1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em có kết quả rồi, mấy hôm nữa bớt vui em sẽ kể cho các bác.
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chà đồng chí này có vẻ đánh nhanh thắng nhanh nhỉ. Nhoằng cái đã có kết quả liền.
  3. just_lose_it

    just_lose_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú PL kể chuyện anh thấy rằng con ranh này có 2 cái ngu tạm kể ra như sau:
    - Thứ nhất: đó là cái ngu trẻ con thích thể hiện , mới đi học năm thứ nhất đã ti toe đi làm thêm (và với công việc mà "em nó" chọn đơn thuần là bán sức lao động như thế thì chỉ nửa tháng nữa là nó lại bỏ làm ở nhà thôi).
    - Thứ hai: nó nghĩ rằng có thể tìm được một người khác còn hay hơn cả chú, (mẹ, anh nghĩ thế thì nó ngu quá) có thể lý giải nó chưa nhận thức được (hoặc chưa đưọc me-chị gái- cô- dì dạy dỗ chỉ bảo) rằng nữ giới có vai trò gì trong cuộc sống.
    Tóm lại, dù chú thể hiện chú yêu em nó đến dở sống dở chết nhưng với 2 cái ngu như vậy thì anh chắc rằng chẳng lâu gì đâu chú cũng vứt em nó đi thôi.
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết sao bác lại nói thế.Ko thể "Just Lose It" thế được abcs ạ.Bác Pờ Lờ cần chúng ta tư vấn để có 1 kết quả có nụ cười và niềm vui thì bác phải theo quan điểm đó chứ.Sao lại bảo em kia nó ngu.Lại còn bảo quên em nó đi.Ko được.Bác nói thế lai làm bác Pờ Lờ tủi thân.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn các bác đã ủng hộ mối tình suýt nữa thì là mối tình cuối của em, cũng như mối tình suýt nữa là mối tình đầu của em nó. Đặc biệt là bạn Pozoilu, bài viết của bạn đã làm tớ suy nghĩ rất nhiều.
    Thành thật mà nói, khi bước vào tình yêu, tớ mất ăn mất ngủ, ngày đêm nhớ nhung em nó, tớ cứ nghĩ thế đã là ghê gớm lắm rồi. Trước đây tớ cũng làm ranh con giận nhiều lần, trong đó có một lần tớ đã dỗ dành các thể loại, trong đó có một tin nhắn sặc mùi Maria con mẹ nó sến như thế này: "Anh nghĩ nếu chúng mình đi chơi, chẳng may em ngã xuống nước anh sẽ nhảy xuống chịu chết cùng em". Đùa các bác có thấy nó sến và chuối không ạ? Em nó trả lời thế này: " Người ta nói rất nhiều, sau đó lại quên đi ngay lời mình nói". Thực sự là tin nhắn này cũng hơi mùi mẫn, bốc đồng mà tớ viết như vậy. Nhưng đôi khi tớ tự hỏi là em nó không biết bơi và thực sự ngã xuống nước thật, còn trình bơi của tớ thì chỉ cứu được bản thân tớ, liệu tớ có nhảy xuống nước chết cùng em nó không? Câu tớ tự trả lời là có, nếu như vậy tớ sẽ nhảy cùng ranh con ngay. Thật đáy lòng nhiều bác trai cũng như vậy. Thế thì là yêu quá còn gì?
    Thế nhưng không các bác ạ. Sau khi suy nghĩ lại về bản thân mình, về những gì các bác nhận xét về em. Cái hành động nhảy xuống nước (giả sử có) của em nó cũng chỉ là cái hành động anh hùng rơm bột phát nhất thời, nhiều khi chết cũng chả nói lên tình yêu, mà sự quan tâm thực sự hết lòng nó lại nói lên tất cả. Từ khi yêu ranh con, em có hay đọc mục tâm sự của VNXpress, sau đó mới vào đây. Có một bài viết tự bạch của một cô gái nhớ về chàng trai đã ám ảnh và phá hoại cuộc đời mình, khi yêu nhau thì không quan tâm chăm sóc, suốt ngày bỏ đi chơi, rồi lại còn la cà với cô gái khác, đến khi nàng nằng nặc đòi chia tay thì chàng trai lại chứng tỏ bằng cách mang cái chết ra doạ. Ác nghiệt thay, chàng trai lại ... chết thật (!) vì thuốc ngủ. Thế là gia đình bên chàng trai mắng nhiếc, căm ghét cô gái trong khi không hiểu rằng cuộc đời cô gái bị phá huỷ thật sự vì cái chết này.
    Thế đấy, một cái chết cũng chả nói lên gì nhiều khi mà sống còn chưa hết lòng được vì nhau. Đọc bài các bác, ban đầu em cũng hơi bực và không tin rằng mình chưa sống thật, sống hết cho tình yêu. Nhưng về sau em tự hỏi tóm lại em đã làm gì được nhiều cho nàng? Ngoại trừ những chia xẻ buồn vui trong quá khứ, những câu chuyện điện thoại xuyên thời gian, những buổi đi chơi, xem phim, uống nước nó có nghĩa là gì? Em chỉ đau đớn mà nhận xét rằng hình như nó vẫn chưa nói lên điều gì? Dường như em vẫn chưa có thể vất vả, làm mọi việc vì em nó trong suy nghĩ đấy là làm vì niềm vui của chính mình, rằng làm việc ây cũng là làm cho chính hạnh phúc của mình. Trong em vẫn có ám ảnh rằng mình làm điều này là để chứng tỏ cái gì với em. Khi em không nhận lời đưa đớn em nó đi làm cũng không phải vì em không muốn, nói thật em chỉ thích cả ngày được ngồi bên ranh con, nhưng em lại sợ gặp nhau suốt ngày sẽ dẫn đến sự nhàm chán, rằng em muốn giữ khoảng cách ... vân vân vân vân. Trong tình yêu mình chưa hy sinh, vậy sao gọi là yêu đuợc.
    Nguyên nhân điều này, ở trên diễn đàn em có thể nói được. Nick này chả ai biết, vì em thường dùng một nick khác. Chỉ có cô người yêu cũ của em là biết. Diễn đàn hay một cái chả ai biết mặt ai, nói gì chả ngại. Thực ra em thấy mình có thể ích kỷ như vậy cũng một phần vì hoàn cảnh các bác ạ. Em các bác là con một, ngoại trừ những năm đói khổ thời thơ ấu mà chắc ai cũng thế, em sung sướng không phải lo nghĩ gì. Tuổi thơ của em lại thiếu vắng đi tình cảm người cha, chỉ mẹ em nuôi em từ bé, mẹ em không phải là người nhiều chữ nghĩa, nên em chưa quen với việc giành tình cảm và quan tâm của mình cho người khác. X mẹ, về sau em có con gái thằng nào mà là con một em thật em đuổi thẳng cổ, không bao giờ cho con gái mình yêu cái loại đấy, hì hì.
    Đến khi đọc những bài của các bác, em mới hiểu ra những điều trước đây mình chưa từng được biết. Cái mà mình nghĩ là quan tâm yêu thương hơn mức bình thường thì hoá ra nó lại chỉ là quá đỗi bình thường của người khác. Có lẽ đến bây giờ cũng là lúc em nhìn lại về mối tình đầu của em tại sao tan vỡ, tại sao trước đây em không nghĩ về mình trước mà lại nghĩ về cô ấy thiếu cái nọ thiếu cái kia.
    Trong chuyện của em với ranh con, em cũng là người thương yêu, bảo ban em nó nhiều khi nó còn học cấp 3. Mà nó cũng thừa nhận là nếu không có em, những năm tháng ấy không biết nó sẽ ra sao. Nhưng thực tế là những trắc trở trong chuyện tình cuối cùng lại dạy ngược lại cho em nhiều điều.
    Cám ơn các bác một lần nữa, những người đã tham gia topic và có ý kiến bất luận khen chê.

    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 17/04/2006
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Trong các quan hệ cá nhân của ranh con, nàng chơi rất thân với một đứa bạn gái, và gần như chuyện gì liên quan đến chuyện tình cảm với em cũng kể với cô gái này, tạm gọi là cô A.
    May mắn thay cho em các bác, em là người ở hiền nên gặp lành, nhiều người ghét mà cũng không ít người thương. Cô A. này có lẽ cũng quý em, và cũng mong chuyện tình cảm của em với ranh con trót lọt nên giúp em nhiều, và cũng cho em nhiều thông tin quý giá. Có thể nói cô A. làm nội gián cho em hí hí.
    Trước đây, vào mùa đông lạnh, em có nói chuyện với ranh con là em thích một cái băng dô để đội lên thái dương, vì trời lạnh em hay bị buốt đầu. Và rằng giá ranh con đan hộ em được thì tốt. Nàng nói rằng nàng có biết đan lát quái đâu. Em các bác cũng biết được lợi thế của mình là văn hay chữ tốt (cấp 3 lớp 12 em các bác văn được giải dự bị khuyến khích toàn quốc khối chuyên Toán) nên cũng chép tặng nàngn hững câu thơ mình thích. Trong đấy có vài câu Bến My Lăng
    Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách.
    Rượu hết rồi ông lái chẳng buồn câu
    Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách
    Ông lái buồn để gió lén mơn râu
    ...
    Các bác biết không. Qua A, em mới biết được rằng nàng không biết đan nhưng đã tự học đan len để đan cho em chiếc băng dô. Rằng nàng kể với A mọi thứ liên quan đến em, rằng hai ngưòi quen nhau như thế nào, kể tường tận mọi cuộc nói chuyện của hai đứa em. Rằng hai đứa chỉ lang thang đèo nhau kể chuyện mà nàng đi đến tận sân bay Nội bài, và rằng ranh con đọc thuộc làu làu bài thơ bến My lăng em chép tặng mà em nói rằng em thích.
    Khi Tết bọn em bặt tin nhau 2 tuần hoặc gần như thế. Nàng nhắn tin em rằng em là hoàng tử của đời nàng. Đến ngày 14-2 Valentine, nàng đi tập quân sự và gọi em lên. Nàng đã nói rằng lên nàng sẽ thơm em 100 cái. Rằng nếu không lên thì sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa. Em đã không lên. Một phần vì em muốn bỏ đói tình yêu. Nàng đã nhắn tin rằng nàng quá thật vọng. Đến hôm sau em gọi điện lên, em xoa dịu bằng cách nói lời yêu (rất vớ vẩn đúng không ạ?), nàng đã khóc nức nở trong máy hơn một tiếng đồng hồ rằng hãy quên nàng đi, rằng nàng chỉ đùa thôi và không yêu em đâu. Rằng em hãy cố gắng lên, và sợ em khổ vì nhớ nàng.
    Thế đấy các bác ạ. Em có lỗi biết bao. Cho đến bây giờ, chuyện có thể không thể cứu vãn được nữa rồi, trước kia cơ hôi của em là 80-90% thì bây giờ chỉ còn 10% là cùng.
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi tới bác Paradise_lost :
    Theo mình , bạn yêu cô ấy thật sự rồi đấy ! và hình như cô ấy cũng yêu bạn . Con gái là vậy , nhất là cái tuổi sáng nắng chiều mưa . Bạn đúng - ở chỗ nào ? bạn ko bao giờ cho cô ấy cái gọi là " bội thực TY " . Với những cô gái mới lớn kiểu này .Phương cách tốt nhất là bạn quan tâm đến cô ấy -nhưng đừng bao giờ chiều - sẽ "hư "! Bạn chắc có quan điểm giống mình , thi thoảng tạo làm cô ấy " đau khổ " chút xíu ! ko sao ! nhưng trong hành động- lời nói- nhất quán - sẽ tạo niềm tin cho cô ấy !( cái này chắc cô ấy cần nhất ) . NHƯNG- con gái (như nhóc này) luôn có xu hướng đạt được sẽ CHÁN -"niềm tin " này là ở chỗ 1 bờ vai dựa dẫm -nơi chia sẻ tình cảm - chứ ko phải niềm tin là cô ấy sẽ có bạn mãi mãi - dù chuyện gì xẩy ra !
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Thế cái thằng con 1 đấy nó đứng trước cổng nhà bác, nó ca cẩm thế này với con gái bác thì bác tính sao:
    " Em ơi đừng có hững hờ
    Cha em ngày trước cũng đợi chờ như anh"
    ??????????????????????????????????????
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Dạo này Cáo đội lốt Gà nhìu quá, vi dụ như trường hợp Pác www-HBO, beconhanoi... là Cáo thành tinh rùi mà lập 1 nick mới toe, mở 1 topic tự xưng là Gà để các cao nhân chỉ giáo thật là trêu ngươi anh em quá. Ví như pác Paradise_Lost đây cũng là nick mới mà với cái giọng văn đấy mà tự xưng là Gà mới chả Vịt thì tui cũng đến potay.
    Chắc lại muốn ôn lại chiện tình iu của mình đây mà! Chán
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thú thật tưởng lúc đầu có việc cho anh em làm. Ai ngờ lại cũng làm quả truyền hình Cáp thứ 2 (hình như đang mốt, bác Tetuong cũng rục rịch chiếu phim hồi tưởng rồi).
    NHưng mà tớ vẫn thích phim được chiếu theo kiểu Chiến Lược Thời Gian thực như HBO cơ.

Chia sẻ trang này