1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Khi em kể về chuyện chiếc băng dô, bài thơ... là khi em muốn an ủi rằng nàng yêu mình. Còn bây giờ thì tình hình thảm khốc hơn nhiều, mà em nghĩ có đến 99% là em teo cơ rồi. Em khẩn thiết nhờ sự giúp đỡ của các bác.
    Hôm thứ 6, cách đây 3 hôm. Em nhắn tin rằng em đi uống rượu sinh nhật người cùng phòng. Nàng không nhắn lại, khác với mọi lần sẽ rất lo lắng vì em uống rượu về đường xa gió máy dễ ốm hoặc tai nạn. Khi em đi về đến chỗ làm, nàng bảo em về đi kẻo gió. Em đành về trước và rồi đến nhà nàng gặp khi nàng vừa đạp xe về. Nàng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói hôm trước nhắn là thất vọng, thật ra không có gì đâu.
    Hôm thứ 7, em cũng nhắn tin như mọi ngày chào buổi sáng. Chẳng có hồi âm gì. Đến chiều buồn quá em gọi cho cô bé A. A. hỏi em rằng thế em có yêu thật lòng ranh con không? Rằng bây giờ thì hai đứa không ở gần nhau nữa nên cũng không biết rõ, nhưng hai đứa vẫn nhắn tin gọi điện đều đều cho nhau, nàng vẫn tâm sự và kể lại cho A. nghe mọi chuyện. Rằng trước đây ranh con của em có chứng kiến toàn bộ câu chuyện A. bị người yêu ruồng rẫy nên có thể sợ chăng. Sau khi gọi cho A. một lúc, nàng gọi điện cho em, nội dung chẳng có gì, chỉ là hỏi em làm gì, thế thôi. Em tưởng nàng nối lại như mọi lần truớc và bảo về đón thì ranh con bảo thôi. A. nói lại với em rằng nàng bảo trước đây nàng có yêu em thật, nhưng bây giờ nàng cũng không hiểu tình cảm của mình nữa.
    Hôm chủ nhật, buổi chiều tối ranh con nhắn tin cho em hỏi đang làm gì. Nói thật các bác, em cũng nghe lời các bác gái, nhắn tin bảo em đang thay đổi bản thân nhiều rồi, mấy ngày vừa qua là mấy ngày em suy nghĩ rất nhiều... Nàng nhắn cho em tin thế này: " Anh không hiểu rằng em không thể nào có tình cảm với anh được. Em cũng đã cố gắng thử nhưng nó khiến em mệt mỏi và càng thêm khó chịu mỗi khi anh làm gì đó em không thích." Khi em nói về chuyện hai đứa chơi với nhau ngày trước, nàng trả lời: " em đã quên rồi. Em rất muốn nhớ nhưng tất cả những gì em nhớ được chỉ là 2 đứa đã có câu chuyện thật đẹp" Khi em nói rằng sao tình cảm thay đổi nhanh, và rằng trước đây nàng có tình cảm với em thì nàng nói rằng: " em cũng nói với anh rồi mà. Trước đây đúng là em có thích anh".
    Nói thật là em khá sốc mặc dù nội dung này trước đây có được nói tới rồi nhưng em chưa tin vào mức độ nghiêm trọng của nó. Em bảo nàng thôi bình tâm suy nghĩ, cứ từ từ.
    Ngay sau đó, chắc nàng có kể với A. nên A. nhắn ngay cho em một tin: " Em gọi B. bảo đang làm việc. Bận nên không tiện nói chuyện. Khoảng 10'' nữa B. mới về anh ạ. Em hỏi thật anh nhé. Anh trả lời em thật lòng em một lần nữa nhé. Anh có yêu B. ko?
    Sau đó A. forward cho em 2 cái tin nhắn của nàng sau khi em rút lui vào hậu trường, để A. nói chuyện với nàng xem sao. Hai đứa rất thân và gọi nhau bằng anh em (!)
    - Em thử nói xem anh có thể yêu được ai đó không? Hay chỉ mãi như thế này?
    - Anh biết thế, nhưng anh muốn yêu cơ. Anh không thể chịu được nếu cứ phải lừa dối người khác và lừa dối bản thân mình như thế.
    Trong đó nàng là anh, còn cô A. là em. Cô A. sinh năm 85, lớn hơn nàng 3 tuổi.
    Em cùng với A. kết luận là thôi từ từ, tạm thời em cứ rút lui chờ phản ứng của nàng xem sao. A. bảo nếu như trước đây là nàng nhớ em phát điên lên là cứ nói chuyện với A. tìm cớ để liên lạc lại với em.
    Tình hình rất đỗi bi đát thế này, em khẩn thiết nhờ các cao thủ, các đại cao thủ, các ma đầu và các đại ma đầu quân sư giúp em. Tạm thời em ngắt thông tin, đánh bác tháu cáy với nàng xem sao. Bình thường em đánh bác rất hay thua, 30-4 năm trước em đi Sầm Sơn, trên đường đi và đến đêm thứ nhất ở biển thì em chơi 3 cây hết sạch xèng. Lần này không biết thế nào.
    Giả sử nàng có liên lạc với em trước thì như thế nào, em nên làm gì tiếp. Giả sử không liên lạc, thì thôi, vỡ rồi các bác nhỉ? Em rất mong sự giúp đỡ của các bác.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 17/04/2006
  2. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    nếu mình không lầm, có lẽ chắc chắn không lầm thì câu chuyện của cậu xẩy ra trước khi cậu kể ra ở đây. Có nghĩa là mọi chuyện với cậu cũng an bài hết rồi. Cậu chỉ việc kể lại thôi. Chính xác là như vậy vì khi đọc bài của cậu tớ thấy có nhiều cái hớ hênh và không được tự nhiên, có nhiều đoạn cậu lắp ghép nhưng đáng tiếc là đạo diễn còn non tay. Dù sao, cậu cũng không cần kêu gào các cao thủ vào giúp đỡ đâu. Cậu cứ kể một mạch là được. Đơn giản thế thôi nhé, đừng làm trò. Sự chân thật nó khác với những gì đang được sắp xếp.
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác nghĩ là em dở hơi khi em vào đây kêu gào à? Em xin lỗi các bác, nếu em không có chuyện, em đã chẳng phải tạo một nick mới để vào đây kể lại câu chuyện của em. Câu chuyện nó vẫn đang diễn tiến theo chiều hướng xấu, trong khi chờ đợi để tìm cách giải quyết em đành kể lại quá khứ.
    Xin lỗi em hơi nóng vì thực sự cứ khoảng 10'''' em lại phải ấn f5 một lần.
    Bác nào có cao kế hay kết luận gì thì giúp em, đừng như bác gì, chỉ làm em mệt thêm.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 17/04/2006
  4. chengot

    chengot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy một điều rõ ràng là bạn chưa làm cô bé tin rằng bạn yêu cô bé thực sự. Những lời yêu chưa đủ thuyết phục điều gì cả.
    Lẽ ra ở tuổi bạn, mọi phản ứng việc làm đều phải chín chắn và ổn định rồi, nhưng dường như bạn vẫn chịu tác động lên xuống theo những biểu hiện trẻ con của cô bé.
    Bạn đang như một cái thùng rỗng vậy. Lời lẽ thì đao to có vẻ sâu sắc. Nhưng chưa làm gì cho tình yêu cả đâu ?!
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vâng, cái này em bác biết rồi ạ. Đang tìm cách làm mới bản thân đây bác.
  6. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác,
    Những sai lầm của bác trong quá khứ, mọi người ai cũng chỉ ra rồi, e cũng k dám nhắc lại kẻo bác lại suy nghĩ nhiều. Tình hình của bác hiện giờ e thấy cũng chưa đến nỗi quá tuyệt vọng, cái mà bác cần bây giờ là thời gian, sự chân thành và chững chạc của cái độ tuổi mà bác đáng lẽ phải có.
    E gái của bác thích bác trc, điều này ai cũng biết. Nhưng điều đấy ko có nghĩa là e ý sẽ yêu bác forever. Những ấn tượng ban đầu về 1 anh chàng vui tính dễ gần có thể gây ấn tượng với 1 cô nàng 17 18. Nhưng qua thời gian quen nhau, bác đã nhiều lần làm e ý thất vọng. Bác tốn 2 năm để xây dựng lên cái gọi là "thất vọng" về con người bác, và giờ thì e nghĩ nó đã lên đến mức ko thể chấp nhận nổi. Vậy bác mong muốn gì, hi vọng gì chỉ trong 1 vài ngày có thể làm e ý lấy lại sự tin tưởng ở con người bác. Cho nên e nghĩ bác cứ bình tình, mặc kệ e của bác nói gì, nghĩ gì, bác phải quan tâm đến e nó nhiều hơn, từ những việc nhỏ nhặt như đưa đi làm, rồi hạn chế nóng giận vô cớ, tránh xa vào những cuộc cãi vã trẻ con ko cần thiết. Đồng thời bác phải xây dựng lại hình tượng 1 thằng đàn ông mẫu mực, 1 chỗ dựa mà e ý có thể tin tưởng.
    Bác mất 2 năm để dựng nên cái hàng rào giữa 2 người, bác cứ từ từ mà phá nó. 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm, bác cũng đâu có vội vàng gì đúng ko? E nó cũng còn 3 4 năm đại học nữa cơ mà. Chỉ có nỗi lo là e ý thích thằng khác thì như bác kể thằng e chưa thấy phải là nghiêm trọng lắm.
    Dục tốc thì bất đạt .... e chỉ biết gửi bác câu này và chúc bác may mắn.
  7. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Cũng đọc nhiều bài của tác giả này. Lúc đầu thấy anh 27 này rất vớ vẩn nhưng về sau lại thấy nghiêm túc hơn trong cách viết.
    QUa những bài đọc, tôi thấy rằng nếu là tôi tôi cũng tạm biệt 27 từ lâu lắm rồi. Mà tôi cũng có một đứa bạn gái học cùng ngày cấp ba. Ngày nó lên đại học nó yêu phải một anh nhà con một nên sức chịu đựng kém, không biết tôn trong người khác nên nó cho nghỉ luôn. Ai hỏi nó sao không yêu nữa nó bảo tao lấy chồng chứ có phải xin con về nuôi đâu. Thế đấy.
    Nếu 27 yêu thật lòng thì khi ranh con gọi điện lên thăm khi ranh con đi tập quân sự thì phải đi ngay và coi đó là cơ hội tốt để thể hiện tình cảm. Nhưng 27 lại không đi để lại trong ranh con một nỗi thất vọng. Vì thực lòng tôi nghĩ lúc đó ranh con rất yêu muốn chia sẻ tình cảm. Những lúc như thế là những lúc người con gái rất nhạy cảm. Cái này tôi rút ra từ bạn gái của mình. Hai đứa rất yêu nhau, một hôm cuối tuần tôi quyết định để nàng ở thành phố, tôi về quê một mình. Thế mà nàng đã hoang mang rằng có thể tôi ko còn yêu nàng nhiều nên cuối tuần mới không lấy cơ hội để được gần nhau. Tại sao 27 lại không đi lần đó thì tôi nghĩ chắc 27 không yêu hoặc có yêu nhưng do 27 là con 1 lại là thằng ku duy nhất nên được mọi người cưng chiều nên không có thái độ tôn trọng và quan tâm đến người khác.
    Hơn nữa, dường như các cuộc nói chuyện của 27 và ranh con chủ yếu qua tin nhắn điện thoại. Thực ra trong chuyện tình cảm nhưng tin nhắn không thể truyền tải được thông tin một cách tốt nhất. Nội dung của tình cảm được thể hiện rất nhiều thông qua nét mặt, ánh mắt, và những cử chỉ chứ không phải chỉ thể hiện ở những gì một người nói. Thế nên dùng tin nhắn để trao đổi qua lại là việc làm không nên một chút nào. Vì 27 sẽ không hiểu được sắc thái tình cảm của ranh con. Ví dụ nếu ở bên cạnh ranh con mà ranh con nói rằng "em ghét anh" qua sắc thái tình cảm 27 mới biết được là lúc đó có phải là "nói không thành có, hoặc có thành không" hay không chứ. Trong rất nhiều trường hợp anh em chúng ta lại được những cái hôn mặn nồng sau câu nói đó đấy nếu chúng ta biết được họ nói với ý gì. Nếu họ nói với ý trách thật thì mình phải có trách nhiệm để làm cho họ không còn để ý đến những lỗi của mình nữa hoặc để cho họ hiểu được sự chân trhành của mình chứ.
    Có rất nhiều yếu tố từ trước đến nay 27 làm làm tôi có cảm giác mối tình của 27 rất nhạt. Bởi dường như xung đột luôn sảy ra qua những tin nhắn và sự cố chấp của 27. Lớn rồi 27 ạ, một người đàn ông mang lại sự hạnh phúc êm ấm trong gia đình là một người đàn ông điềm đạm chỉ nói và chấp phụ nữ khi nào thấy nó quá giới hạn. Mà khi nói ra thì phụ nữ thấy điều mình nói là đúng.
    Thế nên trong chuyện này cũng có thể là 99% cơ hội cũng có thể là 1% như 27 nói. Điều đó phụ thuộc vào 27 rất nhiều. Đừng dùng những tin nhắn điện thoại để làm cho mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo hơn. Đừng thực hiện chính sách anh hùng núp vì cái này chỉ làm ranh con bực mình thêm thôi. Lúc này ranh con cũng rất mệt mỏi vì vừa học vừa làm. Do đó 27 nên xuất hiện những lúc mà ranh con ít mệt mỏi để có thể có được những cuộc gặp vui vẻ hơn. Chứ gặp vào cuối ngày mệt mỏi thìchẳng ai buồn nói chuyện. Rồi cứ thế 27 lại càng thấy chán. Cũng nên đưa đón ranh con, buổi sáng dậy sớm một chút đến đón em nó, lúc sáng trời mát lành đưa em đi làm, bắt đầu một ngày mới cho nên sẽ để lại những dấu ấn nho nhỏ của những lần đưa đón đó. Tận tình một chút vì nếu xác định đó là người mình yêu thì có gì là mệt nhọc đâu. Thủa xa xưa tôi cũng từng làm vậy. Sáng sớm mùa đông phải dậy từ rất sớm 5h30 để qua nhà nàng, ăn sáng cùng nàng, thơm nàng một cái rồi đưa nàng đi làm rồi mới về cơ quan làm việc. Nhiều hôm cũng mệt dậy ko kịp gấp chăn màn gì hết bất chợt nàng có việc chạy sang nhà biết vậy nên rất yêu mình. Đàn ông được phụ nữ yêu là hạnh phúc lắm. Cố lên
    P/S: Vì tôi đợt này bận nên không viết mạch lạc được mogn annh em đừng bắt lỗi nhé
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em tổng hợp lại như thế này:
    Bây giờ em lâm vào tình trạng là gọi điện nàng cực hờ hững, trả lời chỉ như theo phép lịch sự xã giao sau khi cô bạn A. có nói gì với nàng. Em cũng không thể đến gặp nàng được, chưa nói gì đến chuyện đề nghị đưa đi làm, đèo đi học ... Mỗi lần đến ranh con bảo em về, đến làm gì. Em nghĩ cái này không chỉ hoàn toàn là do bực tức vì những lần trước. Nếu không đã chả có tin nhắn: " Anh không hiểu rằng em không thể nào có tình cảm với anh được. Em cũng đã cố gắng thử nhưng nó khiến em mệt mỏi và càng thêm khó chịu mỗi khi anh làm gì đó em không thích." Em mà là ranh con em cũng nghĩ cái thằng dở hơi mình chán ghét suốt ngày quấy rầy.
    Các bác có 2 trường phái gà bài cho em: một là trong hoàn cảnh nào cũng phải quan tâm đến em nó, hai là lúc này nên bình tĩnh từ từ tiếp cận. Em nghĩ cái 2 ngon hơn.
    Em nó bây giờ có một số thằng thích, còn trước đây thì có quá nhiều thằng thích. Em nó đúng là chưa yêu lần nào nhưng cái kiểu "cứ lớn lên đi anh chờ" rồi cái kiểu quan tâm thì em nó đã nhận được nhiều rồi. Mình quan tâm thật nhưng chỉ bằng cách chân thật đấy thì nó sẽ tầm phào quá.
    Em chỉ còn biết nhẹ nhàng rút lui vào hậu trường, khi đó cho nàng suy nghĩ lại về em. Trong thời gian này, thông tin về nàng em đành chịu khó thông qua cô bạn A. thôi vậy.
    A. có nói: "trước đây B. mỗi lần lâu lâu anh ko gọi là nó nhớ anh cứ đi ra ra vào vào. Anh cứ kệ để xem nó thế nào. Nó kiêu ấy mà". E rằng bây giờ A. đã không hiểu bản chất vấn đề đã thay đổi, nhưng ngoài cách đấy em các bác chưa biết cách nào hay hơn.
    Sau khi tiếp cận lại được dần dần, cái chuyện quan tâm chăm sóc, đàng hoàng nọ kia em sẽ để ý hơn. Từ hôm thứ 2 đến giờ là bặt vô âm tín.
    Híc, em đành chờ đợi vậy.
    À bạn exmeranda: đúng là tớ không ngại có thằng nào khác, vì hiện nay chưa có đối thủ nào lưu tâm cả. Nhưng có đồng chí nào cũng có quan hệ với nàng từ trước mà nhảy vào thì dễ làm chuyện tớ khó khăn hơn.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 18/04/2006
  9. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Teo rồi.Chuyển về làm bạn lại thôi.Bỏ cái trò ngày nào cũng nhắn tin,liên lạc đê.Bác Quarker nói trò đó chỉ để cho chị em chúng nó tâm sự với nhau thôi.Học kĩ lại bài của bác Quark,coi như làm lại từ đầu.Em nó còn đi học mà ngày nào chú cũng làm fiền thế này thì em nó học thế x nào được.Cuộc sống SV đâu chỉ là suốt ngày yêu đương nhăng nhít.Mà hình như em này cũng là cán bộ Đòan nữa.Tóm lại là để em nó yên thân 1 thời gian,em nó có cuộc sống riêng của em nó,chú chỉ cần nắm bắt thông tin về đối thủ qua kênh khác là được,khi nào có bước ngoặt khác thì tính tiếp.
    PS : nói chung các chú thất bại khi tán gái là do rất nóng vội,chỉ muốn em đồng ý yêu ngay.Bác Quark nói tình cảm con gái thì fát triển từ từ còn các chú lúc nào cũng muốn nhảy cóc ,đốt cháy giai đọan.Ngày xưa bọn anh tán gái lúc nào cũng làm bạn với bọn nó trước,tìm hiểu kỹ xem nó có hợp với mình không,thường làm bạn ít nhất 6th mới quyết định tán hay không.Mà hình như chị em fụ nữ bây giờ cũng suy nghĩ như bọn anh ngày xưa.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Tinh thần chung em nghĩ như bác. Tự nhiên lại quay về đúng xuất phát điểm, chỉ hơi khác một chút là đã có quan hệ, đã nắm tay nắm chân và đã biết về nhau rồi.
    Mà bác làm bạn 6 tháng đã ăn nhằm gì, em làm bạn đến 2 năm mới quyết định tán này. Thực ra em conservative hơn bác. Đành phải cười dù mình chả vui mẹ gì

Chia sẻ trang này