1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hì.
    Cuộc sống dĩ nhiên là thực. Và cũng cóc có cách nào để từ bỏ nó cả chị ạ. Tuy rằng sẽ có ngày nó từ bỏ mình.
    Những thay đổi..đa số đều là không tốt. Bởi người ta luôn gắn một vấn đề, một việc đã xảy ra trong quá khứ -gắn với chữ "nếu".
    Em nhận ly bía của chị nhé. Giờ đi ngủ thôi. Đã buồn ngủ roài.. Cũng bởi hôm nay có việc thật sự để đilòng vòng. Dù việc ấy cũng chuối. Nếu trên dời này khôgn có chuối, thì khi đó từ gì sẽ thay thế nhỉ
  2. D&D

    D&D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hì.
    Cuộc sống dĩ nhiên là thực. Và cũng cóc có cách nào để từ bỏ nó cả chị ạ. Tuy rằng sẽ có ngày nó từ bỏ mình.
    Những thay đổi..đa số đều là không tốt. Bởi người ta luôn gắn một vấn đề, một việc đã xảy ra trong quá khứ -gắn với chữ "nếu".
    Em nhận ly bía của chị nhé. Giờ đi ngủ thôi. Đã buồn ngủ roài.. Cũng bởi hôm nay có việc thật sự để đilòng vòng. Dù việc ấy cũng chuối. Nếu trên dời này khôgn có chuối, thì khi đó từ gì sẽ thay thế nhỉ
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cứ cố gắng vậy, được chừng nào tốt chừng ấy !
    Mệt quá, khắp người đau ê ẩm, đúng là chẳng tập cái gì mà dễ dàng cả ! Lúc đầu nghe con bạn rủ nghĩ chắc cũng đơn giản, hic.....đau từ cổ tớ chân...........hic..........lai thêm lạnh nữa chứ ! Đúng là..............
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cứ cố gắng vậy, được chừng nào tốt chừng ấy !
    Mệt quá, khắp người đau ê ẩm, đúng là chẳng tập cái gì mà dễ dàng cả ! Lúc đầu nghe con bạn rủ nghĩ chắc cũng đơn giản, hic.....đau từ cổ tớ chân...........hic..........lai thêm lạnh nữa chứ ! Đúng là..............
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui wá , hôm qua cũng vui , hôm kia cũng vui..ngày mai cũng sẽ vui , ngày kia ................. :).
    Vào đây ghi lại cái dấu ấn hạnh phúc nì . Cái quán trọ nơi dừng chân trong những lúc mệt mỏi, chán nản , h đây ghé qua nó như mún thông báo một cái rì đó , mún gửi đến nó một chút vui vẻ , 1 chút hạnh phúc , 1 chút gió :).
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui wá , hôm qua cũng vui , hôm kia cũng vui..ngày mai cũng sẽ vui , ngày kia ................. :).
    Vào đây ghi lại cái dấu ấn hạnh phúc nì . Cái quán trọ nơi dừng chân trong những lúc mệt mỏi, chán nản , h đây ghé qua nó như mún thông báo một cái rì đó , mún gửi đến nó một chút vui vẻ , 1 chút hạnh phúc , 1 chút gió :).
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội sau một đêm mưa :).
    Cả ngày hôm qua trời nắng như điên như dại , nóng kinh khủng , buổi tối đi đường mà vẫn thấy nóng :).
    Ấy thế mà tự dưng đêm qua mưa một trận như trút nước , chả nhớ rõ là mưa lúc mấy h nữa :) , bất chợt lúc trời mưa tỉnh giấc cầm cái điện thoại lên định nt nhưng nhớ ra là hết tiền rồi nên thôi , lại nằm xuống và nghe mưa , không thể nào ngủ được nữa .
    Mưa xối xả , mưa ầm ầm như cuốn trôi đi tất cả cái nóng nực của ban ngày, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ thuộc về ngày hôm qua , để rồi sáng ngày hôm sau trời lại quang , không khí thật trong lành , mát mẻ ,làm cho người ta có cảm giác khoan khoái , thoải mái :).
    Mưa làm cho thời tiết dịu đi , làm cho những cái đầu nóng cũng nguội lạnh, làm cho cái cảm giác buồn , chán trở nên thanh thản hơn :). Buồn cười thật ,nghĩ lại vẫn thấy mình ..trẻ con :"> , tối qua lúc ngồi đó chả hỉu tại sao trong đầu lại có cái ý nghĩ ..ghen tị với bé con :), lúc đó tự nhiên nghĩ ước rì mình là bé con lúc đấy nhỉ :">.
    Con người đôi khi có những ý nghĩ thật buồn cười , có những cảm xúc rất kì lạ, vui, buồn , hạnh phúc ,c hán nản , tủi thân, cô đơn , ghen tị....... nó cũng biến đổi chẳng khác rì thời tiết cả, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đường nào mà lần :).
    Một buổi sáng đẹp tuyệt vời , cam giác thật thoải mái , khoan khoái , đi lang thang một lúc ---> muộn h học mất rồi ---> bùng tội lỗi wé , Amen hôm nay lại học Toán đấy , hôm qua cũng học Toán . Dạo nì mình may lém ,ước cái rì được cái đấy , sáng hum qua đang h Toán , tự dưng nhìn cái điệnt hoại rùi ước , ước rì nhận được 1 tn lúc này...--> 30'''' sau nhận ngay được một cơ số tn , vui lém lém :).
    Hix vớ vẩn quá , lung tung quá , đang vít cái rì thế này
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội sau một đêm mưa :).
    Cả ngày hôm qua trời nắng như điên như dại , nóng kinh khủng , buổi tối đi đường mà vẫn thấy nóng :).
    Ấy thế mà tự dưng đêm qua mưa một trận như trút nước , chả nhớ rõ là mưa lúc mấy h nữa :) , bất chợt lúc trời mưa tỉnh giấc cầm cái điện thoại lên định nt nhưng nhớ ra là hết tiền rồi nên thôi , lại nằm xuống và nghe mưa , không thể nào ngủ được nữa .
    Mưa xối xả , mưa ầm ầm như cuốn trôi đi tất cả cái nóng nực của ban ngày, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ thuộc về ngày hôm qua , để rồi sáng ngày hôm sau trời lại quang , không khí thật trong lành , mát mẻ ,làm cho người ta có cảm giác khoan khoái , thoải mái :).
    Mưa làm cho thời tiết dịu đi , làm cho những cái đầu nóng cũng nguội lạnh, làm cho cái cảm giác buồn , chán trở nên thanh thản hơn :). Buồn cười thật ,nghĩ lại vẫn thấy mình ..trẻ con :"> , tối qua lúc ngồi đó chả hỉu tại sao trong đầu lại có cái ý nghĩ ..ghen tị với bé con :), lúc đó tự nhiên nghĩ ước rì mình là bé con lúc đấy nhỉ :">.
    Con người đôi khi có những ý nghĩ thật buồn cười , có những cảm xúc rất kì lạ, vui, buồn , hạnh phúc ,c hán nản , tủi thân, cô đơn , ghen tị....... nó cũng biến đổi chẳng khác rì thời tiết cả, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đường nào mà lần :).
    Một buổi sáng đẹp tuyệt vời , cam giác thật thoải mái , khoan khoái , đi lang thang một lúc ---> muộn h học mất rồi ---> bùng tội lỗi wé , Amen hôm nay lại học Toán đấy , hôm qua cũng học Toán . Dạo nì mình may lém ,ước cái rì được cái đấy , sáng hum qua đang h Toán , tự dưng nhìn cái điệnt hoại rùi ước , ước rì nhận được 1 tn lúc này...--> 30'''' sau nhận ngay được một cơ số tn , vui lém lém :).
    Hix vớ vẩn quá , lung tung quá , đang vít cái rì thế này
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, tự nhiên tớ lại mất ngủ, chẳng hỉu vì sao.không cafe, không trà...chẹp chẹp, học cũng chả học được.hết nằm lại ra cửa sổ đứng....sáng nay, nhìn người như đống rẻ rách vãn hy vọng hôm nay là một ngày mới( hơn hôm qua) sẽ vui vẻ.chỉ mong đi học đừng có ngủ gật.
    Anh ra đi thả buồn vui vào gió
    Gửi êm đềm bão tố lại cho em.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, tự nhiên tớ lại mất ngủ, chẳng hỉu vì sao.không cafe, không trà...chẹp chẹp, học cũng chả học được.hết nằm lại ra cửa sổ đứng....sáng nay, nhìn người như đống rẻ rách vãn hy vọng hôm nay là một ngày mới( hơn hôm qua) sẽ vui vẻ.chỉ mong đi học đừng có ngủ gật.
    Anh ra đi thả buồn vui vào gió
    Gửi êm đềm bão tố lại cho em.

Chia sẻ trang này