1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nói thế nào nhỉ? Tớ vừa save lại tất cả các truyện của bạn chủ topic(), định bụng mai mang đi in rồi cầm lên máy bay đọc.
    Chả biết có phải mát giời đâm ra tớ mát hay hôm qua được một phen bức xúc khóc lóc mất ngủ cả đêm mà thành lẩn thẩn. Tình yêu của các bác trong box mình sâu sắc hay ít nhất có gì có sóng gió thi vị. Nhìn lại thấy tớ hời hợt, không bao giờ chịu níu kéo, không bao giờ cố gắng giữ lấy ai cho dù họ chủ động quay về.
    Nhớ hôm đi phỏng vấn việc, sau gần 2 tiếng, gần cuối buổi, người ta tự nhiên hỏi " Do you have a bf?". Tớ trả lời tỉnh queo " I did. We broke up"
    " Who initiated it?"
    " I did"
    " Will u give him one more chance?"
    " No. Anyway, have we done everything?"
    " ah..yeah"
    Lâu lắm chả có cái đau nào đau như 1 one-sided love affair. Cách đây 3 năm,tớ đã từng vào futurme.org tự viết cho mình một bức thứ, set ngày nhận là 1 ngày trong năm 2007. Tớ viết về tất cả, về tình yêu, về bản thân tớ, về gia đình, về những kỳ vọng mọi người đặt lên vai tớ. Một ngày đẹp trời tháng 5 tớ nhận được bức thư đó. Mở ra đọc thấy có những việc mình đã hứa và đã làm được. Còn bao chuyện dở dang mà ngay cả bây giờ tớ vẫn phải lo toan....
    Đôi khi "phũ phàng" lại hay. Nhớ đêm đầu tiên trên đất Mỹ, cậu bạn tớ bảo " Bạn chia tay với em ý rồi.Ko chat, ko liên lạc, ko điện thoai nói chung là không liên lạc.Thà để em nghĩ mình phũ em sẽ dễ quên còn hơn là cứ tiếp tục"...
    Phũ với bản thân mình cũng tốt.

    Có lẽ bạn phải lớn đi thôi bạn hiền ạ
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 02/07/2007
  2. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    QUÁ HAY & VÀ CẢM ĐỘNG......!



    THE END
  3. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hum nay đọc lại thấy còn lưu luyến quá, mình rất thik một cái kết mở.......chẳng hạn một hôm nào đó bác PL lại lên với một cái tít nóng hổi và....anh em lại hồi hộp theo dõi...sẽ thú vị lắm đây
  4. nbttenbuon

    nbttenbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác P_L đã rời bỏ topic mà đi, để lại bao nhiêu tiếc thương lại lòng ta.
    Mong một ngày bác trở về và tiếp tục chia sẻ tình yêu với ranh con của bác
  5. garatgia

    garatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    không kể tiếp chuyện nữa àh bác hay quá.
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  7. chimotetcna

    chimotetcna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia UP, phát huy nhé!
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Chỉ up pic hay cho mọi người chiêm ngẫm thôi
  9. baoanh102

    baoanh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm em cứ tưởng bác Bê Gạch Lót có tiến triển gì mới chứ =((
  10. greenbicycle

    greenbicycle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cách đây hai năm đã đọc topic của anh, bây giờ lại đọc lại. hiện tại em tầm tuổi "ranh con" của anh hồi đó, nhưng suy nghĩ thì lại giống anh (cũng hồi đó). hình như con một đều thế cả ^^. chẳng biết mình đang lảm nhảm gì nữa, chỉ thấy mình đã dành nhiều thời gian và tâm trí cho topic này như vậy, cũng muốn để lại một vài dòng ha ha :''), thật quá vô duyên.
    không biết hiện tại anh Thiên đường thất lạc như thế nào nhỉ ''_'' em đọc xong topic của anh thì đọc được những dòng này:
    "Có những ngôi sao cách chúng ta cả triệu năm ánh sáng. Khi ánh sáng le lói của chúng truyền được tới Trái Đất xa xôi này, những ngôi sao đó có lẽ đã không còn nữa. Cuộc đời một con người, thậm chí sự tồn vong của một xã hội cũng vậy. Hàng trăm năm sau, còn gì quan trọng nữa?"
    mong bây giờ anh đang yêu và được yêu trọn vẹn.

Chia sẻ trang này