1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu...stress.. muốn khóc mà ko được..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _Vit_Bup_, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PurePain

    PurePain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc thật to, thật nhiều. Cứ ngỡ rằng nước mắt sẽ cuốn phăng mọi nỗi buồn. Nhưng chẳng phải thế.
    Cuộc sống sao mà khó thế. Sống ko được mà chết chẳng xong. Còn phải chịu đựng đến bao h nữa đây?
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Oai, sao mà lại có người sống không được chết không xong thế...
    Tớ chỉ muốn khóc mà không được là vì khóc thì mặt rất xấu thôi...chứ không đến như bạn. Khi như thế nếu được ăn một món mình thích chắc là sẽ đỡ hơn chăng. Kinh nghiệm đó.
    Trời nắng đẹp thế kia mà lại có người ủ dột là xaooo?
    Hôm nay tâm trạng vui quá, hì hì, vì cuối tuần có lời hứa đi ăn pizza của bạn Y
  3. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng nhạt,không quá nóng. Nhưng mà bạn Y nói là không ở văn phòng mà phải ở...hết bữa sáng...thấy trời nắng mà thương ghê.
    Chắc là cuối tuần này chưa được đi ăn pizza với bạn ý rồi...huhu. Mình muốn ăn pizza cuối tuần.
    Sáng ngày mình tập trung được một lúc, vỗ tay khen mình nào, chiều nay chỉ cần cố gắng tập trung 1h hiệu quả thôi là cuối tuần mình có phần thưởng.
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng thấy buồn và chông chênh thế nhỉ?
    MÌnh đang làm cái gì đây? mình đang theo đuổi mục đích gì đây? Mình đang có ai tin tưởng đây?
    Không muốn cố gắng nữa có phải là chấm hết cho tất cả hạnh phúc và niềm vui. Tự hỏi tại sao cứ phải cho mình gặp những người không tốt; à người không tốt thì nghĩ ngay là do mình đúng là không tốt; con người mình không ra gì...
    &%*(^)&) ( một câu chửi đấy) như Chí Phèo đã nói muốn tốt nhưgn ai cho tốt?
    Nếu ngay từ đầu được một người tốt yêu, chân thành, thật lòng, không thất hứa, không để mình khóc lóc hàng tháng trời và đáp trả bằng cay nghiệt thì mình sẽ thếnào?
    Còn những người mình không thích nữa; đơn giản mình từ chối con người ta; quyền gì người ta được phán xét con người mình; bàn tán con người mình.
    Phụ nữ thì yếu đuối nhưng thế là có những người đàn ông dùng cái yếu điểm yếu đuối đó mà trả thù tinh thần phụ nữ. AI mới yếu đuối hơn?
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0

    Don''t lose your way
    With each passing day
    You''ve come so far
    Don''t throw it away
    Live believing
    Dreams are for weaving
    Wonders are waiting to start
    Live your story
    Faith, hope & glory
    Hold to the truth in your heart
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I
    Souls in the wind
    Must learn how to bend
    Seek out a star
    Hold on to the end
    Valley, mountain
    There is a fountain
    Washes our tears all away
    Words are swaying
    Someone is praying
    Please let us come home to stay
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I.
  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là điều gì đó thật lạ; khi con người ta thấy ghen? có là yêu không?
    Khi con người ta cảm thấy tình yêu vuột khỏi bàn tay và điên cuồng tìm cách recover lại nó? Có là yêu không? Bao nhiêu loại cảm xúc là tình yêu? và có những tình yêu thực sự?
    Chợt nhớ lại Love actually, bộ phim lấy của mình biết bao nước mắt.
    Biết bao con đường cảm xúc mà một người phải trải qua để thấu hiểu tình yêu.
    Cảm thông, tin tưởng và tình thương...là tình yêu đó.
    Người đó có tin tưởng ta?
    Người đó cảm thông cho ta?
    Và có hay không tình thương?
    Y thương yêu, T tin là Y hiểu hết ý nghĩa bài hát kia...Chờ thời gian quyết định cho T và Y, có lẽ....
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế nào đó vậy, hôm nay tâm không tĩnh, xao động và bất ổn.
    Nếu mà nghe điện thoại thì đâu có khó khăn đến vậy. Ui chao.
    Mình đang muốn ăn Caramen...chắc là do tới giờ bữa trưa.
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    2 cuộc điện thoại và không nghe máy rồi nhắn tin 2 lần và nhận được 1 tin nhắn giải thích, có vẻ như tin nhắn nhằm một lời thanh minh chứ ko hề còn ý gì khác.
    Có một số thời điểm là cực kỳ nhạy cảm cho một mối quan hệ hoặc một suy nghĩ tốt hay xấu về một người. Mình lại là người dễ nhận thấy thời điểm đó...Nghe chừng tính cách như vậy tốt với công việc mình đang theo đuổi hơn là một mối quan hệ thì phải. Mình lại là ng cực kém trong nhận biết sự chân thành và giả dối???
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ về, tự dưng thấy đói đói...
    Có lẽ tối mìn đi mua bánh ăn. Cuối tháng này sẽ tổng kết lại đợt lướt sóng này và ra quyết định hướng chơi mới.
    Bạn T nói là chưa đến sóng, hì, nói chuyện với bạn T lúc nào cũng bùn cười kể ra mình học được từ bạn ý nhiều ý tưởng hay và suy nghĩ rất chi là ...nham nhở. Cuối tuần có lời hứa dẫn bạn đi ăn ở quán bạn ý...còn lời hứa với Bé Bư nữa...
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Deal done.
    Hình như sếp cũng đủ yêu quý mình mà hok nỡ đẩy mình đi làm ở site. Nắng, gió, mưa, bụi bặm...
    Chỉ số yêu quý sếp với mình cũng tăng lên, có lẽ phải viết 1 SoP cảm ơn sếp.

Chia sẻ trang này