1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hì<---cười một cái cho cái đầu nó tỉnh táo.
    Hì<----cười thêm cái nữa để mọi việc trở lại bình thường
    Hi`<----cười một cái nữa cho cái thằng dở hơi như mình
    Hì<----cười một cái cho đời thêm tươi
    haha haha haha
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hì<---cười một cái cho cái đầu nó tỉnh táo.
    Hì<----cười thêm cái nữa để mọi việc trở lại bình thường
    Hi`<----cười một cái nữa cho cái thằng dở hơi như mình
    Hì<----cười một cái cho đời thêm tươi
    haha haha haha
  3. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại mì gói và nước nóng , lại cuộc đời lông bông , rồi sẽ chẳng biết di về đâu , nói mình trăm trận trăm trượt cũng đúng , chẳng có đứa nào thi nhiều như thế và cũng chẳng có đứa nào trượt nhiều đến vậy , ngu ngốc thật , giỏi ư ? cần gì phải giỏi , cuộc đời mà , cứ đứa nào về đích trước thì được còn mình , đã 3 năm rồi vẫn đứng tại vạch xuất phát . Tại sao ông trời lại bất công thế nhỉ ? Cố gắng , cố gắng , cố gắng đến ngày gần thu hoạch thì gục ngã , cố gắng để làm gì nhỉ ? Kiếm tiền để làm gì ? Để học . Học để làm gì ? Học để kiếm tiền . Chung quy lại , mục đích cũng chỉ vì tiền , cần gì phải học . Thấy rồi đấy , học như trâu như bò , để làm gì , để cuối cùng đến ngày thi thì ko thể nhấc bút lên được nữa , học cũng chỉ bằng đứa ko học . Nhục thật . Trở về ư ? " Phải cố gắng học , không được thua ai hết , không học thì nhục , phải học , nếu không học được thì đừng về nhà nữa " mẹ đã nói thế đấy , nói thế đấy .
    Đôi khi tự hỏi , mình sống trên đời vì ai , vì cái gì ? Câu trả lời vẫn chỉ là " vì hèn " . Lại nhục . Không dám nói yêu 1 người vì sợ mất người ấy vĩnh viễn để rồi người ta đi yêu người khác , không dám theo con đường mình chọn vì sợ thất bại , sợ những người đã từng nói " mày không đủ tài năng " sẽ cười vào mũi khi mình gục ngã , không dám bỏ đi để tìm cho mình con đường riêng vì sợ nhìn thấy những ánh mắt trì triết và khinh miệt của những người thân để đôi khi muốn hét lên , " tôi chẳng ngoan ngoãn như mọi người tưởng đâu , đừng nhìn tôi với những ánh mắt yêu thương như thế " và lại tiếp tục ngoan ngoãn để lại là con gà con lù khù trước mắt mọi người , tại sao mình không thể thoát ra mọi giàng buộc để làm theo những gì mình thích ? Nhưng để làm gì , khi mình cũng chẳng biết mình thích gì nữa .
    Cuộc đời vẫn cứ trôi , Rồi thì cũng sẽ tiếp tục sống , rồi lại thất bại , rồi lại thấy mình hèn kém đến phát điên , rồi lại suy sụp , rồi lại đứng lên . Và như thế cuộc đời lại vẫn mù mịt .
  4. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại mì gói và nước nóng , lại cuộc đời lông bông , rồi sẽ chẳng biết di về đâu , nói mình trăm trận trăm trượt cũng đúng , chẳng có đứa nào thi nhiều như thế và cũng chẳng có đứa nào trượt nhiều đến vậy , ngu ngốc thật , giỏi ư ? cần gì phải giỏi , cuộc đời mà , cứ đứa nào về đích trước thì được còn mình , đã 3 năm rồi vẫn đứng tại vạch xuất phát . Tại sao ông trời lại bất công thế nhỉ ? Cố gắng , cố gắng , cố gắng đến ngày gần thu hoạch thì gục ngã , cố gắng để làm gì nhỉ ? Kiếm tiền để làm gì ? Để học . Học để làm gì ? Học để kiếm tiền . Chung quy lại , mục đích cũng chỉ vì tiền , cần gì phải học . Thấy rồi đấy , học như trâu như bò , để làm gì , để cuối cùng đến ngày thi thì ko thể nhấc bút lên được nữa , học cũng chỉ bằng đứa ko học . Nhục thật . Trở về ư ? " Phải cố gắng học , không được thua ai hết , không học thì nhục , phải học , nếu không học được thì đừng về nhà nữa " mẹ đã nói thế đấy , nói thế đấy .
    Đôi khi tự hỏi , mình sống trên đời vì ai , vì cái gì ? Câu trả lời vẫn chỉ là " vì hèn " . Lại nhục . Không dám nói yêu 1 người vì sợ mất người ấy vĩnh viễn để rồi người ta đi yêu người khác , không dám theo con đường mình chọn vì sợ thất bại , sợ những người đã từng nói " mày không đủ tài năng " sẽ cười vào mũi khi mình gục ngã , không dám bỏ đi để tìm cho mình con đường riêng vì sợ nhìn thấy những ánh mắt trì triết và khinh miệt của những người thân để đôi khi muốn hét lên , " tôi chẳng ngoan ngoãn như mọi người tưởng đâu , đừng nhìn tôi với những ánh mắt yêu thương như thế " và lại tiếp tục ngoan ngoãn để lại là con gà con lù khù trước mắt mọi người , tại sao mình không thể thoát ra mọi giàng buộc để làm theo những gì mình thích ? Nhưng để làm gì , khi mình cũng chẳng biết mình thích gì nữa .
    Cuộc đời vẫn cứ trôi , Rồi thì cũng sẽ tiếp tục sống , rồi lại thất bại , rồi lại thấy mình hèn kém đến phát điên , rồi lại suy sụp , rồi lại đứng lên . Và như thế cuộc đời lại vẫn mù mịt .
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cười một cái cho giống cái chú ở trên kia, cho thêm yêu đời nào!
    Muốn viết 1cái gì đó, muốn gặp để nói 1 cái gì đó.......ặc ặc.....nhưng mà làm những chuyện đó để làm gì ??? Người ta bận rộn, môi trường mới, khó khăn trong công việc, vui buồn hàng ngày và cả các mối quan hệ mới nữa,......người ta đã quên mình rồi thì cố mà đừng làm phiền người ta nữa. Hãy để người ta được yên, mình thật sự là phiền phức lắm !
    Được niceorchid sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 24/04/2004
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cười một cái cho giống cái chú ở trên kia, cho thêm yêu đời nào!
    Muốn viết 1cái gì đó, muốn gặp để nói 1 cái gì đó.......ặc ặc.....nhưng mà làm những chuyện đó để làm gì ??? Người ta bận rộn, môi trường mới, khó khăn trong công việc, vui buồn hàng ngày và cả các mối quan hệ mới nữa,......người ta đã quên mình rồi thì cố mà đừng làm phiền người ta nữa. Hãy để người ta được yên, mình thật sự là phiền phức lắm !
    Được niceorchid sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 24/04/2004
  7. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Rất Zim, rất khó hiểu. Và rất hay khi nói một cái gì đó ặc ặc và hay hơn khi viết một cái gì đó ặc ặc.
    Hầy.
    Mình đã muốn quên người ta, đã quên roài, vậy mà lâu lâu lại bị người ta làm phiền. Không phải, có gọi là làm phiền được hay không nhỉ?
    Lòng người đôi khi quá khó đoán, vì vậy khỏi đoán. Bản thân họ còn không hiểu, tại sao mình phải hiểu??.
    Mặc kệ những thứ vớ vỉn. Nỗi đau cũng vớ vỉn. Một ngày đẹp giời nào đó bác sĩ sẽ đến. Bác sĩ đi tìm bênh nhân nếu họ chẳng có ai để chữa.
    Mặc kệ những thứ phiền phức. Mắt là để nhìn, tai là để nghe, sọ là để suy nghĩ, chẳng có cái gì gọi là để làm phiền.
    Cười, kiểu giề cũng được, hì cũng được mà hà cũng ok, thậm chí cười như một thằng điên cũng tốt, chỉ cần đừng cười chua. Sau đấy đời có đẹp lên téo nào hay không cũng kóc cần quan tâm.
    Thế.
    À chị chưa chồng ơi, cái quán cafe ngày xưa chị em mình chui vô giữa trưa ấy, tên gì ấy nhỉ?
  8. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Rất Zim, rất khó hiểu. Và rất hay khi nói một cái gì đó ặc ặc và hay hơn khi viết một cái gì đó ặc ặc.
    Hầy.
    Mình đã muốn quên người ta, đã quên roài, vậy mà lâu lâu lại bị người ta làm phiền. Không phải, có gọi là làm phiền được hay không nhỉ?
    Lòng người đôi khi quá khó đoán, vì vậy khỏi đoán. Bản thân họ còn không hiểu, tại sao mình phải hiểu??.
    Mặc kệ những thứ vớ vỉn. Nỗi đau cũng vớ vỉn. Một ngày đẹp giời nào đó bác sĩ sẽ đến. Bác sĩ đi tìm bênh nhân nếu họ chẳng có ai để chữa.
    Mặc kệ những thứ phiền phức. Mắt là để nhìn, tai là để nghe, sọ là để suy nghĩ, chẳng có cái gì gọi là để làm phiền.
    Cười, kiểu giề cũng được, hì cũng được mà hà cũng ok, thậm chí cười như một thằng điên cũng tốt, chỉ cần đừng cười chua. Sau đấy đời có đẹp lên téo nào hay không cũng kóc cần quan tâm.
    Thế.
    À chị chưa chồng ơi, cái quán cafe ngày xưa chị em mình chui vô giữa trưa ấy, tên gì ấy nhỉ?
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    À, cái quán đó là quán Sành Điệu đường Nguyễn Du đó em ! Khi nào em về Sài Gòn thì chị em mình đi quán đó tiếp ha !
    Ừ, mọi thứ đều là vớ vỉn, nhưng nỗi đau thì không vớ vỉn đâu !Nhiều lúc cũng muốn nói rằng nhớ người ta lắm , thế mà ko dám nói !Thôi nào dù sao thi` cũng phải cười, cười thật tươi !
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    À, cái quán đó là quán Sành Điệu đường Nguyễn Du đó em ! Khi nào em về Sài Gòn thì chị em mình đi quán đó tiếp ha !
    Ừ, mọi thứ đều là vớ vỉn, nhưng nỗi đau thì không vớ vỉn đâu !Nhiều lúc cũng muốn nói rằng nhớ người ta lắm , thế mà ko dám nói !Thôi nào dù sao thi` cũng phải cười, cười thật tươi !

Chia sẻ trang này