1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu em mèo của chị ơi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NanaYeuDau, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế là từ nay không còn ai để cho em ôm, vuốt ve hôn hít mỗi khi rak hỏi trường nữa rồi. Anh Ronny yêu sao nỡ bỏ em mà đi Hôm qua anh vẫn còn chui vào ngủ với em cơ mà , sao đêm lại bỏ em đi mà không về nữa hả anh ???
    Khổ thân anh Ronny của em , anh Ronny đẹp trai lông vàng óng ả lúc nào cũng cọ cọ cái mũi ướt vào tay em. Bây giờ chị biết cho ai ăn , đi đâu ngong ngóng về nhà với ai nữa ??? Ronny ơi , anh ở đâu thì về nhà với em nhá. Em nhớ anh lắm , để phần cho anh bao nhiêu là cheese kia kìa , về nhà anh Ronny yêu ơi
    Hic hic Ronny yêu chứng kiến bao nhiêu vui buồn với em giờ đã ra đi ko một lời từ biệt . Có bác nào cùng cảnh ngộ với em ko ? Nhớ anh Ronny quá
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  2. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    xin thành thật chia buồn với nana. Mà thôi nana đừng có tiếc cái con mèo mun ấy nữa. Còn mèo ấy trông dễ thương thật nhưng mà em ko thích bọn mèo đen lắm.
    that la taihai!
  3. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic hic, lại mèo, ở chỗ em lắm mèo hoang vật, đêm đêm chúng nó cứ kêu gào thảm thiết cực kỳ thê lương. Toàn mèo đen, nghe chúng nó gào đến rợn cả người.
    Mặc dù em hồi trước rất thích mèo, nhưng dạo này vì gặp toàn mèo hoang nên em cảm thấy cái vật thể " ấm, mềm, êm " đấy nó cứ ghê ghê thế nào ấy

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  4. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    hồi trước nhà em có nuôi 1 con mèo xiêm, màu vàng trắng, nặng đúng 5kg. Ai đến nhà cũng nghĩ nó ko phải là con mèo Ban đêm mà nó leo lên bụng mình nằm thì ko thở được
    that la taihai!
  5. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    He he thế ăn thua rì, con mèo mà Nana sắp có hìhì tức là em đây nặng những 63kg cơ

    StarHacker

  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bác Sh bé thế mà những 63 cân cơ à,hehe>Thôi,các bà chị mất mèo cứ ôm thằng cún em đây cũng dược,em có 60 kg thôi,đảm bảo o nằm trên các bà chị như ông Sh,keke.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  7. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hê mèo nhà mình xích cả ngày lẫn đêm chẳng lo mất. Mỗi tội ko biết nuôi nó để làm gì, bác nào biết làm thịt mèo đến nhà em giải quyết hộ phát.
    em Sweet: Ronny của em nó ra đi là phải rồi, lông vàng sao bằng lông đen được em cứ thử đi rồi sẽ thấy ngay sự khác biệt
    VAM
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    EM GHÉT MÈO THỨ NHÌ ..!SAU CHÓ !
    theo em!nếu như bác ko muốn tiếp tục đau khổ nữa thì o nên di xin mèo để nuôi tiếp!vì cứ nuôi .rồi chưa kịp hết yêu thương nó lại rời bỏ mình mà đi thôi !như hồi trước nhà em nuôi 1 con chó,dù ghét chó nhưng em cũng fải công nhận là nó đẹp và khôn,dù ko dám đến gần nó hay cho nó đến gần,dù o vuốt ve hay cho nó ăn !thế mà cuối cùng đến khi nó chết em còn mất trắng một đêm để thương tiêc &tưởng nhớ !hồi đấy mà có ttvn thì chắc em fải gõ đc 1 điếu văn mấy trang mất!---->em hiểu nỗi đau mất mèo của bác! ---->chia buồn !
    -----><-----
    Được sửa chữa bởi - soul_of_stone vào 28/03/2002 08:27
  9. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    thế còn mèo này có hay leo lên bụng nằm ko
    hehe
    that la taihai!
  10. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    khổ thân con mèo nhà nana, chắc ngày thường hay bị mụ nana ngược đãi, đánh đập, bỏ đói nó, nên mới phải bỏ đi.
    that la taihai!

Chia sẻ trang này