1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhu, rùa nhà tớ bị ốm, nặng lắm...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lazy8110, 15/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    huhu, rùa nhà tớ bị ốm, nặng lắm...

    chả tìm thấy cái Hội nuôi Rùa đâu để mà hỏi.. nên phải lập topic khác vậy.. cả nhà ơi, xem giùm tớ đi...... con rùa nhà tớ tình trạng là.. nó người cứ oặt oẹo.. đầu ko mấy chui vào trong kể cả khi tớ sờ vào nó, trước đây nó nhát lắm, chạm vào là zụt ngay, bay giờ 2 chân nó duỗi thẳng cẳng.. tớ vẫn cho nó ăn và uống nước... lại còn.. cho uống cả Korean Ginseng nữa, tớ quan sát thấy 2 chân phía sau ko còn săn chắc như trước mà thấy cả 1 đám da. nhăn nheo như ngưòi già teo tóp í... cái đầu của nó sờ cũng ko cứng nữa..
    mẹ tớ lại kêu nó còn bị cả... tiêu chảy hay sao í, cái này tớ ko rõ.. vẫn đề là tớ phải điều trị thế nào ? con này ko như chó mèo có thể cho nó uống thuốc..huhu... hôm nay nó vẫn ăn 1 ít cơm và tí đầu tôm, nhưng chân tay vẫn duỗi thẳng cẳng như thế
    Có ai nuôi rùa bị như tớ chưa ?? chỉ giúp tớ nó bi thế là sao với ????????
  2. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ngày xưa tớ cũng nuôi rùa đấy. Mẹ đi công tác về, mua cho hai con. Một con chết ngay hôm mua về. Con còn lại tớ quý lắm, xong đặt tên là Ốc Sên. Mà hồi đấy tớ cứ buồn cười, con Rùa suốt ngày mò vào gầm tủ để ngủ, xong làm mình cuống lên đi tìm. Tìm được, lôi nó ra thì nó chạy. Rùa gì mà chạy như ngựa. Mẹ tớ bảo là vì con này ko phải rùa nước mà là rùa núi, nên cũng ko chậm chạp lắm.
    Nhưng mà cuối cùng thì cũng ko giữ được em Ốc Sên. Buồn lắm. Cũng lâu lắm rồim nhưng bây giờ nhắc lại vẫn sợ tại vì nuôi rùa mà rùa chết thì ko tốt.
  3. _ii_

    _ii_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    huhu, rùa nhà tớ cũng thế. Eo ơi, tớ yêu nó ghê gớm, thế mà nó bị què cả hai chân, chả chịu ăn uống gì cả, huhu, bị kẹp cửa, thế là gãy chân đấy. Bò lết bằng đầu gối, thương lắm ý. Nhưng tớ chiều nó quá, toàn đút thức ăn cho nó, cơm này, chuối này, sữa này, Về sau nó bị đụt, để ngay chuối trc'' mặt mà nó còn ko biết để ăn. huhu., Hồi trc'' nó khôn như chó ý, lúc nào để đói quá, nhà tớ vừa mở nồi cơm ra cái là nó ngửi thấy mùi, chạy ra ngay ( đúng kiểu chạy nhé, bò nhanh cực), rồi nghểnh cái đầu thật dài, thật cao, chực ngay ở chỗ nồi cơm í. cho ăn rồi mới chịu thôi.
    Khôn lắm, đói thì tự mò ra ăn, dậy đi loanh quanh trong nhà. Hôm nào trở trời cũng thế, trời đang nắng mà thấy nó ra sân biết ngay hôm sau sẽ mưa hoặc có gió. huhu, thế mà,,,, nó bị què chân, ko ăn ko uống, tớ sợ nó chết, lại cộng thêm bao người nói là nuôi rùa trong nhà xúi lắm, huhuhu, thế là.... huhu, tớ đành phải đi cho đấy, Bây giờ ko biết sống chết thế nào. huhu. Tớ nhớ nó quá. huhuhuhuuhu, thương nữa, lúc nó ốm đau bệnh tật thế mà tớ lại ko chăm sóc đem đi cho.
    Mà rùa nhà tớ khôn như chó í. Tớ cho ăn nó mới ăn, quen hơi tớ mà. Tớ nuôi nó đc 8 năm rồi. huhuhuhuhu. Giờ kể thế này tớ muốn đòi về. huhuhhuhuhhuu, Tớ nhớ nó quá. huhuhuhuhuh.
    Rùa nhà tớ đẹp lắm, nó suýt mất 2 lần rồi, nhưng làn nào cũng về nhà đc, xinh lắm, dễ thương cực, hiền ơi là hiền, hoa văn trên mai đẹp lắm, huhuhuh, tớ nhớ nó quá.
    Lúc nó ở với tớ là 4 lạng rưỡi giờ ko biết thế nào. huhuhuhuhhhuhuhuhu Rùa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, về với tao
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị cúm gà rồi
  5. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ôi rùa mà nuôi được 8 năm cơ á, giỏi quá. Tớ thấy là công nhận rùa sống lâu, có điều khó chăm lắm.Ở bên này, thỉnh thoảng cửa hàng bán cá cảnh, tớ thấy có những con rùa bé bằng nửa bàn tay ý, cute cực. Định mua nhưng chả biết chăm thế nào nên thôi.
  6. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Hic ngày trước mình cũng nuôi rùa đc khoảng 1 tháng thì ko thấy đâu nữa. 1 tuần sau tìm thấy đằng sau tủ lạnh bị chuột ăn thịt. Chả bít nói seo nữa.
  7. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    he he he... ha ha ha...ông bạn spioler làm mình buồn cười quá đi mất. Hồi trước mình nuôi 1 con rùa núi, từ khi có nó nhà mình rải đầy xương chuột...
  8. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang hỏi làm thế nào để chữa bệnh cho rùa lại toàn vác mấy con rùa đã chết ra doạ, rùa ko phải là vật nuôi trong nhà nên chả có bác sĩ cho nó, hay là ây thử lấy 1 tý thuốc kháng sinh trộn với thức ăn rồi đút cho nó xem, ko biết làm sao thì liều 1 phát
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    bạn đến chỗ bác sĩ thú ý hỏi xem thử người ta có chữa cho rùa bao giờ chưa
  10. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    bác cứ thử chữa như người xem, tiêu chảy thì cho nó 1/4 viên bebberin xem sao :D Trước em cũng có 1 con rùa nước, nuôi được 2,3 năm gì đấy thì nó bị chết đuối hic hic. Mà con rùa em nuôi khôn cực, cứ thấy em là nó ngỏng đầu lên đòi ăn, vỗ tay nó cũng ngỏng lên. Trước em nuôi trong cái bể kính to đùng, bơi qua bơi lại thích cực :D

Chia sẻ trang này