1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnguyenkts

    ducnguyenkts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chú này 27t rồi mà nghe qua "diễn biến tấm lý" thì cứ ngỡ chú cùng lứa với em nó vậy!!!Cố gắng suy nghĩ và hành xử chín chắn với đúng của mình thì sẽ tự khắc tìm được lời giải!Chữa bệnh là chữa từ gốc chứ không phải chữa biểu hiện bệnh!Chúc chú thành công và có 1 tình yêu đẹp:)
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thấy Topic lên đầu tưởng đc update. ai dè.......hóng
  3. thienvuong87

    thienvuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chờ tin bác P_L, hi vọng bác ấy còn nhớ tới topic này :)
  4. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay quá nhỉ!
  5. Khoaduy

    Khoaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ủa rốt cuộc kết quả thế nào mà comment cuối cùng là ngày 22/8/2009 trời
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đã nhiều năm rồi mình không vào TVTY, cũng không để ý đến chuyện cũ nữa.

    Tự nhiên đọc thấy bài viết của bạn Xe xanh viết cách đây đã 3 năm, thấy bạn Xe xanh có vẻ tình cảm quá, bỗng nhiên cảm khái một chút nhớ về chuyện cũ.

    Thật lòng thì chuyện với "ranh con" - hóa ra ngày xưa mình gọi em đó bằng tên này, lâu rồi nhắc lại mới nhớ - cũng đã mờ đi như một vết sẹo. Tuy nhiên, qua việc đó thì mình học được nhiều điều. Quả thật là nếu không vụ này thì mình đã không cảm nhận đủ thế nào là tình yêu. Trước đó mình đã từng đá gái, phũ với gái (thật ra là làm đúng cảm xúc của bản thân thôi), đến chuyện với ranh con thì mới cảm nhận thế nào là bị đá :)

    Sòng phẳng mà nói, mình đã phạm quá nhiều sai lầm điển hình của các bạn giai "gà": quá quấn quýt với gái, tôn thờ gái etc. Trong khi đó, gái trở nên chán mình hơn và thích một thằng dở hơi nào khác (câu chuyện này nghe rất quen). Từ khi được một bạn gái gửi cho địa chỉ box này thì cố gắng sửa sai. Có lẽ đã sửa được đến mức độ nào đấy, đến mức gái có đôi chút "nghĩ lại" khi mình cố gắng đề cao giá trị bản thân và bớt tôn thờ lăng xăng theo gái. Nhưng do sai lầm lớn quá hoặc do cách sửa còn chưa đủ đô, nên câu chuyện cũng chỉ dừng ở đấy. Mình chấp nhận thất bại.

    Thế rồi câu chuyện lại tiến triển theo cách kỳ cục. Mình không để ý đến gái, lo việc của mình. Sau đó một thời gian rất dài, vài năm trước gặp gái rồi lại add Facebook, đọc thấy hình như mình đã để lại một vết rất lớn trong đời gái. Gái viết về hình ảnh mình (hồi còn lung linh đầu tiên, trước khi chán mình) như là một hình mẫu. Oái ăm thay là mình chả còn ấn tượng gì với gái và kỳ cục là thấy gái chả có gì nổi bật. 88 ngày xưa thì còn xinh, chứ bây giờ thì cũng già rồi - thời gian là kẻ thù của con gái. Càng có nhiều thời gian trải qua, nghĩ về điều này lại thấy cũng khá xót xa cho các chị em: nhan sắc của chị em giảm dần theo thời gian, trong khi độ hấp dẫn của giai thì có phần chạy theo chiều ngược lại.

    Thỉnh thoảng gái cũng chat trên fb, bóng gió về chuyện lâu lắm không gặp nhau. Nhưng xin đủ rồi, mình quá bận bịu cho những điều mà mình không còn quan tâm nữa.

    Đến đây, mình nghĩ lại về chuyện trước đây mình đã từng yêu ranh con đến thế. Tình cảm thì ra cũng phù du. Chuyện này đưa mình tới một nhận xét buồn rầu: nếu có điều gì mình yêu tha thiết và đắm đuối vì nó, thì có thể đến một lúc nào đấy mình không còn yêu nó nữa. Đấy là một kết luận có lẽ không lấy gì làm phấn khởi lắm.

    Sau tình yêu này, về cá nhân thì mình chuyển từ công việc cũ sang một công ty khác trong lĩnh vực hoàn toàn mới. Mình thăng tiến nghề nghiệp tốt hơn. Gái xung quanh mình nhiều hơn, mình có thích một vài em nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Buồn cười là mình kết bạn với một bạn khác là chuyên gia đong gái, bạn ấy chỉ vẽ cho mình rất nhiều. Mình không có ý định trở thành một chuyên gia như vậy (một phần là vì không có thời gian, nhưng phần nhiều có lẽ do không có tố chất trở thành một chuyên gia như thế). Khi bạn càng đong gái tốt hơn bao nhiêu thì một hệ quả kỳ quặc là bạn khó khăn hơn để yêu một người khác :) Nhưng những gì bạn ấy truyền dạy lại, cách tiếp cận gái, cách cười, cách trêu ghẹo gái, cách vuốt tóc, etc. quả thật là rất hữu ích khi nói chuyện với gái, hoặc với những người bình thường khác. :)

    Mình cũng đang định xin đi học tiếp MBA Finance ở Mẽo. Mấy thứ điểm chác của mình như GMAT khá tốt. Thực ra năm ngoái mình mất hơn một năm trời ròng rã đau khổ để luyện mấy thứ GMAT etc. rồi viết essays để nộp vào mấy trường đỉnh cao như Chicago, MIT nhưng bị ... trượt :D Không được thì đành thôi, nếu không vào được mấy trường top đấy để sau ra trường cạnh tranh với các bạn Mẽo thì mình xin học bổng ở mấy trường làng nhàng hơn, học xong rồi về lại Việt Nam cạnh tranh với các bạn Việt Nam, kiếm vợ rồi sinh con đẻ cái cũng được vậy.

    Như bạn Xe xanh nói "Hàng trăm năm sau, còn gì quan trọng nữa?". Mình thấy chuyện tình yêu của mình có quan trọng gì đâu. Hay là cũng chính vì những thứ không quan trọng, nên một tình yêu thật ra là rất quan trọng?

    Thật ra thì tình yêu vẫn rất quan trọng nhỉ?

    Thân,

Chia sẻ trang này