1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhuhu... Hắn thuộc loại nào đây? các chuyên gia ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoclammaster, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoclammaster

    hoclammaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu... Hắn thuộc loại nào đây? các chuyên gia ơi!

    Quen nhau khá lâu, ít cãi vã mà chỉ căng thẳng chút thôi. Khi có những chuyện không vui, thường bắt đầu từ mình, ví dụ như càu nhàu vì hắn không đến như đã hẹn (đương nhiên là có lý do và thông báo trước), hắn có 1 "mẽo" theo đuổi và mình biết được, giận vì quên sinh nhât mình (hức hức... hắn nằm viện và ko thông báo).... nói chung là giận...

    Sau chiến tranh, thường là giải hòa rất nhanh. Có khi hắn năn nỉ và nói là bỏ qua chuyện cũ (giận hờn), có khi chuyện mình sai thì mình giải hòa rồi cũng thống nhất bỏ qua. Nói bỏ qua là vậy, nhưng sau đó, bất kể nguyên nhân bên nào gây chiến bên nào giảng hòa hắn đều thường im lặng sau đó. Mình thì sau mỗi lần giận hờn thường có cảm giác bất an, khó chịu và muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn, hay ít nhất là bằng lúc trước khi cãi...nên thường cảm thấy hụt hẫng và cảm giác mình là tội đồ và hắn đang là kẻ trừng phạt. Mình hỏi thì hắn cũng nói chuyện bình thường... nhưng nói chung...mình cảm thấy thế nào ấy. Không biết hắn cảm nhận được mình hụt hẫng và buồn sau "chiến tranh" hay không. Một lần như thế sau chiến tranh, hắn nói chuyện vài câu với mình qua tin nhắn và hắn bảo đi ngủ. Mình nói: "Giá như anh có thể thức cùng em chút nữa để em đỡ cảm thấy lạc lõng. Nhưng thôi, anh ngủ đi. Anh ngủ ngon!" Thế là hắn im luôn! Rất buồn!!! Nhiều lần mình có cảm giác muốn bỏ mặc và đi tìm những mối quan hệ mới. Nhưng bản năng nhẫn nhịn đã níu mình lại mình cố gắng xóa vết mây buồn ảm đạm sau cuộc chiến!

    Hắn nhạy cảm, không thích cãi nhau, thường nếu mình càu nhàu hay nhai đi nhai lại một chuyện gì hắn sẽ nổi cáu hoặc im luôn không nói nữa! Vậy những triệu chứng của hắn là kết quả tất yếu của một người sợ khói lửa sau chiến tranh hay hắn ích kỷ không quan tâm cảm xúc của mình? Khi có chuyện gì không vui mình có xu hướng muốn bày tỏ trong khi hắn thường ôm lấy một mình và bảo "nói ra cũng có giải quyết được gì đâu? " Ức chưa? ! Có phải là chưa thật sự yêu hay chưa đủ tin tưởng? Hay hắn là kẻ ích kỷ? Chỉ nghĩ đến điều vui và tránh chuyện buồn? Bà con tư vấn và chỉ chiêu khuất phục hắn dùm em với!
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hắn là sói rồi.
  3. hoclammaster

    hoclammaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao là sói hả bạn? Làm lo lắng quá!!!
  4. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật với đằng ấy. Khi tớ ko thích gái cho lắm, tức là thích thích thôi chứ không yêu, lạ lạ thì tớ ko nhiệt tình lắm, sẵn sàng lạnh lùng tàn nhãn với gái
    Triệu chứng này có thể do giai nhà bạn trước đây gặp trục trặc trong tình yêu, sau trục trặc đó thăng tiến tán gái như thần, tán nhiều quá nhàn tay. Đến bạn thì chả còn cảm xúc gì
  5. chondauyeuxua

    chondauyeuxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sói! có 1 con sói
  6. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nào thuốc đấy thôi..hehe,như vậy nhiềuu lúc hay hơn là 1 kẻ theo làm bạn fát ói chết...
    Thật ra bạn thích như vậy mà,trị chi cho tốn kém & hối tiếc
  7. vukhacchinh

    vukhacchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hắn là mọt người đàn ông tốt !! nhưng không hợp với bạn. Hắn mạnh mẽ lạnh lùng và .....còn bạn thì hình thức và tình cảm ....
    Hắn cũng có nhiều chuyện và tôi tin rằng hán còn có nhiều áp lực hơn bạn. sao bạn không hiểu hắn ..nói chuyện với hắn nhiều hơn và quan tâm đến hắn theo cách của bạn.
    đàn ông không phải là gỗ đá... bạn hãy suy nghĩ ??nếu bạn thấy bạn còn có thể chịu được thì nên tiếp tục. Nếu không bạn hãy chọn cho mình giải pháp theo bạn là tốt nhất .... chia tay kiếm anh khác tình cảm hơn chẳng hạn.
    chúcbạn may mắn và hạnh phúc
  8. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    tay này hơi vô tâm và ít nói thôi, tổng quan là được, bạn đừng có nghĩ nhiều quá đâm quẩn, nhiều khi chẳng vì một cái gì đâu.. bạn chấp nhận được tính cách này của hắn thì duy trì, không thì nếu cố chịu thì sợ là có ngày giận quá mất khôn, lúc đấy mệt đấy.. chúc vui..
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    mấy đồng chí này chắc thất tình là chính , cưa trượt gái là chủ yếu nên mới nói chính xác đến thế
    Form trai của em là 1 dạng rất đàn ông , em cứ thể hiện rất đàn bà cho anh

Chia sẻ trang này