1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhuhu giup tui voi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tui có thích 1 cô bạn gái cùng lớp (được hơn 1 năm rồi) nhưng không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào với cô ấy. Ở lớp tôi cô ấy cũng được nhiều tên lân la ngồi cạnh trong giờ học để nói chuyện, mà tui không biết là cô ta đã có người yêu chưa nữa, hình như rồi thì phải????. Hồi trước tui có chô cô ấy mượn 1 cái CD của tui, tui bảo là tặng, trên đó tui vẽ hình I Love You, cô ta nhất quyết không chịu nhận, nhưng sau đó vẫn mượn về và một thời gian sau thì đem trả tui đĩa. Hôm trước tui tặng cô ấy 1 CD y như vậy (8/3) gói trong hộp quà, cô ấy nhận quà của tui , hôm sau đến lớp chả thấy phản ứng gì. Tui rất hoang mang không biết là thế nào???.
    Tui chỉ còn hơn 1 năm nữa học cùng với cô ấy rồi chúng tôi sẽ ra trường ĐH, lúc đó thì chắc là tui ko còn cơ hội nữa...huhuhu. Tui rất muốn ngồi cạnh cô ấy để tâm sự nhưng khổ nỗi tui chả biết nói chuyện gì, vì tui hay chơi game và xem bóng đá, chẳng lẽ nói mỗi 2 chuyện ấy thì đơn điệu quá!!!
    Mong các cao thủ trong lĩnh vực tình yêu cho tui lời khuyên!!!!!!!!
  2. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hà, rủ cô bé đi "uống nước" xem sao. Nếu cô ấy chịu đi là tốt rồi - Từ từ ta tiến từng bước. Nếu không thì về nhà gậm nhấm nỗi buồn là vừa.
    No Mercy!
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    sắp tốt nghiệp ĐH rồi à???Sao giống mấy nhóc mới lớn thế???Không hiểu sau khi ra trường U có thể nói chuyện được với ai nữa đây???
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  4. NHO_VO_NGUOI_TA

    NHO_VO_NGUOI_TA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mời cô bé đi xem phim xem sao, mà nhớ tham khảo nội dung phim trước nha ko kẻo đúng phim nóng thì là gay to đấy. Tốt nhất là cứ xem phim HQ là hợp với hoàn cảnh của u, rồi dần dần đừng dốt cháy giai đoạn.
    Hey
  5. nhút nhát là thất bại đấy. Phải tự tin vào chính mình chứ
  6. LINHLE

    LINHLE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [red][/re ông bạn có vẻ nhát nhỉ , không làm ăn được gì đâu
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thế là hình như cô ấy xuôi roài đấy,im lặng là đồng ý mà lại...bác mạnh dạn lên không thì mất người yêu như chơi ý...mời người ta đi uống nước roài thăm dò xem thế nào....đừng có mà mời đi xem fim khi chưa biết tình cảm cô em đó như thế nào nhé...nếu là tui thì tui cũng không đi đâu,mà có khi còn bị nghi ngờ là người xấu nữa chứ.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  8. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Thực tế một chút đi chàng trai.
    Mặc dù bạn chỉ thích chơi Game và bóng đá, nhưng bạn vẫn khiến người khác thích thú cách nói chuyện của bạn được mà. Hãy nói về sở thích của họ, đề cao họ (đừng cứ nhắc mãi đến sở thích của mình).
    Tôi nghĩ là một năm quá đủ để hình thành một cái gì đó...
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chú là con trai cơ mà, chủ động lên chứ,theo tình hình chú kể là có vẻ ổn rồi đấy. Nhưng cứ từ từ thôi cho cô ấy dính đòn đã. Dục tốc bất đạt mà. haha. Phải làm thế các nàng mới chết đứ đừ.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  10. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này mà ngại ngùng thì chết ông anh ạ.Cứ tiến lên đi.Ngại gì cái thú của thằng con trai là dc đi cưa mà.Vụ này làm tới dc đó

Chia sẻ trang này