1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bác cẩn thận tay trong B của bác lại đang tình báo cho em kia đấy, bác ko nên quá tin tưởng, cẩn thận lại bị xỏ mũi dắt đi thì chết
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vâng, đến bây h thì em cũng không còn dám tuyệt đối tin tưởng nữa rồi. Nghĩ kĩ thì dù sao chúng nó là bạn của nhau chứ chả phải của mình. Không nên nói quá nhiều với cái A.
    Chiến tranh tâm lý đau đớn gian khổ thật.
    Pi ét với các bác là con ranh này khá thông minh, nó đánh cờ tướng với em toàn thắng, em có một đống sách cờ down từ trên mạng mà lười chưa tu luyện để thể hiện được.
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác P.L làm ăn tung toé thế thì lỗ mất .Em nó bảo không đến đón là đồng ý ngay , quá là bác chỉ nói cho có chứ cũng không hào hứng đưa đón em nó a`.Trời mà mưa thì càng đẹp,đến đón em nó càng cảm động , nhất là bác hay ốm yếu,thế mà bác lại uh để cho anh ở chỗ làm đèo về,tui đoán là em nó phét ra ông anh đó để thử bác thôi.Mà em nó đã nhiệt tình tổ chức cho bác 1 cái sinh nhật 2 người thích thế, mà bác lại bảo đi chơi với bạn rồi----->em nó còn xếp sau cả đống bạn bè của bác.
    Em nói thật chứ,bác đối xử vối em nó cứ như thể bác đang định chia tay em nó chứ không phải đang cưa cẩm.
    Theo suy nghĩ của em,Tính em nó thì thích yêu nhau là 2 người quan tâm đưa đón nhau,còn tính bác thì yêu cứ yêu, còn việc ai nấy làm -----> không hợp nhau , nếu bác hay em nó thay đổi thì hãy tiếp tục ,còn không thì đường ai nấy đi mà tìm người hợp hơn.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thôi để em báo công với các bác đã rồi phân tích sau cũng chưa muộn.
    Em nó hứa rằng về nhà sẽ nhắn tin cho em. Tin nhắn đến 12h đêm chả đến, em các bác cứ chờ dài cả cổ. Đến đúng 12h, em gọi điện cho nàng định chia xẻ ngày đầu tiên của tuổi mới của em các bác. À quên, các bác chúc mừng SN em đi.
    Nàng dập bụp cái máy làm em sửng sốt quá đỗi. Vừa dập máy thì em nhận thấy máy rung rung. Hoá ra là tin nhắn. Trước khi kể nội dung tin nhắn, em kể lại câu chuyện đẹp trong quá khứ của bọn em như thế này. Trước đây bọn em chơi với nhau và gọi nhau là hoàng tử và công chúa. Nên thỉnh thoảng xưng hô cứ gọi nhau là ta ta ngươi ngươi. Chuyện đẹp lắm các bác ạ, em các bác đang phởn nên cứ để em vui tí nhỉ? Cho đến hôm CN vừa rồi, nàng nhắn cho em cái tin, tin này riêng tư và chỉ bọn em biết nên em không kể: "Hoàng tử của ta đâu còn là người bây giờ nữa" cái tin này tiếp sau một loạt tin " Em không hiểu là em không còn tình cảm cho anh. Trước đây đúng là em có thích anh" rồi vân vân những cái tin kiểu như thế. Trong đó cái tin "ko còn là hoàng tử nữa" làm em điếng hết cả người.
    Thế cho nên cái tin nhắn làm em vui nó như thế này : Mừng sinh nhật! Chúc hoàng tử của ta một tuổi mới ...! Các tin nhắn của nàng đều gọi em làm Hoàng tử hết nên em vui quá.
    Tuy nhiên em đùa hơi ác, em cảm ơn nàng vì lời chúc và vì bó hoa (!). Em nó cứ băn khoăn mãi vì không hiểu bó hoa nào. Em bảo là thấy trong nhà có một bó hoa tưởng là của Công chúa?
    Đại loại là thế.
    Ranh con mấy hôm trước hoá ra chơi mèo vờn chuột với em. Em các bác thật thà cứ tin là tình yêu tan vỡ thật, đau đớn âm ỉ. Bây giờ em hiểu nàng rồi. Em chơi lại cho vui.
    Tại sao khi nàng bảo em đến đón rồi bảo em không đón nữa em lại lập tức hờ hững luôn. Thật ra theo mách nước của một bác, con trai nên yêu bằng lý trí, đừng bằng trái tim, em đã nghĩ ra điều này. Em mà nhảy bổ ra trời mưa ướt sũng để nài nỉ đưa em nó về thì đúng em là thằng dở hơi mất.
    Em các bác có nghiên cứu lại các tin nhắn trao đổi qua lại, cả những lá thư trước đây nàng gửi cho em. Trong đó đặc biệt bảo em kiêu ngạo. Em phải trở lại đúng hình ảnh hoàng tử kiêu ngạo trong mắt nàng mới đúng sách.
    Trong lúc chờ đợi nhắn tin, em đọc lại bí kíp và thấy đúng là lý trí em cũng ngon, em làm đúng y theo sách của bác Quarker.
    Các bác xem link ở đây.
    http://ttvnol.com/tvty/581163/trang-14.ttvn
  5. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1

    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 19/04/2006
  6. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật ông 28, chúc ông sớm được yên bề gia thất
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bác nth78. Ý bác cũng là một ý, theo em là ý được. Em rút ra kinh nghiệm là phải chiều, phải quan tâm, phải nhiệt tình, chu đáo. Nhưng nó không phải là cách thể hiện mình thái quá. Bác Cáp nó là thuộc dạng Võ lâm quái khách rồi, bác kể bạn bác ấy cưa và xịch đến trăm em, em xin lỗi vì em nói sau lưng bác Cáp chứ bạn bác ấy thế, bác ấy phải nghịch đến chục em rồi chứ chả đùa. Còn em các bác ngoại trừ mối tình đầu, mối tình này là mối tình thứ hai, mấy chuyện tình cảm thích thích cưa cưa em có một vài mối nữa, thành tích cực khiêm tốn không thể so bì được.
    Nhưng mà nói về chuyện giời mưa, đi chơi sợ gì mưa rơi. Em các bác không có áo mưa chui đầu, em mua cái áo mưa to rủ em đi chơi mà em không chịu chui vào cứ ở bên ngoài. Thế là em thể hiện, cởi phắt cả cái áo mưa ra, đi chơi với nàng hôm đây em ướt sũng nàng cảm động rớt nước mắt bảo trông tội quá. Như thế gái mới thương mình.
    Nhưng mà cái đoạn nó từ chối em phóng vù xe đến ướt lượt xượt em ơi em lên xe này, thôi anh về đi, em ơi lên xe đi, lên đi mà, em đã bảo anh về đi đến làm gì, cái kiểu này nó cực mất điểm.
    Chỉ băn khoăn mỗi chuyện qua cái ngày này, sau đây nàng lại chuẩn bị xuất chiêu gì nữa đây.

    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 19/04/2006
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bác nhiều.
  9. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới đọc được bài này của anh,làm 1 lèo hết ca 9 trang luôn.Anh ơi em thấy anh yêu đương mà cứ tính toán nhiều quá,cứ muốn tiến đến nhưng lại cứ sợ bị mắc bẫy,thành ra các hành động của anh em thấy nos cứ quái đản với cả ko nhất quán lắm thì phải.Em chả hiểu các anh chị lớn yêu nhau thì thế nào,chứ theo em nghĩ,anh cứ làm theo đúng cái gì mình muốn,đừng lo sợ mất điểm hay mất giá gì cả.Như cái việc bạn ý bảo anh là " trời mưa anh ko phải đến" mà anh lại ko đến thật,thật em thấy anh dại dột quá,anh nguỵ biện cho cái việc ko đến đó là anh ko muốn bị coi là thằng dở hơi,hiz,em chả thấy dở hơi gì.Em cũng 19 tuổi - bằng tuổi với bạn ranh con nhà anh,anh phải hiểu ở cái tuổi này vẫn trẻ con nhưng lại đã bắt đầu thích nghĩ đến những chuyện tương lai này nọ.Lúc đầu bạn ý thích anh có thể là vì nghĩ anh tuổi cao chững chạc nhưng lại rất hóm hỉnh vui tính,nhưng càng về sau càng thấy anh ko thể là chỗ dựa được,em nói thật em thấy anh sớm nắng chiều mưa nhiều hơn ý chứ!
    Ngay cả cái vụ sinh nhật của anh nữa,anh ko đi với bạn bè 1 hôm thì sao?Kể cả là anh chưa bít gì về việc bạn B sẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh thì đáng lẽ ra hôm đó chính anh phải là người mời bạn ý đi ăn,với lý do là " sinh nhật anh,anh chỉ muốn được ở bên cạnh 1 người duy nhất là em",thế có phải hay ho hơn ko ạh?
    Cuối cùng,lời khuyên của em dành cho anh là,anh cứ làm theo tình cảm của mình vì anh đang yêu 1 đứa 19 tuổi,anh hiểu chưa,đừng có lôi lý trí ra,ko ăn thua đâu mà cái B nó cũng ko hiểu đưọc cái lý trí đó đâu.Ko phải quỵ luỵ gì cả,mình vẫn có cái uy của mình trong những chuyện lớn còn mấy việc như đưa đón các thứ thì em nghĩ anh nên làm,như lời của anh gì ( em ko nhớ nick) là đưa đi rùi cuối buổi đón về,đừng ngồi ở đấy,người ta lại đánh giá cho là vô công rồi nghề.
    Chú ý nếu có gặp trường hợp em ý nhắn tin " mưa anh ko phải đến đón" thì anh càng phải đến đón mạnh cho em,lựa hôm nào đi chơi cho em ý vào siêu thị,mua lấy 1 cái áo mưa đôi ( nhớ là phải đi mua với bạn ý nhé) rồi nói là " mua để hôm nào trời mưa đón em mình còn ko bị ướt chứ",anh nhớ nhé!Mong anh thành công.
    Àh suýt quên,đừng tin cái A kia quá anh nhá,chúng nó có bài với nhau hết rùi đấy!
  10. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn này không thể chấp nhận được!!! Chúa ghét cái trò mèo vờn chuột. Hai người yêu nhau hay là đấu trí nhau đấy. Cái đấy không gọi là yêu mà là trò chơi bản ngã nhân danh tình yêu thôi bác ạ. Có thể bây giờ hai người còn lấy làm thích thú với những trò "chơi đùa + thử" cảm giác của nhau, nhưng rồi chẳng sớm thì muộn sẽ mệt mỏi thôi. Để tạo dựng được sự tin tưởng lâu dài giữa hai người cần có sự chân thành. Nhất là con gái luôn cần có cảm giác an toàn, được người yêu mình che chở. Bác cứ thích "bỏ đói tình yêu" dần dần em nó sẽ mất niềm tin vào bác. Đói quá phải tự tìm nguồn thức ăn khác thôi bác ạ, chứ cứ chờ bác có ngày... chết đói
    Nói thật với bác chứ bác chả yêu gì em nó đâu, bác chỉ có "chemistry" là giống TY (nhớ nhung nọ kia) thôi. Bác quan tâm đến cảm giác của bác hơn của em nó nhiều, mà em kia có vẻ cũng như vậy, chán cả hai người Yêu cái kiểu gì mà thích hành hạ nhau thế không biết. CHÁN!

Chia sẻ trang này