1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhuhu... Hắn thuộc loại nào đây? các chuyên gia ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoclammaster, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoclammaster

    hoclammaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hichic... cuối cùng cũng có chuyên gia trả lời giúp em..đợi cả khuya hôm qua! Vì chuyện này em để ý lâu rồi mà.
    Sau khoảng 1 ngày hoặc vài lần em nói chuyện hoặc chủ động tạo lại không khí vui vẻ thì lúc đó hắn mới có tinh thần chủ động gọi DT,nhắn tin cho em thường xuyên lại, còn không thì hắn sẽ...im lắm lắm hoặc họa hoằn lắm mới nói một câu!
    @langtu37: Bạn nói nghe ghê quá! Đôi khi mình cũng nghĩ có lẽ vì hắn nhiều tuổi (31), nhưng 31 thì còn trẻ chán, nhiều anh vui tính lắm mừh!
    @ hip2410: Cảm ơn anh động viên. Chỉ vì em không biết có vấn đề gì không ổn không? Không biết mình có nên nói điều này ra với hắn ko nữa!
    Khó quá!!!
  2. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lỗi là luôn chủ động trong những lần chiến tranh. Điều đó chứng tỏ bạn có thiện chí và thực lòng bạn rất muốn vun vén cho mối quan hệ này. Không hẳn là anh ta không vun vén hay không yêu bạn. Có thể anh ta là người it nói, lạnh lùng và khó chia sẻ. Những lần bạn thấy hắn có chuyện hãy gần gũi hơn nữa, thuyết phục hắn nói ra, chia sẻ với bạn. hãy nũng nịu và tỏ ra thât đáng yêu. Và khi cần có thể sau những nụ hôn dài, ngọt ngào...hãy chủ động hỏi xem hắn ta đang có chuyện gì.
    cố gắng chắ sẽ thành công
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Câu chuyện đơn giản như thò tay vào túi lấy cục kẹo bỏ vào mồm và ăn vậy mà cứ lăn tăn.
    Cứ nói, anh và tôi không hợp nhau. Mình chia tay. Nhưng tôi có thói quen đã chia tay là thôi luôn, không có bạn bè gì hết. Quân ta chiến thắng cắm cờ. Địch thua nhục nhã. Sẽ thấy bản chất lộ ra ngay thôi mà.
    Sói ư. Thợ săn đây.
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã nói là chia tay là thôi luôn mà lại mang cái này ra doạ thế có mâu thuẫn lắm ko ạ. Vì hình như em thấy anh nói vậy nhưng lại hàm ý để kẻ kia sợ mà thể hiện tình cảm hơn, đúng ko ạ
    @ bạn chủ topic: Chia sẻ với bạn vì hình như mình và bạn có bf hơi bị...giống nhau. Hic, chỉ có điều anh nhà tớ đỡ hơn bf bạn là người chủ động làm lành khi hai đứa giận dỗi thôi. Nói chung nhiều lúc tớ cũng buồn lắm, vì cảm thấy người kia ko khiến mình có cảm giác đầy đủ về tình cảm ấy. Nhưng lâu dần rồi cũng quen, coi như đấy là cá tính của người ta đi vậy ( mà đúng là tính cách hơi lạnh lùng ít nói thật, chứ ko phải sói hay thợ săn gì như các bác trên kia nói đâu). Chỉ có về chuyện anh ấy ít chia sẻ với cậu khi gặp vấn đề trong cuộc sống thì chắc cái này cậu và anh ấy phải nói chuyện thẳng thắn để tìm tiếng nói chung rồi, vì như bạn tớ cũng ít nói và lành lạnh như bf của bạn ấy, nhưng gia đình, cng việc gặp vấn đề gì thì vẫn chia sẻ với tớ. Có lẽ bạn thử nhẹ nhàng thể hiện tình cảm, hỏi han anh ấy nhiều hơn xem. Cũng ko trách anh ấy lạnh lùng hay gì gì nữa, có khi sẽ khiến anh ý thoải mái và tự nhiên chia sẻ hơn. Hhhì, dù gì thì gì, cũng có đừng mang chuyện chia tay ra doạ nhé, khi thấy vấn đề thực sự chưa đến mức trầm trọng thế
  5. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe mấy ông kia nói bậy, bạn a` có thể anh ta đang có 1 chuyện bùn nào đó đấy chứ, nhưng mình thấy anh ta o phải cáo hay sói gì đâu, anh ta yêu bạn rất thật lòng đấy. Chỉ là anh ta đang có bức xúc thui, dạng người anh ta là 0 thích chiến tranh chỉ thích sống anh nhàn, vì thế đừng có vô cớ gây chiến nhe'' có ngày wa'' mết mỏi chia tay lun thì khổ đó, anh ta cũng là có tự trong khá cao, nên sẽ khó có thể nói những chuyện bùn cho bạn biết, loại ngưòi thích giải quyết 1 mình ấy. Do đó những lúc thầy anh ta ít nói chính là đang có chuyện bùn đó. Hãy tìm cách thư giản cho anh ta như ngả vào lòng chẳng hạn, sau đó hãy tế nhị hỏi han và chia sẽ với anh ta
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cậu gặp phải tuyp vô tâm, hơi ích kỷ, máu lạnh, vì thế tớ nghĩ bạn nên nhún 1 chút, nếu mà cương lại thì có nguy cơ tan rã. Ui, mà tớ cực ghét tuyp người này, vì tớ cũng ko thích nhún nhường ai cả, tớ thích cả 2 cùng quan tâm nhau.
  7. protienthang

    protienthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hắn là một gã đàn ông tốt, nhưng thỉng thoảng lại lạnh lùng sắt đá... bạn nên suy xét lại xem liệu có nên tiến xa hơn với hắn ko hay chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó... bạn suy nghĩ kỹ nha !! Đó là quyền tự do của bạn mà.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hơ, thằng trai này có tính giống mình. Yêu những người như thế này hơi khó. Bạn chủ topic nên từ bỏ đi.
  9. kepbala

    kepbala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình hiểu được tâm trạng của bạn chủ topic. Mình cũng ở tình trạng tương tự nhưng chán hơn nhiều. Quen nhau được 8 tháng thì mình đòi chia tay vì sự vô tâm của bf. Sau gần 1 năm, do những người quen của cả 2 làm công tác tư tưởng cho hắn (mình không nhờ vả họ) thì hắn đề nghị quay lại với mình. Hắn vẫn giữ thái độ như trước, vẫn vô cảm vô tâm dù bảo là còn tình cảm với mình. Hồi trước hắn rất thích mình thì mình ở "trên cơ", bi giờ mình lại "xuống cơ" vì hắn biết mình iu hắn. Mình cũng thuộc loại nhẫn nhịn nhưng chán và mệt mỏi quá. Đang phân vân...
    Sẽ theo dõi chủ đề này để tham khảo ý kiến của các bạn khác.
  10. hoclammaster

    hoclammaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hichic.... Ai nói em cũng thấy đúng đúng! Thấy cái cách im im có vẻ như là ích kỷ, bất cần, cũng có thể là vì mình không chia sẻ gì được. Nhưng nói chung, cũng kể cho nghe nhiều chuyện chứ không phải là không. Khổ nỗi 2 người đang ở xa nên tin nhắn và điện thoại là phương tiện liên lạc chủ yếu, thỉnh thoảng chat, hắn không thích gởi mail. Nói chung nhiều khi mình thấy thiêu thiếu thế nào!
    Công việc mình giao tiếp với nhiều người, cũng không ít người nhắn tin trêu chọc, làm quen. Mình ko có ý so sánh hay đua đòi nhưng nhiều khi mình chờ mà không thấy, lại thấy những người mình không chờ...nhiều lần làm mình tủi thân! Lại sợ tình cảm của anh ấy dành cho mình...chỉ là sự ngộ nhận của mình thì...

Chia sẻ trang này