1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu..Những Con Người Xưa Nay Đâu hết Rồi ..huhuh Tui nhớ mọi người quá

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi xinhnhatttvn, 30/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    OK...cho cái time đi ...sẽ coá mẹt đúng giờ
    Hên quá..thứ 6 vừa đúng ngày xả chay luôn hí hí...kịp lúc nhỉ....
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ông có cho đứa nèo úng sữa đâu mờ nu bu như ngừi khác thế mờ vẫn chả thấy mẹt mũi mô
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    bà này chơi xấu nha ..off ko rủ
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị sắm thang máy .noel hoành trang ko
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ai cung nu bu het.. thế nên cố gắng xap xếp ..noel hoành tráng đi
  6. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Sắp trung thu rồi, lại 1 năm nữa rồi, chuẩn bị trung thu nào
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là mai cóa ai en ốc hông nói tui biết để còn tranh thủ chớ ..1/2 tháng dzừa qua hông nhòm đến kon ốc nào còn gì
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ờh...quá xấu lun áh
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Noel em về ko kịp.
  10. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi để chân bước qua đây,các chú vẫn thế,chả có gì thay đổi .hơ hơ.Nói rồi mà cố chấp,không nghe ! Tan đàn,xẻ nghé lúc ý lại đổ thừa.hơ hơ.Lời nói anh nặng,khó nghe thấm được đến đâu thì thấm Ối dời,khổ thân! hà hà
    -Chú wíng:thấm thía chưa!tình đời nó khốn thế đấy.Ngày xưa chú bị chửi nhục thế,anh bảo chú để ngoài tai.Chú thế vừa thương vừa thấy đáng
    Đúng là: "Khoảnh khắc qua mau,tình đời gian dối...
    Miệng lưỡi thế nhân gian xảo, chua ngoa.
    Rảo một bước người quạt mồ chạy mất,
    Tiếc tiễn đưa,thương phận xót cố nhân...
    Lời khó nghe,nếu nghe được thì nghe,không nghe được thì đã thấy rồi đấy.Lại rong ruổi tiếp con đường dài dằng dặc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này