1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hahhaa,cười cho đã cái
    em thề,đọc bài của bác,giọng văn rất hay,rất vui nhộn...
    theo em nghĩ,tình hình của bác là :
    1/sau hôm đi chơi thi con ranh của bác bị xạc <<stress
    2/đi xe đạp đi làm nên ức chế (giờ con ranh nào chả muốn đưa đón),chính vì nó ranh con nên mới muốn lúc nào cũng có người yêu ở bên cạnh,nhưng thực ra cũng chỉ là đưa đi đón về chứ có phải lúc nào cũng ở bên cạnh đâu.Bác nên chiều em nó,đón về buổi tối vi vu càng sướng
    ........tạm thời mới phân tích được như thế....
    vì 2 cái nguyên nhân này nên hôm sau nó ức chế mới đỗi xử bác như thế.Bác nên đón nó đi làm và rủ nó 1 buổi đi chơi với nhau nửa ngày hoặc 1 ngày là lại ngon ăn thôi (nói là đi chơi chứ cũng quanh nội thành,nửa ngày với 1 ngày làm quái có chỗ nào chơi hia hia).cái chính là nên đi chơi với nó nhiều 1 chút,dù sao cũng là người yêu bác,hãy vì đứa con của bác =)),vì công cuộc sau này ^_^
    chúc vui
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Yêu em nó mà tiền phone hơn 1 triêu, quả này là bác bị "lụt tình" rồi.Ko nên thế.Giọng văn của bác rất nhộn nhưng em thấy ẩn trong đó có cái gì đó hấp tấp, vội vàng kiểu trẻ con "mong có áo mới mặc tết".Công nhận, như có bác nào nói"chơi với trẻ con nhiều, dek nhớn được".
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 14/04/2006
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ngoài lề một tí nói chiện các bác ạ. Cái tính khí của em thì em cũng biết lắm, nó bốc đồng sốc nổi và vô hạn độ. Văn cũng như người, các bác thấy văn em thế nào ngoài đời tính tình em cũng vậy.
    Với các bác thì không biết, mỗi người một tính một kiểu. Với em thì yêu khó lắm. Sau tình yêu đầu cách đây kha khá lâu em gần như không yêu ai nữa, cũng có cưa nhưng hình như tất cả chỉ là thinh thích. Trong thời gian khoảng 2-3 năm gì đấy em chả thích thú một ai, vì nói thật em có quá nhiều sở thích, hết sở thích này lại tạt sang sở thích khác. Không có con gái nói thật em nhẹ lòng vì tự do, thoải mái và khoáng đạt. Chứ em không giống nhiều bác thấy hay hay là làm quen rồi cưa... Em không làm được thế.
    Thật sự là thế này, hồi cuối đại học là em bắt đầu nghiện bia rượu và sàn nhẩy linh tinh rồi. Em ham vui nên khi đi làm một tuần có 7 ngày thì nói cho công bằng bét ra phải 4 ngày giờ làm việc kết thúc khoảng 5h30'' em cùng lũ bạn hoành tráng hoặc các đại ca dắt nhau ra Liên trì uống bia, phê phê tán phét cho đến khi quán đóng cửa thì làm tăng hai ở Hale ngay gần đấy, xa hơn máu hơn một tí thì vào Hồ gươm xanh. Sáng đi làm người vẫn nồng mùi bia rượu chưa tan, đến lúc về đến nhà thì cũng là 12h hay hơn một tí, lúc nào cũng thấm đẫm men say. Hôm thì uống ở đây, hôm uống ở kia. Uống lần nào cũng dầy đặc vỏ chai ở trên bàn vỏ chai ở dưới đất. Giai đoạn này theo em phải hàng năm. Cho đến một lần say quá đi qua chỗ đường đang làm, tay không vững em ngã xe gãy mẹ mất 2 cái răng, giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc và buồn cười thì em giã từ sân cỏ.
    Em nhẹ nhàng khoẻ khoắn chuyển sang bi-a, chính ra rẻ hơn bia và rượu cùng mát-xa nhiều vì tiền bàn có 25k/h, tiền nước nôi cũng chả đáng. Bi-a thì em hầu như ngày nào cũng luyện cơ cùng các bạn, ngày ít thì chơi từ 5h chiều đến khoảng 10h 11h đêm, hôm nào thứ bảy em chơi từ khoảng 10h-11h sáng cao điểm đến khoảng sáng hôm chủ nhật. Cái khoản bi-a này kéo dài khoảng gần một năm trời.
    Kế đến một thời gian, gần đây có võ lâm truyền kì, em các bác luyện công mê mải từ sáng thứ bảy cho đến chiều tối chủ nhật không nghĩ ngơi, đêm chỉ chợp mắt chút xíu nằm ngủ cùng giường với chủ quán rồi dậy chơi tiếp. Cái khoản Võ lâm này từ tháng 9 cho đến gần đây em bắt đầu chán chán, và cũng là lúc em bắt đầu thấy nhớ nhung ranh con của em.
    Đấy đại loại em là như thế, mê cái gì thì không có giới hạn, cái gì đã thích thì thích cùng cực. Chỉ tiếc cái là tình yêu nó đến thì lại không đơn giản. Cho nên con bé dù không biết em từ trước, nó chỉ chứng kiến cảnh em đam mê luyện võ, gọi điện nhắn tin lúc nào cũng đang chơi Võ Lâm nhé, nó phát điên " Anh đang làm gì thế? Đừng có nói với em là anh đang chơi Võ lâm đấy nhé!" nó cũng tin khoản em kể lại uống bia và chơi bi-a. Nó cũng băn khoăn là tại sao em cũng chả còn trẻ gì nữa mà ham chơi điên cuồng thế.
    Cơ mà nói thật các bác, bây h em không bia rượu bi-a điện tử nữa, em chuyển sang ranh con nhà em thì nó lại thế thôi. Tiếc là tình yêu nó ko đơn giản như cầm chai bia cho vào cổ họng, hay như bật máy rồi miệt mài luyện công.
    Vài dòng tâm sự với các bác thế.
  4. SongGiang_1102

    SongGiang_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quả thực ông anh rất vui tính. Cần có sự cố gắng trong chiến dịch thì anh sẽ thắng thôi. Điều quan trọng đó là: Yêu phải biết hy sinh.
    Anh phải chấp nhận hy sinh 1 số thứ cho tình yêu thôi. Theo suy nghĩ chủ quan của em thì anh nên hy sinh thời gian của minh 1 chút để đưa đón em no đi làm. Anh nên hiểu vì sao em nó không muốn anh đến chỗ em nó làm là vì nó ngại mọi người ở đó hỏi tại sao có người yêu mà nó không đưa đi làm mà phải lóc cóc đạp xe đi như vậy. Chắc chắn là nó sẽ ngại mọi người ở đó hỏi han như vậy đấy. Cho nên anh nên đề nghị em nó để anh đưa đi làm. Như vậy em nó chắc sẽ Phê anh luôn và hết giận cho mà xem. Thôi có gắng vì "thằng cu" sau nay nha.
  5. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác đi xe gì ấy nhở?Học tập bác HBO kìa kiếm con xe ngon là xong ngay.
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn gợi ý của bác, nhưng xe em tốt hơn cái Bạch Mã của bác Cáp. Xe cộ chỉ làm gia tăng thêm lòng tự tin, cũng như làm vẻ ngoài của mình đẹp đẹp hơn chút. Xe của em cũng tạm, đi đường không chết máy, không đến mức đi đường cả xe đều kêu mỗi cái còi không kêu.
    Vấn đề này em không quan tâm lắm.
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Như anh đã fân tích và khuyên chú ở bài trước.
    1. Chịu khó đón đưa em nó, gái nào cũng thích thế.
    2. Ko được để ảnh hưởng đến các mối wan hệ trong gia đình em nó, cụ thể là đừng để thằng anh trai em nó có cớ mắng em nó, có thể đến một lúc nào đó em nó iu chú đủ để bật lại thằng anh, nhưng hiện tại thì chưa.
    Nghe chú tâm sự, thấy chú cũng giống anh dạo trước.
    Đến khi iu, anh cũng hy sinh tất, ko chơi bời lêu lỏng nữa thậm chí ko tụ tập bạn bè, em của anh trở thành rốn vũ trụ. Rồi các mối wan hệ cũng thế, đến 10h là em của anh fải có mặt ở nhà, đi chơi xin fép, chào hỏi là một nghi lễ ko thể bỏ wa.
    Chú chơi thế, chắc là cũng chưa tích tụ được nhiều xèng, mà gái nào cho dù iu mấy thì lanh quanh cũng wan tâm đến xèng. Em nó thấy chú ham chơi thế tất nghĩ chú tiêu fa nhiều ko tích tụ được xèng cũng là mối lo của em nó, rất chính đáng, gái mà. Chú đừng nghĩ em nó cho rằng chú ham chơi hơn là ham em nó mà tiềm thức của gái nó hướng vật chất, chú chơi thế lấy x đâu ra tiền cho tương lai của em nó và chú, em nó nghĩ thế, thế là em nó lắc đầu thở dài ngao ngán thôi.
    Bởi thế, bi giờ chú fải thực sự kiếm và tích xèng. Đưa em nó đến nơi làm thả đấy rồi biến, khi em nó sắp về nhắn tin để chú fi ra đón. Đừng có mà vác thân ra ngồi lù lù ở wán em nó, ngưòi ta lại bàn tán chả biết cái anh ngồi kia làm gì mà suốt ngày cứ ra wán ngồi chơi, em nó cũng cú.
    Nhưng mà vấn đề cốt lõi vẫn là chú fải kiếm và tích xèng, có thể kể với em nó vài dự định những dự định chắc chắn thực hiện được để em nó thấy rằng em nó cũng wan trọng trong cuộc sống của chú, nhớ nhá dự định chắc chắn thực hiện được chứ ko lại thành thằng hươu vượn thì bỏ mej.

  8. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dk hiểu bác này rốt cục cần tư vấn cái gì ? Bác với e nó tay trong tay rồi, còn mỗi khoản môi trong môi với ... trong ... nữa chứ gì?
    Em tuy trẻ hơn bác, nhưng e thấy cái cách bác xử sự với gái 18 thế là ko đc rồi. Bác 27 tuổi đã làm cái đk gì cho đời chưa ngoài hàng ngày lên cơ quan uống cafê rồi về bia với VLTK. Trong khi e nhà bác mới có 18, đang tuổi ăn tuổi chơi, tuổi yêu đương nảy nở, thế mà đã đi làm tăng gia sản xuất. Bác ra hồ Tây, nhìn xuống xem có thấy nhục ko? nếu ko thấy thỉ nhẩy mịa xuống đi cho đất nó rộng.
    E nó đi làm bằng xe đạp, 3 km, HN thì nóng, bụi bặm đầy đường. Gái xinh gặp vào cái xứ này cũng Thị Nở hết. Chưa kể đạp xe mệt nhọc, làm việc căng thẳng. Cái nghề bưng bê là hay bị dòm ngó, nhất là mấy thằng rỗi hơi như bác, ngồi uống cả buổi đk chịu đứng lên cho thằng khác nó vào nó dòm gái với. Thế mà bác như thằng trẻ con, có mỗi việc đèo e ý đi làm mà cũng tị nạnh, sợ mang tiếng bám váy đàn bà chắc?
    Rồi còn nhắn tin nữa. Điên thì cũng điên vừa thôi, bác chưa nghe câu "giận wá mất khôn" à? Phải biết đầu đuôi nó thế nào rồi hẵng trách móc giận hờn chứ. 27 tuổi mà đi giận đứa trẻ 18, thằng đàn ông mà đi giận cái con đàn bà vì cái lý do ko đâu. E nó thất vọng là phải roài. Còn chưa chịu luồn cúi e nó thì nó đá đít bác có ngày.
    Còn cái vụ sn, e khuyên bác từ giờ đến hôm đấy cứ bthường thôi. Đừng có làm mấy cái trò trẻ con, k gọi điện, ko nhắn tin này nọ. Thời gian ngồi nghĩ mấy cái cách đấy, bác lo kiếm tiền nuôi con sau này đi là vừa. Nhìn e nó đi học đi làm mà tự thấy xấu hổ. Gái nó yêu bác lúc đầu vì cái vủi vẻ nhí nhảnh của bác, nhưng nó thấy đk tin tưởng thằng này làm bố của con nó đc, nó cũng cho bác nghỉ khoẻ.
    Cuối cùng, nếu bác buông xuôi hay bị đá, cho e xin cái contact. E thay bác làm nốt những việc bác còn dang dở. E là e có vẻ ấn tượng con vẹo của bác rồi đấy.
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú này chửi được, nhưng anh đính chính cái, hình như em nó ... chưa đàn bà , con gái hơn hớn nhà người ta wa một hồi chú tư vấn thành đàn bà thì bỏ mej .

  10. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nói hay thế.Tòan đúng trở lên.

Chia sẻ trang này