1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhuhu... Hắn thuộc loại nào đây? các chuyên gia ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoclammaster, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    vậy thì hãy nói cho anh ta nghe nỗi lòng của bạn, nhưng phãi lhéo léo 1 chút nhe'', như là" anh ơi, có thể ......." xong rùi thì xưng hô "anh iu", rùi "ox", nói chung nhìu cách lắm, nói cho âu yếm vào, như thế anh ta sẽ nắnh tin nhìu hơn cho bạn thui. Bạn là con gái thì đáng lẽ ra phải biết cách chìu con trai chứ nhỉ, sao lại thế hix hix
  2. hoclammaster

    hoclammaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm nhe! Mình sẽ cố coi sao!
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hihi, giống mình ghê, vì cũng ở xa nhau nè, nhưng tụi mình thì chát là chủ yếu, vì đt mắc lắm, ko buôn lâu được
    Tớ nghĩ có lẽ cảm nhận của bạn 1 phần vì xa nhau ấy, rồi con trai thể hiện tình cảm khác con gái nữa, nên mình ko quen đó thôi. Ví như tớ có thể kể cho bf nghe mọi chuyện từ hôm nay ăn gì, gặp ai, nói chuyện gì với bạn, gi gỉ gì gi cái gì cũng kể. Nhưng anh ấy thì chỉ khi có chuyện gì đặc biệt chút về công việc, gia đình hay các vấn đề trong csống thì chia sẻ với mình, chứ ko kiẻu kể " chuyện thường ngày" như con gái mình. Hồi đầu tớ có thắc mắc thì anh bảo vì anh con trai, ko quen kể kiểu chi tiết thế, hihi... nhưng lại vẫn thích nghe chuyện của em
    Tớ cũng hay nghĩ bf tớ là người hơi lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm, rồi nhiều khi cũng chạnh lòng nghĩ ngợi linh tinh này nọ là ko biết anh ý yêu mình nhiều ko? Hôm nay tớ đã thử chơi 1 trò chơi là làm 1 bài Quiz, hai đứa sẽ hỏi đối phương 10 câu hỏi về bản thân mình, xem đối phương hiểu mình và biết bạn bè, thói quen cũng như sở thích của mình đến đâu. Hihi, và kết quả bất ngờ lắm, có những câu hỏi mà tớ chỉ nói với bf 1 lần khi hai đứa nói chuyện nhưng anh ý vẫn nhớ và trả lời rất đúng. Và tớ cũng nhớ nhất khi gần cuối, 1 câu hỏi của anh, anh để cho mình tự điền thử xem, rằng A biết trong cảm nhận của mình, anh là người có chút gì đó lạnh lùng, ít khi biểu hiện tình cảm, nhưng anh cũng mong mình thông cảm, và...
    Hì, và mình nghĩ có lẽ bf bạn cũng giống bf tớ vậy, vì cảm nhận, hoàn cảnh của bạn, mình đọc thấy quen như chính cảm nhận của mình ý. Nhưng qua bài quiz này thì phần nào tớ đã hiểu anh ấy hơn, là đằng sau cái vẻ ngoài có chút lạnh lùng đó, anh vẫn luôn quan tâm, để ý đến từng chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình đó thôi. Hay bạn cũng thử chơi 1 trò chơi như mình và bf đi, biết đâu kết quả sẽ cho bạn nhiều bất ngờ lắm
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 17/09/2007
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Kín chào cô nưong muadong_hanoi
    Hic, đã nói là chia tay là thôi luôn mà lại mang cái này ra doạ thế có mâu thuẫn lắm ko ạ. Vì hình như em thấy anh nói vậy nhưng lại hàm ý để kẻ kia sợ mà thể hiện tình cảm hơn, đúng ko ạ
    ---------------
    Quả là vẫn có người hiểu cái thâm ý sâu xa của Hoà gia. Vấn đề kết ở câu : Sói ư, tao là thợ săn đây. Con sói có hung dữ vẫn chỉ là 1 con sói. Mà con sói thì không bao giờ khôn bằng thợ săn. Dùng chính điểm mạnh của kẻ thù để hạ gục hắn, con sói ỷ mình hung dữ có sức mạnh để lấn át đối phương, thì ta lấy chính cái đó quật lại hắn. Lộ mặt ngay thôi. Tiếc rằng Hoà gia không phải đàn bà, nếu không Hoà gia sẽ làm cho hắn 1 ngày nào đó phải quỳ xuống chân mà van xin. Con sói có hung ác cũng không bằng thợ săn.
    Mày có giầy da gấu ư, còn ta ta có giầy làm từ da của thằng đã bắn con gấu đó.
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    kệ hắn.cho hắn ôm nặng bụng rồi khắc nói.chỉ cần bạn bên cạnh hắn là hắn thấy yên tâm rồi

Chia sẻ trang này