1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu em mèo của chị ơi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NanaYeuDau, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ôm bụng cười lăn lộn... Các bác phạt anh 1/2 thế còn nhẹ. Theo ngu kiến của em chỉ cần từ nay trở đi bắt bác 1/2 hàng đêm chăm chỉ đi bắt chuột. Bắt được 365 con thì cho về làm Hội trưởng tiếp. Còn trong thời gian bác Hội trưởng đi bắt chuột, em... tình nguyện thay thế... hehehehe
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  2. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    như thế vẫn còn nhẹ chán.
    Hay là
    bắt lão 1/2 phải lấy em Sweet làm vợ nhỉ
    hic
    kinh khủng wé
    ko dám nghĩ tiếp nữa
    that la taihai!
  3. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Không khéo sau khi có em Sweet làm vợ , bác 1/2 biến thành 1 chẵn luôn thì khổ cho bác ấy . Thử tưởng tượng vầng trăng khuyết bị bụp cho mặt mày sưng húp thành vầng trăng tròn xoe luôn xem nào , hic.....
    Blackrose.
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chết các bác rồi .... hè hè , thích tự kéo nhau chui đầu vào rọ phải không .... em mới chỉ áp dụng lên động vật thế mà các bác với trí tưởng tượng phong phú đến điên cuồng phát triển " học thuyết " của em lên đến mức tàn bạo nhất : áp dụng mới human ... Ặc , Gestapo tái sinh hay phát xít mới đấy hả ... Mà em còn chưa tính đến vụ các bác trấn lột 200000VNĐ của em hồi tết bất chấp lời cầu xin của nạn nhân ,... bây giờ nhiều đêm em vẫn gặp lại cơn ác mộng đấy và kinh hoàng bật dậy giữa đêm khuya .... em trọn kiếp này không bao giờ quên những gương mặt ác như con thú của các bác đâu ... thật tàn bạo gấp đây cả ngàn vạn lần .

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    sao lại lôi bé sweet vào đây thế?
    mà bác nude cố gắng quên đê, có gì đâu. Mà em ko có tội nhé, có gì bác trách Nana đê, tại bà í vác em gái sang đòi tiền mừng tuổi, mà bác trách nana 1 thì trách bác 8 đê, ai bảo rút ví ra làm cái gi? bác mà ko rút ví ra thì cũng chả ai dám đè ngửa bác ra mà lột đâu
    thế nên trong vụ trọng án ấy bọn em chỉ gánh 1 phần tội lỗi thôi, còn lại là của bác hết nhá

    Have you ever really loved a woman?
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lói gì thế hả bác Halfmoom bác có hận thì hận mấy bác kia kìa em cũng chỉ làm nhiệm vụ thu xiền thôi .Bác thử nghĩ xem nếu em không cầm của bác 200k thì em sẽ ra sao ?? hichic em không đủ dũng cảm và sức mạnh để chống lại em chỉ làm theo tiếng gọi của $ và của nhân dân quần chúng thôi
    Mà bác biết không " người hạnh phúc là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác" bác ah.Bác đã cho anh chị em hội 81 một đêm tuyệt vời ơ Cosmos mà .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  7. trungsami

    trungsami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thanh Trung

Chia sẻ trang này