1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đỡ hơn, có lẽ đã biết cái gì ko phải là của mình thì mãi mãi ko phải của mình nên thấy lòng thanh thản hơn.
    Cứ như vậy đc thì tốt, rồi mọi chuyện sẽ qua !
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đỡ hơn, có lẽ đã biết cái gì ko phải là của mình thì mãi mãi ko phải của mình nên thấy lòng thanh thản hơn.
    Cứ như vậy đc thì tốt, rồi mọi chuyện sẽ qua !
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa nhu trút nước,hix suốt trên đường từ trường về nhà không chỗ nào là không ngập cả,ngập lụt và ngập lụt,ướt một phát từ chân đến..đầu gối .
    Trời mưa và lạnh,ngồi thu lu trong lớp,hix được nghỉ học mà sao thấy chán thế không bit,về cũng không được mà ở lại thấy lạnh lẽo kin lên được,cầm cái điện thoại bấm bấm liên hồi nhưng chả thấy rì ,mún gọi lém lém nhưng khổ nỗi chả còn đủ xiền mà gọi chỉ nhắn được vài tin là hết :).
    Hix tự dưng thấy lạc lõng kin lên được,ngồi một mình trong xó,tiền không có,bùn như...
    Hix giá mà lúc đấy được nghe tiếng,được nhìn thấy bóng dáng thiên thần hoặc là được reply lại một cái tin nhắn thì hay bit mấy,có phải sẽ ấm áp hơn,sẽ đỡ lạnh lẽo hơn không.Hì ông trời cố tình chia cắt con nhà người ta thế đấy mà,thằng bé ngồi trong lớp từ 9h--->11h30 mới dám ra khỏi lớp để về,trời vẫn mưa nhưng nhỏ hơn,gió cũng nhẹ bớt đi không ào ạt như trước nữa,đường thì ngập lụt,cái nhà để xe cũng ngập tràn hết,xe đi được một đoạn lại chết máy khổ thế không bit,đúng là một ngày Hà Nội Mưa-Ngập lụt :).
    Nhớ ai đó đến da diết,đến tha thiết,suốt cả đêm hum qua rùi lại cả một buổi sáng ni :).Khổ thân thằng bé ngốc nghếch :).
    Sắp tời Hè rồi,thiên hạ đổ xô đi chơi,đi làm,chuẩn bị bao nhiu là kế hoạch mình cũng định đi làm,chẳng mún đi chơi đâu cả,1 phần vì cóc có xiền phần còn lại cũng không mún lãng phí mùa hè nì :),sáng lên lớp thấy cái thông báo về chiến dịch sinh viên tình nguyện Hè 2004 :)<---ước mơ cả một thời phổ thông là khi nào được là sinh viên sẽ đi tình nguyện,dù đi bất cứ nơi đâu,dù vất vả thế nào cũng chịu .
    Chẹp nghe có vẻ đơn giản và thơ ngây quá,nhưng mà chả sao,mỗi người đều có một "mơ ước" cho dù nó có nhỏ nhoi hay to tát thì nó cũng là mơ ước,mà càng nhỏ nhoi thì càng dễ thực hiện .Nghe nói đông người đăng kí lắm,mà phải thi cử rì đó mới được chọn đi<--hơi lo nhưng mà chả sợ ,lo nhất là...sức khoẻ :">,đọc cái tiêu chuẩn chọn SV tình nguyện đi giúp đồng bào vùng xa vùng xôi,"sức khoẻ loại A <---Ok,có thành tích học tập,đạo đức tốt<--Ok,có tinh thần trách nhiệm cao<---Ok và...không say otô<---huhu :(( cay nghiệt wá ông trời ác quá,riêng cái khoản nì thì chịu chết,nghĩ cũng đúng cho thèng say otô đi đến nơi thì còn làm ăn rì được nữa,hix thôi thì phải cố gắng tập luyện vậy,từ h đến hè còn những >2 tháng mà cố lên,cùng lắm không được đi thì ở nhà "tiếp sức mùa thi" cũng được .
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa nhu trút nước,hix suốt trên đường từ trường về nhà không chỗ nào là không ngập cả,ngập lụt và ngập lụt,ướt một phát từ chân đến..đầu gối .
    Trời mưa và lạnh,ngồi thu lu trong lớp,hix được nghỉ học mà sao thấy chán thế không bit,về cũng không được mà ở lại thấy lạnh lẽo kin lên được,cầm cái điện thoại bấm bấm liên hồi nhưng chả thấy rì ,mún gọi lém lém nhưng khổ nỗi chả còn đủ xiền mà gọi chỉ nhắn được vài tin là hết :).
    Hix tự dưng thấy lạc lõng kin lên được,ngồi một mình trong xó,tiền không có,bùn như...
    Hix giá mà lúc đấy được nghe tiếng,được nhìn thấy bóng dáng thiên thần hoặc là được reply lại một cái tin nhắn thì hay bit mấy,có phải sẽ ấm áp hơn,sẽ đỡ lạnh lẽo hơn không.Hì ông trời cố tình chia cắt con nhà người ta thế đấy mà,thằng bé ngồi trong lớp từ 9h--->11h30 mới dám ra khỏi lớp để về,trời vẫn mưa nhưng nhỏ hơn,gió cũng nhẹ bớt đi không ào ạt như trước nữa,đường thì ngập lụt,cái nhà để xe cũng ngập tràn hết,xe đi được một đoạn lại chết máy khổ thế không bit,đúng là một ngày Hà Nội Mưa-Ngập lụt :).
    Nhớ ai đó đến da diết,đến tha thiết,suốt cả đêm hum qua rùi lại cả một buổi sáng ni :).Khổ thân thằng bé ngốc nghếch :).
    Sắp tời Hè rồi,thiên hạ đổ xô đi chơi,đi làm,chuẩn bị bao nhiu là kế hoạch mình cũng định đi làm,chẳng mún đi chơi đâu cả,1 phần vì cóc có xiền phần còn lại cũng không mún lãng phí mùa hè nì :),sáng lên lớp thấy cái thông báo về chiến dịch sinh viên tình nguyện Hè 2004 :)<---ước mơ cả một thời phổ thông là khi nào được là sinh viên sẽ đi tình nguyện,dù đi bất cứ nơi đâu,dù vất vả thế nào cũng chịu .
    Chẹp nghe có vẻ đơn giản và thơ ngây quá,nhưng mà chả sao,mỗi người đều có một "mơ ước" cho dù nó có nhỏ nhoi hay to tát thì nó cũng là mơ ước,mà càng nhỏ nhoi thì càng dễ thực hiện .Nghe nói đông người đăng kí lắm,mà phải thi cử rì đó mới được chọn đi<--hơi lo nhưng mà chả sợ ,lo nhất là...sức khoẻ :">,đọc cái tiêu chuẩn chọn SV tình nguyện đi giúp đồng bào vùng xa vùng xôi,"sức khoẻ loại A <---Ok,có thành tích học tập,đạo đức tốt<--Ok,có tinh thần trách nhiệm cao<---Ok và...không say otô<---huhu :(( cay nghiệt wá ông trời ác quá,riêng cái khoản nì thì chịu chết,nghĩ cũng đúng cho thèng say otô đi đến nơi thì còn làm ăn rì được nữa,hix thôi thì phải cố gắng tập luyện vậy,từ h đến hè còn những >2 tháng mà cố lên,cùng lắm không được đi thì ở nhà "tiếp sức mùa thi" cũng được .
  5. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa như trút nước , không phải đi làm , , ở nhà , bực mình kinh dị , vớ đại 1 tên để trút giận kết cục , giận càng giận thêm . Bốc hoả . lượn lơ , lang thang 1 lúc cho hạ hoả
  6. pica

    pica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa như trút nước , không phải đi làm , , ở nhà , bực mình kinh dị , vớ đại 1 tên để trút giận kết cục , giận càng giận thêm . Bốc hoả . lượn lơ , lang thang 1 lúc cho hạ hoả
  7. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    thức và ngủ, lẫn lộn
    đôi mắt cay xé
    vui buồn lo nghĩ, cũng lẫn lộn
    Cũng cay xé, vài nơi.
    về nghĩa là gì nhỉ? Có giống với trở về không.
    Tại sao mình lại nổi cáu với thằng bạn cùng phòng khi nó có ý định mua vài chai bia chia tay nhỉ. Đã từ lâu roài, kể từ ngày rời khỏi QN, ta đau có nổi cáu vô lý như thế. ĐÃ 7 năm roài đấy.
    Hì, chị ơi. Và chị nữa.
    Có khi em ko vào SG đâu, Nếu có vào thì cũng chưa bít có đi ọp cho vui không..
    Nhưng cũng còn lâu.
    không phải cái gì cũng thay đổi. Nhưng có cái mình ngỡ không thể thay đổi lại có thể. giống như con virus có lần nó sủa registry ngay trước mũi mình.
    chậc.. chuyện nọ xọ chuyện kia mất roài.
  8. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    thức và ngủ, lẫn lộn
    đôi mắt cay xé
    vui buồn lo nghĩ, cũng lẫn lộn
    Cũng cay xé, vài nơi.
    về nghĩa là gì nhỉ? Có giống với trở về không.
    Tại sao mình lại nổi cáu với thằng bạn cùng phòng khi nó có ý định mua vài chai bia chia tay nhỉ. Đã từ lâu roài, kể từ ngày rời khỏi QN, ta đau có nổi cáu vô lý như thế. ĐÃ 7 năm roài đấy.
    Hì, chị ơi. Và chị nữa.
    Có khi em ko vào SG đâu, Nếu có vào thì cũng chưa bít có đi ọp cho vui không..
    Nhưng cũng còn lâu.
    không phải cái gì cũng thay đổi. Nhưng có cái mình ngỡ không thể thay đổi lại có thể. giống như con virus có lần nó sủa registry ngay trước mũi mình.
    chậc.. chuyện nọ xọ chuyện kia mất roài.
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lắm khi ko như ý mình muốn, cuộc đời ko đc như mơ==> vì đó là đời sống thực ! Mỗi lần vấp ngã là 1 lần đứng lên mạnh mẽ hơn em ạ ! Dù thế nào cũng phải đối diện với cuộc sống ko như ý đó, vì ko có cách từ bỏ nó. Có những cái thay đổi tưởng rằng xấu mà chưa phải vậy, nhưng có những cái thay đổi tốt mà thật sự cũng chẳng biết tương lai như thế nào cả ???
    Nỗi đau thì cần chọc ngoáy vào cho nó mau lành, cũng giống như vết thương trên da thịt thôi, cần phải đổ thuốc sát trùng vào thì mới mau khỏi ! Đã thôi ko sống trong trạng thái đó nữa vì biết rằng xung quanh còn rất nhiều điều phải làm, còn rất nhiều người cần phải quan tâm .Dù có bị cái gì thì người ta đâu có bên cạnh chia sẻ, an ủi đâu, mà là những người khác, bây giờ mới nhận ra điều đó sau bao ngày sống như thế , thôi dù gì cũng đã nhận ra! Cũng chẳng thể trách người ta, mình thật sự đâu là gì của người ta , thế nên đừng đòi hỏi !Bây giờ thì mọi chuyện bình ổn, sống tốt, chỉ cần 1 thời gian sau thì tâm hồn bình ổn nữa là ok rồi !
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lắm khi ko như ý mình muốn, cuộc đời ko đc như mơ==> vì đó là đời sống thực ! Mỗi lần vấp ngã là 1 lần đứng lên mạnh mẽ hơn em ạ ! Dù thế nào cũng phải đối diện với cuộc sống ko như ý đó, vì ko có cách từ bỏ nó. Có những cái thay đổi tưởng rằng xấu mà chưa phải vậy, nhưng có những cái thay đổi tốt mà thật sự cũng chẳng biết tương lai như thế nào cả ???
    Nỗi đau thì cần chọc ngoáy vào cho nó mau lành, cũng giống như vết thương trên da thịt thôi, cần phải đổ thuốc sát trùng vào thì mới mau khỏi ! Đã thôi ko sống trong trạng thái đó nữa vì biết rằng xung quanh còn rất nhiều điều phải làm, còn rất nhiều người cần phải quan tâm .Dù có bị cái gì thì người ta đâu có bên cạnh chia sẻ, an ủi đâu, mà là những người khác, bây giờ mới nhận ra điều đó sau bao ngày sống như thế , thôi dù gì cũng đã nhận ra! Cũng chẳng thể trách người ta, mình thật sự đâu là gì của người ta , thế nên đừng đòi hỏi !Bây giờ thì mọi chuyện bình ổn, sống tốt, chỉ cần 1 thời gian sau thì tâm hồn bình ổn nữa là ok rồi !

Chia sẻ trang này