1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý. Hình như ku này định kể chiến tích thì phải.
    Cưa cẩm deck gì nữa ? Chú cần từ vấn gì mà anh đọc thôi hồi từ đầu vẫn chả hiểu ?
    Yêu đương kiểu chú sao giống tình yêu là bát bún riêu tuổi teen thế.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi - chắc bác này sinh ra và NHỚN lên trong 1 gia đình ăn suớng mặc trơn đây mà ! 27 tuổi rồi mà như con choi choi ! 27 tuổi_ VLTK !!!!!em cứ tưởng bác 17 !
    cứ yêu đi bác ạ - teen vô tư đi - sau này bác lên 6X có khi ko thể trở về 2X nữa đâu ! em phát ghen với bác ! 23t mà vẫn vừa phải đi học vừa đi làm kiếm tiền ăn + tiêu, có hôm đói não ruột ! con em của bác cáo phết đấy ! 19 t mà nó thế này , bằng tuổi bác , bác nghĩ xem .....và so sánh với mình phát .........
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Dạ lần đầu vào đây, mong các bác chiếu cố. Em thấy tình hình là cái nhà bác này bị anh em mắng chửi hơi nhiều. Một người thui chứ nhiều người, bác nhà ta lại bị nóng đầu, hành động liều lĩnh thì chít. Thế này, các bác phải uốn nắn chiến sĩ nhà ta dần dần...có câu gì ấy nhỉ..đại loại là tình yêu làm người ta thay đổi, trưởng thành hơn...Các bác hướng dẫn anh ấy chút xíu cho anh ấy tỉnh người hơn.
    Nhắn riêng : Bác cố lên. Mự, 27 t không hạ được con..cáo con này thì ..đúng là bác nhểy bố xuống hồ cho nó rộng đất...bác mà không làm được thì để đấy cho anh em..giúp
  4. neo_01123hc

    neo_01123hc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện không có gì là khó cả.
  5. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác này hài vãi
    Nói thật với bác nhé, bác chưa yêu con người ta đâu, bác chỉ mong muốn sở hữu người ta thôi. Hoặc nhẹ hơn là thoả cái thú có bạn gái. Em không thích khuyên người ta bỏ nhau nhưng bác nên cải tà quy chính và nghiêm túc cho con người ta được nhờ. Bạn gái tốt như thế thì đừng có bỏ lỡ, sức chịu đựng của con người ta có giới hạn thôi. Đôi điều tâm sự như vậy mong bác lĩnh hội. Thân ái
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Haha, tiên đề của tớ này:
    Giả sử có n chàng trai theo đuổi 1 cô gái.
    -Gọi T(i) là số tiền chàng trai thứ i có trong nhà băng.
    -Gọi D(i) là độ đẹp trai của chàng trai thứ i. D(i) được tính bằng cách lấy số câu trả lời "có" cộng 1 chia cho tổng số câu hỏi cộng 1. Các câu hỏi như sau:
    +Cao trên 1.8?
    +Mũi dọc dừa?
    +Mắt to, sáng?
    +Mặt chữ điền?
    +Vai to?
    +Ngực nở?
    +Bụng thon?
    +Chân thẳng?
    -Gọi G(i) là độ gà của chàng trai thứ i.
    Độ gà được tính như thế nào thì còn cần ý kiến đóng góp của 1 số người.
    -Gọi C(i) là điểm cư xử của chàng trai thứ i, được tính tương tự như điểm đẹp trai tuy nhiên diểm được tính cho các câu trả lời "không". Các câu hỏi đựơc đặt ra là:
    +Đứng xa 0.5 mét có nhìn thấy lông mũi không?
    +Có bị viêm cánh không?
    +Có ợ to đến nỗi mọi người phải quay lại nhìn không?
    +Có ngoáy mũi nơi công cộng không?
    +Có mặc áo rách khi ra đường không?
    +Có tắm ít hơn 1 lần/ngày không?
    +Có vợ không(hỏi câu này 1000 lần)?
    ....
    -Gọi B(i) là điểm bất lực
    B(i)=1: chàng trai hoàn toàn bất lực
    B(i)=0:chàng trai hoàn toàn không bất lực
    Tổng điểm của chàng trai thứ i được tính theo công thức:
    S(i)=(T(i)^10000000000000)x(D(i)^10)C(i)x(B(i)+0.1)^1000)/G(i)
    Cơ hội để chàng trai thứ i cưa đổ cô gái là
    P(i)=S(i)/(S(1)+S(2)+...+S(n))
    Hôm nay tớ chỉ có thể đưa ra công thức thôi. Hôm khác tớ sẽ giải thích chứng minh đồng thời đưa ra công thức tính độ gà G(i) sau.
    Bao giờ Paradise_lost chuyển thành paradise_regained thì nhớ đề cử tớ giải Ig Nobel.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 15/04/2006
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    úi dà, buôn di động hàng tiếng đồng hồ, em thích bác rồi đấy. Mà mấy bác kia khuyên bác nhảy xuống hồ cho rộng đất, bác nhẩy bỏ mịa đi, không nhảy thì báo em phát để em nhảy, thế đã bác nhờ
  8. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Này cái cậu 27 này, chị nói cho mà nghe nhé.. đọc những gì cậu viết chối lắm.. thế mà cậu cũng đòi nói là yêu với cả nhớ..
    Cậu chẳng tôn trọng bạn gái cậu, ăn nói thì vớ vẩn, đọc những gì cậu viết đã chuối rồi (viết vớ vẩn chả ra kiểu gì), suy nghĩ thì..cứ như trẻ con lên 3 ý...
    Thôi, cậu lượn đi cho mọi người trong này đỡ bực mình... Nói thật nha, chị chưa bao giờ đanh đá với ai như thế đâu, nhưng đọc xong cái topic này thấy mất thời gian và phí cả cái công ngồi đọc.
  9. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, bà chị đừng nóng. Bác ấy thể hiện như thế thì mới đúng là benh Gà chứ, có thế các thần y trên này mới bốc thuốc , kê đơn, huấn luyện lại cho thành công, thành phượng chứ..
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hì cái chị đang thất tình kia, cậu 27 cũng nói cho chị biết là chị đừng có lấy mình làm tâm vũ trụ, khi bị tình phụ, khi tương tư đau khổ nhung nhớ nhói lòng thì chị lại đanh đá với người khác nhé. Chị cứ lo chuyện chị đi rồi hãy lo chuyện người khác, topic của cậu 27 chị lại nhảy vào rồi đuổi cậu 27 cút. Chị rõ thật là...
    Chan hoà mà sống nhé, mỗi người mỗi vẻ, mỗi hoa mỗi hương, thế mới là cuộc sống. Nhiều khi nó không chiều như ý mình thì chị cũng đừng lấy thế làm quá buồn.
    Cậu 27 vừa đưa con bé đi làm mà nó cứ ngúng nga ngúng nguẩy cậu 27 khá bực mình nên cậu cứ góp ý thẳng với chị thế nhá.
    Thế nhé chị. Gái cưa giai, trong khi thằng đấy nó cũng thích mình mà chị không biết cách trói nó thì cậu 27 cũng lấy làm kì.
    Thôi chúc chị vui, cậu không giận chị đâu. Tí cậu ăn xong bát cơm cậu lên đây kể chuyện nhá.

Chia sẻ trang này