1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu em mèo của chị ơi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NanaYeuDau, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em đã bẩu rồi mà ,BÁc Adam xứng đáng làm chủ tịch hội boả vệ động vật của hội 1981 mà quả là không hổ danh
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  2. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe nhà em có truyền thống nuôi mèo đã hơn 20 năm,ko năm nào là ko có vài con mèo ,mỗi tội là nhà gần đường Giải Fóng quá mà ở đường GP có rất nhiều ng yêu mèo,thấy con mèo nhà em xinh xắn đáng yêu,lại béo tốt nên đi bắt về để nuôi hộ.Mọi người tốt bụng thật.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Các bác thì suốt ngày chó với mèo. Chán quá!

    To be or not to be. That 's a question!

  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hay là hôm kỉ niệm 1 năm thành lập hội gà các bác em chó iu , mèo iu của các bác đến giao lưu , nhậu nhẹt luôn đê ... rồi thích lai tạo thế nào thì tuỳ . Hic , em chẳng có con gì để khoe với các bác cả , trừ mấy con .. gián em đang nuôi

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em có cá và rùa. Bác nào thích rùa không?
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  6. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    cá thì anh thích mỗi Cá Ngựa thôi em ạ
    that la taihai!
  7. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cá độ thì sao? Mà Hiếu đã phải dùng cá ngựa rồi à anh?
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    mà công nhận là ông NUDE nghĩ được lắm trò quái gở hành hạ mèo thật đấy
    mọi người đọc thế mà ko tức à? đề nghị phạt đê, tội hành hạ súc vật, tội này nặng lắm đấy, ra toà là đi tù được đấy
    phạt đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    Have you ever really loved a woman?
  9. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Don_Juan_De_Marco :
    """nuôi chó thì cũng hay, nhưng mà vớ phải mấy con mất dậy như em có mấy đứa bạn, nuôi con chó cứ như nuôi ăn cướp trong nhà, sợ nó luôn. mà ghét nhất là có khách đến nó cứ sủa loạn lên, cả chủ nhà quát nó cũng ko im, thế thì cho lên nhật tân luôn cho rồi"""

    He he he ... bác Don_Juan_De_Marco lần sau viết thì nhớ để ý tới dấu nhé , ai lại viết ""nhưng mà vớ phải mấy con mất dậy như em "" .
    Viết thế mọi người hiểu lầm chết .
    To: Halfmoon . Bác ác nó vừa thôi , con chó nhà em , mặc dù là chó nhật nhưng mà nó nặng tới 15 cân lận , bác bắt mang chó đến thì chết em à ( nặng lắm , bế một lúc thì chùn cả tay ấy chứ.
    Blackrose.
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    .ANh ủng hộ phương án phạt xiền vì tội ngược đãi động vật của bác hooc môm nào ???hế hế các bác đaz quyết tâm phạt thì em sẽ thi hành thôi
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này