1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    .
    Cười thêm một cái nữa cho cái số của mình .
    hahhahhâhhhahhâhhhahhâhhhahhâhhhahhâhhhâhh
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    .
    Cười thêm một cái nữa cho cái số của mình .
    hahhahhâhhhahhâhhhahhâhhhahhâhhhahhâhhhâhh
  3. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cùng sắp thất trận vác mặt về roài chị ơi.
  4. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cùng sắp thất trận vác mặt về roài chị ơi.
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật,cảm giác nó cứ thế nào ý khó diễn tả lém.
    Nhưng mà thấy vui và hạnh phúc kin,ngượng wá đi mất,mới 2 ngày không gặp thui mà cứ như là 2 tháng rùi ý,hix thấy giống cái truyện mà mình đã đọc quá<---nghĩ đến điều này thấy vui vô cùng,điều đó chứng tỏ chuyện của mình " hơi giống" trong truyện<---lần đầu tiên khi đọc cái này cũng mong đến một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy<----bi h có rùi đấy nhưng muh sau này còn mún có nhìu hơn cơ :"> <---còn thiếu 2 Nhóc tì nữa thì mới "giống hệt" <---mà không,không thể giống hệt được,phải hơn thế nữa chứ "..." nhở .
    Cảm thấy iu nhìu hơn,thấy vui hơn,và mún được chia sẻ,động viên "..." nhìu hơn nữa. "..." cố gắng lên nhé ;),chỉ có những lúc như thế này thì mới thấy hết được tầm quan trọng của người mà mình iu wí hi` :">.
    Vui wá đi mất,dạo nì nhìu chuyện vui wá,thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng và đặc biệt thấy "..." ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của mình :">.
    Mún làm một cái rì đó để giúp ".." hoàn thành cái dự án nì,nhưng chắc cũng chỉ có thể giúp đỡ về mặt tinh thần thui phải không "..." hì Cố Gắng Lên Nhé,sẽ còn rất nhìu bất ngờ thú vị nữa mà anh mún dành cho em :">.
    Mún vit một cái rì đó,mún nói một cái rì đó,nhưng mà sẽ chẳng có một bài văn ,một câu chuyện hay một lời nói nào có thể truyền tải hết những cảm xúc bi h,chắc ".." cũng chả mún nghe hay đọc nhìu đâu,tất cả chỉ nhìn vào mắt,vào nụ cười là có thể bit được đúng không <----có thấy ánh mắt hum ni,nụ cười hôm nay chứa đựng rất nhiều những nhớ thương,những yêu thương và chứa chan niềm hạnh phúc khi được ở bên,được chia sẻ,được động viên an ủi "..." những lúc mệt mỏi :).
    Cố Lên,Cố Lên,Cố Lên,Cố Lên.........................
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật,cảm giác nó cứ thế nào ý khó diễn tả lém.
    Nhưng mà thấy vui và hạnh phúc kin,ngượng wá đi mất,mới 2 ngày không gặp thui mà cứ như là 2 tháng rùi ý,hix thấy giống cái truyện mà mình đã đọc quá<---nghĩ đến điều này thấy vui vô cùng,điều đó chứng tỏ chuyện của mình " hơi giống" trong truyện<---lần đầu tiên khi đọc cái này cũng mong đến một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy<----bi h có rùi đấy nhưng muh sau này còn mún có nhìu hơn cơ :"> <---còn thiếu 2 Nhóc tì nữa thì mới "giống hệt" <---mà không,không thể giống hệt được,phải hơn thế nữa chứ "..." nhở .
    Cảm thấy iu nhìu hơn,thấy vui hơn,và mún được chia sẻ,động viên "..." nhìu hơn nữa. "..." cố gắng lên nhé ;),chỉ có những lúc như thế này thì mới thấy hết được tầm quan trọng của người mà mình iu wí hi` :">.
    Vui wá đi mất,dạo nì nhìu chuyện vui wá,thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng và đặc biệt thấy "..." ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của mình :">.
    Mún làm một cái rì đó để giúp ".." hoàn thành cái dự án nì,nhưng chắc cũng chỉ có thể giúp đỡ về mặt tinh thần thui phải không "..." hì Cố Gắng Lên Nhé,sẽ còn rất nhìu bất ngờ thú vị nữa mà anh mún dành cho em :">.
    Mún vit một cái rì đó,mún nói một cái rì đó,nhưng mà sẽ chẳng có một bài văn ,một câu chuyện hay một lời nói nào có thể truyền tải hết những cảm xúc bi h,chắc ".." cũng chả mún nghe hay đọc nhìu đâu,tất cả chỉ nhìn vào mắt,vào nụ cười là có thể bit được đúng không <----có thấy ánh mắt hum ni,nụ cười hôm nay chứa đựng rất nhiều những nhớ thương,những yêu thương và chứa chan niềm hạnh phúc khi được ở bên,được chia sẻ,được động viên an ủi "..." những lúc mệt mỏi :).
    Cố Lên,Cố Lên,Cố Lên,Cố Lên.........................
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em ???Phải cố gắng lên chứ , cố lên nhá !
    Mới gửi thư cho người ta xong mà vẫn nhớ người ta !Ghét người ta lắm lắm vì không thèm nhớ tới mình ! Ý nghĩ người ta quên mình làm mình không thích chút nào, đau lòng lắm lắm nếu người ta quên mình nhanh thế !
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em ???Phải cố gắng lên chứ , cố lên nhá !
    Mới gửi thư cho người ta xong mà vẫn nhớ người ta !Ghét người ta lắm lắm vì không thèm nhớ tới mình ! Ý nghĩ người ta quên mình làm mình không thích chút nào, đau lòng lắm lắm nếu người ta quên mình nhanh thế !
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hahaha?..cười vào mặt mình cái coi, đúng là có sọ là để suy nghĩ và còn để ảo tưởng nữa chứ . Thực sự thì chưa bao giờ người ta nhớ mình cả thì lấy cái gì để quên ??? Mình nhớ cái gì, kỷ niệm gì thì hãy để nó cứ tiếp tục cho đến chừng nào ko thể nữa thì thôi, chẳng cần phải cố quên. Cứ để vậy xem mình sống những ngày mà lúc nào cũng muốn ngủ vùi để quên mọi chuyện được đến bao giờ nữa ? Cứ thế?..
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hahaha?..cười vào mặt mình cái coi, đúng là có sọ là để suy nghĩ và còn để ảo tưởng nữa chứ . Thực sự thì chưa bao giờ người ta nhớ mình cả thì lấy cái gì để quên ??? Mình nhớ cái gì, kỷ niệm gì thì hãy để nó cứ tiếp tục cho đến chừng nào ko thể nữa thì thôi, chẳng cần phải cố quên. Cứ để vậy xem mình sống những ngày mà lúc nào cũng muốn ngủ vùi để quên mọi chuyện được đến bao giờ nữa ? Cứ thế?..

Chia sẻ trang này