1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hum nay, tui vô tình ở trọ

    đọc cái tên trăm lần nghe hoài ko hiểu, đọc bài viết nhiều lần, hiểu nhưng vẫn nghĩ ko ra. Tệ quá...hì, quán trọ zimbabwe, thực ra là cái chi chi gì?

    tuỳ bút mấy câu viết thử post xem, coi có fải là mình đang ở trọ hay đang lang thang xó đường. mô fật !

    -----------------
    Đã gần 3h, hai đứa cùng ngáp trên cái webcam, tôi chia tay ngườI bạn , nó cúp mạng đi đón em, trước đó nó share cho tui một bản nhạc khơi lòng, nó bảo:" nghe đi con, ta biết mày cần gì, ngồi down nghĩ tới cái bill mà đau ruột đấy con khỉ". Tui khì cười, bảo là: " ta kick mày", nó out, bảo nghe hết rồi đi ngủ là vừa.

    Tôi đeo headphone vào, nhắm mắt nghiền, trầm bổng. Đôi khi nhận thấy , ở trên đời chả cần những gì cao siêu vĩ đại mới để lại ấn tượng. Tôi thường tri ân thầm kín những ân cần nho nhỏ rất ấm lòng mỗi khi tôi nhận được từ ngườI khác. Một cảm giác lâng lâng, vui vui, có phải người ta gọi đó là hạnh phúc?

    Buồn ngủ, mắt đỏ cay cay, tôi nhìn tôi trong gương, cười gượng giụ, nhớ năm ngoái, đi trại, ra vườn sau có con bò nhai cỏ, mắt nó nâu to, 2 mí, cặp lông lơ thơ, vô tội, hiền hoà trước xáo trộn vô bề của cuộc sống.

    Tôi nhắm mắt, mắt tôi không như mắt bò!
    -----------------------
  2. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hmm...ghét nhất là khi mệt mà không đi ngủ được. Nhớ là hồi còn cởi truồng tắm mưa, cứ tắm xong là lăn tèo đi ngủ, chớ có fải vắt trán chống cằm mà suy nghĩ mô hè. Baby jonhson, ai hay gọi ta là như thế, mama, papa?
    chừ chắc đang ăn cơm chiều, trời nắng fải không, đừng gay gắt mà hãy trải dài.
    còn ở đây gió nhiều , mưa cũng lắm, bão tuyết cũng không là điều hiếm tự nhiên có dịp nhìn mặt trời rán đỏ, lại muốn giả bộ làm thi sĩ khùng. Khi mặt trời xuống ,nhìn lại những gì thực hiện của gần 24h. Ăn gì nhẹ thôi, tản bộ quanh vài con đường, có khi may mắn dạo trên bãi cát, rồi may ra tìm thấy được nụ cười.
    cười ta hay cười người, nhìn vào gương sẽ thấy ánh mờ!!!
    ------------------------------
  3. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hmm...ghét nhất là khi mệt mà không đi ngủ được. Nhớ là hồi còn cởi truồng tắm mưa, cứ tắm xong là lăn tèo đi ngủ, chớ có fải vắt trán chống cằm mà suy nghĩ mô hè. Baby jonhson, ai hay gọi ta là như thế, mama, papa?
    chừ chắc đang ăn cơm chiều, trời nắng fải không, đừng gay gắt mà hãy trải dài.
    còn ở đây gió nhiều , mưa cũng lắm, bão tuyết cũng không là điều hiếm tự nhiên có dịp nhìn mặt trời rán đỏ, lại muốn giả bộ làm thi sĩ khùng. Khi mặt trời xuống ,nhìn lại những gì thực hiện của gần 24h. Ăn gì nhẹ thôi, tản bộ quanh vài con đường, có khi may mắn dạo trên bãi cát, rồi may ra tìm thấy được nụ cười.
    cười ta hay cười người, nhìn vào gương sẽ thấy ánh mờ!!!
    ------------------------------
  4. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    phù...gặp, bảo là i''m crazy. ngậm miệng, crazy rồi thì còn hé hớ gì được nữa, nhưng mà điên ! tốt! nó cần thiết trong tư tưởng, nó lặng thầm trong óc, nó ở vậy để quân bình với nhịp sống nhật thường.
    nhiều khi ba láp ba xàm, cười gàn gở , nhạt như nước ốc lạnh ( chứ ốc nóng thì cay và đậm lắm).
    ... kiếp sau nếu có làm người
    Xin làm con gái trọn đời oai phong
    Còn không thì xin làm... thông
    không đực không cái đứng trong đất trời!
    có nhiều cái đầu hảo thiệt, thôi về xây dựng ốc đảo giữa vườn hoang!
    -------------------
  5. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    phù...gặp, bảo là i''m crazy. ngậm miệng, crazy rồi thì còn hé hớ gì được nữa, nhưng mà điên ! tốt! nó cần thiết trong tư tưởng, nó lặng thầm trong óc, nó ở vậy để quân bình với nhịp sống nhật thường.
    nhiều khi ba láp ba xàm, cười gàn gở , nhạt như nước ốc lạnh ( chứ ốc nóng thì cay và đậm lắm).
    ... kiếp sau nếu có làm người
    Xin làm con gái trọn đời oai phong
    Còn không thì xin làm... thông
    không đực không cái đứng trong đất trời!
    có nhiều cái đầu hảo thiệt, thôi về xây dựng ốc đảo giữa vườn hoang!
    -------------------
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với được không bạn.Tớ đang có chuyện buồn với cái GĐ của mình nên muốn đi đâu đó một thời gian,muốn có một nơi trú ngụ để có thời gian suy nghĩ lại về cái GĐ mà tớ đã gắn bó từ rất lâu.
    Người ta thường nói thời gian qua đi con người ai cũng phải thay đổi đến cả sỏi đá vô tri vô giác cũng phải khác đi nói chi đến con người.Nhưng có những sự thay đổi làm cho con nguời ta ngỡ ngàng không kịp thích ứng với nó và điều đó làm cho bạn cảm thấy mình lạc lõng cảm thấy mọi thứ không theo ý mình,mình muốn ra đi nhưng vẫn nuối tiếc một điều gì đó và rồi khi mà sức chịu đựng của con người co giói hạn bạn quyết định phải thay đổi mình,bạn ra đi với y vọng sẽ có một sự thay đổi nào đó ở cái nơi mà bạn đã từng gắn bó,bạn luôn nghĩ đến nó và nghĩ đến một lúc nào đó bạn sẽ quay trở lại,sẽ tiếp tục gắn bó và xây dựng nó,bạn tự hỏi liệu bạn có thật sự muốn ra đi ???
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với được không bạn.Tớ đang có chuyện buồn với cái GĐ của mình nên muốn đi đâu đó một thời gian,muốn có một nơi trú ngụ để có thời gian suy nghĩ lại về cái GĐ mà tớ đã gắn bó từ rất lâu.
    Người ta thường nói thời gian qua đi con người ai cũng phải thay đổi đến cả sỏi đá vô tri vô giác cũng phải khác đi nói chi đến con người.Nhưng có những sự thay đổi làm cho con nguời ta ngỡ ngàng không kịp thích ứng với nó và điều đó làm cho bạn cảm thấy mình lạc lõng cảm thấy mọi thứ không theo ý mình,mình muốn ra đi nhưng vẫn nuối tiếc một điều gì đó và rồi khi mà sức chịu đựng của con người co giói hạn bạn quyết định phải thay đổi mình,bạn ra đi với y vọng sẽ có một sự thay đổi nào đó ở cái nơi mà bạn đã từng gắn bó,bạn luôn nghĩ đến nó và nghĩ đến một lúc nào đó bạn sẽ quay trở lại,sẽ tiếp tục gắn bó và xây dựng nó,bạn tự hỏi liệu bạn có thật sự muốn ra đi ???
  8. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    híc, các bác cho em trú chân cái được ko ạ,tại đang nghỉ hè, nghỉ gì mà dài "dã man con ngan" ,
    hi hi, chưa được vào học nên sốt ruột, thế đấy , vi thế nên em thấy vô công rỗi nghề quá, muốn đi du lịch đó đây nhưng mà "cò ko tiến" nên chẳng dám đi đâu, ở nhà ru rú như con gà
    Chính vì những động lực trên , nên em muốn xn fép được ở trọ đây vài ngày, hì hì, nếu có thể thì đăng kí lâu dài cũng được mà,...hi hi
  9. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    híc, các bác cho em trú chân cái được ko ạ,tại đang nghỉ hè, nghỉ gì mà dài "dã man con ngan" ,
    hi hi, chưa được vào học nên sốt ruột, thế đấy , vi thế nên em thấy vô công rỗi nghề quá, muốn đi du lịch đó đây nhưng mà "cò ko tiến" nên chẳng dám đi đâu, ở nhà ru rú như con gà
    Chính vì những động lực trên , nên em muốn xn fép được ở trọ đây vài ngày, hì hì, nếu có thể thì đăng kí lâu dài cũng được mà,...hi hi
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hi` gặp ấy có vẻ khó quá nhỉ :).
    Hà Nội 28/8
    Hôm nay trời nắng to thế không biết chả bù cho chiều hôm qua tự dưng mưa to gió lớn rồi còn mất điện nữa,dường như sau cơn mưa mọi thứ trở nên quang đãng hơn,nó quét sạch mọi thứ bụi bẩn đi và làm cho đường phố trở nên sạch sẽ,thoáng mát,con người cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
    Ước gì lúc này có một con mưa trong lòng tôi,tôi muốn nó hãy cuốn trôi tất cả mọi thứ đi để tôi không bao giờ còn phải nghĩ đến nó nữa,tôi muốn bắt đầu lại tất cả mọi thứ nhưng dường như tôi không thể nào quên được một điều :(.Nhiều lúc tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình sao mình kém cỏi thế,nhiều lúc tôi ước gì mình được như người khác nhưng rồi tôi thấy rằng những người đó cũng chẳng có gì hơn tôi,họ cũng có nỗi khổ riêng của mình,cuộc sống nó là như vậy,con người không ai được hoàn thiện cả,tôi chỉ có thể tự nhủ thầm như vậy mà thôi!.

Chia sẻ trang này