1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu...stress.. muốn khóc mà ko được..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _Vit_Bup_, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đang ở uptrend, hình như là vừa qua đáy của tháng này.
    Bình thường thôi mà.
    Mình muốn đi xem phim quá, bao nhiêu là phim hay mà phải đến mấy tháng nay ko đi coi.
    Chiều làm spaghetti cologne thịt băm.
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Viết nên những điều từ đáy lòng sao mà khó khăn.
    Người nghĩ là người khôn ngoan sắc sảo lắm sao? Người đã làm được cái gì cho bản thân người và cho những người xung quanh nhờ cái sự khôn ngoan mà người nghĩ là trên thiên hạ đó; hay chỉ có phá hoại.
    Chuyện của ta, tính cách của ta như thế nào là việc của ta. Đời ta cần người xen vào à, người là cái quái gì mà có quyền phán xét ta...Người chả là cái quái gì ngoại trừ kẻ dùng miệng lưỡi của mình rêu rao khắp thế gian, rằng ta thế này thế nọ.
    Chỉ cần xem mục đích của người thôi là hiểu con người người mà. Người không thích cách ta thể hiện thì người biến đi đừng dõi theo ta, ta làm cái gì, ta có những cái gì. Thế nhưng thảm hại cho người quá...Người cứ thấy ta thành công, hoặc ta đang làm điều gì là người chen miệng của người vào. Người nhận xét về ta cho sướng miệng ng`chăng? Người khôn ngoan nhưng tầm thường lắm.
  3. 2meconGa

    2meconGa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    híc, cũng có lúc rơi vào tình trạng này
    ức chế lắm
    Đầu muốn nổ tung
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chán viết...Hôm nay quên cả điện thoại ở nhà, đi khỏinhà 1km rồi thì linh cảm là mình chưa ném cái điện thoại vào túi hiện lên thình lình. Tới cơ quan thì không thấy điện thoại thật. Linh cảm toàn đúng một cách ...tàn nhẫn. Thế là các tình yêu tha hồ gọi, nháy máy, nhắn tin mà không được hồi đáp. Tình yêu 1, tình yêu 2, tình yêu 3...mình đến dập dòm vô khối nhưng lại móm mất thôi. Thê thảm.
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mệt, nhức đầu. Long thể bất an, long nhan tàn tệ. Mọc thêm 2 cái nốt ngọc mụn, buồn ghê.
    Không biết chừng nào thì mình thực hiện đượcmục tiêu 5 năm mới nhỉ. Chán viết, viết cụt ngủn. Vô cảm.
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa nói chuyện với 1 khách hàng khó tính. Tâm hơi xao động 1 tẹo. Vào đọc mấy dòng của Long nương nương. Người khỏe hẳn (^.^)
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    giờ là ứ còn cảm xúc để hóc nữa ùi
    Thích đi chơi thui.
    Đi ra biển
    đứng trước biển hét to
    thật to vào
    Thích hơn là hóc
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn khóc
  9. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng ko biết khóc là gì. Chai lỳ mất rồi
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cái topic của mình thành chỗ cho các bạn cry on nè...hu hu...Xúc động quá.
    Chưa giờ ăn trưa mà thấy thèm. Mình đang thèm món canh chua cá quá.
    Thực đơn ngày hôm kìa là thịt gà lọc xương tẩm bột chiên, canh cua nấu rau cải. Ngày hôm kia ăn salad thịt gà trộn, hôm qua mẹ lại cho ăn gà xé phay, canh nước gà nấu rau. Tuần trước thì ăn 2 ngày bún vịt nấu măng..
    Chán ăn gà rồi. Cơ mà bảo mình ăn thử hàng Loteria mới mở gần công ty chắc mình vẫn ăn được.

Chia sẻ trang này