1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu em mèo của chị ơi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NanaYeuDau, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    7 năm nay em không dám nuôi con mèo nào vì hồi đó em liên tục phải chứng kiến từng chú mèo thân iu pai pai cõi đời ... mèo về với cát bụi ... .
    Nó chết rồi con mèo của tôi
    Tôi yêu mèo nhưng sao bắt nó làm đồ chơi
    Em còn nhớ mãi những lần em bỏ mèo vào ***g bàn rồi quay tít lên , lừa nó vào nhà tắm rồi đóng cửa , bôi dầu gội đầu ở cửa rồi phun nước tung toé vào đó ... mèo sợ nước , mèo chạy nhưng chạy được đi đâu hỡi mèo khi mà cửa - lối ra duy nhất có hệ số ma sát ~ 0 ... Em vẫn còn nhớ chuyện mình căng dây ở cửa làm mèo trượt vỏ chuối .. huhuh .. rồi còn xịt nước hoa qua ngọn nến để giết gián nhưng làm mèo trụi cả bộ râu . Than ôi , thằng mất dạy nào nghĩ ra những trò thật quái đản .
    Mèo ( số nhiều ) ơi ! ở nơi nào đó mày đừng trách tao nhé .. mày trách tao , tao lại ... huuhuh ... cho vào nồi , đậy vung và gõ ầm ĩ lên đấy ... huhuh

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic, nhớ hồi bé em ném con mèo nhà em từ tầng 2 xuống tầng một chỉ tại vì nó không chịu vào ngủ với em, may là nó không chết nhưng mà sau khi đấy nó có vẻ hãi em, chẳng thấy nó chui vào chăn với em lần nào nữa

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    hic, em thấy thương cho con mèo nhà các bác wé
    mà con mèo nhà em nó lại thích tắm mới lạ chứ. Chả là em tắm cho nó từ hồi nó được 2 tháng tuổi, vì thế mà lớn lên nó ko sợ nước nữa.
    Không biết ngoài bác HoócMôn và Nana ra thì có bác nào có trò ngược đãi thú vật nào hay hay ko nhể
    that la taihai!
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chú Starhacker chỉ có 63 KG thôi ah
    Có lẽ hội 1981 phải lập ban điều tra những hành động ngược đãi thú vật đê.Nhà em bây giờ chả nuôi con gì muốn ngược đãi cũng khó .
    Cho bác Adam làm trưởng ban vì em thấy bác ý quý động vật lắm
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    chị LaLa Iu Rấu ơi, em cũng ngót chục lần thế này rui`
    dưng muh tức ghê lắm, cứ con nào yêu yêu thì ra đi ko 1 lời giã từ, con đứa nào nghịch như quỷ sứ thì để bả đến miệng, ngửi ngửi hít hít tí rồi lắc đầu đi thẳng thì chả .... cho
    cái máy tính của em sắp gãy vì chịu đựng ngót ... 20N của nó
    hmmm,gd
  6. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chắc là StarHacker không biết là con mèo trước của NaNa cũng nặng trên dưới 60 kílô trước khi được NaNa nuôi đâu nhỉ.
    Blackrose.
  7. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác starhacker nay đã là gà rồi mà còn muốn làm mèo nữa sao . Nana mà để mèo này ngủ chung nguy hiểm vô cùng đấy. Nhưng mèo bỏ đi là phải , chắc nó có trở về thì chắc cũng chỉ được gặm xương thôi còn động vào thịt thì nana lại ném nó từ tầng 2 xuống mất giống như bác gì gì ấy quên mất tên rùi .

    minh
  8. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Kẹo Socôla trắng học trường Việt Đức à?
    Nếu đúng thì xin trân trọng giới thiệu tôi là cựu HS trường đó đây.
    Thôi vào tiếp chủ đề chính :
    Nhà tôi chỉ nuôi chó thôi chứ không nuôi mèo mặc dù tôi thích cả chó lẫn mèo , nói chung là tôi thích động vật.
    Hồi trước cứ tầm 3,4 giờ sáng là nó(con chó nhà tôi lại đòi ....đi chơi , phải dậy mở cửa cho nó chạy đi chơi một lúc thì nó mới chịu ngủ tiếp , chuối không chịu được ) nhưng mà phải công nhận là chó tình cảm lắm , lại còn trung thành nữa chứ . Nói chung là đang nuôi chó hay mèo mà chúng bị mất hay là bị chết thì buồn thật đấy .
    Blackrose.
  9. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hìhì các bác ạ , hoá ra em vẫn ở hiền chán
    Hôm nay em mèo nhà em đã về nhà , mặc dù là tả tơi , tơi tả . Chắc chúng nó cũng đánh cho một trận , mặt muĩ sưng húp , bị cào rách toạc , về đến nhà là nằm vật ra .
    Hic nhưng mà dù sao cũng còn mò về được nhà .
    Yêu lắm cơ . THế là từ nay , lại được ôm ấp hôn hít rồi
    (nói nhỏ với các bác là bác Huy rất ghen tị với con mèo nhà em vì em suốt ngày ôm hôn và cho nó vào trong chăn , chứ ko phải bác í )
    Hihi mèo ơi , yêu quá
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hế hế ôm nhiều mèo thế nào cũng bị hen mà có khi lại còn bị lây rận ý chứ
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này