1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Chả biết chú PL đùa hay thật, nhưng mà nếu tình hình như chú nói thì tạm thời ngưng 1 thời gian có thể là tháng hoặc có thể là năm! Trong lúc ngưng thậm chí có thể tán cô khác!
    Lúc tán lại anh đảm bảo chú chỉ cần allo thôi cũng . . . đổ! (kinh nghiệm của anh như thế, nhưng mà lúc đổ rồi thì anh chú . . . hết hứng)
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em tạm ngừng một thời gian, có thông tin hay diễn biến gì mới nhất sẽ cập nhật luôn. Dù sao thì một mình gặm nhấm nỗi buồn chán lắm ạ, các bác góp ý dù mỗi người mỗi kiểu, kiểu nọ đá kiểu kia nhưng được cái là có ý tưởng để em tự tìm hiểu.
    Mệt quá. Trước kia em chưa thích rồi thì không sao, đến khi mình có tình cảm vào làm rối beng lung tung hết cả.
    P.S: Em có cần phải nói là em thực sự nghiêm túc không ạ mà bác nào cũng bảo em đùa?
  3. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra bác này đúng là đang biết hồi kí .
    Xét về mặt ngữ pháp mà nói thì tuy tiếng Việt không rõ ràng thì hiện tại với thì quá khứ nhưng ngôn từ của bác cho thấy nhiều chuyện đã xảy xa lâu rồi!
    Xét về mặt tâm lý học mà nói thì em nghi bác đang viết tuyển tập ngàn lẻ một chuyện tình của bác, trong đó hai nhân vật chính là chàng 27 và nàng 19.
    Với lại có thấy bác cần tư vấn gì đâu,bác bảo thủ chết đi được,ai khuyên gì cũng nghe rồi để đấy! Suy ra là hoặc chuyện này đã an bài hoặc bác cứ thích mọi người khuyên nghe cho vui thế thôi!
    PS: Các bác trên này đừng có mà chê bai con một này nọ nhé! Em là con một nên là hơi bị tự ái đấy! Nhưng mà em rất biết quan tâm đến người khác nhé!Mùa đông lạnh giá em ngồi cặm cụi đan bốn cái khăn,cái xấu nhất em để người yêu em dùng,cái xấu thứ hai em để mẹ em dùng,cái xấu thứ ba em để bạn thân em dùng và cái ít xấu nhất em để bố của người yêu em dùng. Em chỉ thừa nhận là em có ích kỉ + cáo già một chút khi mà em biết ai sẽ khắt khe với trình độ đan của em như thế nào thôi! Dù sao thì mọi người cũng phải công nhận là con một như em rất biết quan tâm đến người khác đi!
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú chanquayxoan hiểu sai động cơ anh rồi, chuyện là như thế này..
    Hôm T7 vừa rồi có thằng bạn rủ anh tẩm bổ, nhờ anh hổ trợ "chạy gái" cho nó, "chạy việc" cho vợ nó, "chạy điểm" cho con nó. Xong xuôi nó đưa anh đi "nhậu sinh thái" ở Nhà Bè, anh thì không thích ăn nhậu nhưng nể chổ bạn bè thì cũng cố bấm bụng mà đi. Xuống tới đó thì mới thấy quả thật cảnh người mộng mơ, nước nôi lình bình.. nhìn thấy phong cảnh ấy tức cảnh sinh tình nên làm anh nhớ lại chuyện xưa mà thôi.
    Nhân tiện đây cũng anh cũng góp một vài lời với chú Paradise_Lost, cách giải tình của chú quả không hổ danh đoạt giải văn dự bị gì gì đó.
    Khi mình muốn những buồn vui những hỉ nộ của mình chan hoà cùng với những buồn vui hỉ nộ của một người khác giới, em thấy nó cao cả và đẹp đẽ hơn là chỉ tìm đến nhau về mặt thể xác... Thế nhưng với em, bản chất khát khao của chuyện tình cảm không chỉ đơn thuần là việc thoả mãn thể xác.
    Cái đoạn này chú nói hay như là trong sách. Thôi thì cứ thỏa mãn về mặt tinh thần đi, còn vấn đề thể xác thể thao gì đó sau này sẽ có thằng khác làm thay.
    Bây giờ em cũng đã chẳng còn trẻ, dần dà mới hiểu tiền bạc cũng chỉ là vật ngoại thân, đến rồi đi rồi lại kiếm được; rằng năm tháng qua đi thì niềm yêu thương một người nào khác và được người đó yêu thương lại mới thực sự là điều giá trị.
    Chú mãi suy tư giáo điều chủ nghĩa, anh nói cho chú biết tiền bạc là phải ở trong người. Tranh thủ mà lo kiếm tiền đi, không phải ai và không phải lúc nào cũng có cơ hội tìm thứ qúy giá đó đâu. Còn chuyện gái gú hay yêu thương thương gì đó thì chỉ lo sau này chú chẳng đủ tiền, không có sức mà thôi.
    Túm lại thấy em nó đã lắc vòng-múa lửa trước mặt chú như thế, nhưng chú xà quần xà quần lòng vòng như gà mắc đẻ.
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác này sai lầm về chiến lược, chẳng nhẽ gái nó bảo gì là bác nghe ngay à, bác đến đón,nó bảo bác về là bác về ngay à? trời ơi,chắc bác này lâu rồi không xông pha chốn tình trường nên quên mất bài học cơ bản là nhất cự ly, nhì tốc độ. Bác nên học thuộc bài hát Con gái nói có là không gì gì đó của Ngọc Lễ Phương Thảo trước khi đi cưa các em nhé! Sai lầm, sai lầm!
    Ngay như em đây, yêu nhau chính thức 4 năm rồi mà vẫn có cái kiểu muốn hắn đưa đón lắm nhưng vẫn giả vờ là thôi không muốn làm phiền. Mà đấy là em cũng 25 rồi và tính thì già trước tuổi so với bạn bè chứ không còn đỏng đảnh như mấy em 18,19 đâu đấy nhé (không có ý nói em của bác mà chung chung thôi).
    Bây giờ bác rút lui vào hậu trường thì bác càng củng cố thêm cái suy nghĩ của em ý rằng thì là mà bác không yêu em nó thật lòng. Bây giờ thì cứ phải chai mặt thôi bác ạ. Nhất quyết hàng ngày đưa đón em nó, nếu em nó đuổi về nhất định không chịu về, bảo em nó rằng anh hiểu ra sai lầm của anh,thực sự là anh yêu em, anh không muốn em đi đi về về bằng xe đạp vất vả, anh thương em lắm, hãy để anh được chia sẻ với em. Nếu em nó vẫn nhất định đuổi về thì bác...nằm lăn ra đường ăn vạ , ý quên thì bác nói thế này : thế thôi em cho phép anh được đưa đón em như một người bạn tốt thôi vậy. Rồi dần dần mới tiến tới, bác hiểu không?
    Bác phải kiên trì vào, chắn chắn sẽ có kết quả, con gái dễ mềm lòng trước sự quan tâm chân thành lắm. Mà mới gần đây thôi em ý còn nhiều tình cảm với bác như thế thì không thể nào cạn tàu ráo máng nhanh như vậy được.
    Chúc bác đại thành công và từ giờ rút kinh nghiệm nhé! Bác có cái động cơ thì mất tí thời gian đi đi về về đưa đón tí có mất gì đâu,lại còn được em ý ôm eo tình củm, trong khi ai lại để em nó lóc cóc đạp xe đi học, đi làm thêm vất vả như thế, chịu chả hiểu bác nghĩ thế nào! Mà nếu bác lười thì sao bác không mua cho em nó con xe gì rẻ rẻ (khoảng dưới chục triệu là ngon rồi,theo như bác kể thì chắc điều kiện tài chính của bác cũng khá, vài triiệu đồng chắc không phải là vấn đề?) cho em nó đi đỡ vất vả, em nó lại chẳng xúc động quá!
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ chán những ông suốt ngày săn săn đón đón lắm, cứ như không còn việc gì để làm ấy. Vớ phải ông người yêu như bạn này, tớ sẵn sàng cho rơi luôn. Đàn ông hấp dẫn trong mắt tớ phải hóm hỉnh, chững chạc, biết tiến lui đúng lúc. Bạn này tuy bằng tuổi tớ nhưng tớ thấy chẳng khác nào con nít. Những gì bạn làm đối với cô bạn gái thì bạn bè đồng trang lứa của cô ấy cũng có thể, thậm chí hàng ngày làm với cô ấy cũng nên. Vô vị và buồn tẻ. Tình yêu lý tưởng gì mà suốt ngày chỉ thấy hết nhắn tin lại ngồi quán nước của nàng, chẳng thấy có một tương lai gì hết
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hai bạn GuardianAngel và mhtn đang oánh nhau về mặt ý tưởng. Một bạn bảo tiếp tục chai mặt, một bạn bảo nếu có thằng theo đuổi kiểu thế tiễn luôn. Hi`hi`
    Bác Tetuong: Bác cứ bôi vàng vàng đỏ đỏ bóc tách câu nói của em trong toàn bộ bài viết, khái niệm của em bác làm lệch hết cả. Em đã nói rằng, những lúc trông nàng diễm lệ bồi hồi, em cũng nóng bừng cả mặt.
    Em đang rút lui vào vòng bí mật. Đang chờ cơ hội để quay lại vậy. Khổ đời em quá.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sửa bài, cái này post sau khi có kết quả thực sự.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 18/04/2006
  9. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sao rồi PL, hi vọng kết quả tốt. Chuyện tình càng ngày càng hồi hộp, gay cấn ..như tiểu thuyết ấy.
    Em nó ngỏ lời nhờ đưa về là có tín hiệu tốt đó. Kô nói thì cậu cũng biết phải chộp cơ hồi này. Nhưng đừng hấp tấp vội vàng bày tỏ kiểu anh xin hứa sẽ đưa đón và "vâng dạ" em, ràng em là tình yêu đích thực mà thời gian cô đơn vừa qua anh đã suy ngẫm nhận ra... Tốt nhất là vẫn chịu khó quan tâm nàng, nhẹ nhàng đề nghị nàng để mình tiếp tục đưa nàng về. Rồi dần dần lấy lại tình cảm, tình yêu.
    Chúc cậu thành công.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    X mẹ cái con cáo non quái vật này. Nó gọi điện cho em bảo em đi đón. Em trả lời rất bình thản, nhẹ nhàng không có gì là cuống quýt bảo ừ em sẽ đón, thế là quá đúng sách đúng không các bác?
    Em chuẩn bị đầu tóc gọn gàng, vừa rồi 9h 10 phút buổi tối thì em nó gọi cho em. Em nó bảo thôi trời mưa, không phải đến đón đâu, nó đi xe ôm về được rồi. Em bảo ừ thế à, thì em nó bảo không nghe thấy gì cả, do mạng hay do tai em nó hay do em nó giả vờ thì em các bác không biết. ( À em vừa nhìn ra ngoài ban công thì trời quả có mưa. )
    Sau đó ngắt cuộc gọi, em nhận được tin nhắn: " ko nghe thấy gì cả. Ta chỉ bảo trời mưa anh không phải tới đâu. Em nhờ anh ở đây đưa về vì anh ấy cùng đg rồi ( hoặc cũng đg rỗi - nó viết tắt chữ dg em chịu không luận ra được là cái của khỉ gì) Lát nữa về tới nhà em nhắn tin cho."
    Em trả lời đơn giản " Ừ, thế cũng được".
    Các bác thấy thế nào? Ranh con này mấy tuổi mà trình nó cũng được đấy chứ. Em nghĩ là thế này.
    1. Mai là sinh nhật em, em vừa gọi điện cho A. để dò xét tình hình. A. nói là B. sẽ tổ chức cho em một sinh nhật thật vui và ý nghĩa. Em kể với A. là mai em sẽ đi với bạn rồi, bọn em sinh nhật thường đi uống toé loe rồi đi chơi bét nhè. Khi nghe vậy A. lặng người không nói gì có vẻ hơi bất ngờ, điều này khiến em có cảm giác kì lạ không hiểu nó là nội gián cho em hay là nội gián cho B đây???. A. nói sẽ gọi cho B. Có thể B. muốn nhử em vì cái sinh nhật mà em khát khao chạy đến.
    2. Việc về đến nhà sẽ nhắn tin có ý chứng tỏ với em là sẽ về ngay, như kiểu đảm bảo cho em về việc người thứ 3.
    Nếu đúng như em phân tích thì quả thật trình em nó cao nhỉ?
    Em mới nhận được cái điện hoa của bọn cung cấp dịch vụ Viễn thông điện thoại di động khiến em nảy ra một ý. Em sẽ nhắn tin cảm ơn về bó hoa, cho nó nghĩ ngợi không biết hoa của ai. Chỉ có điều tin nhắn này hôm nay hay hôm mai em chưa tính được.
    Các bác có suy nghĩ thế nào? Để em vững tâm một chút. Đánh bạc thế này run tay quá. Làm gì tiếp bây giờ ạ?
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 18/04/2006

Chia sẻ trang này