1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhuhu giup tui voi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là ngu ngốc nhất đấy. Vào trong rạp coi phim, cứ phải dòm mắt lên màn hình, đâu nói đc chuyện gì với nhau. Ui rùi ui, chán như con gà rán!

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Thế thì rủ đi uống cafe vậy. mà sô lại nhát thế. tui cứ tưởng con gái ấy chứ, thấy khóc hu hu mờ.
    hanami

    time changes everything
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thả nèo mà mấy lần rủ đi xem phim em ko đi.
    To NLTC: nói tất cả cái rì mà U bít. Nói cho cô ta chán thì thui đến lúc cô ta hỏi thế U ko còn rì để nói nữa àh thì hãy nói còn: I love U.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  4. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Từ làm gì nữa, hai người biết nhau ít nhất phải 3 năm trời rồi còn gì. Cơ hội đang đến với bận đấy, cứ mời cô ấy đi chơi rồi nắm lấy tay mà tỏ tình. Cái gì chứ nói yêu thì dễ thôi mà, nếu cần thiết thì cứ ôm lấy nàng rồi mới nói yêu cũng được.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Hề hề chú phải cố lên chứ, không được lùi bước...hề hề... đàn ông sao lại phải hu hu... hề hề ... nếu có cầu cứu thì cũng phải kêu lên bằng cách khác chứ.. sao lại hu hu... hề hề

    Phụ nữ xem thường người yêu họ và yêu người xem thường họ

Chia sẻ trang này