1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu...stress.. muốn khóc mà ko được..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _Vit_Bup_, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình nhụt chí, chẳng muốn theo đuổi giấc mơ; tệ hại rồi. Có ai tát cho mình mấy phát để mình tỉnh ra mà tiếp tục giấc mơ không nhỉ.Tát hoặc oánh cũng được nhưng thân tớ khoái những gì nhẹ nhàng nên tát cũng nên bọc vải vô tay nhé.
    Thiếu tập trung quá...tập trung...tập trung...
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Why....đói quá. Dạo này rất hay là đói sớm, không hiểu sao mà lại nghĩ tới Cơm sườn ở 123.
    Đói ghê quá, phải chờ tới 12h mới ăn trưa...Kỳ lạ thật, hơn năm qua đồng hồ sinh học luôn chờ mình tới 12h mới kêu...hay là dùng quá lâu khấu hao đã hết.
    Đói ơi là đói.
  3. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Dạo này việc làm thường xuyên là tìm cửa hàng ăn và học nấu ăn.
    Hôm thứ 3 làm pasta tôm - ko phải hải sản vì chỉ có mỗi tôm và thịt bằm với nấm. Tạm gọi là pasta tôm- thịt-nấm. Mình và papa ăn hết 2/3 gói mỳ cho 4 người.
    Chiều qua Fortuna mua 4 cái bánh kem; sáng hôm nay nghĩ đến món Huế, dự định là ...tương lai gần. Thế là đi tong tuần ăn kiêng trước đó rồi. Đời bi kịch.
    Mai hoặc cuối tuần sẽ thử bánh ở Sofitel, mình ở gần xịch mà.
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đói rùi...thèm món Huế...
    Bạn Y làm việc nhiều thật vất vả, thương ghê gớm. oh God, mìn đang nhớ bạn ý.
  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc mà không khóc được
  6. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé,
    Bao buồn vui đỗ lỗi tại tuổi mình.
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới,
    Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh.
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tụt huyết áp, đau họng, đau đầu...hu hu, ốm thật rồi.
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bạn Y làm việc tới 4h sáng; Lại thương ghê gớm. Vất vả thiệt, trong khi mìn ngồi chơi...
    Mai mìn đi mua bánh cho bạn ở Sofitel hay Fortuna đây nhỉ.
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đói wá rùi.
    Hôm nay mình tiến bộ hơn là tập trung được nửa tiếng, 0,5 giờ....Cũng là một thành công dù nhỏ xíu như con thỏ. Nhờ bạn Y chăng?
    MÌnh hình như cư xử hok ra gì...có lẽ.......Uh nào thì Back Up.
  10. longkute90

    longkute90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mún khóc wá

Chia sẻ trang này