1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhu, nếu bỏ học bây h, em sẽ làm được gì ạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietdoan2003, 18/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan2003

    vietdoan2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    huhu, nếu bỏ học bây h, em sẽ làm được gì ạ

    em đang học rmit, 6 tháng đầu học hà nội, nản ! chuyển vào SG 3 tháng cũng đang rất nản ạ. còn mấy hôm nữa đến kỳ thi rồi mà em chả chịu học hành gì cả.

    từ khi vào rmit đến h , em toàn chơi chứ chưa bao h học tử tế cả vì cái môn học quá củ khoai, ko thực sự là phù hợp, có ích với em ạ.
    đến h em thấy phí tiền quá, phí thời gian mà lại chán học.

    em đang có í định bỏ học hoặc.... tiếp tục chịu đựng 1năm3 tháng - chán học nữa ở cái rmit này để được cái bằng của nó
    liệu có cái bằng rmit thì sau này xin việc có dễ dàng hơn nhiều ko ạ!!!!
    ...
    em cũng nghĩ tới việc xin vào trường đh khác nhưng h đã trễ , mà để năm sau đi học thì 21 tuổi trong khi chúng bạn ra chuẩn bị ra trường... tủi lắm ạ.

    bây h liệu với cái bằng IELTS 7.5 em ra đời làm được gì ko ạ,
    huhu, em sợ sau này ko có bằng khó tiến thân, khó kiếm việc tốt, làm chỉ có 2-3tr thì sợ ko đủ ăn mà fải xin thêm thôi

    ... mà em sợ lúc em nói việc em bỏ học ông bà bu tức uất mà đuổi ra khỏi nhà ...
    ....
    .......
    ..........
    có bác nào ở đây mà bỏ học cđ/ đh mà h thành đạt ko ạ
    tư vấn giúp em với
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ôi giời tình hình chung bác ah...em muốn bỏ học đại học sau 1 tháng đầu tiên học đại học đây này..thế mà lê lết mãi em cũng bò đc đến năm cuối,,,h sắp ra trường rồi....thấy vui khủng khiếp
    Được L_hoangphihong88 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 18/09/2009
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Học trường nào cũng thế thôi bạn ạ !
    Quan trọng là mình đã có 1 chút gì đấy gọi là điểm tựa để bắt đầu cuộc sống lao động. Chẳng ai bằng lòng với công việc/trường mà mình đang làm/học cả !
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Mình thì ko bỏ học ... nhưng mình vứt 3 năm học CĐ GTVT cùng kái bằng vào sọt rác gần 2 năm rưỡi rồi ... Nó ko hợp với mình từ khi mình bắt đầu học nhưng môn chuyên ngành đầu tiên ...
    Ra trường , mình đi làm ở tỉnh hai tháng rồi bỏ hẳn về nhà làm ăn fọt fẹt ...
    Có lẽ là chẳng h thành đạt đc nhưng kái lương 3tr mà ban nói thì thu nhập của mình gấp khoảng 5 lần ... Vẫn có thể sống đc đàng hoàng , còn thành đạt hay ko thì biết thế nào đc kể kả các bác cầm một đống bằng đỏ cũng chua dám chắc ý chứ ...
    Fải cố mà học hết thôi , chán cũng fải học it nhất có bằng , bằng RMIT mà ko dễ xin việc thì còn bằng nào dễ xin nữa bi h , đổ bao nhiêu tiền vào kái băng đó bác đi học mà bác còn ko hiểu seo ??
  5. ryxk24h

    ryxk24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn giờ bỏ vẫn còn tốt hơn mình. Mình bỏ học ngay khi bước vào kì học cuối cùng của 4 năm học do cái sự chán nó ấp ủ từ lâu và càng học càng chán, chán quá nên không muốn nghe thằng khác nó giảng bài cho mình nữa, hơn nữa mình cảm thấy hợp với ngành nghề khác hơn.
    Thực ra lúc mình quyết định bỏ học thì cũng đã tính đến chuyện vất vả khi đi làm, tính đến cả việc bố mẹ mắng chửi vì các bác kì vọng nhiều, còn nữa sau nài cưới vợ các cụ bảo ko thích rể ko có bằng đại học thì dở hơn . Nhưng rồi mình chấp nhận mấy cái rủi ro trên và bỏ học. Sau 4 tháng từ cái lúc bỏ học, mình mới dám để lại bức thư nói là đã bỏ học rồi sau đó lén lút chạy đi xa 1 tháng. Mọi chuyện thế nào bạn có thể tưởng tượng ra. Vì chuyện này mình sụt mất 6kg.
    Bỏ học hay không bỏ không quan trọng. Chẳng qua lý do ko nên bỏ chỉ vì sợ không có bằng đại học, hết. Mình lúc bỏ học cũng tính trước đường đi nước bước của mình nên không hề do dự dù cho đang là học kì cuối cùng. Công ty tư nhân hiện giờ mở mới rất nhiều, cty nước ngoài đầu tư vào VN ko thiếu từ khi gia nhập WTO. Các cty giờ cũng không kén chọn phải có bằng đại học, tiếng anh là 1 lợi thế, tất nhiên là để xin vào các cty lớn có danh tiếng mà đòi vị trí tốt thì ko đc rồi. Bạn có thể lựa chọn bỏ học ngay bây giờ và đi du học với ngành mình thấy là hợp. Hoặc là hãy tính toán cho thật kĩ hướng đi của mình nếu như bỏ học, lợi hại rõ ràng, liệu có đủ khả năng kiếm việc mình thích ?
    Mình mới bỏ học từ đầu năm nay và hiện đang tư vấn đầu tư chứng khoán cho vài người mặc dù mình không học ngành nài và tự tìm hiểu và đầu tư, có kinh nghiệm nhiều. Ngoài ra mình cũng làm cộng tác viên cho cty ck. Dù không được làm chính nhưng cũng rất thỏa mãn vì đc làm cái mình thích. Con đường tuy khó, tuy lòng vòng hơn, nhưng mình luôn tự tin là sẽ làm được, thậm chí việc bỏ học có thể sẽ là động lực tốt cho bạn cố gắng hơn nữa. Hi vọng chút trải nghiệm của mình có thể giúp bạn đưa ra quyết định sớm hơn, đừng đợi năm cuối mới quyết
    Điều quan trọng nhất là phải tìm ra và sống chết với cái ngành/việc mình đam mê, mà hình như bạn đã tìm ra rồi.
    Được ryxk24h sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 19/09/2009
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    mình không nghĩ như bạn ở trên. vì mình đọc mấy bài của bạn chủ top cả ở F69 và cả ở đây, thì thấy bạn ấy muốn bỏ vì chán nản, chứ không phải nhận ra mình học sai ngành. mình cũng thấy bạn ấy chưa thật sự tìm được công việc mà mình đam mê. nên mình đã từng nói ở F69 là bạn ấy học tiếp. bất cứ một thứ gì ta học được đều có lợi cho bản thân mình.
    nói thật. đến tận bây giờ, mình cũng chưa biết mình thực sự thích cái gì, làm được gì. mình đồng ý với phương án bạn chủ top bảo lưu kết quả một năm và đi du lcịh. vì mình lúc viết ở F69 chưa nghĩ ra cái này. cái này có vẻ là một phương án tốt. bạn chủ top cứ cố gắng lên nha.
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    nghĩ học đi buôn chứng đi em ..hên xui àh
  8. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    xin trước ông bà già mấy năm tiền học rồi bỏ sang f319 nhờ các anh ý tư vấn cho đang uptrend thế nào chả kiếm được tí ti
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hu hu nếu có cái bằng IELTS 7.5 chắc mình làm cái gì cũng được, thèm quá, thèm ghê....
    À, tiếc là bác Bill Gates ko vào Tâm sự, ko thì kiểu gì cũng giúp ích được cho bạn chủ topic
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    TRời ơi cái cậu này, cả bên hỏi gì đáp nấy rồi cả bên này vẫn là cậu. MÌnh mà có IELTS 7.5 thì ko biết mình giờ đang ở phương trời nào rồi. Cậu phải biết cậu đang có một điều kiện cực kỳ là thuận lợi, thuận lời hiếm có đấy.

Chia sẻ trang này