1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu...stress.. muốn khóc mà ko được..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _Vit_Bup_, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hiếu thắng.
    Hôm qua nói chuyện với bạn "Dâu tây"; bạn nói có một thứ tình yêu gọi là hiếu thắng khi mà chẳng thằng nào chịu nhường con nào...và rốt cuộc là chẳng ai thắng ai cả, cả 2 cùng thua trong Love bartard.
    Thôi thế là mình cứ nhận thua, thua hoàn toàn rồi; bây giờ là thành chán không muốn oánh nhau nữa. Chán luôn cả quan tâm.
    How much love must a man pass through?
    Before you call him a man?
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Gun ''n Roses. Kể ra có chút mưa thì hay hơn...
    Hôm nay học vào bữa sáng, nhưng mà từ chiều đến giờ thì không ổn, không thể cố nhồi nhét được...Vẫn trong vùng đáy stress thì phải, hết tháng này thôi mà.
  3. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đúng giờ ghê, đói quá....
    Mình muốn ăn pizza ghê gớm, hik, lâu rùi hok đi ăn. Mà lại đang có đánh nhau, cấm vận rồi. Chiến tranh không bao giờ mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Thế đó
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hai phút...
    Hai phút đủ cho một tua đi lại, uốn éo của các chị **
    Hai phút cho một tua lấy cốc, pha trà, động tác chậm rãi, tha thướt, nhẹ nhàng với 1 vật mong manh dễ vỡ là cái cốc gốm nung to bằng cái vại.
    Hai phút đằng sau minh` và mình đi tong trong 2 phút đó cả triệu.
    Sáng sớm mà đã thế. Mây và mưa.
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tập trung vào việc nên đói sớm.
    MÌnh đói, đói cồn cào, đói quay quắt, đói nôn nao như nhớ người yêu.
    Mà có ai để nhớ đâu cơ chứ.
    Tổng kết lại là mình đang đói, không thể nào tập trung vào làm gì với dạ dày đang nhớ pizza, nhớ mỳ ý, nhớ sữa, caramen, nhớ KFC, nhớ cơm sườn...
  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chà, đọc được bao nhiêu lời yêu thương hạnh phúc, bao nhiêu là tình cảm, mình thì vẫn cô đơn thế này. Có nên chạnh lòng không nhỉ?
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đi đứt hơn 4T cho sự nhanh nhẹn và yếu đuối của mình. Mình thật yếu đuối...
    Lâu không đi xem phim, cuối tuần có lẽ nên đi xem, mình cần refresh chút bản thân.
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sau 2h đánh vật với bản vẽ CAD của cái nhà nhỏ xíu mơ ước của mình; mình đã đưa ra kết luận là phải gắng học để sau này kiếm tiền....thuê KTS vẽ cho mình cái nhà.
    Trưa rùi, đói rùi...
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"...
    I''m so confused..............
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    TÌm trong từ điển thấy từ chung thuỷ. Có nghĩa là có trước có sau; trước sau như một. Người mà không có trước sau, dễ thay đổi thử hỏi chung thuỷ chen chân làm sao được.
    Suy nghĩ linh tinh, nhưng khả năng phân tích của mình càng ngày càng tiến bộ thì phải. Chuyên viên mà. MÌnh đang đi những bước cố gắng trên con đường mình chọn.
    Hôm qua và sáng nay thấy nick Y sáng, chắc là làm việc mệt và vất vả lắm. Thương thực sự, muốn nói và chia sẻ nhưng mà e ngại...Mình quá nhạy cảm chăng khi mà e ngại cả quan tâm.

Chia sẻ trang này