1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 tuần mất hẳn khái niệm học . Sắp thi rồi ..... sắp khổ .....
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 tuần mất hẳn khái niệm học . Sắp thi rồi ..... sắp khổ .....
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lại ghé thăm quán trọ đây , sắp hết 1 ngày rùi , thời gian trôi nhanh thật , mình muốn làm một cái rì đó quá mà chẳng biết phải làm thế nào , nhàn rỗi quá thành ra chả bit làm cái rì. Hum ni đi học lớp vắng quá 5 người cả giáo viên , học thấy cũng vui nhưng mà thấy mệt và khó chịu trong người quá , hix đau quá đi mất , thế này thì tí nữa về lại không ăn ún rì được rồi huhu , lúc chiều chỉ mún nghỉ thôi , đi được nửa đường chỉ mún quay lại , chỉ mún được ....:) , lúc nhận được tn của em , đã rất muốn quay lại , lên mạng mún gặp em , mún nghe em nói , mún được em động viên :"> , hì cũng may là gặp được em ,mún nghỉ lém lém nhưng mà nghĩ lại mình không được kém cỏi như thế --> quyết tâm đi học , làm thế em sẽ vui hơn và mình cũng vui vì em vui :) .
    Tan học chạy vội ra cổng trưởng , hix cứ mong là em đến :"> , không hỉu sao mà có một mong mún mãnh liệt là em sẽ đến hix lúc đó chỉ mong em đến ...đèo mình một lúc , chỉ mún um em một cái thật chặt , thật chặt để quên hết cảm giác mệt mỏi , để có thể tiếp tục " chiến đấu " .
    Hix không thấy em bùn 1 s , phóng xe đến nhà em , gặp em , hix mún được um em vào lòng quá :) , hix đến nơi thì đã đến h em phải đi rùi , hix mệt lém nhưng mà ở lại đó làm rì , Ở lại đó rùi tí nữa lại dụ dỗ em nghỉ dạy :"> , hix cố gắng lém lết cái thân tàn ra về , hix cũng may mà em chạy ra huhu cảm giác lúc đó sao mà ...chẳng mún buông ra nữa . Cám ơn em nhìu lắm , gặp em, được um em trong vòng tay , cảm giác thật là bình yên ,hạnh phúc vô cùng , cảm thấy mình có thêm nghị lực để tiếp tục " chiến đấu " , thế đấy mình là cái thằng đa cảm nhưng đôi khi lại rất đơn giản .
    Hix ra về nhưng mà vẫn sớm quá tranh thủ vào net ngồi ghé quán trọ chơi , cái quán trọ nhỏ bé này chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc , bao nhiêu kỉ niệm của mình , vui có, buồn có , nhưng bi h thì hạnh phúc lém .
    Có lẽ những rì mình đang làm và sẽ làm là đúng :) , cố gắng lên nào ;) .
    Hì Nhớ Nhóc iu wá :">
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lại ghé thăm quán trọ đây , sắp hết 1 ngày rùi , thời gian trôi nhanh thật , mình muốn làm một cái rì đó quá mà chẳng biết phải làm thế nào , nhàn rỗi quá thành ra chả bit làm cái rì. Hum ni đi học lớp vắng quá 5 người cả giáo viên , học thấy cũng vui nhưng mà thấy mệt và khó chịu trong người quá , hix đau quá đi mất , thế này thì tí nữa về lại không ăn ún rì được rồi huhu , lúc chiều chỉ mún nghỉ thôi , đi được nửa đường chỉ mún quay lại , chỉ mún được ....:) , lúc nhận được tn của em , đã rất muốn quay lại , lên mạng mún gặp em , mún nghe em nói , mún được em động viên :"> , hì cũng may là gặp được em ,mún nghỉ lém lém nhưng mà nghĩ lại mình không được kém cỏi như thế --> quyết tâm đi học , làm thế em sẽ vui hơn và mình cũng vui vì em vui :) .
    Tan học chạy vội ra cổng trưởng , hix cứ mong là em đến :"> , không hỉu sao mà có một mong mún mãnh liệt là em sẽ đến hix lúc đó chỉ mong em đến ...đèo mình một lúc , chỉ mún um em một cái thật chặt , thật chặt để quên hết cảm giác mệt mỏi , để có thể tiếp tục " chiến đấu " .
    Hix không thấy em bùn 1 s , phóng xe đến nhà em , gặp em , hix mún được um em vào lòng quá :) , hix đến nơi thì đã đến h em phải đi rùi , hix mệt lém nhưng mà ở lại đó làm rì , Ở lại đó rùi tí nữa lại dụ dỗ em nghỉ dạy :"> , hix cố gắng lém lết cái thân tàn ra về , hix cũng may mà em chạy ra huhu cảm giác lúc đó sao mà ...chẳng mún buông ra nữa . Cám ơn em nhìu lắm , gặp em, được um em trong vòng tay , cảm giác thật là bình yên ,hạnh phúc vô cùng , cảm thấy mình có thêm nghị lực để tiếp tục " chiến đấu " , thế đấy mình là cái thằng đa cảm nhưng đôi khi lại rất đơn giản .
    Hix ra về nhưng mà vẫn sớm quá tranh thủ vào net ngồi ghé quán trọ chơi , cái quán trọ nhỏ bé này chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc , bao nhiêu kỉ niệm của mình , vui có, buồn có , nhưng bi h thì hạnh phúc lém .
    Có lẽ những rì mình đang làm và sẽ làm là đúng :) , cố gắng lên nào ;) .
    Hì Nhớ Nhóc iu wá :">
  5. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ ghé quán trọ, không ngờ là nó vẫn tồn tại, vẫn có những trái tim Zimbabwe tình cờ ghé qua. Muốn nói thật nhiều nhưng viết ra chẳng được bao nhiêu ...
    Đời ta có khi là quán trọ ...
  6. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ ghé quán trọ, không ngờ là nó vẫn tồn tại, vẫn có những trái tim Zimbabwe tình cờ ghé qua. Muốn nói thật nhiều nhưng viết ra chẳng được bao nhiêu ...
    Đời ta có khi là quán trọ ...
  7. benben

    benben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    WELCOME HOME
  8. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Xả trại, đi lang thang, lọt vào đây, gặp lại mình thời tai thối... (dù bây giờ chắc gì đã hết thối tai)
  9. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Xả trại, đi lang thang, lọt vào đây, gặp lại mình thời tai thối... (dù bây giờ chắc gì đã hết thối tai)
  10. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Xả trại, lang thang, chợt gặp ngày hôm qua...

Chia sẻ trang này