ phàng mà đa số đang chạy theo. Cũng đúng thôi, cuộc sống là vận động. Tuy nhiên, chuyện tình yêu mỗi người nghĩ một khác. Paradise_Lost mơ màng quá, "yêu" đã lâu rồi mà không hiểu sâu em kia, để có những nước cờ phù hợp.
    Cái nick của bạn - Thiên đường đã mất - cảm giác bạn bất mãn, mong mỏi những gì tốt đẹp. Bạn có bao giờ làm một phép thử nho nhỏ, đưa em kia đọc quyển Bên kia bờ ảo vọng không?
    Một tình yêu thực sự, theo mình, đó là cả quá trình: thích nhau - tìm hiểu - hoà hợp, giữ gìn, vun đắp; của cả hai phía.
    Tình yêu bền đẹp khi ba yếu tố then chốt: nhận thức, quan hệ cộng đồng, tài chính hài hoà.
    - Nhận thức: Bạn có tình cảm sâu nặng với cô ấy nhưng cô ấy chỉ nghĩ về bạn khi cô ấy cô đơn. Bạn yêu thật lòng nhưng cô ấy yêu chơi bời. Bạn nghĩ là yêu chân thành là có tương lai hạnh phúc rồi nhưng cô ấy mong muốn phải thế nọ, phải thế kia. Bạn cùng xem một bức tranh với cô ấy, cảm nhận đôi bên có vênh quá không?...
    - Quan hệ cộng đồng: Bạn có những quan hệ bạn bè, thầy trò, công việc mà phải dành nhiều thời gian để duy trì và phát triển; những lúc như thế, cô ấy làm gì? Bạn tiến thân bằng học thức, quan hệ có sẵn của gia đình, còn cô ấy muốn như thế nào? Những cảm nhận của mọi người về hai bạn ra sao?
    - Tài chính: Hiện tại, bạn đi chơi, chi tiêu thoải mái với cô ấy. Nhưng mai này, bạn thất nghiệp, phá sản, liệu cô ấy có bên bạn? Gia đình bạn chu cấp tiền, cô ấy có thể tự kiếm ra tiền thì cô ấy sẽ cư xử như thế nào với bạn? Hai người có xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai để đảm bảo hạnh phúc không?
    Viết để chia sẻ với bạn, một người có khá nhiều điểm chung.
  4. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác 3www đưa ra cái nhìn phũ phàng mà đa số đang chạy theo. Cũng đúng thôi, cuộc sống là vận động. Tuy nhiên, chuyện tình yêu mỗi người nghĩ một khác. Paradise_Lost mơ màng quá, "yêu" đã lâu rồi mà không hiểu sâu em kia, để có những nước cờ phù hợp.
    Cái nick của bạn - Thiên đường đã mất - cảm giác bạn bất mãn, mong mỏi những gì tốt đẹp. Bạn có bao giờ làm một phép thử nho nhỏ, đưa em kia đọc quyển Bên kia bờ ảo vọng không?
    Một tình yêu thực sự, theo mình, đó là cả quá trình: thích nhau - tìm hiểu - hoà hợp, giữ gìn, vun đắp; của cả hai phía.
    Tình yêu bền đẹp khi ba yếu tố then chốt: nhận thức, quan hệ cộng đồng, tài chính hài hoà.
    - Nhận thức: Bạn có tình cảm sâu nặng với cô ấy nhưng cô ấy chỉ nghĩ về bạn khi cô ấy cô đơn. Bạn yêu thật lòng nhưng cô ấy yêu chơi bời. Bạn nghĩ là yêu chân thành là có tương lai hạnh phúc rồi nhưng cô ấy mong muốn phải thế nọ, phải thế kia. Bạn cùng xem một bức tranh với cô ấy, cảm nhận đôi bên có vênh quá không?...
    - Quan hệ cộng đồng: Bạn có những quan hệ bạn bè, thầy trò, công việc mà phải dành nhiều thời gian để duy trì và phát triển; những lúc như thế, cô ấy làm gì? Bạn tiến thân bằng học thức, quan hệ có sẵn của gia đình, còn cô ấy muốn như thế nào? Những cảm nhận của mọi người về hai bạn ra sao?
    - Tài chính: Hiện tại, bạn đi chơi, chi tiêu thoải mái với cô ấy. Nhưng mai này, bạn thất nghiệp, phá sản, liệu cô ấy có bên bạn? Gia đình bạn chu cấp tiền, cô ấy có thể tự kiếm ra tiền thì cô ấy sẽ cư xử như thế nào với bạn? Hai người có xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai để đảm bảo hạnh phúc không?
    Viết để chia sẻ với bạn, một người có khá nhiều điểm chung.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có 1 câu chuyện trong hàng ngàn mô típ thuộc thể loại như này, tình cờ lụm được xin mạn phép post:
    Ngày đầu tiên của năm học, vị giảng viên môn của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ tóc bạc trắng có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.
    Bà cụ nói:
    - Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Lan Anh. Năm nay tôi vừa tròn 81 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ.?
    Tôi cười và vui vẻ trả lời:
    - Dĩ nhiên là được, thưa cụ.! ?" và bà cụ đã ôm tôi thật chặt.
    - Tại sao cụ lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này.? ?" Tôi hỏi đùa.
    Bà cụ lúng búng phun phẹt ra bãi trầu rồi móm mém:
    - Bác đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.
    - Cụ nói nghiêm túc chứ.? ?" tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như cụ.
    - Bác luôn mơ ước được vào một trường đại học, và bây giờ bác đang thực hiện giấc mơ đó! ?" cụ nói với tôi giọng đầy xúc động.
    ........
    và tiếp theo người ta thường rao giảng, hát thánh ca ngợi đại khái là "Cho dù là già chát đạt chuẩn cúp bình thiếc, nhưng sẽ không bao giờ là quá trễ để.. thực hiện tất cả những giấc mơ?.
    Anh khuyên chú đừng có mà cố tình tự tạo ngập lụt, tự đầu độc rồi lún sâu trong giấc mơ.. không có thiệt. Như 3www hiền hữu vừa phát biểu ở trên, cái thời bi giờ là phải: mỗi cuối tháng tài khoản của qúy khách biến động tăng bao nhiêu.!? mua được mấy miếng đất.!? gái đó đã "giải quyết" được tới khúc nào rồi.!?
    Qua những gì chú thể hiện trong topic này, tồn đọng rất nhiều cái nghịch lý: một thằng có vẻ ngon lành đầy khả năng hút mồi.. thế mà ngay từ đầu lại chết vì 1 ẻm đang học lớp 11.!? không phải là anh chê đối tượng của chú.. nhưng với 1 thằng giai đường hoàng ở độ tuổi đã trưởng thành, đi làm thì sẽ rất khó khăn để 1 con ranh lớp 11 xỏ mũi dắt đi. Nếu đối tượng của chú thuộc dạng: yêu kiều diễm lệ, học ở bển dìa, đang bị mất lửa yêu đương, lại đang làm manager cho cái khỉ gió gì đó thì anh còn có thể thông cảm được. Đằng này chỉ là 1 gái tầm thường.. mũi dãi thì chảy lòng thòng, hết bán trà sữa, rồi đến bán rượu...
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có 1 câu chuyện trong hàng ngàn mô típ thuộc thể loại như này, tình cờ lụm được xin mạn phép post:
    Ngày đầu tiên của năm học, vị giảng viên môn của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ tóc bạc trắng có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.
    Bà cụ nói:
    - Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Lan Anh. Năm nay tôi vừa tròn 81 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ.?
    Tôi cười và vui vẻ trả lời:
    - Dĩ nhiên là được, thưa cụ.! ?" và bà cụ đã ôm tôi thật chặt.
    - Tại sao cụ lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này.? ?" Tôi hỏi đùa.
    Bà cụ lúng búng phun phẹt ra bãi trầu rồi móm mém:
    - Bác đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.
    - Cụ nói nghiêm túc chứ.? ?" tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như cụ.
    - Bác luôn mơ ước được vào một trường đại học, và bây giờ bác đang thực hiện giấc mơ đó! ?" cụ nói với tôi giọng đầy xúc động.
    ........
    và tiếp theo người ta thường rao giảng, hát thánh ca ngợi đại khái là "Cho dù là già chát đạt chuẩn cúp bình thiếc, nhưng sẽ không bao giờ là quá trễ để.. thực hiện tất cả những giấc mơ?.
    Anh khuyên chú đừng có mà cố tình tự tạo ngập lụt, tự đầu độc rồi lún sâu trong giấc mơ.. không có thiệt. Như 3www hiền hữu vừa phát biểu ở trên, cái thời bi giờ là phải: mỗi cuối tháng tài khoản của qúy khách biến động tăng bao nhiêu.!? mua được mấy miếng đất.!? gái đó đã "giải quyết" được tới khúc nào rồi.!?
    Qua những gì chú thể hiện trong topic này, tồn đọng rất nhiều cái nghịch lý: một thằng có vẻ ngon lành đầy khả năng hút mồi.. thế mà ngay từ đầu lại chết vì 1 ẻm đang học lớp 11.!? không phải là anh chê đối tượng của chú.. nhưng với 1 thằng giai đường hoàng ở độ tuổi đã trưởng thành, đi làm thì sẽ rất khó khăn để 1 con ranh lớp 11 xỏ mũi dắt đi. Nếu đối tượng của chú thuộc dạng: yêu kiều diễm lệ, học ở bển dìa, đang bị mất lửa yêu đương, lại đang làm manager cho cái khỉ gió gì đó thì anh còn có thể thông cảm được. Đằng này chỉ là 1 gái tầm thường.. mũi dãi thì chảy lòng thòng, hết bán trà sữa, rồi đến bán rượu...
  7. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Viết đến đây, tetuong02 nhớ lại những ngày đêm kinh hoàng của chàng trai tân:
    Lúc tetuong02 còn zai tơ ngơ ngác, trong lòng ấp ủ chí tang bồng, số phận run rủi thế nào đưa tetuong02 vướng vào hai món hàng trắng. Món hàng trắng thứ nhất thường được nhìn nhận như những gì thanh khiết, mà ở đó, tetuong02 được há miệng ăn bánh thánh và xưng tội. Món hàng trắng thứ hai lãng đãng bên tetuong02, luôn khiến tetuong02 có cảm giác trần tục mà thanh tao, đó là yendieu.
    yendieu thích màu đỏ tía có sự thâm u của mắt mèo và sự biến ảo của loại hồ li. yendieu thường xuất hiện với những thương gia lừng danh trong những đêm vũ hội ồn ào. yendieu theo đuổi cuộc sống sang trọng, hy vọng tìm được người chồng là nhà kinh doanh để cùng yendieu trọn đời lãng mạn. Nếu muốn yêu yendieu, tetuong02 không những phải có nhiều tiền mà còn cần phong độ. Đêm sinh nhật yendieu, tetuong02 tổ chức tại một quán bar sang trọng nhất, bày tiệc thật xa hoa. Khi tetuong02 và yendieu vừa kết thúc bài khiêu vũ thanh tao, trong tiếng vỗ tay của bạn bè, tetuong02 quỳ trước mặt yendieu, đọc mấy câu thơ cổ điển ưu nhã, xưng tụng yendieu như nữ thần.
    Được DOANDIEMHANG sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 28/05/2007
  8. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Viết đến đây, tetuong02 nhớ lại những ngày đêm kinh hoàng của chàng trai tân:
    Lúc tetuong02 còn zai tơ ngơ ngác, trong lòng ấp ủ chí tang bồng, số phận run rủi thế nào đưa tetuong02 vướng vào hai món hàng trắng. Món hàng trắng thứ nhất thường được nhìn nhận như những gì thanh khiết, mà ở đó, tetuong02 được há miệng ăn bánh thánh và xưng tội. Món hàng trắng thứ hai lãng đãng bên tetuong02, luôn khiến tetuong02 có cảm giác trần tục mà thanh tao, đó là yendieu.
    yendieu thích màu đỏ tía có sự thâm u của mắt mèo và sự biến ảo của loại hồ li. yendieu thường xuất hiện với những thương gia lừng danh trong những đêm vũ hội ồn ào. yendieu theo đuổi cuộc sống sang trọng, hy vọng tìm được người chồng là nhà kinh doanh để cùng yendieu trọn đời lãng mạn. Nếu muốn yêu yendieu, tetuong02 không những phải có nhiều tiền mà còn cần phong độ. Đêm sinh nhật yendieu, tetuong02 tổ chức tại một quán bar sang trọng nhất, bày tiệc thật xa hoa. Khi tetuong02 và yendieu vừa kết thúc bài khiêu vũ thanh tao, trong tiếng vỗ tay của bạn bè, tetuong02 quỳ trước mặt yendieu, đọc mấy câu thơ cổ điển ưu nhã, xưng tụng yendieu như nữ thần.
    Được DOANDIEMHANG sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 28/05/2007
  9. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác nào down được cuốn "How to be a Ladykiller" send cho em với ạ. các bác http://72.232.2.234/~voh9net/upload/index.php em cảm ơn trước.
  10. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác nào down được cuốn "How to be a Ladykiller" send cho em với ạ. các bác http://72.232.2.234/~voh9net/upload/index.php em cảm ơn trước.

Chia sẻ trang này